Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 7 02, 2011 12:33 am

Quay trở lại điều mà chị Tường Anh và em đang trao đổi nhé. Vì biết đó là trở ngại cho con mà em chưa có cách nào khắc phục được, em mới chỉ chuyển sang dạng khác thôi. VD như đi đâu gặp gì đó thì em chỉ cho con xem, gọi tên đồ vật, đặt tên sự việc và kể những thứ này nọ có liên quan cho con nghe. Thường như vậy em thấy con nạp được, có vẻ qtâm, còn để biết con thực sự hiểu điều mẹ nói hay không thì...phải hỏi cháu đã! ;) Mà bây giờ cháu chưa chịu nói sao em biết? Mà bó tay chờ con nói thì em không chịu. Bởi vậy em mới hay "lèo nhèo" đòi các anh chị tư vấn là vậy. :oops:
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 6:23 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 7 04, 2011 7:46 am

Em ơi, có vẻ em đang thua cuộc chiến thi xem ai gan lì đấy. Em sẽ phải lì hơn con thì mới mong thấy con bớt hờn dỗi. Hôm nào con khóc, dỗi, em cứ bỏ đi hay nhất định làm lơ. Không có trẻ con nào lại có thể hờn dỗi 3, 4 giờ đồng hồ em ạ.

Việc em "chuyển hướng" cách dậy là điều quá tốt. Phải thế thôi. Tuy nhiên, chị vẫn nghĩ em nên dùng hình cho con, vì đó là chiếc cầu bắc từ chỗ không nói, không ra hiệu đến chỗ có thể bày tỏ ý muốn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 7 04, 2011 10:32 pm

Nguyen,Anh đã viết:Em ơi, có vẻ em đang thua cuộc chiến thi xem ai gan lì đấy. Em sẽ phải lì hơn con thì mới mong thấy con bớt hờn dỗi. Hôm nào con khóc, dỗi, em cứ bỏ đi hay nhất định làm lơ. Không có trẻ con nào lại có thể hờn dỗi 3, 4 giờ đồng hồ em ạ.


VÂng, phải thừa nhận rằng trong "cuộc chiến thi gan" này thì em cũng bị thua nhiều lần, nhưng cũng thành công được nhiều. Nói chung đều phải áp dụng phương pháp "tùy cơ ứng biến" thôi chị ạ.

Em không phủ nhận phương pháp dùng hình thẻ đâu chị ạ, em vẫn thử bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng vì em chưa thấy thành công khi nào cả nên em vẫn đang vừa áp dụng các phương pháp vừa xen kẽ, nhiều còn hơn không làm mà chị.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 6:26 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 7 05, 2011 11:23 pm

Em thông tin thêm về Đ nhà em. DẠo này cháu tuy vui vẻ hơn nhưng lại hiếu động hơn, thường chạy nhảy, đi lại lăng xăng, không thì cũng sà vào trêu chọc người này hay người nọ, khi ngta la lên thì lại cười hóm hỉnh và chạy đi chỗ khác. Ít khi chịu ngồi yên lắm.

Dạo trước mỗi khi nhà có khách thì cậu chàng "an phận" cho người lớn lấy miếng gỗ ngang ra chắn ngang 2 phòng, giữ không cho chạy ra phòng khách bên ngoài. Nhưng dạo này thì tỏ thái độ phản đối lắm, thường biểu lộ ý thức "chủ quyền' rất mạnh. Nếu không chặn thì thôi, còn nếu mà chặn thì ngay lập tức chàng ta phóng ngay ra phòng ngoài và lượn đi lượn lại, hoặc sẽ trèo ngay qua chướng ngại vật để ra "vùng tự do" dù chẳng có lí do gì ra ngoài cả.

Bữa qua em thử lại phương pháp yêu cầu mệnh lệnh kép mà bữa trước anh Phi có gợi ý. Em và con đang ở phòng ngoài, em nói với con là "con cầm chiếc máy bay này đem để lên bàn ở phòng trong, sau đó tắt giùm mẹ cái ti vi, rồi chạy ra đây chơi cùng mẹ". Ngay lập tức con làm theo đúng yêu cầu của mẹ.Cũng như mấy thùng đồ chơi mẹ cất đi vài bữa rồi, bữa qua mẹ thử đổ hết ra cho chơi, xong buổi tối đề nghị con "con cất đồ chơi vào thùng đi rồi lên lầu đi ngủ" vậy là con nhanh nhẹn chạy lại và ngồi xuống miệt mài cất hết không còn 1 mảnh nào và không 1 lời càu nhàu.
Có điều dạo này con kén đồ chơi lắm, con không mặn mà với "phi đội máy bay và xe tăng chiến đấu" , dù rất nhiều màu sắc và dễ thương nhưng có vẻ con không thích bạo lực thì phải, con bẻ hết mấy khẩu pháo gắn trên nóc xe tăng rồi liệng xe tăng, máy bay chiến đấu thì con bẻ hết mũi nhọn, bẻ bánh lái rồi bỏ không chơi. Nhưng con lại rất miệt mài và thích thú khi chơi máy bay mô hình, phải là to và tháo lắp được, và là nguyên mẫu của máy bay chở hành khách như Boeing. Như em đã có lần nói, con đam mê nhìn lên bầu trời ngắm trăng sao, mây và máy bay bay, con mê thích lắp ráp máy bay mô hình, không thích những máy bay không tháo lắp được. Tóm lại không thích nhỏ mà phải to con mới thích, điều này làm ba mẹ cháu "hao tổn" khá nhiều, nhưng nếu đi đâu mà có kèm theo máy bay cho con chơi thì sẽ đỡ quậy hơn. ;)


Em hay trêu con và làm cho con tập trung nhìn mình mỗi khi con lơ đãng, khi đó em hay làm mắt bị lé đi, và con thì nhìn chăm chú và cười nắc nẻ. Bữa qua con nhìn lại mẹ với ánh mắt lé "điêu luyện" mấy lần khiến mẹ hết hồn. Ngày xưa để tập động tác này mẹ cháu phải tập rất mất công vậy mà giờ cháu làm ngon ơ. Nhưng chắc đây là điều không nên tiếp diễn phải không các anh chị? Dù em biết là con chỉ đùa giỡn mẹ chứ mắt hoàn toàn bình thường.

KHông hiểu sao mấy bữa nay con hay chìa tay ra cho mẹ cầm chặt và ôm chặt, hay con tới bên mẹ và đan những ngón tay mình vào tay mẹ và chờ mẹ siết chặt tay, không thì mẹ cũng dùng cả 2 bàn tay mẹ bao bọc 2 bàn tay con và siết chặt cùng với động tác lắc lắc tay. Mỗi ngày nếu em dùng bàn chải matxa vài lần chân, tay và trước khi đi ngủ mà làm thì con thường ngủ ngon, nếu không hay bị thức nửa đêm. Có phải con em đang có vấn đề về cái gọi là "điều hòa cảm giác" phải không các anh chị?

Giờ em phải làm tiếp những gì ạ?
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 7 07, 2011 7:39 pm

KHông hiểu sao mấy bữa nay con hay chìa tay ra cho mẹ cầm chặt và ôm chặt, hay con tới bên mẹ và đan những ngón tay mình vào tay mẹ và chờ mẹ siết chặt tay, không thì mẹ cũng dùng cả 2 bàn tay mẹ bao bọc 2 bàn tay con và siết chặt cùng với động tác lắc lắc tay. Mỗi ngày nếu em dùng bàn chải matxa vài lần chân, tay và trước khi đi ngủ mà làm thì con thường ngủ ngon, nếu không hay bị thức nửa đêm. Có phải con em đang có vấn đề về cái gọi là "điều hòa cảm giác" phải không các anh chị?


Điều đó có nghĩa con thích áp lực sâu, thích có ai nghiến mình, ôm chặt mình, có khi thích lấy gối hay chăn nặng đè lên người... Đấy đúng là rối loạn cảm giác. Dù thế, mình không nghĩ ở độ trầm trọng.

Bạn lấy bàn chải massage, rồi có ấn khớp không? Nếu không, bạn đang... phá thay vì xây dựng đấy! Mình đã thay mặt CCM trình bảy cách dùng bàn chải và ấn khớp nhiều lần. Video có ở diễn đàn. Bạn tìm xem nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 7 08, 2011 7:40 pm

Sau khi matxa, em có nhấn áp lực sâu (ấn khớp) (theo bài mà thầy giáo hướng dẫn). Những lần đầu ổn không có biểu hiện đó, chỉ mấy bữa rồi là có, mấy bữa nay đỡ rồi chị ạ, ngay cả vụ con làm mắt mình lé đi mấy bữa nay em cũng không thấy tái diễn nữa. Chắc có lẽ chỉ là khủng hoảng nhất thời thôi phải không chị? Tuy nhiên còn vụ thỉnh thoảng nếu phấn khích gì quá, con hay cười vui kèm theo động tác nghiến chặt 2 hàm răng lại cùng với đầu lắc lư, em chưa chỉnh được động tác này. Em phải làm thế nào đối với trường hợp này hả chị?

Nguyen,Anh đã viết: Mình đã thay mặt CCM trình bảy cách dùng bàn chải và ấn khớp nhiều lần. Video có ở diễn đàn. Bạn tìm xem nhé.
Xem ở mục nào hả chị?
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 6:54 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 7 08, 2011 8:55 pm

Có nhiều lý do tại sao trẻ con bắt nạt bạn bè, trong số đó 2 lý do phổ biết nhất là:

- Giải tỏa bực dọc tại nhà: trẻ cảm thấy bị ức chế ở nhà nên "trút giận" lên bạn bè đồng lứa
- Vì chính mình là nạn nhân: trẻ bị bạn khác bắt nạt, hay người khác bắt nạt, nên quay ra "trả thù đời".

Các lý do khác là yếu về giao tế (không biết chơi với bạn, cho nên bắt nạt cho nó khỏe)... Cái nguy hiểm của việc bắt nạt người khác chính là mình, vì người đi bắt nạt kẻ khác thường không tự tin vào bản thân.

Em đã "dẹp" vụ này nhưng không biết còn tiếp diễn không nữa.


Bạn dẹp bằng cách nào, chia sẻ với mọi người đi.

Cô nhắc nhẹ mẹ là sao cái gì cũng phải có kèm theo lời nhắc nhở con mới hoàn thành, không thì cứ lơ lơ để tâm hồn đi đâu ấy, những lúc ấy thay vì học con lại lôi giấy ra và ...vẽ.


Có trẻ đáp ứng tốt qua mệnh lệnh lời nói, có trẻ tốt hơn với hình ảnh . Nếu nói bé không nghe, hay nói mãi mới nghe, bạn dùng hình ảnh dán lên, cho bé biết trong ngày phải làm gì, khi nào ... thử xem sao.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 7 10, 2011 8:28 pm

â
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Tư Tháng 8 13, 2014 7:46 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 7 10, 2011 9:09 pm

Còn chuyện của Đức, có chuyện vui này em phải kể ngay để các anh chị mừng cho cháu

Tới giờ về, lại phải đi cầu thang máy, lần này bác bế con xuống và nhẫn nại chia sẻ "sắp ra rồi nha, con nhìn này, số nhỏ dần mình sẽ ra nha" Con cũng còn khó chịu và sợ nhưng bớt hơn, lần này con nói "Đi ra" rồi sau đó "úi giời, sợ ghê".
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 6:56 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 7 11, 2011 1:43 pm

Con chạy ngay vào phòng riêng của 2 bác, thấy đã có hình 2 bác ở đó, biết là đã xác lập chủ quyền riêng nên con chạy ra ngay.


Quá hay vì mai này bạn có thể dạy bé rằng một số hành vi của bé chỉ nên làm ở trong phòng riêng của mình, hay trong WC.
Tới giờ về, lại phải đi cầu thang máy, lần này bác bế con xuống và nhẫn nại chia sẻ "sắp ra rồi nha, con nhìn này, số nhỏ dần mình sẽ ra nha" Con cũng còn khó chịu và sợ nhưng bớt hơn, lần này con nói "Đi ra" rồi sau đó "úi giời, sợ ghê".


Đếm số nhỏ dần 1 một chiến thuật rất tốt khi bé biết mặt số, còn không thì mình chơi trò chơi cho búp bê đi thang máy ở nhà trước . Có vẻ là bé nhà bạn tốt nghiệp khóa đi thang máy rồi, chúc mừng nhé .

Bạn vật lộn với con và những lúc như vầy là lúc gặt hái kết quả đó, mình hẹn nhau mùa gặt tới nhe. Chúc mừng bạn.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách.

cron