Nguyen,Anh đã viết:Mình thấy ở tình thế này, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối là che gần như mọi thứ cần che!
E cũng thấy ý này của chị T.A là thật "sáng suốt" ha ha...

thomasmother đã viết:Chị Tường Anh ạ có lúc nào buồn một chút, mệt mói một chút chị lại cố gắng lên nhé vì tôi thấy rõ chị và anh Phi đang thực sự là những thành viên trong gia đình mọi người của diễn đàn này.
Anh Nam nói đúng. Tuy ở xa quê hương, sống nơi xứ người, nhưng tấm lòng và công việc mà các anh chị chuyên gia của CCM đang làm luôn hướng về những mục tiêu tốt đẹp nhất, luôn đồng hành cùng những khó khăn của các trẻ em thiệt thòi tại VN. Là 1 ph có con TK, em thực sự cảm thấy các anh chị rất gần gũi và thân thiết. Ở VN, có nhiều người được gọi là "chuyên gia" thì hay ở trên ngọn cây và cũng hay xa rời thực tế lắm, nhưng các anh chị thì lại có những hành động cụ thể và thiết thực vô cùng. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm.

thomasmother đã viết:Anh Phi nói đúng người phụ nữ đẹp có thể là cách quan niệm của mỗi người và tôi thấy chị Mỹ thật đẹp và sắc sảo... anh thấy không có cái gì liên quan đến sự phát triển của những đứa trẻ là chị ấy thấu đáo vô cùng. Một người như thế ai cũng muốn có bên Cạnh, tôi cũng thấy mình học được nhiều điều!
Ha ha, M thấy mình vừa được "đưa lên thớt"

Tin sốt dẻo nhé: Anh Phi không dám khen hay chê M cũng có lí do của ảnh, và thực ra là cũng đúng. Bật mí chút nè: M là người rất ghét nghe người khác khen mình, M có phong cách sống giống người Nhật: đó là sẽ vui khi ai đó chê mình (mà phải chê đúng nhe, sai thì...liệu hồn!

Và nữa, M là người ph mà không 1 trường nào muốn có


