Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 9 19, 2012 10:54 pm

bichchau đã viết:Châu đọc rồi. Chiếc bút Chì của Mỹ nói đúng tâm trạng của mình. Thế là tụi mình có giống nhau đó, tâm hồn mình cũng lãng đãng lắm, nhưng trước khi có con gái kia, còn bây giờ thì mình quây như chong chóng nên cái phần "lãng..." nó cũng đi mất tiêu rồi.
Cứ ứng khẩu thành thơ đi, mình ủng hộ hai tay đấy .
Chúc Chiếc Bút Chì của mẹ Mỹ ngày càng tiến bộ, khỏe mạnh nhé!


Hi hi, cảm ơn chị. Vậy khi nào biết "sợ" thì "cảnh báo" em nghen :roll:

Mấy bữa nay Đ tiến triển cũng..tàm tạm, câu từ thì cũng...từ từ mà nhón nhén tăng lên, nhích từng.....tí tỉ tì ti một :roll: , khả năng nhận thức khá khẩm và ổn định.

Bữa qua cu cậu còn giúp mẹ lau nhà đấy! :D Cây lau nhà thì dài mà cu con thì nhỏ, ấy thế mà lau chùi nhà cửa sạch sẽ tinh tươm lắm, còn biết luồn cây lau nhà vào chân ghế chân bàn để lau cơ 8-) . Lau sạch nhà rồi nhìn quanh và...tiếp tục lật ngược mặt cây lau nhà lên để lau mặt TV, lau mặt ngoài tủ lạnh, lau phía ngoài tủ đứng tủ ngồi ;) , và...lau luôn cái chân của mẹ gần đó. Em lấy dđ ra và "canh me" được hơn 10p "lao động" của con đấy.

Nói chung, nếu không phải là..ngôn ngữ bằng lời...thì cũng ổn, còn ...KHÔNG ỔN cái thứ "ngôn ngữ bằng lời" ;)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Võ Thanh Tuấn » T.Năm Tháng 9 20, 2012 1:01 am

Chào chị Nguyễn Mỹ!
Em cũng đọc và "nghiên cứu" khá kỹ topic mà chị viết về thằng cu nhà chị. Em nghĩ bé nhà chị chỉ chậm nói đơn thuần thôi, bởi thấy nhận thức của bé quá tốt. cứ cho bé cơ hội giao tiếp nhiều, là dần ô kê chị ah. Thế bé chị bây giờ đã giao tiếp được nhiều chưa, so với độ tuổi của bé, thì bé khoảng được bao nhiêu phần trăm hả chị? Thằng cu nhà em cũng bị chậm nói, đi khám mỗi nơi nói một kiểu. Em cũng khá hoang mang chị ah!
Võ Thanh Tuấn
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: CN Tháng 8 19, 2012 5:58 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 9 20, 2012 5:23 pm

Võ Thanh Tuấn đã viết:Chào chị Nguyễn Mỹ!
Em cũng đọc và "nghiên cứu" khá kỹ topic mà chị viết về thằng cu nhà chị. Em nghĩ bé nhà chị chỉ chậm nói đơn thuần thôi, bởi thấy nhận thức của bé quá tốt. cứ cho bé cơ hội giao tiếp nhiều, là dần ô kê chị ah. Thế bé chị bây giờ đã giao tiếp được nhiều chưa, so với độ tuổi của bé, thì bé khoảng được bao nhiêu phần trăm hả chị? Thằng cu nhà em cũng bị chậm nói, đi khám mỗi nơi nói một kiểu. Em cũng khá hoang mang chị ah!


Cảm ơn bạn đã dành tgian "nghiên cứu" về cu con nhà mình. :)

Chậm nói, khó khăn về ngôn ngữ...cũng là 1 dạng của Tự Kỷ đó bạn. Nếu bạn đã đọc kỹ hẳn sẽ thấy độ hiểu của con mình tốt nhưng có rất rất nhiều khó khăn, trở ngại của con khi hòa nhập chung với cộng đồng.

Con mình khả năng đáp ứng mệnh lệnh tốt, khả năng "giao tiếp" cũng khá nhưng phần nhiều là "phi ngôn ngữ". Giờ bạn hỏi con mình giao tiếp được bao nhiêu phần trăm so với tuổi thì quả là rất khó để trả lời (dù có căn cứ vào trang nguồn liệu). Chỉ biết 1 điều là con kém trong ngôn ngữ nói.

Bé nhà bạn còn tuổi đó mà được vậy là còn khá lắm rồi đó. BẠn đã thấy trường hợp của HN con chị P và Đ con mình rồi đấy - ngôn ngữ nói của các con rất khó khăn.

Lẽ đương nhiên đi khám thì mỗi nơi là 1 kiểu rồi. Phần còn lại là tùy thuộc vào sự bình tĩnh và minh mẫn của PH trước khi đưa ra quyết định sẽ can thiệp cho con theo mô hình nào. Đừng mất nhiều tgian vào việc suy nghĩ đâu "phán" đúng hay sai.

Bé nhà bạn mà vào học trường BM là quá tốt rồi, mình nghĩ con sẽ hòa nhập sau này. Mình cũng thích cho con học BM nhưng k có điều kiện.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Võ Thanh Tuấn » T.Năm Tháng 9 20, 2012 5:54 pm

Vậy TK cuối cùng là cái gì ha chị?
Tức là mỗi bé mỗi kiểu ha? Nhưng như bé nhà Chị thì nhận thức lại rất tốt, đáp ứng bằng hành động cũng rất tốt. Như vậy là nhận thức đâu có vấn đề? Chẳng qua chỉ là khó khăn trong truyền tải thông điệp qua ngôn ngữ mà thôi. Mà theo em được biết, thì các bé TK khó khăn từ trong nhận thức, thì tại sao lại có thể nói là chậm nói cũng là một dạng của tử kỉ hả chị. Cũng mệt mỏi ha chị. Chị Mỹ có thể cho em số DT được không? Bởi em cũng muốn nhờ hỏi chị một số kinh nghiệm ấy mà. Cảm ơn chị
Võ Thanh Tuấn
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: CN Tháng 8 19, 2012 5:58 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 9 20, 2012 8:09 pm

Vậy Chiếc Bút Chì của mẹ Mỹ đang học ở đâu? Mình ở Thủ Đức, đi làm quận 3 có gần chổ Mỹ không?
Nguyễn Mỹ đã viết:Bữa qua cu cậu còn giúp mẹ lau nhà đấy! Cây lau nhà thì dài mà cu con thì nhỏ, ấy thế mà lau chùi nhà cửa sạch sẽ tinh tươm lắm, còn biết luồn cây lau nhà vào chân ghế chân bàn để lau cơ . Lau sạch nhà rồi nhìn quanh và...tiếp tục lật ngược mặt cây lau nhà lên để lau mặt TV, lau mặt ngoài tủ lạnh, lau phía ngoài tủ đứng tủ ngồi , và...lau luôn cái chân của mẹ gần đó. Em lấy dđ ra và "canh me" được hơn 10p "lao động" của con đấy.

Con trai biết lau nhà giúp mẹ nữa thế là ngoan lắm rồi, mẹ nhờ được rồi còn gì nữa, thích nhé !
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 9 20, 2012 11:28 pm

Võ Thanh Tuấn đã viết:Vậy TK cuối cùng là cái gì ha chị?
Tức là mỗi bé mỗi kiểu ha? Nhưng như bé nhà Chị thì nhận thức lại rất tốt, đáp ứng bằng hành động cũng rất tốt. Như vậy là nhận thức đâu có vấn đề? Chẳng qua chỉ là khó khăn trong truyền tải thông điệp qua ngôn ngữ mà thôi. Mà theo em được biết, thì các bé TK khó khăn từ trong nhận thức, thì tại sao lại có thể nói là chậm nói cũng là một dạng của tử kỉ hả chị. Cũng mệt mỏi ha chị. Chị Mỹ có thể cho em số DT được không? Bởi em cũng muốn nhờ hỏi chị một số kinh nghiệm ấy mà. Cảm ơn chị


Bạn hỏi mình toàn..câu hỏi khó :roll: . "Nhầm địa chỉ" rồi nha. :roll:

Mình nghĩ những gì bạn cần biết đều có ở trang chủ, rồi bên nguồn liệu.

Mình cũng chỉ là PH như bạn, lúc mới đầu cũng hoang mang băn khoăn....đủ thứ. Sau ổn định tinh thần, đọc kỹ tài liệu, mở topic riêng cho con và hỏi về những gì con đang yếu kém. Cũng rất mừng là trang web này có nhiều chuyên gia và PH rất tận tình chia sẻ kiến thức và KN.

Nếu có đk thì cho con học chuyên biệt, khi đó con được tập trung can thiệp bài bản, những yếu kém của con được khắc phục, về cơ bản thì vđ được "giải quyết tận gốc". Mình thì không có đk theo bài bản nên những vđ của con mình mong nhận được chia sẻ từ mọi người thì hầu như cũng nằm ở vđ "ngọn", tức là chữa cháy mà thôi. Cơ bản thì vẫn là nội lực và nỗ lực của con là chính. Nếu thiếu điều này, những trợ giúp khác từ gđ và nhà trường cũng chỉ đạt được thành công ở một mức nào đó chứ không phải là tất cả.

Đ nhà mình, về cơ bản con tốt về nhận thức và biểu lộ cảm xúc. Mình k bài bản trong can thiệp, cũng chẳng đủ trình độ chuyên môn. Chủ yếu nương theo con là chính, thêm nữa là mình mạnh về "nuôi dưỡng cảm xúc" cho con. Thiển ý của mình là dù các con có chậm hay "ngu ngơ", hay...thế này thế khác thì các con vẫn là CON NGƯỜI, k phải cái máy. Mà đã là con người thì vẫn có đủ hỉ-nộ-ái-ố, khác người chút là các con thể hiện phần đó khó hơn mọi người bth, thế thôi.

Cần trao đổi thêm gì, bạn cứ trao đổi trên diễn đàn cũng được mà. Cần trao đổi ndung riêng thì bạn PM cho mình trong phần tin nhắn (thiết lập cá nhân đó).
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 9 20, 2012 11:34 pm

bichchau đã viết:Vậy Chiếc Bút Chì của mẹ Mỹ đang học ở đâu? Mình ở Thủ Đức, đi làm quận 3 có gần chổ Mỹ không?


Con trai biết lau nhà giúp mẹ nữa thế là ngoan lắm rồi, mẹ nhờ được rồi còn gì nữa, thích nhé !


Vâng, chắc khoản chăm sóc mẹ thì em không phải lo...khi về già :D ;) Với Đ, mẹ là NUMBER ONE! :D

Đ nhà em học trường MG thường chị ạ, tiện cho đưa đón cả cô chị. Vẫn biết là học ở trường hòa nhập với các con bth thì con em sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng, cô và các bạn vẫn "chấp nhận" được con từ khi 18tháng tới giờ (dù k hẳn là tất cả) thì em cũng nghĩ là ...tiếc nếu bỏ. ;)

Cả chỗ làm và nơi ở của chị đều xa...em chừng 20km đấy :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Võ Thanh Tuấn » T.Sáu Tháng 9 21, 2012 12:59 am

Cảm ơn Chị!
Chắc em cũng giống chị ở những ngày đầu tiên đó, rất hoang mang và nhiều câu hỏi. Rồi cũng sẽ vượt qua được thôi phải không chị, Cảm ơn chị Mỹ.
Võ Thanh Tuấn
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: CN Tháng 8 19, 2012 5:58 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Sáu Tháng 9 21, 2012 6:51 pm

Nguyễn Mỹ đã viết:Mình k bài bản trong can thiệp, cũng chẳng đủ trình độ chuyên môn. Chủ yếu nương theo con là chính, thêm nữa là mình mạnh về "nuôi dưỡng cảm xúc" cho con. Thiển ý của mình là dù các con có chậm hay "ngu ngơ", hay...thế này thế khác thì các con vẫn là CON NGƯỜI, k phải cái máy. Mà đã là con người thì vẫn có đủ hỉ-nộ-ái-ố, khác người chút là các con thể hiện phần đó khó hơn mọi người bth, thế thôi.

Đúng như vậy mà, mình đồng cảm với Mỹ 100%. Thế nào mình cũng sắp xếp để gặp hai mẹ con Chiếc Bút Chì dễ thương này :) ???.
Nguyễn Mỹ đã viết:Cả chỗ làm và nơi ở của chị đều xa...em chừng 20km đấy

Vậy Mỹ ở Gò vấp à ? Mỗi ngày mình đi về hết 32km, không tính quãng đường quẹo vào trường của con gái, nên có 20km cũng không xa lắm đâu :) .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 9 21, 2012 9:48 pm

bichchau đã viết: Đúng như vậy mà, mình đồng cảm với Mỹ 100%. Thế nào mình cũng sắp xếp để gặp hai mẹ con Chiếc Bút Chì dễ thương này :) ???.

[quoteVậy Mỹ ở Gò vấp à ? Mỗi ngày mình đi về hết 32km, không tính quãng đường quẹo vào trường của con gái, nên có 20km cũng không xa lắm đâu :) .


Hi hi, chị cứ hỏi thử chị P xem em có "dể thươn" k? :roll: :lol:

Em ở Bình Tân chị ạ. Haizza! Vụ gặp mặt này thì em thích lắm, nhưng để mà "sáp vô" gần nhau thì tính tính toán toán tgian cho khớp có mà...đau đầu, hì ;) Thôi để thi thoảng cuối tuần em cho cháu xuống nhà các chị gái ở Q2, TĐức thì em alo cho chị nhé. KHi nào thì em..hổng dám biết trước, VIP nhà em hay có màn "phút chót" lắm :(

Em "để" thông tin riêng trong mục nhtin của chị nha, khi nào cần trao đổi "chuyện đàn bà" thì mình vô đó 8 cho đỡ "loãng" topic nha chị.

(Hic, em vô để ntin cho chị nhưng lỗi hoài em gửi k được. Chị PM cho em trước, em lấy tiêu đề đó reply thì được chứ gửi mới k gửi được)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron