Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 8 27, 2009 11:16 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào bạn, xin lỗi đã trả lời trễ. Chúng tôi vừa kết thúc chuyến đi Việt Nam. Tôi trở lại trả lời câu hỏi của diễn đàn, và phải căng mắt đọc kỹ để không bỏ sót những câu đã đăng khi tôi đang ở Việt Nam.

Bạn nói Huy ngọng. Bạn nên vào bên nguồn liệu đọc phần phát âm, để chọn ra những phụ âm Huy cần tập ngay, và để lại những phụ âm Huy chưa cần phải chú trọng lúc này.

Khi bạn nghe Huy có vẻ "hụt hơi," đấy là những phụ âm nào? Bạn tả rõ tôi mới cố vấn được, bạn nhé!

Chúc mừng Huy nhà ta đã bỏ một số hành vi không thích hợp. Đường đi đã thấy hoa rồi, không còn cỏ cháy như xưa phải không? Hai mẹ con cố gắng nhé.

Chúng tôi mong được đến nơi của mẹ con Huy lắm, nhưng bạn phải giúp kêu gọi và hội tụ đông đông cơ. Tôi nghe ban điều hành bàn bạc thời gian của lần tới là tháng 12. Lần trước bạn hỏi vì sao chúng tôi không đi Đà Nẵng, chúng tôi áy náy lắm, và đã chia xẻ lý do với bạn rồi đấy.

Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Q.Huy5 » T.Tư Tháng 9 02, 2009 12:20 am

Em rất vui khi nhận được hồi âm của các anh/chị. Chúc các anh/chị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ & hạnh phúc.
Thời gian tháng 6 đến đầu tháng 8 là Huy tiến bộ rất nhanh nhưng gần đây thì có vẻ Huy ít tập trung hơn. Em đã cho Huy đi khám ở Hà Nội, Đà Nẵng rồi về vòm họng cũng như khám xem có những vấn đề gì ảnh hưởng đến khả năng nói của Huy không thì kết quả đều bình thường nhưng sao ...Huy hiểu những gì mẹ nói, nhưng ít khi Huy tự nói với mẹ điều gì (trừ khi mẹ bắt phải nói), ví dụ như Huy muốn chơi điện tử trên điện thoại thì H giơ tay và nói "Mẹ ho Hy mượn hiện hoại"(mẹ cho Huy mượn điện thoại),mẹ cho H mượn thì H nói "mẽ me mẹ" (cảm ơn mẹ), hình như là H chỉ nói bằng lưỡi, đôi lúc nhấp nháy môi thôi (Những bài tập về cơ miệng thì H làm rất tốt); Em cố gắng rất nhiều nhưng ngôn ngữ vẫn không có gì là tiến triển mấy, mong các chuyên gia hướng dẫn em cách giúp Huy.
Thật tiết ghê, các anh chị sang Việt nam mà em không biết, nếu biết em sẽ đến nhờ các chuyên gia khám và tư vấn trực tiếp cho Huy thì tốt biết mấy (chắc là khó lắm, các anh/chị làm gì có thời gian :( :( ). Theo em thấy ở Đà Nẵng này trẻ tự kỷ càng ngày càng đông (không kém gì ở TP HCM và H Nội cả), ở Đ Nẵng hiện giờ theo em biết thì có 04 nơi can thiệp thiệp trẻ Tk : Thứ nhất là Trường chuyên biệt Tương Lai; Thứ 2 là Bệnh viện C (khoa phục hồi chức năng; Thứ 3 là bệnh viện tâm thần Hòa Khánh; Thứ 04 là bệnh viện phục hồi chức năng (Ngũ Hành Sơn); và có một bác sĩ mở phòng tư để dạy gồm 03 phòng, mỗi phòng 1 trẻ, cả ngày nhưng hình như vẫn còn nhiều trẻ đăng ký nhưng vẫn chưa có chỗ đấy ạ. ; Rất mong các chuyên gia cố gắng giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn như Huy.
Q.Huy5
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 2 14, 2009 11:43 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 02, 2009 6:44 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Thời gian tháng 6 đến đầu tháng 8 là Huy tiến bộ rất nhanh nhưng gần đây thì có vẻ Huy ít tập trung hơn. Em đã cho Huy đi khám ở Hà Nội, Đà Nẵng rồi về vòm họng cũng như khám xem có những vấn đề gì ảnh hưởng đến khả năng nói của Huy không thì kết quả đều bình thường nhưng sao ...Huy hiểu những gì mẹ nói, nhưng ít khi Huy tự nói với mẹ điều gì (trừ khi mẹ bắt phải nói), ví dụ như Huy muốn chơi điện tử trên điện thoại thì H giơ tay và nói "Mẹ ho Hy mượn hiện hoại"(mẹ cho Huy mượn điện thoại),mẹ cho H mượn thì H nói "mẽ me mẹ" (cảm ơn mẹ), hình như là H chỉ nói bằng lưỡi, đôi lúc nhấp nháy môi thôi (Những bài tập về cơ miệng thì H làm rất tốt); Em cố gắng rất nhiều nhưng ngôn ngữ vẫn không có gì là tiến triển mấy, mong các chuyên gia hướng dẫn em cách giúp Huy.


Chào bạn, Huy ngọng thế là "có bài bản" chứ không phải ở dạng sẽ ngọng mãi đâu. Tôi nói "có bài bản" là ngọng đúng theo mẫu mà tôi ngày xưa được dậy và huấn luyện. (Ngọng cũng có mẫu chứ bộ).

Tập cơ hàm miệng là những gì cần thiết cho các bé yếu cơ hàm miệng (chảy nước dãi, chưa biết nhai nuốt). Tôi đoán Huy có thể không cần nhiều loại bài tập này, trừ việc bé nên nhận biết cuống họng, vòm họng, lợi răng cửa trên, lợi răng cửa dưới... (là những vị trí cần đặt lưỡi khi phát âm).

Huy đã hơn 5 tuổi, Huy cần tập chữ /c/ cho thạo. Bạn dậy Huy mở miệng, và tạo âm thanh "kh" hay "c". Khi giữ miệng mở, Huy sẽ dễ tạo âm thanh /c/ hay /kh/ cho bạn hơn. Khi tập âm, bạn nên bắt đầu bằng một phụ âm. Khi thnàh thạo rồi Huy mới nên tập một phụ âm + một nguyên âm. Bạn chọn nguyên âm /a/ là dễ cho Huy hơn nguyên âm "e, uy, oi, ơi, ôi..."

Bạn thử xem nhé.

Thật tiết ghê, các anh chị sang Việt nam mà em không biết, nếu biết em sẽ đến nhờ các chuyên gia khám và tư vấn trực tiếp cho Huy thì tốt biết mấy (chắc là khó lắm, các anh/chị làm gì có thời gian :( :( ). Theo em thấy ở Đà Nẵng này trẻ tự kỷ càng ngày càng đông (không kém gì ở TP HCM và H Nội cả), ở Đ Nẵng hiện giờ theo em biết thì có 04 nơi can thiệp thiệp trẻ Tk : Thứ nhất là Trường chuyên biệt Tương Lai; Thứ 2 là Bệnh viện C (khoa phục hồi chức năng; Thứ 3 là bệnh viện tâm thần Hòa Khánh; Thứ 04 là bệnh viện phục hồi chức năng (Ngũ Hành Sơn); và có một bác sĩ mở phòng tư để dạy gồm 03 phòng, mỗi phòng 1 trẻ, cả ngày nhưng hình như vẫn còn nhiều trẻ đăng ký nhưng vẫn chưa có chỗ đấy ạ. ; Rất mong các chuyên gia cố gắng giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn như Huy.


TRong thời gian gặp gỡ thẩm định các bé ở VN, tôi nhận thấy có những bé đã có chẩn đoán chưa chính xác. Trên hồ sơ bác sĩ ghi tự kỷ, nhưng tôi nhận thấy các bé có thể chỉ là rối loạn ngôn ngữ dạng nặng, hoặc thiếu chú ý hiếu động, hoặc rối loạn kiềm chế hành động. Tổng số trẻ em có rối loạn tự kỷ, vì thế, tôi e là chưa chính xác. Tuy vậy, chúng ta vẫn không bỏ qua quan ngại rằng chúng ta có thể làm gì cho các em. Có lẽ do đó mà nhiều trường chuyên biệt, các khoa trong bệnh viện... đã ra đời để hỗ trợ các em.

Chúng tôi không từ chối hỗ trợ các em tại Đà Nẵng đâu. Vấn đề là bạn sẽ phải nói về Con Của Mẹ để các phụ huynh biết, và để chúng tôi có dịp hỗ trợ họ trên diễn đàn. Vào tháng 12, chúng tôi có thể sẽ lại khăn gói về Việt Nam như đã làm vào tháng 8. Nếu phụ huynh Đà Nẵng gọi nhau được thành nhóm đủ đông, có thể bên điều hành có thể sẽ xếp thời gian để đến Đà Nẵng. Vì thế, việc chúng tôi có thể đi đâu, làm gì, là tùy ở phụ huynh phần lớn.

Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Q.Huy5 » T.Năm Tháng 9 03, 2009 5:35 am

Cảm ơn các anh/ chị trả lời sớm cho em.
Bây giờ là 20h20 giờ VN, em mới vừa dạy Huy được hơn 30phut, ba Huy ra là em hết dạy luôn, Huy rất thích ba mà ba cũng rất chiều nên Huy hư lắm, có ba là không nghe lời mẹ nữa, nhưng mà thế cũng hay lắm ba đi đâu cũng nhớ tới Huy nên ngày nào ba đi làm rồi cũng chịu khó về chứ không đi nhậu như lúc H còn nhỏ :D :D
Huy hiểu rất nhanh những gì mẹ và cô dạy nhưng nhiều lúc cũng tỏ ra không nghe gì mà cứ hát ngeu ngao hoài, những lúc đó mẹ phải la lớn H mới chịu tập trung được tí chút (một mình mẹ(cô) và H thì H hợp tác tốt còn có người thứ 3 thì h không chịu hợp tác)nhiều lúc em cũng nản lòng thật :roll:
Em nghe các anh/chị nói tình hình ngôn ngữ của H có thể phát triển khiến em mừng lắm và đã tiếp thêm cho em thêm một sức mạnh nữa để em càng cố gắng nhiều hơn (lắm lúc nghĩ không biết cả đời này H có nói được không, nhưng em nghĩ lúc H được 2 tuổi H đã nói mẹ, ba, bà, chào.. rất rõ nhưng tại sao bây giờ lại như vậy) với suy nghĩ rối bời khiến em mất hết một khoảng thời gian để chú tâm vào can thiệp thêm cho H) bây chừ nghe anh chị nói vậy em thật sự rất mừng. Em sẽ cố gắng tập cho H theo cách của anh/chị có kết quả em sẽ báo anh/chị mừng.
Chúc các anh/chị sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Q.Huy5
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 2 14, 2009 11:43 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 9 03, 2009 5:12 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Bây giờ là 20h20 giờ VN, em mới vừa dạy Huy được hơn 30phut, ba Huy ra là em hết dạy luôn, Huy rất thích ba mà ba cũng rất chiều nên Huy hư lắm, có ba là không nghe lời mẹ nữa, nhưng mà thế cũng hay lắm ba đi đâu cũng nhớ tới Huy nên ngày nào ba đi làm rồi cũng chịu khó về chứ không đi nhậu như lúc H còn nhỏ :D :D
Huy hiểu rất nhanh những gì mẹ và cô dạy nhưng nhiều lúc cũng tỏ ra không nghe gì mà cứ hát ngeu ngao hoài, những lúc đó mẹ phải la lớn H mới chịu tập trung được tí chút (một mình mẹ(cô) và H thì H hợp tác tốt còn có người thứ 3 thì h không chịu hợp tác)nhiều lúc em cũng nản lòng thật :roll:


À, nếu Huy được ba chiều thì khi Huy lớn ba dậy bảo Huy có nghe không đây? Trẻ con bước vào tuổi 11, 12 thường e sợ ba hơn là mẹ đấy. Hơn nữa, có những điều mà Ba dậy thì tiện hơn là mẹ, đặc biệt khi Huy vào tuổi trưởng thành.

Khi Huy không tập trung, lúc ấy bạn đã dậy Huy bao nhiêu phút rồi? Huy có được cho nghỉ xả hơi giữa giờ chưa? Nếu bạn la lớn, bạn đang làm mẫu để Huy thấy rằng khi mình la lớn thì mình sẽ đạt được điều mình muốn. Có thể tìm cách nào để mẹ con không phải lớn tiếng với nhau không?

Huy còn bé, và đã chứng tỏ tiến bộ ít nhiều. Bạn đừng nản lòng. Khi có hai người dậy, dĩ nhiên là Huy chia trí hơn. Lúc ấy cả mẹ cả cô cùng nói hay sao?

Em nghe các anh/chị nói tình hình ngôn ngữ của H có thể phát triển khiến em mừng lắm và đã tiếp thêm cho em thêm một sức mạnh nữa để em càng cố gắng nhiều hơn (lắm lúc nghĩ không biết cả đời này H có nói được không, nhưng em nghĩ lúc H được 2 tuổi H đã nói mẹ, ba, bà, chào.. rất rõ nhưng tại sao bây giờ lại như vậy) với suy nghĩ rối bời khiến em mất hết một khoảng thời gian để chú tâm vào can thiệp thêm cho H) bây chừ nghe anh chị nói vậy em thật sự rất mừng. Em sẽ cố gắng tập cho H theo cách của anh/chị có kết quả em sẽ báo anh/chị mừng.


Bạn cứ tiếp tục tập cho con nói, bắt đầu bằng những từ dễ thôi, và dùng những gì Huy thích để dễ khuyến khích Huy dùng lời nói. Bạn rối trí hay nản lòng thì Huy sẽ phải đứng lại, chờ mẹ bình tĩnh thì Huy mới tiếp tục tiến bộ. Cố gắng nhé.

Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Q.Huy5 » T.Năm Tháng 9 17, 2009 6:53 am

xin chào các anh/chị!
Em có điều này đang phân vân lắm nên em hỏi thăm anh/chị một chút. Mấy ngày nay em mới phát hiện ra Q.Huy nhà em có cái này hơi lạ so với những trẻ bình thường ở chỗ "hai hàm răng của huy không thể khít lại, hình như chỉ có răng hàm đụng vào nhau còn hai hàm răng trước thì không thể chạm vào nhau được, em không biết đấy có phải là một trong những nguyên nhân để Huy mỗi lần nói gây hụt hơi không nữa, mỗi lần Huy nói khó lắm, với lại hồi nhỏ Huy chơi lưỡi nhiều lắm nhưng đã bỏ thời gian, nhưng do mấy ngày trước cô giáo lại dạy huy bài tập về lưỡi nên cả tuần nay Huy lại chơi lưỡi lại (chơi bằng cách lưỡi cứ xoắn lại rồi cong lên chứ không để nguyên lưỡi như mọi trẻ khác).Anh/chị đã thấy có trường hợp nào như Huy nhà em không ạ, bây chừ mình có cho Huy đi khám không, mà em không biết cho Huy đi khám ở đâu nữa. Huy khám rất khó vì đi những nơi lạ là Huy quậy kinh khủng mà lại không chịu nghe lời.
Mấy ngày nay đối với em như sống trên đống lửa, công việc thì có sự thay đổi làm em rất buồn, lại phát hiện thêm Huy như vậy, em bây chừ giống như người đang đi vào ngõ cụt vậy đấy :roll: .
Q.Huy5
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 2 14, 2009 11:43 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 9 17, 2009 10:54 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Em có điều này đang phân vân lắm nên em hỏi thăm anh/chị một chút. Mấy ngày nay em mới phát hiện ra Q.Huy nhà em có cái này hơi lạ so với những trẻ bình thường ở chỗ "hai hàm răng của huy không thể khít lại, hình như chỉ có răng hàm đụng vào nhau còn hai hàm răng trước thì không thể chạm vào nhau được, em không biết đấy có phải là một trong những nguyên nhân để Huy mỗi lần nói gây hụt hơi không nữa


Mình không nghĩ rằng đây là lý do khiến Huy hụt hơi. Tuy nhiên, bạn nên đưa bé đi nha sĩ, đừng chờ. Giá sử Huy có phải niềng răng, nha sĩ cần biết sớm. Huy đang tuổi thay răng, có thể nha sĩ có cách đáp ứng ngay.

Là chuyên viên ngôn ngữ trị liệu, mình có thể khám hàm để biết trẻ có dị tật nào gây khó khăn phát âm không. Nhưng nghe qua lời mô tả thì hơi khó cho mình. Bạn thử coi lại xem hai hàm răng của Huy khi ngậm miệng ra sao. Hàm răng của chúng ta không khép lại theo kiểu các răng cửa thẳng hàng, mà hàm trên "đậy" hàm dưới (nghĩa là hàm trên nhô ra hơn). Bạn coi thử xem răng hàm của Huy có dài quá so với răng cửa không.

, với lại hồi nhỏ Huy chơi lưỡi nhiều lắm nhưng đã bỏ thời gian, nhưng do mấy ngày trước cô giáo lại dạy huy bài tập về lưỡi nên cả tuần nay Huy lại chơi lưỡi lại (chơi bằng cách lưỡi cứ xoắn lại rồi cong lên chứ không để nguyên lưỡi như mọi trẻ khác).Anh/chị đã thấy có trường hợp nào như Huy nhà em không ạ, bây chừ mình có cho Huy đi khám không, mà em không biết cho Huy đi khám ở đâu nữa. Huy khám rất khó vì đi những nơi lạ là Huy quậy kinh khủng mà lại không chịu nghe lời.


Về việc Huy xoắn lưỡi, có lẽ bạn cứ làm ngơ đi, vì còn nhiều thứ khác để mình phải nhắc bảo, dậy dỗ, ép buộc...

Mình nghĩ bạn phải tìm cách cho Huy đi khám nha sĩ thôi. Bạn chịu khó giới thiệu cho Huy trước đó là nơi nào, ai có ở đó, họ sẽ làm gì, bao lâu thì xong... Khi đi bạn mang theo những đồ chơi nho nhỏ cho Huy chịu ngồi yên. Tìm bác sĩ và nha sĩ là việc rất khó khăn, nhưng bạn nên tìm đi là vừa, vì hai vị này sẽ còn gặp Huy dài dài, đúng không?

Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Q.Huy5 » T.Bảy Tháng 11 14, 2009 6:31 am

Xin chào các chuyên gia!
Đã lâu lắm hôm nay em mới vào tâm sự một chút về tình hình của Huy.
Dạo này Huy về phần ngôn ngữ có tiến bộ đôi chút, biết nói " ba ( hoặc mẹ)hát ru H ngủ"; khi đi học về thì biết nói "mẹ cất mũ đi"; biết nói với mẹ H muốn mượn điện thoại và khi mẹ hỏi điện thoại này của ai thì h cũng biết trả lời; Biết trả lời những câu như: H con của ai (thì biết trả lời con của mẹ, ba); hỏi mẹ (ba)của ai (thì trả lời mẹ(ba) của Q. Huy). Tuy những lời nói đó còn ngọng chưa nghe rõ lắm nhưng mà em vui lắm vì H nhà em hôm nay đã biết thể hiện ra những gì mình muốn.
- Biết tô màu, ghi được các nét cơ bản và chữ o, a. Biết phân biệt được màu sắc.
- Hành vi: Vẫn còn hét khi muốn một cái gì đó; những lúc đó em có bảo con muốn gì thì nói chứ sao lại hét thì H biết im lặng và cố gắng nói vật H muốn. H rất thích chơi điện thoại (phải dùng từ nghiện mới đúng).
Biết hỏi mẹ nhiều điều, khi đi ra đường cũng hay hỏi.
* Nhưng điều em phân vân lắm, vì sao mỗi lần H nói là có vẻ khó lắm giống như hụt hơi. Mỗi lúc nói nhiều từ là H phải nút nước bọt rồi mới nói tiếp. Điều này thì em nhờ anh chị tư vấn giúp em với. Em nên làm gì bây giờ.
Q.Huy5
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 2 14, 2009 11:43 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 11 14, 2009 4:47 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Bạn thử mớm lời cho Huy xem sao. Thí dụ Huy muốn uống nước mía, bạn nói "uống nước mía" xem Huy phản ứng ra sao. Bạn cho mình biết H nuốt nước bọt rồi thì câu nói trơn tru hay sao. Khi nuốt nước bọt, Huy có làm gì khác nữa không?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Q Huy, ít tập trung, chạy ra đường kô sợ xe cộ, kô nói chỉ..

Gửi bàigửi bởi Q.Huy5 » T.Ba Tháng 1 12, 2010 10:46 pm

Xin chào chị TA! Tuy hơi muộn một chút nhưng "Nhân dịp năm mới em chúc chị cùng tất cả các anh/chị cùng nhau vượt khó một năm mới vui vẻ-sức khỏe dồi dào-vạn sự như ý".
Huy năm nay đã bước sang tuổi thứ 6 rồi nhưng mà hành vi của Huy còn rất nhiều chị ạ, chạy nhiều hơn là đi, rất mất tập trung, giao tiếp vẫn kém, nhìn mắt tốt nhưng chỉ với những người quen thôi, nói chung em dạy những lúc Huy tập trung thì học rất nhanh còn có những hôm là không dạy được gì cả, chữ số, chữ cái, màu sắc hầu như là Huy nhận biết được, H có thể kể lại câu chuyện nhỏ cở 3 tranh trở xuống thì được, có thể tô màu hình đơn giản, ghi được chữ a, c, o, t, d, đ,e.
Còn vấn đề mà H nói hay khó chịu phải nuốt nước bọt thì bây giờ em không thấy còn tình trạng đó nữa mà bây giờ H đang chú ý nhìn mình phát âm nhưng H cố gắng vẫn không nói được những chữ như" cái ("ca" thì nói được), "bánh" nói không được nhưng "bao" thì nói được.....), nói chung từ đơn thì H nói được còn những từ ghép thì lại không nói được. Em rất mong chị có thể giúp em hướng có thể em dạy cho H, có tài liệu nào liên quan đến vần đề phát âm như tình trạng của Huy chị giới thiệu cho em với. Rất mong tin chị!
Q.Huy5
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 2 14, 2009 11:43 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.24 khách.

cron