Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 1 09, 2014 6:33 am

Tiếp đi em, sao có 4 câu hà ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 1 09, 2014 8:50 pm

phtran1302 đã viết:Tiếp đi em, sao có 4 câu hà ?

Có phải sớ Táo đâu chị?
Tặng chị mà, chị không đoán được nghĩa sao?

Nôm na là: Táo nhà nào nhà ấy cúng, gia chủ phải thể hiện cái tâm thành của chính mình, người ngoài không làm thay được.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 1 09, 2014 8:53 pm

OK, em Mỹ. Việc này chị "tuân thủ" nghiêm nhặt lắm đó ! :)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 2 11, 2014 9:18 am

ĐIỀU KỲ DIỆU!

Mẹ vẫn nhớ câu "gieo niềm tin, gặt điều kỳ diệu", và đó cũng chính là tâm niệm cũng như cách mẹ sống. Để rồi mấy ngày Tết con đã cho mẹ hưởng cảm xúc ngất ngây như ở chốn thần tiên :-)

Ngày mồng 1 Tết, về ăn Tết cùng ông bà Nội, theo lời mẹ hd, con đã gọi được "Ông Nội", "Bà Nội", "Bác Ng", " Bác C", "Chị H", "Chị Th",,,khiến cả nhà cùng ngất ngây, cùng mừng vì con đã nói đc. Cả nhà mừng và ngạc nhiên về 1 chàng Đ đã đằm hơn, hoà nhập cộng đồng hơn, đã biết để tâm tới xung quanh hơn.

Mồng 2, SN con, các bác tới nhà chung vui, rất ngạc nhiên về 1 chủ nhân nhỏ đĩnh đạc, chuẩn mực ...như người lớn. Rồi khi tiệc bắt đầu, có 1 chàng cũng tự mình nâng ly cụng cùng mọi người, cũng dzô, cũng đầy đủ mọi thứ như tất cả (nước ngọt, đá, khăn giấy lau miệng...:-) )

Mồng 3 Tết, khởi đầu 1 ngày cùng gấp chăn gối như mẹ. Nhìn theo tay mẹ làm, nghe theo lời mẹ hd, con trai làm theo các bước. Dù chăn gối gấp chưa vuông thành sắc cạnh nhưng mẹ cho điểm 10 về chất lượng của sự nỗ lực.
Trưa, cùng chị Hai khảo từ, chị nói bất cứ từ nào, em sẽ lặp lại theo. Chuẩn âm từ khoảng 60%, phần còn lại đúng âm vần nhưng chưa chuẩn, nhưng như thế cũng khiến ba và mẹ nhìn nhau và sướng điên cuồng :-) Chẳng kìm đc cơn sướng, mẹ "vồ" ba thơm cái chút, hi hi. Kỷ niệm này đc mẹ ghi âm lại hơn 10p khảo bài, khi nghe lại thấy đúng là món quà đầu Xuân to hết cỡ của Bề Trên :-)

Cảm ơn Đấng siêu linh đã cho mẹ Đ và cả nhà thoả lòng mong ước :-)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 2 11, 2014 9:25 am

NGÀY VÍA ĐỨC QUÁN ÂM BỒ TÁT (09/1)

Mấy ngày Tết, loanh quanh nên mẹ chẳng đi được tới Chùa nào, lòng cứ như lửa đốt.

Ngày Vía Đức Quán Âm, ba đi công tác chưa về, mẹ cùng 2 con chẳng thể đi đâu được.

Sáng, mẹ chở chàng ra chợ mua ít hoa, quả về bày ra bàn trước sân cúng Đức Quán Âm.

Con gái hăm hở cùng mẹ ra vái lạy. Con trai thi thoảng ngồi vào lòng mẹ để nghe mẹ "giãi bày" cùng Đức Quán Thế Âm, khi thì loanh quanh gần mẹ, tí ti lại ra túm vai bá cổ nhìn mẹ...ngưỡng mộ!

Tối, may quá, ba về kịp khi ngày chưa tàn. NHân bác Cả ra Bắc mới vào có lời mời các em và các cháu tham dự tiệc đầu Xuân. Ba mẹ cho 2 con đi chùa Quán Âm trước.

Đ vui vẻ cùng mẹ vào chùa. Con hào hứng tung tăng xung quanh khi mẹ nhón tay lấy nhang cắm. Rồi khi mẹ nói :"chúng ta cùng nhau quỳ lạy Đức Phật nào" thì con vui vẻ :"QUỲ" rồi ra quỳ lạy Đức Phật cùng mẹ. Mẹ vui và nắm tay con chắp lạy Đức Phật, miệng thay con khấn xin Phật phù hộ...Chị Hai thì đĩnh đạc tự khấn xin cho ba mẹ, cho mình và xin khai khẩu cho em.

Mẹ hướng dẫn Đ ra bàn thờ Bồ Tát để thỉnh xin. Đ vui vẻ :"BỒ TÁT" rồi cùng mẹ đi ra bái kiến Đức Quán Âm.

Mẹ vui trong lòng lắm, mừng thay con trai đã biết nhiều điều. Mừng hơn nữa vì cả 3 mẹ con đã có thể hòa chung tiếng nói cõi siêu linh, cùng nhau cảm nhận linh ứng từ Chư Phật, Chư Thiên, Chư Bồ Tát.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 2 11, 2014 9:30 am

SAU TẾT

Sau Tết, chàng Đ k hát bài về Tết nữa, nhất là sau khi nghe mẹ hát :"Tết tết tết tết hết rồi". Chàng chuyển qua "cho chữ" bằng việc làm ông đồ, tặng mẹ chữ "TẾT ĐỐT ĐÈN" (chắc nhìn mẹ đốt đèn cầy mỗi ngày).

Sau Tết, miệng chàng trơn tru hơn, nói tốt hơn. Ba đã vui vẻ KL :"giờ nghe Đ nói là chuyện bth rồi, chỉ là phải nâng lên cấp độ khác thôi" :-)

Sau Tết, chàng đã trả lời đc nhiều câu hỏi ngắn. Kiểu như :"cái gì đây?" - "Chim". -" Chim để làm gì?" - "Đi tiểu" ...:-). (Sau này chim làm gì nữa mẹ sẽ hd tiếp, hấc hấc)

Sau Tết, chàng đã biết nhăn mặt lại khi nhai phải miếng thịt heo kho to và buông câu :"MẶN". Nhìn thấy trên bàn có bao thuốc lá thì nhìn mẹ có ý nhờ mẹ chỉ từ. Mẹ nói :"thuốc...lá" thì chàng nói theo :"THUỐC...LÁ" rồi dùng tay kẹp ngang sống mũi, chun mặt lại và nói :"HÔI"

Sau Tết, chàng yêu cô giáo chị nhiều hơn, chí choé với chị nhiều hơn, chảnh choẹ nhiều hơn. Đb trêu ghẹo chị nhiều hơn: chị đang ngồi học thì chạy tới rung bàn để nhìn chị la oai oái cười chơi. Chị đang ngồi chơi thì chạy lại xỉa tay vào chọc chọc gây nhột chị. Dùng chân chạy ngang "vô tình" phang ngang giò chị đang vắt ngang đg đi....

Nói chung sau Tết, trong nhà có tiếng nói qua nói lại từ cả 4 người. Sau Tết mẹ thấy yêu đời hơn :-)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 2 11, 2014 9:34 am

Tuổi lên 7 (tức cảnh sinh thơ - Xuân Giáp Ngọ)

7 tuổi - con tôi,

vừa tập bi bô

nói

Tiếng Người...

7 tuổi - con tôi,

vừa chớm đời

nhai cơm cứng...

7 năm đã qua,

có người trạc tuổi

nhiều hơn

7 cái xuân xanh...

tập tành

bi bô nhại theo con trẻ...

Để rồi

trải lòng thả bay

nhẹ bẫng.

Những ước mơ, khát khao

bỗng ồ ạt theo về..."
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi mẹ cún » T.Sáu Tháng 3 14, 2014 1:56 am

đọc bài của mẹ nó mà mình lại có một chút hi vọng nhỏ nhoi. ước gì con mình sẽ được như cô chị nhà bạn ý.
giờ con trai mình hơn 4 tuổi mà về khoản nói thì chán lắm, giông giống cu nhà bạn đó. hỏi về nhận thức, về học tập thì con có phần nổi trội hơn so với bạn bè, còn nói năng, diễn đạt, miêu tả, thì chán lắm ah. và có khi còn nói rập khuôn, nhớ j nói nấy
mẹ cún
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 07, 2014 2:28 am

Trang vừa xem

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.39 khách.

cron