Xin được các anh/chị tư vấn

Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Năm Tháng 9 29, 2011 10:10 pm

Chào các anh chị,

Mình rất mong được tư vấn cho bé trai 20 tháng nhà mình. Liệu cháu là chậm nói, rối loạn ngôn ngữ hay chậm phát triển.

- Cháu phát triển về thể chất tốt, các giai đoạn lẫy, trườn, bò, đi đều tốt. 12 tuổi cháu biết đi và nhanh đi vững.

- Cháu ăn ngủ tốt. Hiện tại cháu đã ăn cơm được nhưng chưa biết tự xúc + do gia đình chưa dạy cháu xúc. Cháu cũng không bao giờ tự đưa đồ ăn vào miệng, chỉ ăn khi có người khác xúc cho. Hồi bé, cháu cũng cho đồ chơi vào miệng ngậm như các bé khác, hơn 1 tuổi thì cháu không bao giờ cho gì vào miệng nữa, trừ tay của cháu, bố mẹ chỉ cần nói "Kin làm gì đấy?" hay "Kin bỏ tay ra" là cháu bỏ tay ra ngay.

- Cháu đi một mình tốt, ra ngoài thì không chạy lung tung, chỉ đi theo bố mẹ, hoặc bố mẹ dắt tay cháu đi cùng. Nhưng ra ngoài cháu lười đi, đòi bế. Cháu có thể cầm đồ chơi (kể cả đồ nặng) khi đi. Có thể đẩy xe đẩy (cháu bắt chước mọi người đẩy xe của cháu).

- Lúc mới tập đi cháu cũng hay đi theo vòng tròn (như đi quanh mẹ) và mình không biết có phải do nhà quá chật nữa hay không nên không có chỗ cho bé tập. Nhưng đi vững rồi thì cháu biết đi có chủ định. Cháu đang ở phòng này mà muốn sang phòng khác chơi thì kêu, đẩy người bố mẹ về hướng phòng kia. Tương tự như khi rẽ vào ngõ để về nhà, bé sẽ đẩy người bố mẹ về hướng ngược lại vì bé thích đi chơi hơn.

- Cháu chạy vững, biết đá bóng, ném bóng, biết chơi chuyền bóng giữa 2 người hoặc đẩy xe ô tô đi lại giữa 2 người. Chơi bóng với các bạn cháu tranh bóng rất tốt. Cúi gập người thăng bằng tốt.

- Cháu có thể trèo lên/xuống ghế, giường ở độ cao vừa phải. Cháu chưa leo cầu thang, dù cháu rất thích nhưng sợ và bố mẹ không cho tập.

- Cháu biết mở cửa, đóng cửa khi vào/ra phòng, với điều kiện cửa dễ mở :D khi bố mẹ yêu cầu

- Cháu biết xếp chồng đồ chơi lên nhau (đồ chơi khối bằng gỗ cháu có thể xếp rất cao) và biết bỏ hình khối vào đúng vị trí

- Nhà không cho cháu nghịch bút vì sợ nguy hiểm, nhưng cháu thấy bạn viết thì về nhà cũng dùng tay vạch các đường lung tung trên giấy/sàn nhà

- Cháu thích phân loại các đồ chơi, nếu các đồ chơi thuộc 1 bộ thì cháu sẽ xếp riêng ra được. Nhưng là cháu thích thì làm, bố mẹ không yêu cầu. Cháu chơi đồ chơi ít khi dọn đi, nhưng bắt đầu chơi thì thích chơi trò gì cháu sẽ biết đi tìm đúng vị trí.

- Nếu đang chơi mà giấu đồ đi, cháu có thể tìm được. Cháu thích chơi ú òa, hay lấy chăn che mặt thì bé sẽ đi tìm và rất thích thú.

- Đi đến chỗ lạ thì cháu sợ, không cho người lạ bế. 1 thời gian chơi quen thì cháu không lạ nữa, nhưng vẫn bám bố mẹ, người lạ có thể bế nếu cháu không nhìn thấy người quen ở gần (không còn ai để kêu). Còn không thì cháu sẽ giơ tay kêu đòi người quen bế.

- Trước cháu rất sợ ở 1 mình, nhưng bây giờ có khá hơn, ví dụ bố mẹ đi sang phòng bên cạnh (cháu biết bố mẹ ở phòng bên cạnh) thì cháu cũng không khóc, mẹ đi lấy sữa thì bảo bé là mẹ đi lấy sữa (ở ngay phòng bên) thì bé sẽ chờ được, nhưng không chờ lâu, bé sẽ chạy sang phòng bên với mẹ ngay. Hồi trước đi vệ sinh còn phải bế bé theo, bây giờ bé chấp nhận đứng chờ ngoài cửa :oops:

- Cháu thích chơi với bạn lớn hơn, nhìn các anh chị chạy nhảy là cháu cười. Với cả em nhỏ thì thi thoảng cháu cũng chơi, như dìu em bé tập đi, thơm em bé.

- Bạn nào cấu hay giành đồ chơi của cháu, cháu rất nhớ và thấy bạn là không chơi nữa.

- Cháu biết "xi" để báo đi vệ sinh nhưng không thường xuyên báo. Có lúc cháu vừa tè vừa xi, hoặc tè xong mới xi, hoặc quên không báo. Cháu tè ra quần cũng biết ngượng, biết sai nếu bố mẹ nhắc nhở.

- Cháu không thích sẽ lắc đầu mạnh và kêu, cháu không ăn vạ, nếu khóc thì dỗ rất nhanh.

- Gần đây bị mắng cháu tỏ ra bướng bỉnh, sụ mặt xuống, không khóc, 1 lúc rồi cháu nhìn và cười với người mắng cháu cho đến khi nào người đó phải cười với cháu mới thôi, rồi cháu ôm cổ, thơm má, ngồi vào lòng để nịnh.

- Những việc cháu không được phép làm (như cho tay vào ổ điện, nghịch dây điện) thì cháu cũng để ý không có ai nhìn cháu thì cháu vẫn làm, chỉ cần nhắc nhẹ là cháu hiểu ngay nhưng mặt thì thể hiện rõ là rất ấm ức.

- Cháu chơi các trò chơi 1 mình thì đều thích cả nhà cổ vũ hoan hô. Ví dụ cháu bỏ đúng khối hình vào ô, sẽ kêu và nhìn vào mọi người, nếu mọi người không hoan hô thì cháu sẽ hoan hô mẫu cho đến khi mọi người phải hoan hô mới được.

- Cháu biết bye bye nhưng lúc bố mẹ bảo có lúc làm lúc không. Nhưng mẹ đi làm thì cháu tự bye bye không cần nhắc. Đi chơi muốn về thì cháu sẽ tự bye bye (chỉ có mẹ hiểu là cháu đòi về) rồi chỉ tay ra cửa.

- Cháu biết chỉ ngón trỏ từ 15 tháng, nhưng có lúc hỏi đồ vật vẫn dùng cả bàn tay đặt lên đồ vật đó. Cháu biết nhìn theo hướng bố mẹ chỉ. Nhưng đến giờ cháu vẫn không chỉ người trong nhà dù cháu biết (hỏi bố đâu thì cháu nhìn bố, nhưng không phải thường xuyên).

- Cháu có thể chỉ vài bộ phận cơ thể mà cháu thích như mũi, miệng, rốn. Nhưng được yêu cầu thì lúc làm lúc không.

- Nhà có dạy cháu các đồ vật, hình dán trên tường như con vật nhưng cháu nhớ rất ít, nhưng cái gì nhớ thì chỉ đúng. Nhưng hỏi thì cháu hay chạy đến tận đồ vật đó để chỉ chứ không chỉ từ xa.

- Mới đây mình mới biết là nên "sai cháu" để tăng khả năng nghe hiểu. Mình thật sai lầm vì cả nhà rất chiều cháu nên mình cảm thấy khả năng nghe hiểu của cháu không được tốt.

- Thi thoảng lắm cháu cũng xoay tròn, vừa xoay vừa cười và cháu làm thế chỉ khi có đông người và tạo sự chú ý hay được cổ vũ.

- Cháu thích gì thì chỉ tay và kêu, mình cũng sai lầm là luôn đáp ứng các yêu cầu của cháu. Nếu lấy đúng thì cháu rất vui, không đúng thì cháu tiếp tục chỉ và kêu + nét mặt thể hiện sự không hài lòng chứ không khóc/ăn vạ.

- Cháu đặc biệt thích chơi bóng, ô tô, xếp hình khối thông minh (ngày nào cũng chơi), còn các đồ chơi khác thì cháu cũng chơi nhưng nhanh chán, đồ chơi mới lạ cháu thích có thể cầm trên tay cả buổi rồi thôi.

- Cháu thích xem quảng cáo, gameshow, baby eistein, thích xem các con rối nhưng hiện tại mình hạn chế xem ti vi vì mình thấy cháu xem ti vi quá nhiều nên ít có cơ hội giao tiếp phát triển.

- Cháu biết mở từng trang sách để xem hình, nhưng không chú ý lâu, chán thì vứt đi.

- Cháu rất thích chơi với hộp, thích mở nắp ra, đậy vào, bỏ các vật nhỏ hơn vào trong hộp rồi đổ ra.

- Cháu hay vứt đồ chơi linh tinh, hay ném xuống đất, nếu bảo cháu cũng biết không vứt nữa nhưng có lúc cháu vẫn nghịch như thế.

- Thính giác của bé theo mình là không có vấn đề. Mẹ đi làm về đứng ngoài cửa gọi mà bé ở trên tầng đã “ơi” trả lời rồi, hoặc chỉ cần lách cách mở cửa là ở trên bé đã nghe ngóng, chạy ra cầu thang để nhìn xuống. Bình thường gọi bé là bé quay lại, nhưng có lúc không, mình đã thử thay vì gọi “Kin ơi” thì gọi “Kin ơi, mẹ cho cái này này” thì bé quay lại ngay.

- Hồi trước, bé thích nghịch ngón tay của bé, ví dụ chập 2 ngón trỏ vào nhau, và thích nghịch cả ngón tay người khác nữa, nhưng giờ thì không.

- Bé rất sợ bác sỹ và bệnh viện vì bé đã đến để khám và tiêm 1 vài lần, bé nhớ rất lâu, bước vào phòng khám là bé khóc, bước ra là nín ngay. Đưa bé đi khám rất vất vả vì bé khóc suốt, vừa bước ra khỏi cửa là bé nín liền. Mặc dù mình không nói với bé là đi bác sỹ hay đi khám và thậm chí là đi khám những phòng khám khác nhau nhưng bé vẫn phát hiện ra và khóc.

-Bé chậm nói, bắt đầu tập nói từ 14-15 tháng, nhưng cho đến giờ vẫn chỉ được vài từ. Đặc biệt có 1 số từ bé nói được 1 thời gian rồi bỏ không nói nữa. Đến giờ thì cũng chỉ được dưới 10 từ, và chỉ thích thì bé mới nói. Bố mẹ bảo nói bé cũng không nói. Bé nói đúng với tình huống gặp phải, chứ không nói như vẹt. Ví dụ bố về mới nói “bố” còn không có bố thì không bao giờ nói. Chỉ bông hoa thì bé tự nói “haa” (không rõ hoa) và chỉ nói nếu thích thôi. Muốn đi chơi thì bé chỉ tay ra cửa và nói “đi”, đá bóng vào gầm bàn ghế (phải vào trong gầm) bé hô "ào" (có lúc nói được vào) nếu bóng chưa vào gầm thì bé chưa hô, nhìn thấy ô tô thì bé nói "ô". Cũng chỉ được có vài từ như vậy thôi.

- Mình chú ý khi mình dạy bé nói bé cũng chu môi chu mỏ nhưng không phát âm đúng được. Và thường dạy bé rất khó vì bé có thể bỏ đi chơi cái khác, hoặc không để ý là bố mẹ đang dạy.

- Bé có cái nồi, mình đưa bé cái thìa thì bé bỏ mấy đồ chơi nhỏ vào rồi ngoáy ngoáy, múc múc, mình biết bé đang chơi nấu ăn. Lần sau mình bảo Kin nấu ăn nào là bé biết tìm cái nồi, cái thìa, mấy đồ chơi nhỏ và tự chơi để được hoan hô.

- Bé cũng hay líu lo và nghe như 1 câu, khi đó bé cũng nhìn vào người khác để nói, nhưng toàn tiếng gì không biết, đặc biệt nếu bé bị mắng thì bé sẽ tìm người khác để "mách" nghe cách bé nói và bé chỉ vào người mắng bé là biết bé đang "mách' đấy, trông mặt bé còn rất ấm ức nữa.

- Bé thi thoảng cũng hát, nhưng chả nghe ra gì, câu duy nhất bé biết là "à ơi, à ơi, à à ơi" trong chúc bé ngủ ngon nhưng càng ngày bé rút ngắn lại chỉ còn "à, à, ơiiiiiiiiii" bé ngân ở cuối nghe rất buồn cười.

- Bé đi chơi với bạn về học bạn cù bố mẹ, cấu bố mẹ (toàn những việc không hay cả) :oops:

- Thay quần áo cho bé bé cũng hợp tác, giơ tay, giơ chân, nhưng bé không thích thay quần áo, rửa mặt, rửa tay (thi thoảng hay kêu khi làm vậy).

- Bé ra trường mẫu giáo chơi thú nhún (phải có người ngồi sau để giữ) bé rất thích, còn tự nhún đẩy để con thú nhún theo.

Hiện cháu đang ở nhà với bác giúp việc, nhưng bác hay cho đi chơi lắm (ra ngõ, hàng xóm, trường mẫu giáo). Cuối tuần bố mẹ cũng cho đi chơi. Nhiều người bảo cháu không cho người lạ bế hay chậm nói là biểu hiện của tự kỷ. Mình tìm hiểu thì đó mới chỉ là một số nét của tự kỷ. Mình hiện không nghĩ bé bị tự kỷ nhưng rất mong các anh/chị đánh giá hộ xem bé có phải là chậm nói hay có vấn đề gì không?

Mình xin lỗi vì viết dài quá, nhưng mình mong mọi người sẽ có đầy đủ thông tin về bé nhà mình để tư vấn cho mình.

Hiện mình cùng cả nhà đang cố gắng dành thời gian nhiều hơn để chơi + trò chuyện + dạy cháu (mình nghĩ mình chưa biết cách dạy sao cho đúng nữa). Và mình định xin cho bé đi học, mình muốn thử thay đổi môi trường của bé xem bé có tiến bộ hay không.

Xin chân thành cám ơn mọi người.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi xukaka » T.Sáu Tháng 9 30, 2011 7:06 am

Trong khi chờ đợi các chuyên gia trả lời cho bạn, mình nhiều chuyện chút nha
So với các PH khác đang băn khoăn về con của họ thì mình thấy con bạn còn "nhẹ" lắm, đúng là có vài nét tự kỉ nhưng bạn cũng nói là ko thường xuyên rồi, những nét tự kĩ phải xảy ra thường xuyên mới đáng ngại. Hôm trước mình cũng lo là con mình lúc vui quá củng có quay thành 1 vòng, nhưng khi đến nhà 1 PH có bé trai TK nay đã 7t, chị ấy cho biết là cách quay của con chị rất khác, quay liền mấy vòng ko chóng mặt và làm nhiều lần trong ngày, hoặc như việc chơi trò chơi thì xếp thành hàng rất thẳng. Mình cũng chưa rõ con mình bị gì, bé sắp 21 tháng mà chưa "khôn" như bé bạn miêu tả đâu :cry:,r nhưng đọc tài liệu thì thấy con mình chắc là "rối loạn tăng động, giảm chú ý". Hiện mình đang tự can thiệp cho con, mình học theo cách của các PH ở CCM nè, tranh thủ dạy con nói nhiều lúc nhiều nơi, cứ lảm nhảm "ba ba, măm măm, ông ông...", giờ bé bắt đầu lăp lại rồi dù cách đây 2 tháng (lúc mình quyết định nghỉ việc vì lo cho tình trạng của bé quá) thì bé chưa nói đc chữ nào có nghĩa và chẳng chú ý lắng nghe. Giờ mình lại bắt đầu các từ khác
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 9 30, 2011 3:13 pm

- Bé rất sợ bác sỹ và bệnh viện vì bé đã đến để khám và tiêm 1 vài lần, bé nhớ rất lâu, bước vào phòng khám là bé khóc, bước ra là nín ngay.


Việc này cũng trùng hợp với việc bé nhớ rất dai chuyện giành nhau với bạn. Theo tôi thì cũng chưa có gì là đáng ngại lắm. Nếu bé sợ, sau khi đi bác sĩ về thì mớ ngủ la hét thì mới đáng ngại hơn. Tình trạng hiện tại chắc bé đã gắn (pairing) hình ảnh bác sĩ / bệnh viện với uống thuốc, tiêm thuốc ... Bạn có thể giảm bớt bằng cách dẫn bé đi những chỗ bé thích sau khi ở chỗ bác sĩ ra, vd như nói cho bé rằng "hôm nay đi gặp bác sĩ, mẹ hỏi bác sĩ ... sau đó mẹ con mình đi ..." Bạn nên tìm cách pairing / tạo liên hệ giữ việc đi bác sĩ với một niềm vui nào đó ở bé đỡ chống đối thêm .

- Cháu biết mở từng trang sách để xem hình, nhưng không chú ý lâu, chán thì vứt đi.


Ở độ tuổi 20 tháng, thời gian tập trung rất ngắn . Trừ khi bạn là cô giáo nhà nghề thì mới có thể giữ bé ngồi học lâu theo mục tiêu . Còn như đưa 1 cuốn sách cho bé đọc, tất nhiên bé sẽ chán ngay. Theo tôi thì không có gì đáng ngại cả .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Bảy Tháng 10 01, 2011 6:10 pm

xukaka đã viết:Trong khi chờ đợi các chuyên gia trả lời cho bạn, mình nhiều chuyện chút nha
So với các PH khác đang băn khoăn về con của họ thì mình thấy con bạn còn "nhẹ" lắm, đúng là có vài nét tự kỉ nhưng bạn cũng nói là ko thường xuyên rồi, những nét tự kĩ phải xảy ra thường xuyên mới đáng ngại. Hôm trước mình cũng lo là con mình lúc vui quá củng có quay thành 1 vòng, nhưng khi đến nhà 1 PH có bé trai TK nay đã 7t, chị ấy cho biết là cách quay của con chị rất khác, quay liền mấy vòng ko chóng mặt và làm nhiều lần trong ngày, hoặc như việc chơi trò chơi thì xếp thành hàng rất thẳng. Mình cũng chưa rõ con mình bị gì, bé sắp 21 tháng mà chưa "khôn" như bé bạn miêu tả đâu :cry:,r nhưng đọc tài liệu thì thấy con mình chắc là "rối loạn tăng động, giảm chú ý". Hiện mình đang tự can thiệp cho con, mình học theo cách của các PH ở CCM nè, tranh thủ dạy con nói nhiều lúc nhiều nơi, cứ lảm nhảm "ba ba, măm măm, ông ông...", giờ bé bắt đầu lăp lại rồi dù cách đây 2 tháng (lúc mình quyết định nghỉ việc vì lo cho tình trạng của bé quá) thì bé chưa nói đc chữ nào có nghĩa và chẳng chú ý lắng nghe. Giờ mình lại bắt đầu các từ khác


Cám ơn xukaka đã chia sẻ với mình.
Việc bé nhà mình quay vòng thì rất ít xảy ra, nhưng bé có thể xoay nhiều vòng, và vẫn có chóng mặt vì bé mất thăng bằng hoặc ngã. Dạo này lâu rồi bé cũng không làm nữa.
Bé không bao giờ xếp đồ chơi thành hàng thẳng cả, chỉ xếp chồng lên nhau hoặc vứt lung tung.
Điều mình lo lắng là không chỉ bé chậm nói, mà mình cảm giác bé không tập trung, bố mẹ yêu cầu ít khi làm, tất nhiên có lúc nghe. Dạy thì không nghe gì cả, cứ làm gì bé thích thôi.
Hiện tại mình cũng học theo các bạn, dành nhiều thời gian hơn cho bé, nói chuyện, chỉ trỏ với bé liên miên. Bé cũng đã học thêm được vài thứ, nhưng bé chỉ nhớ những gì bé thích, còn bé không thích bố mẹ có hỏi cũng không chỉ (mình không biết là bé không thích hay là không nhớ).
Giá mà mình có thể nghỉ việc ở nhà như bạn, nhưng gia đình mình phải lo cho đông người, lại có người ốm nên mình không nghỉ được. Mình đang định cho bé đi trường mầm non, tối về cả nhà sẽ dạy cháu thêm để xem cháu có tiến bộ không.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Bảy Tháng 10 01, 2011 6:34 pm

phi đã viết:
- Bé rất sợ bác sỹ và bệnh viện vì bé đã đến để khám và tiêm 1 vài lần, bé nhớ rất lâu, bước vào phòng khám là bé khóc, bước ra là nín ngay.


Việc này cũng trùng hợp với việc bé nhớ rất dai chuyện giành nhau với bạn. Theo tôi thì cũng chưa có gì là đáng ngại lắm. Nếu bé sợ, sau khi đi bác sĩ về thì mớ ngủ la hét thì mới đáng ngại hơn. Tình trạng hiện tại chắc bé đã gắn (pairing) hình ảnh bác sĩ / bệnh viện với uống thuốc, tiêm thuốc ... Bạn có thể giảm bớt bằng cách dẫn bé đi những chỗ bé thích sau khi ở chỗ bác sĩ ra, vd như nói cho bé rằng "hôm nay đi gặp bác sĩ, mẹ hỏi bác sĩ ... sau đó mẹ con mình đi ..." Bạn nên tìm cách pairing / tạo liên hệ giữ việc đi bác sĩ với một niềm vui nào đó ở bé đỡ chống đối thêm .

Cháu sợ nhưng về vẫn ngủ bình thường. Mình sẽ áp dụng cách của bạn. Bé thích đi siêu thị lắm, ở đó cái gì bé thích bé chọn và còn vứt vào xe cho bố mẹ.

- Cháu biết mở từng trang sách để xem hình, nhưng không chú ý lâu, chán thì vứt đi.


Ở độ tuổi 20 tháng, thời gian tập trung rất ngắn . Trừ khi bạn là cô giáo nhà nghề thì mới có thể giữ bé ngồi học lâu theo mục tiêu . Còn như đưa 1 cuốn sách cho bé đọc, tất nhiên bé sẽ chán ngay. Theo tôi thì không có gì đáng ngại cả .


Có lẽ là mình lo lắng hơi quá. Vì mọi người nói nhiều về chuyện bé chậm nói, người lạ hỏi hay yêu cầu bé thường không quan tâm, chỉ bố mẹ yêu cầu được thôi, bé còn không thích cho người lạ bế và ai cũng nhận xét là bé nhát khi ra ngoài trong khi ở nhà thì lúc nào cũng nghe thấy tiếng bé cười, bé véo von tiếng gì ý. Mình cám ơn sự tư vấn của bạn. Sắp tới gia đình mình cho bé đi học. Mong là bé sẽ học được nhiều hơn.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » CN Tháng 10 02, 2011 7:58 am

Tự nhiên hôm nay lâu lắm rồi bé lại quay vòng tròn, quay mấy vòng liền, bé cũng có vẻ hơi mất thăng bằng nhưng không ngã, mình không hiểu bé làm thế để làm gì?
Tuần vừa rồi cả nhà đều lên kế hoạch tập trung dạy bé thì bé cũng có tiến bộ, chỉ được nhiều đồ vật hơn (chỉ bằng ngón trỏ từ xa), lần đầu tiên bé chỉ được bé trong hình, chỉ mẹ, ra đường chỉ con chó và xe máy khi được hỏi.

Tuy nhiên không khắc phục được chuyện ra đường gặp người lạ là bé không thích, rất nhát. Người lạ đi qua hoặc ở gần thì không sao, cứ hỏi bé hoặc chạm vào người trêu là bé không thích (thể hiện là quay mặt đi, lắc đầu hoặc kêu đòi đi). Ý mình là người hoàn toàn lạ, còn nếu như họ hàng hoặc hàng xóm bé đã quen thì bé giao tiếp khá hơn, nhưng cũng không bạo dạn như các bạn. Thậm chí người quen bé gặp trên đường bé còn "ơi" để gọi. Bạn bè thì như mình đã nói, bé lựa chọn rất ghê, bé chỉ chơi với những bạn hiền lành ít nói thôi, hic hic.

Còn một việc nữa mình quên chưa nói là bé rất sạch, theo mình là quá sạch so với độ tuổi của bé. Ví dụ chưa đi dép thì không bao giờ để chân chạm đất, ngồi hoặc đi chỉ ở trong chiếu, ít khi dám bước ra ngoài, một giọt nước rơi lên người là bé chỉ và kêu cho đến khi được lau sạch. Hoặc nước bẩn rơi trên sàn, bé cũng chỉ cho người lớn để lau cho sạch hoặc chỉ/tìm cái giẻ lau. Nếu sàn nhà bẩn thì bé sẽ leo bằng được lên người bố mẹ (chân cũng phải thu vào người bố mẹ cho được). Nhưng ngược lại bé lại chả để tâm nếu như nước dãi của bé dính đầy lên áo, thức ăn rớt dính lên áo, mặt bẩn chẳng hạn. Mình không hiểu sao bé lại thế?

Cho đến giờ có vẻ bé chưa hiểu các câu hỏi có không, thế nên bé mới chỉ biết phản đối bằng cách kêu hoặc lắc đầu, bé chưa biết gật đầu thay cho "có".

Khả năng bé dùng ngón cái và ngón trỏ để lấy đồ vật nhỏ còn chưa tinh lắm. Thi thoảng mình thấy bé dùng 2 ngón này để gấp nếp trên gấu quần, gấu áo của bé.

Bé rất "giữ"mẹ, ví dụ ai đó trêu bé ôm mẹ thì bé kêu và lấy tay tách/ẩn người đó ra để chen vào giữa; tương tự nếu mẹ bế em bé khác bé cũng kêu. Cả với bố nữa, bố ngồi cạnh mẹ là bé cũng tìm cách len vào giữa bố mẹ và ẩy bố ra.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 10 02, 2011 3:09 pm

Còn một việc nữa mình quên chưa nói là bé rất sạch, theo mình là quá sạch so với độ tuổi của bé. Ví dụ chưa đi dép thì không bao giờ để chân chạm đất, ngồi hoặc đi chỉ ở trong chiếu, ít khi dám bước ra ngoài, một giọt nước rơi lên người là bé chỉ và kêu cho đến khi được lau sạch.


Viec nay xay ra lau chua anh? Va gia dinh co tung day be phai giu ve sinh sach se mot cach hoi qua muc khong? Neu tu be "qua ve sinh" nhu vay thi day la diem chung ta nen chu y. Con viec be bam me qua thi cung khong dang lo vao luc nay, vi do la hau qua tat yeu cua viec be bi shock khi di gap bac si, va di nhien be se phai tim noi an toan la me cua minh. Neu tinh trang nay keo dai, anh huong den viec di hoc di lam cua me hoac con thi luc da chung ta hay chu tam toi. Bay gio toi lo ve viec ve sinh qua' sach se hon.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 02, 2011 5:25 pm

Tự nhiên hôm nay lâu lắm rồi bé lại quay vòng tròn, quay mấy vòng liền, bé cũng có vẻ hơi mất thăng bằng nhưng không ngã, mình không hiểu bé làm thế để làm gì?


Có khi chỉ là quay chơi cho vui vì đang ở tuổi khám phá ra rằng tự mình di chuyển được, quay vòng được, nhảy nhót được. Có khi đấy là thói quen điển hình của trẻ tự kỷ.

Tuần vừa rồi cả nhà đều lên kế hoạch tập trung dạy bé thì bé cũng có tiến bộ, chỉ được nhiều đồ vật hơn (chỉ bằng ngón trỏ từ xa), lần đầu tiên bé chỉ được bé trong hình, chỉ mẹ, ra đường chỉ con chó và xe máy khi được hỏi.


Thế cả nhà có sẽ thừa thắng xông lên để tuần nào cũng tập trung dậy không? Mà có dậy, cũng ghép vào sinh hoạt chứ đừng bắt ngồi bàn học hoài nhé.

Tuy nhiên không khắc phục được chuyện ra đường gặp người lạ là bé không thích, rất nhát. Người lạ đi qua hoặc ở gần thì không sao, cứ hỏi bé hoặc chạm vào người trêu là bé không thích (thể hiện là quay mặt đi, lắc đầu hoặc kêu đòi đi). Ý mình là người hoàn toàn lạ, còn nếu như họ hàng hoặc hàng xóm bé đã quen thì bé giao tiếp khá hơn, nhưng cũng không bạo dạn như các bạn. Thậm chí người quen bé gặp trên đường bé còn "ơi" để gọi. Bạn bè thì như mình đã nói, bé lựa chọn rất ghê, bé chỉ chơi với những bạn hiền lành ít nói thôi, hic hic.


Không thích người lạ thì trẻ con hay thế, tuy nhiên có thể bé "kỵ" họ nhiều hơn trẻ khác. Đặc biệt, khi người ta chạm vào người chỉ để trêu, mình nghĩ bạn nên cho phép bé tỏ thái độ quay đi, lắc đầu. Nếu họ xin bắt tay, xoa đầu, bạn nên giúp cho bé bớt dị ứng. (Giúp bằng cách kể chuyện Bà Gấu xoa đầu Bé Gấu, Cô Thỏ bắt tay bé Thỏ...). Riêng việc chỉ chơi với bạn ít nói, mình nghĩ... hình như đó là thái độ mình thấy từ... các bạn của mình. ha ha. Nói đùa thế, chứ có thể bạn nói nhiều khiến bé quá tải âm thanh nên bé né. Có lẽ không sao, hiện nên tập trung ở mặt khác cái đã.

Còn một việc nữa mình quên chưa nói là bé rất sạch, theo mình là quá sạch so với độ tuổi của bé. Ví dụ chưa đi dép thì không bao giờ để chân chạm đất, ngồi hoặc đi chỉ ở trong chiếu, ít khi dám bước ra ngoài, một giọt nước rơi lên người là bé chỉ và kêu cho đến khi được lau sạch. Hoặc nước bẩn rơi trên sàn, bé cũng chỉ cho người lớn để lau cho sạch hoặc chỉ/tìm cái giẻ lau. Nếu sàn nhà bẩn thì bé sẽ leo bằng được lên người bố mẹ (chân cũng phải thu vào người bố mẹ cho được). Nhưng ngược lại bé lại chả để tâm nếu như nước dãi của bé dính đầy lên áo, thức ăn rớt dính lên áo, mặt bẩn chẳng hạn. Mình không hiểu sao bé lại thế?


Một số trẻ em không thích điều gì nằm ngoài trật tự chung. Có em suốt ngày chạy ra kệ xếp sách cho ngay. Có em thấy chén bát thì nhất định rửa chứ không chịu để đó (giống đức tính sạch sẽ của mẹ mình, hà hà). Có em thấy bạn khóc thì đánh vì muốn bạn im lặng như luật lệ của lớp. Bạn nên giúp bé để bé tiếp tục trật tự. sạch sẽ, đồng thời cũng nên để ý xem bé có ghét những gì có bề mặt cảm xúc tương tự không, thí dụ bụi, cát, xà phòng...

Cho đến giờ có vẻ bé chưa hiểu các câu hỏi có không, thế nên bé mới chỉ biết phản đối bằng cách kêu hoặc lắc đầu, bé chưa biết gật đầu thay cho "có".


Bạn dậy "có" hoặc "không" trước, cùng lúc làm mẫu cho bé gật/lắc, rồi giúp bé gật/lắc. Bạn chọn câu hỏi kỹ mà dậy. Thí dụ: bé thích ăn chuối, bạn hỏi "ăn chuối không?", nhưng bé thích kẹo thì đừng mua một thùng kẹo để dậy. (Sợ biết gật đầu thì rụng hết răng). Khi đậy "không", đừng hỏi về những gì con sợ, ghét. Đừng hỏi "muốn công an bắt không?, muốn gọi ông kẹ không? muốn mẹ nghỉ chơi không?"

Khả năng bé dùng ngón cái và ngón trỏ để lấy đồ vật nhỏ còn chưa tinh lắm. Thi thoảng mình thấy bé dùng 2 ngón này để gấp nếp trên gấu quần, gấu áo của bé.


Nên tập thêm. Mua đồ chơi bé xíu xiu. Cho ăn cốm vỡ vụn (đừng lấy chày giã nhá!).

Bé rất "giữ"mẹ, ví dụ ai đó trêu bé ôm mẹ thì bé kêu và lấy tay tách/ẩn người đó ra để chen vào giữa; tương tự nếu mẹ bế em bé khác bé cũng kêu. Cả với bố nữa, bố ngồi cạnh mẹ là bé cũng tìm cách len vào giữa bố mẹ và ẩy bố ra.


Nghiêm chỉnh đề nghị bố không ghẹo em bằng cách cố tình ôm mẹ để em ganh tỵ. Đừng cho ai đó trêu bé như thế. Khi mẹ bế em khác, từ từ giải thích và đánh lạc hướng con (ơ xem này, em bé cười này.., ủa, sao em lại có cái áo con gấu xinh vậy...). Đừng bế chỉ vì muốn em tỏ thái độ sở hữu. (Mình phải để ý, nếu có con gái chả gả cho anh này đâu. Ghen quá! :P )
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » CN Tháng 10 02, 2011 7:10 pm

phi đã viết:
Còn một việc nữa mình quên chưa nói là bé rất sạch, theo mình là quá sạch so với độ tuổi của bé. Ví dụ chưa đi dép thì không bao giờ để chân chạm đất, ngồi hoặc đi chỉ ở trong chiếu, ít khi dám bước ra ngoài, một giọt nước rơi lên người là bé chỉ và kêu cho đến khi được lau sạch.


Viec nay xay ra lau chua anh? Va gia dinh co tung day be phai giu ve sinh sach se mot cach hoi qua muc khong? Neu tu be "qua ve sinh" nhu vay thi day la diem chung ta nen chu y. Con viec be bam me qua thi cung khong dang lo vao luc nay, vi do la hau qua tat yeu cua viec be bi shock khi di gap bac si, va di nhien be se phai tim noi an toan la me cua minh. Neu tinh trang nay keo dai, anh huong den viec di hoc di lam cua me hoac con thi luc da chung ta hay chu tam toi. Bay gio toi lo ve viec ve sinh qua' sach se hon.


Khoảng vài tháng lại đây bé lớn thì sạch sẽ thấy rõ. Tất nhiên có lúc bé mải chơi không để ý vẫn đi chân không chạy lon ton, đến lúc nhìn xuống chân phát hiện ra thì chạy vào chiếu, đến nhà ai mà nhà đó không có chiếu thì bé cũng phải chịu ngồi sàn. Tuy nhiên bé không sợ bụi, đất cát gì cả. Trên tường, sàn có vết bẩn bé còn lấy tay di di xem là cái gì, dính vào tay còn giơ lên mặt xem cái gì thế này, thậm chí còn có vẻ khoe mọi người xung quanh đây là cái gì. Mình thấy hành động của bé thì hiểu là như vậy.

Gia đình không dạy đâu, nhưng bác chăm bé thì rất sạch. Nếu nước rơi vào người thì phải lau ngay chẳng hạn. Nhưng việc bé đi trên chiếu không ra ngoài chỉ có thể là do bé quan sát thôi (ra ngoài đất là phải đi dép chẳng hạn). Mình sẽ theo dõi thêm.

Tuy nhiên bé rất hay tè dầm hoặc i đùn (vì lúc báo lúc không) thì bé cũng không có thái độ gì lắm. Quần ướt thì bé hơi khó chịu chứ không có gì gay gắt cả. Có lúc bé tè dầm lúc nào ở đâu mọi người lúc sau mới biết ý.

Việc bé bám mẹ không ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì bé biết buổi sáng mẹ dắt xe là đi làm, bé không kêu đâu còn vẫy tay chào ý. Ở nhà bé thích nhất là mẹ, nhưng mẹ đi mà để bé lại với 1 người khác trong nhà thì bé chỉ chạy theo mẹ, nếu mẹ lên xuống gác rồi bé hiểu là bé không theo được thì bé lại quay về phòng với bố/bác chứ không khóc đòi. Nói chung là bé khá ngoan.

Mẹ ở trong phòng mà nói với người khác là mẹ phải đi hay ý là thế, thì bé chạy ra ôm chân mẹ liền (chắc giữ không cho mẹ đi), mẹ bước ra cửa thì đẩy mẹ lại vào trong phòng.
Sửa lần cuối bởi bilisy vào ngày CN Tháng 10 02, 2011 7:33 pm với 2 lần sửa.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » CN Tháng 10 02, 2011 7:22 pm

Cám ơn chị Tường Anh,

Gia đình toàn dạy bé kiểu vừa chơi vừa học chứ còn lâu mới bắt bé ngồi vào bàn vào ghế được. Nhưng mình nghĩ có tập có hơn. Ví dụ như hồi bé mình tập cho bé ăn bé ngồi 1 chỗ mà cũng ok, mặc dù thi thoảng lại hay quên, mải chơi lại chạy tót đi đâu ý.

Mình cũng hay hát cho bé, tối đi ngủ hát mãi cho đến khi bé ngủ ý. Bé cũng rất thích, cứ hết 1 bài là bé vỗ tay (hết bài mới vỗ tay ý), lúc nào bé ngủ là không thấy vỗ tay nữa, yêu thế.

Tuần này mình đang đi tìm trường cho bé, vì hiện tại là đã vào năm học rồi nên không biết còn có suất cho bé không.

Mình sẽ tiếp tục theo dõi bé và nếu có vấn đề gì lại nhờ các bạn tư vấn tiếp. Đúng là khi có con mới biết để hiểu con mình cũng khó biết chừng nào.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.28 khách.

cron