Bé Ốc tiến bộ nhiều rồi anh Phi ơi. Bé bắt đầu bắt chước rất nhiều từ mẹ nói rồi, nhưng chủ yếu vẫn là từ đơn thôi. Bé chủ động nói, như gọi bà ơi, cô ơi, bú (bố), mẹ thì chưa sõi hay bị kéo dài giọng ra. Hôm kia cho bé tắm tự dưng bé nói "bong bong bong" em ngớ ra một lúc mới nghĩ ra là bé bảo bỏng, sờ nước thấy bỏng thật. Bé ngồi xe đẩy bị đọng nước thì bé kêu "nuốc nuốc" rồi giơ chân lên. Hôm qua chơi đá bóng với mẹ bé còn nói "đá này" nhiều lần nhưng ngọng chứ không được rõ như thế. Ra xe đẩy đi chơi bé nói "xe", cần mẹ dắt tay bé giơ tay nói "tay" hoặc "ắt ay". Hôm qua em lấy cho bé tuýp kem, bé cầm chạy lại nói "mơ mơ mơ' cũng mất vài giây thì em đoán ra con bảo mẹ mở

,bé cũng nói "cơi" lúc bảo mẹ cởi dép,..... Nói chung em bắt đấu thấy đỡ lo rồi, bé nhà em chồng cũng tầm tuổi này (18th rưỡi) mới học nói.
Bé nhà em ra ngoài cũng có vẻ thích chơi với các bạn, vì bé cứ nhìn chằm chằm thích thú, khi các bạn chơi trò gì như đuổi nhau , leo trèo thì bé sướng quá cười khanh khách, rồi sờ vào người các bạn. Trộm vía em thấy bé cũng rất khôn ah,biết kéo ghế để trèo lên với cái gì, cửa tủ cao đứng dưới đất không với được nên lên giường mở ra sau đó xuống đất thò vào lấy (vì đứng trên giường mở cửa thì cửa chặn không lấy đồ được).