Xin chào các anh chị!
Tôi mới đăng kí thành viên CCM tối ngày hôm nay, cũng chưa kịp xem hết tất cả những bài viết trước, không biết những điều băn khoăn của tôi đã từng được ai tư vấn, giải đáp chưa. Tôi xin chia sẻ những điều này, mong sao các anh tư vấn giúp tôi hoặc chỉ cho tôi những bài viết trước có liên quan.
Con trai tôi 33 tháng rưỡi rồi. Cháu được chuẩn đoán tự kỉ khi cháu 23 tháng. Kể từ ngày đó, tôi thuê cô giáo đến nhà dạy, cho 1h/ngày. Sau đó cho đi mẫu giáo bình thường. Khi cháu được khoảng 25 tháng, cháu nói được theo tranh, tất nhiên là rất ngọng và chỉ nói khi học với cô. Bản thân tôi cũng là giáo viên, tôi cũng cố gắng tìm hiểu các tài liệu, đi học các khóa ngắn hạn về tự kỉ để dạy thêm cho con. Nhưng thực sự đó là công việc vô cùng khó đối với tôi. Cháu không nghe lời mẹ, cứ gần mẹ là quấy khóc. Tôi không dạy được cho cháu.
Khi cháu được 30 tháng, vì sốt ruột, gia đình tôi cho cháu đi học ở trung tâm cách nhà gần 50 km. Từ ngày đi học ở trung tâm, cháu khá hơn nhưng không thật rõ. Cháu nhìn tranh nhận biết được hết các con vật, chữ số, và nhiều chữ cái. Khi cô giáo ở trung tâm dạy, cháu nói theo hầu hết những gì cô nói, nhưng chỉ nói từng từ một và chỉ nhắc lại khi được yêu cầu. Về nhà, cháu sẽ nói theo khi có nhu cầu hoặc sắp được ăn món gì đó cháu thích. Điều làm tôi băn khoăn nhất là khả năng hiểu lời của cháu vô cùng kém, đến giờ cháu mới chỉ hiểu được một số lệnh vô cùng đơn giản như: thơm mẹ, bye bye, ạ, xin. Cháu bị lẫn các khái niệm một cách trầm trọng. mẹ cho kẹo nhưng có khi cháu lại nói: "xin bà" hoặc "xin bố".
Rất mong chị Tường Anh và các anh các chị tư vấn thêm để tôi biết cách dạy thêm cho con minh. Xin chân thành cảm ơn!