hjxhjx
Dạ. em chấp nhận chịu phạt. Mà ....mà phạt gì vậy chị??????????
Chưa biết phạt gì mà dàm "chịu phạt" sao?
Tại em đi can thiệp tại nhà rùi chuần bị đồ dùng để dạy nên cũng ko có nhiều thời gian lên thăm các anh chj luôn.hjhj
Em chưa liên lạc ban mai chị ah.
E ở Quy Nhơn nên cũng chưa vào hỏi nữa.
Mà điện cũng hỏi sợ chị ah.Nên em mới hỏi anh chj trước.
Sợ gì nhỉ? Bên Ban Mai có cài răng trên điện thoại để cắn em đâu?

Khi cần hỏi, cứ phải hỏi thôi, không rồi lại "Sao anh không hỏi những ngày em còn không, bây giờ em đã chống cò..."
Ah.Chị cho em hỏi xí nha. HjHj
Lúc em thực tập thì khả năng dạy cũng được đánh giá khá tốt nên thầy hiệu trưởng cũng có ý giúp em vào trường này. Đây là trường nhà nước chị ah. Mà giờ em lo quá vì sở chưa có chỉ tiêu chị. Em thì cũng muốn có một công việc tốt.
Theo chị thì em nên chờ chỉ tiêu trường này hay đi nộp các trường khác xem sao chị?
Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Thế chị khuyến khích em hỏi, xong em lại hỏi câu chị trả lời không được. Chị đâu có biết trường mà thầy hiệu trưởng của em giúp em vào có tốt hay không mà trả lời. Nếu đấy là nơi em có thể học hỏi thêm, thăng tiến thêm, dĩ nhiên em nên nhận, dù lương có thể không bằng chỗ khác. Nếu trường ở ngay cạnh nhà, cũng có khi nên nhận luôn để khỏi phải trừ tiền xăng vào tiền lương. Nếu trường có "anh kia" em rất thích, em cũng nên ừ luôn!
Nói đùa thế, chứ chị nghĩ em nên nộp đơn nhiều nơi. Mình sẽ đi phỏng vấn, sẽ tìm hiểu nhiều môi trường, rồi quyết định. Mà khi phỏng vấn thì em phải hỏi, chứ đừng để người ta hỏi mình mà thôi. Phải hỏi em mới biết họ cung cấp cho mình những gì, đổi lại mình sẽ phải phục vụ ra sao... Phải hỏi em mới hiểu em sẽ làm việc với những ai, đầu óc họ thoáng không, kinh nghiệm của họ dầy không...
Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công!!!!!
