Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 5 20, 2011 3:02 pm

Nguyễn Mỹ đã viết:"Có vấn đề" là sao hả anh Phi? Anh giải thích rõ hơn được không? Nếu câu của em không chuẩn thì sửa ra sao?

Cách em tiếp cận và nói chuyện cùng con sẽ theo chủ đề nào? Hay theo kiểu nào? Cho em vd được không? KHông hiểu sao giờ đầu óc em nó cứ lùng bùng hết cả lên đây này.

Với tính cách của bé (em đã mô tả trong topic này khá rõ) thì em sẽ dạy con theo từng bước như thế nào ạ?


Ý mình là 1 câu thì bạn nói quá nhiều chi tiết, nhưng câu kia thì lại bảo là sẽ nói ngắn gọn thôi.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 5 22, 2011 10:13 pm

Mấy bữa nay, con em tích cực về nhà luyện môi và lưỡi lắm (cháu thường tập khi ngồi hay nằm 1 mình), những giai điệu như: " ca cá cà cà cá ca" , "Pim pim pim" (nói theo câu mẹ vẫn "hát" khi chở con về và vừa đi vừa bấm còi xe "píp píp píp píp, píp pìm pím pim, pim pìm pím pìm"), rồi " ngờ ơ... ngang ngang", đbiệt có điệu cười "rõ ràng ' kiểu "điêu" không chịu được: " hi hi hi i a ha ha", cháu lặp lại nhiều lần. Thực tế nhiều lần mẹ cùng hưởng ứng, còn nhiều lần cháu phải "tự bươn chải" vì mẹ còn bận việc nhà, buổi tối là thời gian bận rộn nhất trong ngày của mẹ cháu đấy.

Con chị thì dạo này cũng tích cực chơi với em hơn,(bị mẹ "khoán mà!), thấy có biểu hiện tích cực lắm, và cũng thấy cảnh "chí choé" thường xảy ra, cũng có rất nhiều tiếng cười giòn giã của 2 chị em cùng vang lên khi chơi chung cái gì đó, có lẽ đó là dấu hiệu tốt và tích cực phải không các anh chị?

Bữa qua, lần đầu tiên 2 bác trưởng bên nội được nghe tiếng cháu trai nói đấy (đây cũng là lần đầu tiên người bên nội nghe thấy cháu nói). Dạo này phần vì bận, phần vì mệt mỏi bởi những điều khen chê, phần lo con nhạy cảm nên có thể có những cảm nhận không tốt nên vợ chồng em ít về bên nội lắm, rảnh thì cho con đi chơi công viên thôi. Đổi khuôn thước 1 chút, 2 bác trưởng bắt đầu chở 2 thằng anh trai xuống thăm 2 cô cậu em út, và ở lại ăn tối, đúng là T.Y trong mắt con trai em phải có "đkiện" thật, thấy mọi người phải xuống thăm nhà mình, qtâm tới mình nhiều hơn nên "hến mới mở miệng", khi về bác dâu bế cháu trai bảo "Đức ở nhà bác về nhé", cậu chàng gật đầu và nói "bác về nhé", thế là bác sướng quá la lên "ơ, cu Đ vừa nói này, rồi thuật lại, bác trai gật gù'thế là tốt rồi", và có lẽ giờ mới tin là thằng cháu biết nói chứ trước nay mẹ cháu có kể thì chẳng ai tin vì khi hỏi cháu vẫn "câm như hến" ;)
Riêng em, em biết, có thể con chỉ lặp lại lời người khác nói thôi, nhưng dù sao đối tượng để cháu mở lòng đã rộng hơn 1 tí ti. Và em cũng biết, vđề của con không nằm ở chỗ biết nói, mà là ở chỗ tại sao không nói nhiều.

Để giải quyết vấn đề này, em đang cần các anh chị hướng dẫn và tư vấn em từng bước một.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 5 23, 2011 1:08 am

thế là bác sướng quá la lên "ơ, cu Đ vừa nói này, rồi thuật lại, bác trai gật gù'thế là tốt rồi"


Tin vui thế mà bác trai chỉ gật gù thôi à? Thế lúc nhỏ bác trai ra sao?
"Đức ở nhà bác về nhé", cậu chàng gật đầu và nói "bác về nhé"


Để tránh trường hợp Đức lập lại cuối câu vô tình đúng ngữ cảnh, lần sau bạn thử nói bác gái chào: "Bác về đây, chào Đức" xem Đức trả lời ra sao nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 5 23, 2011 9:18 pm

Để giải quyết vấn đề này, em đang cần các anh chị hướng dẫn và tư vấn em từng bước một.


Em cần là một chuyện, tụi chị tư vấn được đến đâu là chuyện khác đấy!!! Gặp nhau trên mạng dĩ nhiên là khó khăn hơn việc chị có thể gặp trực tiếp. Nhưng cái khó bó cái khôn, đành thế. Mình cố gắng bám mạng vậy em nhé.

Khi con bắt đầu "mở rộng", em cố dành thời gian trò chuyện và tạo cho con cơ hội nói nhé. Nói vài chữ cũng được, chưa đúng ngữ cảnh lắm cũng được. Miễn là con thấy tác dụng của "cái sự nói" đối với tiến trình giao tiếp bằng lời. Con có vẻ bắt chước lời người lớn cũng được, thì trẻ con vẫn phải học bằng cách nghe người lớn rồi bắt chước mà!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 5 25, 2011 6:16 pm

Vâng, quả đúng là "cái khó bó cái khôn" vì em cũng chưa có dịp được đưa cháu đi gặp các anh chị nhân những dịp các anh chị về vN thẩm định. Nhưng em biết làm thế nào được? Đành phải "bám mạng" thôi, hy vọng các anh chị "không giấu nghề" :D

Thực sự mỗi khi thấy con nói với 1 ai đó ngoài mình ra, em đều rất vui, dù rằng những niềm vui đó chỉ là "chuyện nhỏ" đvới những người có con ptriển bt, nhưng với em, em thấy đó là sự tiến bộ của con - dù mới chỉ là "tí ti".

Anh Phi à, em cũng nghĩ có thể là cháu chỉ lặp lại và vô tình đúng ngữ cảnh, nhưng em cũng nghĩ là con hiểu và áp dụng đúng (em không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa). Thực tế, em thấy con có rất nhiều biểu hiện là hiểu và áp dụng đúng chứ không phải lặp lại.
Vd: em đã từng dạy cháu biết bắt tay xã giao, mỗi khi bắt tay cháu em đều lắc lắc tay con, kèm theo câu nói "tốt, tốt, tốt". Giờ mỗi khi em nói "bắt tay mẹ nào" hay "bắt tay nào" hay đơn giản chỉ là chìa tay ra là khi đó con sẵn sàng chìa tay ra bắt ngay, bất kể lúc nào, đương nhiên việc lắc rung và câu nói tốt tốt vẫn là "bản quyền" của mẹ. Nhưng bữa qua, sự "độc quyền" đó "bay" rồi, vì sau khi bắt tay con nói "tốt" (mỗi 1 tiếng ;) )

Vd khác: lúc đầu con không phân biệt được đâu là "thơm mẹ nào" và đâu là "mẹ cơm cái", lúc nào đáp lại con cũng áp sát má vào để mẹ thơm. Sau đó em có dạy con phân biệt khi mẹ nói "thơm mẹ nào" tức là con thơm mẹ, biểu hiện là con dùng môi con áp vào má mẹ để thơm, khi con chưa làm được thì em kéo con lại và dạy, đồng thời giải thích luôn "mẹ thơm " là thế này và làm mẫu cho con. Riết rồi con cũng làm được, bây giở cũng khá tốt dù chưa hẳn 100%, vẫn có lúc lơ lơ.. Tuy nhiên, lúc nào "cơn yêu" ập tới thì chạy sầm sập tới chỗ mẹ và ghì chặt thơm "môi" mẹ, có lúc đang đêm dậy thì kéo đầu mẹ sát vô mặt và thơm mẹ thật nồng nàn.

Nói chung, cách biểu lộ cảm xúc của con rất tốt, chỉ vướng ở phần ngôn ngữ "nói" thôi, còn lại phần ngôn ngữ "body" hoặc biểu hiện qua nét mặt thì khá hoàn hảo, đbiệt con có đôi mắt "biết nói". Dạo này nếu làm rơi đồ chơi, con hay khóc và chỉ tay đòi người khác lấy, nhưng em hay ép con nói ra từ em mới lấy thì con cũng thỉnh thoảng nói ra từ gì đó, thường ú ớ chứ chưa rõ từ, em hay sửa ý "mớm cung" như "con nói "lấy" đi rồi mẹ lấy cho", hay....nhưng cũng chưa được, thường con hay kêu tên mẹ "mí ơ...." khi y.cầu lấy.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 5 25, 2011 10:23 pm

Sau đó em có dạy con phân biệt khi mẹ nói "thơm mẹ nào" tức là con thơm mẹ


Nếu bé đã hiểu các câu mệnh lệnh thì bạn chuyển sang dạng khác như là "mẹ muốn được thơm quá" xem bé phản ứng ra sao?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 5 26, 2011 7:26 am

Kể cả cách nói như "mẹ muốn được thơm quá" thì cháu vẫn hiểu và thực hiện đúng, không sai tí tẹo nào, không những thế, ngay cả khi mẹ không cần nói 1 câu nào cả, chỉ cần chìa má ra "chờ đợi" và lấy tay chỉ chỉ vào má, cháu vẫn "ngon xơi".

Nhiều lúc nhìn cách con phá quậy, nhìn cách con biểu lộ cảm xúc, kèm theo những ý tứ của "thông điệp" con muốn truyền tải, ông xã em lại băn khoăn và "thốt ra": Nhìn nó thông minh thế này mà lại bảo "chậm PT" hay này nọ thì... kỳ nhỉ?!

Tóm lại, con em...kỳ lắm, em chẳng biết phải diễn tả thế nào cả.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 5 26, 2011 7:37 am

Kể cả cách nói như "mẹ muốn được thơm quá" thì cháu vẫn hiểu và thực hiện đúng, không sai tí tẹo nào, không những thế, ngay cả khi mẹ không cần nói 1 câu nào cả, chỉ cần chìa má ra "chờ đợi" và lấy tay chỉ chỉ vào má, cháu vẫn "ngon xơi".


Bạn đưa mệnh lệnh kép thử xem sao, vd như "con vào nhà thơm bố 1 cái rồi ra đây thơm mẹ sau", hoặc mệnh lệnh kép có điều kiện như "con vào nhà, nếu bố đang coi tivi thì ..., xong ra đây làm ...".

"Mẹ muốn được thơm quá" là ngôn ngữ giao tiếp, khó hiểu hơn "thơm mẹ đi". Bạn thử than 1 câu "chà, hôm nay có ai thơm mẹ không nào" nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, đừng đưa má ra xem sao?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 5 26, 2011 8:49 pm

Chà, vụ này hơi "khó ăn" nha anh Phi! Cái "vụ" thơm yêu này hình như cháu chỉ dành "độc quyền" cho riêng mẹ thôi, người mà cháu không thích thì có kéo má cháu để thơm cũng "còn khuya" mới có "vinh hạnh" đó. BA thì thơm con được, nhưng con chưa khi nào tự thơm ba, để em bàn với chồng áp dụng thử xem sao. Riêng em, em sẽ thử với phương pháp "than" mà anh vừa cung cấp "chà, hnay có ai thơm mẹ không nào" xem có "xi nhê" gì không, có kq thì em báo anh liền.

Cháu thường thích "chọc phá" ba là chính, chứ ít khi bày tỏ yêu thương (em đã nói là T.Y của con em phải luôn có điều kiện mà ;) ) Vd khi ba đang nằm xả lai xem TV, con đi qua ngó nghiêng thấy gió thổi "bay bay" nơi ống quần ba (mặc q.short mà) thế là con tìm 1 ít giấy (từ bcứ nguồn nào) rồi xé vụn thành từng mảnh nhỏ, đem nhét vô ống quần ba để cho giấy chạy ngựơc lên, ba "giãy nảy" lên và ngồi vội dậy rũ ống quần, bị "bắt quả tang" chàng ta chạy chân sáo lỉnh đi sau khi "quẳng" lại đằng sau tràng cười khanh khách và ánh mắt lúng liếng, còn ba của chàng thì cười mắng yêu "à, anh này láo nhỉ, dám chọc phá ba hả?", cứ thế mãi không chán cho tới khi ba "đổi tư thế" mới quay qua trò khác. Hay nhiều lúc thường chạy áo tới "cù nách" ba mỗi khi ba sơ ý.

LẦn khác khi ba đang xem TV, con trai lại ngó nghiêng và ...phá.Chàng ta lừa lừa tiến sát TV rồi "phụt"...thế là TV tắt ngúm. Chị hai và ba la lên kêu gào mở lại, lúc thì chàng ta mở lúc thì khỏi mở, vậy là chị Hai lại lon ton chạy ra mở, và em trai lại...tắt. Cứ vậy cho tới khi "mẫu hậu" lên tiếng kèm theo động tác "dứ dứ" cái roi (đe đánh mông) hay trừng mắt,..thì chàng ta mới để yên. Còn khi nào mà chàng ta thực sự muốn mọi người phải tập trung vào chơi cùng mình thì sẽ có "biện pháp mạnh" hơn, đó là giả vờ mình cũng xem TV nhưng mà bắc ghế trèo lên để áp mặt nhìn vô sát TV, thấy "nguy hiểm" nên mẹ tự động tắt ngay để "bảo toàn" cho mọi người. Thế là "đúng ý" công tử, chàng ta mãn nguyện với ánh mắt, nụ cười mủm mỉm của kẻ thắng cuộc nhìn "đểu " thật chứ không phải là "đểu giả" nữa. Vụ TV này hnay em cũng kiểm soát gắt gao lắm, nhưng cũng không hẳn hạn chế hết được vì khả năng"hy sinh hết mình" thì chỉ có mẹ cháu là sẵn sàng 100% thôi, còn lại chưa ai ý thức đủ hết.

Mấy bữa nay con vẫn hay luyện môi lưỡi. Bữa qua thì "cô ca cô cô", "quác quác" "li lơ li lơ" và nhiều âm vô nghĩa lắm. Cháu thường hay "rít gió" như kiểu chó rít gió vậy, đã vậy còn nói dãy từ nuốt âm vào, sau lại thở ra bằng từ khác khiến mẹ cháu mà "hùa" theo lại bị "sặc hơi" phải ho ngay, thế mà không hiểu sao con vẫn "vô tư" mới lạ chứ. (đây này, các anh chị thử mà xem: Hờ(thở ra)...ớ(hít sâu vào)..hờ...ớ...hờ" và lặp lại được liên tục. Lúc cao hứng lên thường phát ra 1 câu vô nghĩa nghe như nói tiếng TQ:" Yí Xiaàr""
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 5 26, 2011 11:05 pm

Chà, vụ này hơi "khó ăn" nha anh Phi! Cái "vụ" thơm yêu này hình như cháu chỉ dành "độc quyền" cho riêng mẹ thôi, người mà cháu không thích thì có kéo má cháu để thơm cũng "còn khuya" mới có "vinh hạnh" đó. BA thì thơm con được, nhưng con chưa khi nào tự thơm ba, để em bàn với chồng áp dụng thử xem sao. Riêng em, em sẽ thử với phương pháp "than" mà anh vừa cung cấp "chà, hnay có ai thơm mẹ không nào" xem có "xi nhê" gì không, có kq thì em báo anh liền.


Cái vụ thơm/hôn này nếu thế thì mình chuyển qua "kéo tay," "kéo chân" thay vì hôn.

Cháu thường thích "chọc phá" ba là chính, chứ ít khi bày tỏ yêu thương (em đã nói là T.Y của con em phải luôn có điều kiện mà ;) ) Vd khi ba đang nằm xả lai xem TV, con đi qua ngó nghiêng thấy gió thổi "bay bay" nơi ống quần ba (mặc q.short mà) thế là con tìm 1 ít giấy (từ bcứ nguồn nào) rồi xé vụn thành từng mảnh nhỏ, đem nhét vô ống quần ba để cho giấy chạy ngựơc lên, ba "giãy nảy" lên và ngồi vội dậy rũ ống quần, bị "bắt quả tang" chàng ta chạy chân sáo lỉnh đi sau khi "quẳng" lại đằng sau tràng cười khanh khách và ánh mắt lúng liếng, còn ba của chàng thì cười mắng yêu "à, anh này láo nhỉ, dám chọc phá ba hả?", cứ thế mãi không chán cho tới khi ba "đổi tư thế" mới quay qua trò khác. Hay nhiều lúc thường chạy áo tới "cù nách" ba mỗi khi ba sơ ý.


Giời ơi, khúc này quay thành phim là sống động lắm nghe!

LẦn khác khi ba đang xem TV, con trai lại ngó nghiêng và ...phá.Chàng ta lừa lừa tiến sát TV rồi "phụt"...thế là TV tắt ngúm. Chị hai và ba la lên kêu gào mở lại, lúc thì chàng ta mở lúc thì khỏi mở, vậy là chị Hai lại lon ton chạy ra mở, và em trai lại...tắt. Cứ vậy cho tới khi "mẫu hậu" lên tiếng kèm theo động tác "dứ dứ" cái roi (đe đánh mông) hay trừng mắt,..thì chàng ta mới để yên. Còn khi nào mà chàng ta thực sự muốn mọi người phải tập trung vào chơi cùng mình thì sẽ có "biện pháp mạnh" hơn, đó là giả vờ mình cũng xem TV nhưng mà bắc ghế trèo lên để áp mặt nhìn vô sát TV, thấy "nguy hiểm" nên mẹ tự động tắt ngay để "bảo toàn" cho mọi người. Thế là "đúng ý" công tử, chàng ta mãn nguyện với ánh mắt, nụ cười mủm mỉm của kẻ thắng cuộc nhìn "đểu " thật chứ không phải là "đểu giả" nữa. Vụ TV này hnay em cũng kiểm soát gắt gao lắm, nhưng cũng không hẳn hạn chế hết được vì khả năng"hy sinh hết mình" thì chỉ có mẹ cháu là sẵn sàng 100% thôi, còn lại chưa ai ý thức đủ hết.


Vậy gia đình nên để dành tiền mua tivi mới là vừa. :lol:

Mấy bữa nay con vẫn hay luyện môi lưỡi. Bữa qua thì "cô ca cô cô", "quác quác" "li lơ li lơ" và nhiều âm vô nghĩa lắm. Cháu thường hay "rít gió" như kiểu chó rít gió vậy, đã vậy còn nói dãy từ nuốt âm vào, sau lại thở ra bằng từ khác khiến mẹ cháu mà "hùa" theo lại bị "sặc hơi" phải ho ngay, thế mà không hiểu sao con vẫn "vô tư" mới lạ chứ. (đây này, các anh chị thử mà xem: Hờ(thở ra)...ớ(hít sâu vào)..hờ...ớ...hờ" và lặp lại được liên tục. Lúc cao hứng lên thường phát ra 1 câu vô nghĩa nghe như nói tiếng TQ:" Yí Xiaàr""


Khi cu cậu nói từ vô nghĩa, em đừng nói theo, đừng vỗ tay cười, cũng không la mắng. Em chỉ "hùa" theo khi đó là giờ luyện âm của hai mẹ con thôi nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách.

cron