đến bây giờ thì tôi thật sự thấy sợ và lo lắng về bé của tôi, bé sinh tháng 6/2007 nhưng đến nay bé vẫn không có ngôn ngữ, bé không biết nói chuyện.
khi 3 tuổi, tôi đưa bé đi khám ở bệnh viện NĐ1 thì họ bảo con bị tự kỷ, tôi không dám tin vào điều này vì có tìm hiểu về nó qua sách báo, tôi đưa bé đến 1 bệnh viện khác thì các bác sĩ bảo bé chỉ chậm nói thôi chứ chẳng sao cả và bảo tôi về nhà nói chuyện với bé nhiều hơn. tôi cũng có tìm được cô giáo đặc biệt dạy cho con khoảng 3 tháng nay nhưng chưa thấy tiến bộ gì cả mặc dù con rất nghe lời cô giáo, con chỉ nói nana, baba, cho nhưng là khi con muốn thôi.

Vì ba là người Nhật, ba không biết nói tiếng Việt nên ba cho bé học trường Nhật ngữ từ lúc 2,5 tuổi vì muốn nói chuyện với bé nhưng đến nay bé cũng không biết nói tiếng Nhật.( bé có anh trai năm nay 10 tuổi, anh hai học trong trường Nhật từ nhỏ nhưng vẫn có thể nói chuyện bằng cả tiếng việt và nhật)
từ nhỏ bé thường la hét khi muốn lấy cái gì mà không lấy được, bé hay nổi cáu và nắm tóc người khác, nhất là mẹ và các chị giúp việc trong nhà. càng ngày bé càng có những hành động khiến người khác khó chịu, mỗi khi bé được đi ra ngoài( đi chợ cùng mẹ, đi chơi cùng cả nhà) bé thường xuyên lấy tay đánh vào người khác (mặc dù đánh không đau), những người lạ mà bé đứng gần, mặc dù chẳng ai làm gì bé cả. có khi có những đưá trẻ khác ở gần thì bé ra kéo tay, ôm hôn lên tóc của các bé đấy nhưng sau đó sẽ lấy tay nắm tóc và giật đầu người ta và tôi phải luôn miệng xin lỗi mọi người.

bé có thể hiểu lời người lớn nói. ví dụ: cô giáo trên lớp bảo bé đi rửa tay, mang chén cho cô thì bé vẫn làm được.
bé rất thích chơi xe, bé thường xếp thành hàng dài, thậm chí xếp kín cả phòng ngủ và nếu ai dẹp đi thì bé sẽ gào thét khóc lóc bắt phải xếp lại.
tôi rất mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi làm thế nào để bé không đánh người khác ?
và làm thế nào để con phát triển ngôn ngữ ?
mong tin từ các anh chị. tôi xin chân thành cảm ơn.