NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 4 04, 2012 12:20 am

Thì bữa cuối tuần V vào SG dự HT. M làm "trọng tài" để chị P và V thi thử nha :lol: :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 4 04, 2012 12:25 am

Thi cái gì Mỹ ? Chị tự nhận mình là dân miền Tây chi1nh tông rồi mà, khỏi thi, chắc ăn như bắp ! :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Tư Tháng 4 04, 2012 6:55 pm

Chị P ơi, lúc nhỏ e ở Cần Thơ học hết cấp 1 rồi mới theo bố mẹ ra miền trung sinh sống cho đến bây giờ,lúc e ra đó đi học hay bị các bạn trêu lắm vì e nói ko giống như các bạn cùng lớp : ăn thịt thành ăn thịch, số chín(9) thành số chính, ở nhà mình có nhiều đồ chơi thành ở nhà mình có nhóc đồ chơi...... khi đó e sống tại thành phố Cần Thơ mà nói vẫn như thế và bây giờ mỗi năm e vô thăm bà ngoại vẫn thấy mọi người dân địa phương họ nói cái gổ ko phải ngọng đâu chị,có lẽ do chị lên SG sống lâu rồi nên ko còn những từ địa phương chất phát như vậy.Dân miền tây được tiếng là rất hiếu khách và thân thiện phải ko chị P ? :roll:
Mà e cũng nghe giọng của ai ở ngoài Bắc sao lại sống ở SG vậy ta? Chắc đi lạc quá...... :lol:
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 4 04, 2012 7:10 pm

Chị vẫn thấy ngôn từ địa phương miền Tây rất dễ thương và chất phát, nó thể hiện tính mộc mạc, dân gian của người xứ sông nước, ruộng vườn. Chị sống ở SG, chỉ cẩn trọng khi giao tiếp trong công việc về ngôn từ vì sợ người đối diện không hiểu mình nói gì :) - Nhưng khi về nhà, giọng nói chị vẫn đặc sệt dân miền Tây. Cái gốc của mình mà, còn giữ thì tốt nó chứ có sao.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Tư Tháng 4 04, 2012 8:14 pm

E mới vào topic của chị thấy bé HN tiến bộ như vậy e cũng mừng cho chị, mong cho mỗi ngày qua đi là mỗi ngày bé biết được nhiều hơn về thế giới xung quanh và mẹ thì có nhiều niềm tin trong cuộc sống về 1 tương lai tốt đẹp đang chờ đón con ở phía trước.Bản thân e cũng mong như vậy nhưng chỉ ngồi và mong chờ ko thì ko được kết quả gì đúng ko chị ? E còn phải học hỏi chị và mẹ Mỹ nhiều lắm, e thấy 2 chị rất tự tin - quyết đoán và nhất là rất nhiệt tình chia sẽ kinh nghiệm với các thành viên mới.
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 4 04, 2012 8:48 pm

phtran1302 đã viết:Chị vẫn thấy ngôn từ địa phương miền Tây rất dễ thương và chất phát, nó thể hiện tính mộc mạc, dân gian của người xứ sông nước, ruộng vườn. Chị sống ở SG, chỉ cẩn trọng khi giao tiếp trong công việc về ngôn từ vì sợ người đối diện không hiểu mình nói gì :) - Nhưng khi về nhà, giọng nói chị vẫn đặc sệt dân miền Tây. Cái gốc của mình mà, còn giữ thì tốt nó chứ có sao.


Í chời chời, em bữa rùi nói dzui thôi nha, đừng nghĩ là em có ý "nhạo" tiếng địa phương nào đó nhé, chít mất thôi. ;)

Thực ra, mỗi địa phương đều có nét riêng của mình, vì vậy mới có cụm từ "tiếng phổ thông" và "ngôn ngữ địa phương"
Cái nét "bản địa" đó là Gốc, là cái Hồn nơi mỗi con người, không nên đánh mất. Cuộc sống cần phải đổi thay cho phù hợp, nên khi "di dân" tới nơi khác chúng ta cũng cần phải có sự "hoà nhập" để cùng chung sống. "Hoà nhập" chứ không "hoà tan" là được.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 4 04, 2012 8:54 pm

nguyenminhthu đã viết:E mới vào topic của chị thấy bé HN tiến bộ như vậy e cũng mừng cho chị, mong cho mỗi ngày qua đi là mỗi ngày bé biết được nhiều hơn về thế giới xung quanh và mẹ thì có nhiều niềm tin trong cuộc sống về 1 tương lai tốt đẹp đang chờ đón con ở phía trước.Bản thân e cũng mong như vậy nhưng chỉ ngồi và mong chờ ko thì ko được kết quả gì đúng ko chị ? E còn phải học hỏi chị và mẹ Mỹ nhiều lắm, e thấy 2 chị rất tự tin - quyết đoán và nhất là rất nhiệt tình chia sẽ kinh nghiệm với các thành viên mới.

Cám ơn V khuyến khích tinh thần cho chị nhé.
Chị còn nhiều khuyết điểm trong khi dạy con lắm, mấu chốt là tại cưng con quá, bé biết vậy, nên cứ làm nũng, bắt nạt mẹ hoài. Hôm qua cố gắng dạy con chơi khối và phân biệt màu mà còn bị con chọc quê lại nữa đó :lol: Thằng bé nghe mẹ bảo làm gì, biết là mà cứ làm ngược lại , xong còn nhìn mẹ cười chọc nữa....thiệt hết nói !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 4 05, 2012 2:33 pm

các MC và cả những nhà giáo hay giáo sư ngành giáo dục cũng sử dụng câu này : " chắc có lẽ ngày mai thời tiết sẽ mưa hoặc chắc có lẽ sẽ thế này thế kia....." . Theo e nếu đã chắc thì tại sao lại có lẽ nữa, anh chị giải thích dùm e cái vụ này nha. Câu này mà các bác sĩ sử dụng thì bệnh nhân ko biết họ đang trong tình trạng bệnh thế nào quá :lol:


À, chuyện văn vẻ, chuyện âm giọng địa phương... Để miìh góp ý theo góc độ chuyên viên ngôn ngữ trị liệu nhé.

Về âm giọng địa phương, đó không phải rối loạn. Vì không phải rối loạn, luật Hoa kỳ không buộc trường công lập phải chữa trị hay hỗ trợ gì. Chẳng phải luật không đòi phải chữa, mà cũng không cho phép học sinh bị đưa ra khỏi lớp học (dù chỉ 30 phút mỗi tuần) để gặp chuyên viên ngôn ngữ trị liệu. Nếu cha mẹ muốn, có thể ra ngoài những trung tâm trị liệu tư, và tha hồ trả tiền để chữa. Tuy vậy, nếu âm giọng địa phương quá lạ khiến thầy cô và bạn bè chỉ hiểu được ít ít, lúc ấy lại cần trị liệu để em học sinh này học những ngôn từ mà nơi trường lớp đang dùng (chứ không bỏ đi hoặc sửa chữa âm giọng em đang có).

Về "chắc có lẽ là ngày mai thì thời tiết sẽ mưa...", mình còn nghe: "Nhiều phần trăm là mai có thể mưa".

[deleted by Admin]

Những câu chuyện buồn cười về ngôn ngữ thì nhiều lắm, nhưng chả dám cười ai vì sợ đến lúc mình mắc kẹt. Chỉ dám nhắc quí phụ huynh: lời ăn tiếng nói là do cha mẹ dậy cho con ở 3 năm đầu đời. Dậy cẩn thận đã đành, xin dậy đúng tuổi, đúng cỡ. Đừng huyên thuyên một cáu 16, 17 chữ mà bảo thằng bé tuổi rưỡi nhắc lại. Đừng dùng từ khó "bồi hồi, mặc cảm, tự ty..." với trẻ chưa quá cấp một (nhiều khi cấp 2 bây giờ cũng chả biết!).
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 4 05, 2012 9:38 pm

Xem ra câu chuyện của chúng ta đang đi bắt đầu...xa bờ rồi thì phải ;) Nguy hiểm quá nhỉ? :x
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 09, 2012 1:58 am

Vẫn là "ngôn ngữ và những vấn đề..." mà Mỹ, đâu có lạc đề đâu.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.38 khách.

cron