Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Ba Tháng 8 28, 2012 12:58 am

Lúc trước Châu dạy cho con gái thuộc hết các chữ cái , mà là chữ in hoa . Sau này cô giáo đến nhà dạy bé chữ thường bé rất khó chịu và còn đang mắc mứu chổ này đây, mẹ không dám dạy tiếp nữa.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 17, 2012 3:34 am

CHIẾC BÚT CHÌ

Chiếc bút chì Thượng Đế
Đã cố tình đánh rơi
Để mẹ cúi xuống nhặt
Thế rồi Đời...chơi vơi!

Mẹ tình nguyện dâng hiến
Cả nỗi buồn, niềm vui
Cả công danh, sự nghiệp
Cho con mình...thảnh thơi!

Con là cây bút chì
Viết nên nhiều kỷ niệm.
Mẹ là gọt bút chì
Mài rũa con thêm sắc.

Những câu từ con viết
Những biểu hiện yêu thương
Tình yêu dành cho mẹ
Trọn một đời chẳng phai.

Từng từ, từng từ một
Vốn từ con nhiều dần
Sẽ có ngày con viết:
“Yêu mẹ nhiều, mẹ ơi”.

Con yêu ơi, có biết
Đi suốt cuộc đời này
Trái tim mẹ đong đầy
Tình yêu vô bờ bến
Mẹ dành nhiều cho con.

Dù thời gian đổi thay
Dù lòng người phiêu dạt
Đôi khi tim tan nát
Vì những thứ “chậm-trì”.

Không gì thay đổi được
Tình mẹ dành cho con
Cùng con mẹ cố gắng
Xây đắp cuộc đời này.

(Lãng đãng chiều Thu – Tp.HCM ngày 17 tháng 9 năm 2012)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 17, 2012 6:17 pm

Tới thời điểm này là em có thể "chính thức" báo cáo ;) anh Phi, chị TA là Đ nhà em đã "chính thức tốt nghiệp khóa đi thang máy!" :roll: :lol: :lol:

Bữa CN rồi em cho Đ tới nhà bác chơi, mấy lần rồi cũng còn lúc ổn lúc bất ổn khi vào trong thang máy, lần này thì...vô tư luôn. Lúc bắt đầu vào, cậu cầm tay dắt Đ vào thì con đi thong dong và ung dung, k có vẻ gì là sợ hãi hết (lần trước k la nhưng phải bế lên), vào trong thang máy mắt nhìn lên bảng số điện tử và dõi theo mỗi số mẹ đếm. KHi về cũng vậy. Có thể nói phần này đã "hoàn thành" dù chậm. ;)

Con cũng có vẻ cần "sự chặt chẽ" hay sao ấy ạ. KHi ngủ con quấn thêm 1 cái chăn lạnh (chăn bông to) lại thành 1 cái gối ôm để bên - dù đã có 1 chiếc gối ôm to và dài bên kia rồi. VẬy là 2 bên 2 chiếc gối ôm ép chặt con mới ngủ ngon. Nhưng lại k chấp nhận cho đắp chăn lên người, hic. :o

Em vẫn cho con tập nói theo những hình em vẽ ra hay chữ viết lên bảng từ, có vẻ còn chậm nhưng cũng hiệu quả. Đôi lúc con gọi được tên mình (vì mẹ thường viết tên con lên bảng và thường hỏi và đáp theo câu mẫu). Nếu con thích mẹ vẽ mặt cười thì con sẽ cầm bảng và viết lại bên mẹ kèm theo đề nghị ;"HI HI HA HA" (nghĩa là mẹ vẽ mặt cười, vì em có viết kèm theo mấy từ kia vào)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 17, 2012 6:38 pm

Tới thời điểm này là em có thể "chính thức" báo cáo anh Phi, chị TA là Đ nhà em đã "chính thức tốt nghiệp khóa đi thang máy!"


Hà hà, vậy còn không mau mau mang "bút chì" đi ăn khao? Chúc mừng bé và ba/mẹ nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 17, 2012 6:51 pm

phi đã viết:
Tới thời điểm này là em có thể "chính thức" báo cáo anh Phi, chị TA là Đ nhà em đã "chính thức tốt nghiệp khóa đi thang máy!"


Hà hà, vậy còn không mau mau mang "bút chì" đi ăn khao? Chúc mừng bé và ba/mẹ nhé.


Hi hi, cảm ơn anh.

Đôi khi, chuyện "nhỏ như con thỏ" lại cứ thổi phồng lên cho to bằng "con voi" để rồi...khoe vung vẩy và lấy làm..hạnh phúc :roll: :lol: :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Hai Tháng 9 17, 2012 10:13 pm

Nguyễn Mỹ đã viết:chuyện "nhỏ như con thỏ"

nhưng với các bé nhà mình là chuyện không hề nhỏ đâu nhé.
Chúc mừng , chúc mừng nha...vậy là tâm hồn mẹ lâng lâng vui sướng rồi, phải ứng tác đi cho mọi người vui ké với .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 17, 2012 11:25 pm

bichchau đã viết:Chúc mừng , chúc mừng nha...vậy là tâm hồn mẹ lâng lâng vui sướng rồi, phải ứng tác đi cho mọi người vui ké với .


Ứng tác sao hả chị? :roll: :oops:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Ba Tháng 9 18, 2012 1:07 am

Là khi vui cũng phải xuất khẩu thành thơ đó mà , mình thích đọc những bài thơ lắm .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 9 19, 2012 8:26 am

bichchau đã viết:Là khi vui cũng phải xuất khẩu thành thơ đó mà , mình thích đọc những bài thơ lắm .


Hic hic, thực ra khả năng "ứng khẩu thành thơ" thì em có từ khi học PT cơ chị ạ, em dân chuyên Văn mà :) .
Ngày trước thì khi vui là em có thể "phóng tác" được ngay, chẳng khó. Giờ, phải là khi có "tâm trạng" thì tứ thơ mới ùa về, chỉ trong 5p là đã có thể hoàn thành bài thơ dài rồi. Cũng chẳng biết có hay không nhưng đó thực sự là "nỗi niềm mong tỏ cùng ai" :( Đ là "nàng thơ" của em mất rồi vì khi nào có nỗi niềm "ám ảnh" về con thì em sẽ "làm thơ". Chỉ mong rằng sau này mọi người đừng "sợ" đọc thơ của em là được. :)

Chị rời mục này lên 4-5 bài trước đi, em vừa làm bài thơ "chiếc bút chì" đó. Chị đọc chưa? :oops:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Tư Tháng 9 19, 2012 9:22 pm

Châu đọc rồi. Chiếc bút Chì của Mỹ nói đúng tâm trạng của mình. Thế là tụi mình có giống nhau đó, tâm hồn mình cũng lãng đãng lắm, nhưng trước khi có con gái kia, còn bây giờ thì mình quây như chong chóng nên cái phần "lãng..." nó cũng đi mất tiêu rồi.
Cứ ứng khẩu thành thơ đi, mình ủng hộ hai tay đấy .
Chúc Chiếc Bút Chì của mẹ Mỹ ngày càng tiến bộ, khỏe mạnh nhé!
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron