Mấy bữa nay em mệt nên không vô diễn đàn được, hnay vừa đỡ nên "nhảy" vô luôn để cùng tâm sự với các anh chị.
KHổ quá cái thân em, từ ngày có con tới nay chưa khi nào em chủ động được lịch trình của mình, toàn bị "dắt mũi" không à, nhiều khi kế hoạch lên rồi nhưng đến giờ G là lại bị "thay đổi" lịch trình.

Bữa rồi có một chị trong CLB TK từ ĐN đưa con vô SG thi, 2 chị em trước đây đã hẹn hò (em mong hẹn hò là chính) nhưng rồi cả 1 tuần chị và con thi rồi chơi xq SG mà đến tận ngày cuối cùng thì em vẫn "xù" vì con gái lớn mấy bữa đó đau mắt đỏ

. Nhiều lúc muốn điên lên vì kế hoạch của mình luôn luôn bị bể, mình thụ động trong mọi việc, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nói lời "chia tay" với những ước mơ nhỏ nhoi của chính mình.
Tuần vừa qua con trai em có nhiều tiến bộ, nhưng cũng có mấy vđề mà em chưa "giải mã" được.
Theo lịch hẹn đi học (thứ 6 hàng tuần), trước đó như em đã nói ở bài trước, con nói không muốn đi học, nhưng chbị tới ngày này em vẫn nhắc con phải đi học, em không muốn con hiểu rằng mình muốn gì cũng được đáp ứng, con biểu hiện thái độ "trốn học" bằng cách ốm "giả vờ" vào 1 ngày trước đó, khi đó từ trường về là con đi nhểnh chân, 2 đầu chân chụm lại đi cà tưng cà tưng, mẹ sờ vô nắn thì con kêu "Đau" và nhăn nhó, khiến mẹ lo không biết ở lớp con có bị sao không. Mẹ ĐT cho 2 cô hỏi tình hình thì đều được trả lời là ở lớp không xảy ra vđ gì ngoại trừ việc con có vẻ mệt và ăn hay ói. MẸ theo dõi cả đêm và sáng vẫn cho con đi học kèm theo lời dặn cô là để ý kỹ và cho mẹ biết 3 cữ 1 ngày để mẹ còn tiện qđịnh (chiều về sẽ đi học thầy mà), sau được cô đt báo là ok, thế là mẹ mừng...
Chiều về con cũng có vẻ "lừng khừng" nhưng mẹ nhắc là chiều nay "phải đi học" thì con có vẻ cam phận, khi tới phòng khám thì gặp thầy vừa bước vô, giao con cho thầy để thầy dẫn con lên cầu thang, vô phòng con đánh tháo tính chạy nhào ra nhưng mẹ đẩy nhẹ vô và nhắc "tới giờ học rồi con, có học mới ngoan, mới nên người được chứ".
Buổi học lúc đầu hơi khựng chút, nhưng thầy khéo léo dẫn con vô đề từ từ nên con cũng bđầu hợp tác tốt. Từ ngoài phòng em nghe tiếng con cười khanh khách nên cũng yên tâm. Kết thúc buổi học thầy nói bữa nay thái độ hợp tác của con tốt.
Ngày sau, chiều tối mẹ ôm con lắc lư:" Con trai ngoan của mẹ" thì con quay nhìn mặt mẹ "sửng sốt và tếu táo" kèm theo giọng nói lẫn tiếng cười "TRời!", mẹ cười và nói "kêu trời hả" rồi lại ôm con tiếp và lại nói "Con trai yêu qúy của mẹ" thì con lại lặp lại động tác như hồi nãy và "TRời trời!", rồi 2 mẹ con ôm nhau cười như nắc nẻ.
Về vđ dọn đồ chơi sau khi chơi, em "mạn phép" sửa bài của anh Phi đôi chút.

Thay vì nói "nếu con không dọn đồ chơi vô thùng thì mẹ sẽ cất đi không cho chơi 1 tuần" thì e bế con tới chỗ con bày đồ chơi và nói "đến giờ đi ngủ rồi, mẹ con mình cùng cất đồ chơi đi nha". Con phản ứng khá quyết liệt, nhưng mẹ cũng quyết liệt theo "không được bày bừa nữa, giờ phải dọn sạch" rồi kệ con khóc mẹ vẫn cầm tay con rờ vô đồ chơiđể con "đẩy" cho đồ chơi rơi xuống thùng, rồi bữa sau cứ mỗi lần con đụng tay cho đồ chơi rơi xuống mẹ lại khen "con giỏi quá" thì thấy con có vẻ chịu, rồi mấy bữa nay ngoan ngoãn ngồi xuống nhặt đồ chơi bỏ vô thùng để mẹ phụ bê cất đi , con làm thế sau khi nghe mẹ nhắc "tới giờ đi ngủ rồi, cất đồ chơi vô thùng đi con".
Con đã kêu được "Chị". "đi ra", "vào" rồi khi muốn lấy gì thì chỉ vào đó và nói (ngọng) "lế lế". Nhưng con cũng có mấy biểu hiện lạ, đó là con hay khóc nức nở và "kể lể" gì đó mong mẹ giúp đỡ nhưng mẹ chưa dịch được.