Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 02, 2012 6:47 pm

Nguyen,Anh đã viết:Mỹ cung cấp cảm giác này bằng hai bàn tay của mình là tốt. Đừng chờ đến khi bé phải đi tìm cảm giác ấy, nghĩa là đừng chờ cho con phải đi tìm gan bàn chân mẹ thì mẹ mới vuốt má cho con. Mỹ thử vuốt má cho bé nhiều lần trong ngày xem bé có bớt tần suất tìm gan bàn chân không. Nếu bé có thể có ý niệm thời gian, con số..., Mỹ có thể vuốt má cho bé vào những thời điểm nhất định: sáng ngủ dậy, trước khi đi học, khi mẹ đón con, trước bữa ăn tối, trước khi đi ngủ... Trước khi vuốt, nói với bé về thời điểm ấy: "Sáng rồi, dậy nào, vuốt má nhé!"


Vâng, em sẽ thực hiện đều đặn việc này, cảm ơn chị.

Còn nữa, thi thoảng con hình như có gắn kết 1 khái niệm gì đó về thời gian với đồng hồ (em không rõ). Nhiều lúc nhắc con dọn đồ chơi để chuẩn bị lên đi ngủ, em thấy con hay liếc xéo mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Nhưng, dạy con học số qua đồng hồ đồ chơi thì con không chơi (ba có mua cho Đ nhiều đồ chơi bằng gỗ, các con số treo trên mặt đồng hồ). Nhưng, về nhà ông nội là con hay được ông chiều cho chơi đồng hồ hẹn giờ thật (loại nhỏ), mỗi lần chơi là con "huỷ diệt" 1 cái. Chỉ được mỗi việc là con thường chủ động được trong việc tìm ngay ra kim hẹn giờ và hẹn rồi chờ đồng hồ đổ chuông. Con cũng thích được "phá phách" radio cầm tay (loại rút ăngten lên cao).

VẬy, em sẽ làm những gì để "kết nối" thành những việc tốt và hữu ích hả chị?
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 02, 2012 8:58 pm

Hiện có thể em chưa cần bé phải biết đọc giờ đồng hồ. Khái niệm thời gian có thể ghép vào với "đi học về", "ngủ dậy", "trước khi ăn cơm"...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 02, 2012 9:16 pm

Vâng, em sẽ làm theo những gì chị hướng dẫn.

Em đã đk xin cho Đức được thẩm định lần này. Hy vọng "trúng thầu", hi hi, để cháu được gặp bác T.A và bác Phi :D
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 4 08, 2012 11:03 am

Lần Hthảo này, em đề nghị ba của Đ đi cùng, thấy ba có vẻ cũng nghiêm túc chờ thời điểm cùng đi để học hỏi thêm kinh nghiệm về phối hợp dạy Đ tại nhà.

Lâu nay, ba đã chịu hợp tác cùng mẹ, đưa Đ đi dạo mỗi tối sau khi đi làm về. Kết quả, mẹ bớt được chút công sức, bớt bị con đeo bám, bớt tí ti stress. Con bớt được chút hành vi chạy lao ra ngoài cổng, con học được cách bình tĩnh thư thái đi dạo, con đằm hơn, con kết nối tình cảm với ba tốt hơn.

Dự hội thảo về, ba có vẻ "háo hức, tràn đầy sinh lực", ba thích "chỉnh hành vi" của mẹ hơn. Ba hay nói "đấy, vừa đi HT về mà lại quên à? Phải ...thế này, thế kia chứ" ;) ;) Nhưng tóm lại, ba thấy mình được tiếp thêm sự sẻ chia và có thêm chút kinh nghiệm, ba đã chịu làm theo những điều mẹ đã được học (đơn giản như là muốn dạy con nói thì khi đưa món đồ chơi con thích phải để món đồ đó gần miệng, dạy con nói "xin" hay "ạ" để con nói theo).

Ba kể lại cho cậu nghe chút về những gì vừa "thu hoạch" (cậu đã hỗ trợ ba mẹ bằng cách qua nhà trông 2 chị em Đ để ba mẹ cùng đi dự HT), khi nói đến phần có liên quan đến "chụp cộng hưởng từ", mẹ nói "hình như viết tắt là MRI thì phải" (mẹ nói cụm từ đó bằng TV). BA nói lại cụm từ đó bằng phiên âm TA "MRI" và thế là Đ ta nhắc lại ngay tắc lự "MRI" (em-rai) ( nghe như tiếng nói của Việt Kiều :lol: :lol: )

Kết quả cũng như phần thưởng khích lệ tinh thần chút chút. Bữa nay ba mua về cho Đ 1 cục Rubik và 1 cái Educational Talking Laptop (Ben 10) cho con. Lần thử đầu tiên với Rubik, con hí hửng chơi, nhưng 1 tí là chán vì con thấy nó lộn xộn, con mất kiên nhẫn và vứt ra sau 1 hồi "càu nhàu". Mẹ đoán con chưa "sẵn sàng" chơi đồ chơi này, đề nghị ba thay bằng món thứ 2.

Món đồ chơi thứ 2 được đưa ra, con thích lắm. Mẹ đề nghị ba làm theo "bài bản". BA đưa máy lên ngang tầm mắt con, yêu cầu con nói "ạ xin" rồi mới cho. Lúc đầu con không chịu xin, mẹ nói không xin thì ba cất đi không cho chơi nữa. Con vẫn cố đòi mà không xin lần nữa. Ba mẹ vẫn kiên trì. Lần sau, con đã "ạ" để đòi bằng được thứ đồ chơi mình thích. Kết quả "chung cuộc" đó là "thắng lợi bước đầu" của ba sau khi áp dụng phương pháp đặc biệt. :D

Nói chung, ba của Đ cảm thấy vui khi tham dự HT, thấy học được nhiều điều bổ ích có thể áp dụng ngay được. Chàng chỉ hơi "Shock" chút vì chút "tình" nhỏ của mình bị "cự tuyệt" trong khi chàng đã gửi gắm trong đó bao nhiêu tình cảm chân thành. Em hơi tiếc ;)

Đ đã được xếp lịch thẩm định. Hẹn gặp lại bác Tường Anh, bác Phi vào sáng "thứ Sáu ngày 13" nhé. ;)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 09, 2012 1:55 am

Chúc mừng Mỹ sau ngày hội thảo có thêm đồng minh. Còn ông xã chị thì chạy vì "thấy lung tung" quá, cái gì ba cũng muốn "mẹ thay ba làm cho con" không hà :cry: :cry: :cry: - Con của chị thì khác bé Đ nhà em chút, một khi bé xin cái gì chưa được thì tự động vòng tay ạ, nhún xuống 1 cái để tỏ rõ thái độ "xin" và "cho con đi" - thấy thương lắm. Đôi lúc buổi tối con muốn ăn kẹo mà chị giải thích "ăn kẹo buổi tối không tốt" , thế mà con cứ đứng trước mặt mẹ, hai mắt nhìn rất "thằm thiết", hay tay vòng lại nhún chân xuống hoài ....mẹ cầm lòng không đậu đành phải cho con kẹo - Thế đó , ba bé cứ mắng, con hư tại mẹ, nhưng thấy con biết làm thế, ai nỡ lòng nào làm ngơ.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Hai Tháng 4 09, 2012 2:15 am

Nhà mẹ Mỹ thu hoạch được nhiều thắng lợi quá,mọi thành viên đoàn kết hơn vì 1 mục đích chung,chúc gd mẹ Mỹ vui hơn khi mỗi ngày thấy Đ tiến bộ hơn. Hôm HT xong e tranh thủ về vì khuya quá nên ko chào chị và chị P , thấy 2 chị nói chuyện nên e ko làm phiền, về nhà rồi nghĩ lại cũng thấy ngại vì ko chào 2 chị.
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 09, 2012 4:38 am

Nói chung, ba của Đ cảm thấy vui khi tham dự HT, thấy học được nhiều điều bổ ích có thể áp dụng ngay được. Chàng chỉ hơi "Shock" chút vì chút "tình" nhỏ của mình bị "cự tuyệt" trong khi chàng đã gửi gắm trong đó bao nhiêu tình cảm chân thành. Em hơi tiếc


:oops: Sorry Mỹ. Cái công Mỹ mang giỏ trái cây đi 20 km mà còn phải mang về thì quả là chua :D

Để mình kể chi tiết để các PH khác thông cảm cho CCM. Nhóm chuyên gia tụi mình không được nhận quà của phụ huynh, cho nên các bạn thông cảm và đừng buồn khi bị từ chối. Mình cũng cảm ơn các bạn M, P, có nhã ý mời nhóm CG ra ngoài ăn tối (thay vì ở nhà gặm bánh mì :D ). Cảm ơn chị NTP có nhã ý muốn nấu các món ngon mang tới trường.

Tụi mình rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Thông cảm cho các CG CCM nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 09, 2012 8:44 am

phi đã viết:Để mình kể chi tiết để các PH khác thông cảm cho CCM. Nhóm chuyên gia tụi mình không được nhận quà của phụ huynh, cho nên các bạn thông cảm và đừng buồn khi bị từ chối. Mình cũng cảm ơn các bạn M, P, có nhã ý mời nhóm CG ra ngoài ăn tối (thay vì ở nhà gặm bánh mì ). Cảm ơn chị NTP có nhã ý muốn nấu các món ngon mang tới trường.

Tụi mình rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Thông cảm cho các CG CCM


May cho các anh chị là gặp những ph trẻ TK đó, còn không thì...mệt ;) . Cứ giả sử các anh chị là những nhà "Nhân Chủng Học" mà xem, nếu đi tới đâu mà không "nhập gia tùy tục" thì coi như ..đi đứt cái "công trình nghiên cứu" chứ chưa nói là "ra về bình an"... :twisted:

Tấm lòng của PH như tụi em là thật 100%, không chút vụ lợi, cũng chẳng có gì gọi là "ý đồ" này nọ khiến các anh chị phải khó xử cả (em nghĩ những quy định này của bên điều hành CCM hơi "quá khó khăn" đối với những CG của mình, có vẻ hơi thiếu tính "Nhập gia" tại VN ;) ). Này nhé: trước khi gặp mặt ngoài đời, qua diễn đàn, các anh chị CG của CCM như anh Phi và chị TA luôn hỗ trợ PH trẻ TK những kiến thức cần thiết thông qua những bài trả lời chu đáo của mình (không có gì thiên vị cả). Nếu bé nào muốn thẩm định thì đã phải đăng ký qua những thủ tục được qđịnh rõ, trường BM sẽ chọn những case phù hợp để sắp lịch TĐ. Bé nào học tại BM thì cũng theo những sự lựa chọn nhất định cho phù hợp của PH. Nói chung là cũng phải căn cứ cả vào tiêu chí phù hợp: đó là khả năng tài chính và khả năng thanh toán chi phí cho việc TĐ hay học tại trường từ PH, nếu không thì dù muốn hay không CG như các anh chị cũng đâu có "can thiệp" được? Và như vậy thực chất chẳng có bất cứ lí do gì phải "lo" là các anh chị thiên vị.

phi đã viết:Sorry Mỹ. Cái công Mỹ mang giỏ trái cây đi 20 km mà còn phải mang về thì quả là chua
Hic, chua thật anh ạ. Kết quả là em phải "ăn giùm" các CQ trái cây, ăn miệt mài giờ vẫn chưa hết, hic. Chỉ tiếc là không mời được các anh chị chút quà quê hương như Nhãn Xuồng và Xoài Cát Hòa Lộc (những thứ chắc chỉ có ở VN). Nhưng, cứ "cấm đoán" CG và các ph tại VN như thế này thì các CG lâu dần sẽ trở thành những "cái máy biết nói, biết đi" đó ;) .Và, như thế thì làm cách nào để em"đòi nợ" anh Phi "chầu chè bưởi" mà anh Phi hứa dạo trước? :lol:

Em "tức" quá, tức tới độ bực mình với cả cục Rubik mà ba mua cho Đ. Bữa qua xoay tới lui chỉ khớp được 2 mặt, nay ngồi hí hoáy 15p ai dè...trúng số...ra tất cả 6 mặt luôn! Tưởng chỉ là "ăn may" ai dè...mình ...giỏi thật, phá đi phá lại nhưng chỉ cần chưa đầy 2p là mình lại khớp được 6 mặt. ;)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 09, 2012 9:02 am

phtran1302 đã viết:Chúc mừng Mỹ sau ngày hội thảo có thêm đồng minh. Còn ông xã chị thì chạy vì "thấy lung tung" quá, cái gì ba cũng muốn "mẹ thay ba làm cho con" không hà


Vâng, dạo này ba của Đ "tiến bộ" lắm chị ạ. Nhớ bữa tại HT, khi dẫn ox tới "ra mắt" chị TA, chị TA vui và khích lệ tụi em rằng "trong vấn đề này của con mà cả 2 vc cùng chung tay chia sẻ thì tốt rồi chứ mình người PN chẳng kham nổi đâu, giờ như vậy thì "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn chứ nói chi đến việc...tát 1 thằng nhỏ!" :lol:

Có những thứ đúng là cần có thêm sự sẻ chia và gánh vác từ chồng chứ mình dù yêu con và đảm đang cỡ mấy cũng khó kham hết chị ạ. Đơn giản như vụ con chạy lung tung dạo trước, ox em dắt con đi dạo trong khi mẹ lo cơm chiều, con chạy thì đàn ông có cách...trị còn mình thì tụi nó...bắt nạt...

Như em đã nói ở mấy bài trước, đó là dạo này ox em đã ở tư thế "sẵn sàng" cùng con (như mẹ đã sẵn sàng từ ...thuở nào!)

nguyenminhthu đã viết:Nhà mẹ Mỹ thu hoạch được nhiều thắng lợi quá,mọi thành viên đoàn kết hơn vì 1 mục đích chung,chúc gd mẹ Mỹ vui hơn khi mỗi ngày thấy Đ tiến bộ hơn. Hôm HT xong e tranh thủ về vì khuya quá nên ko chào chị và chị P , thấy 2 chị nói chuyện nên e ko làm phiền, về nhà rồi nghĩ lại cũng thấy ngại vì ko chào 2 chị.


Mình cũng thấy lạ, quay qua quay lại mà thấy Vy..đâu mất tiêu :o

Bữa nay chỉ cho Đ cách bặm 2 môi lại rồi phát ra âm "b, ba", ấy vậy là con cũng bặm môi lại, nhưng thay vì đọc "ba" như mấy bữa nay thì con lại tỉnh queo phát ra từ "bảo à" (để mai tới lớp hỏi cô lớp có ai tên Bảo không)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 09, 2012 2:24 pm

Hôm hội thảo, thấy mấy ông bố, mình mừng lắm. Ở đâu cũng thế, ít khi mấy ông bố nhúng tay vào cùng hành trình khó khăn với vợ và con. Điều các ông khơng hiểu là sự có mặt của các ông là "đại cực kỳ quan trọng". Lý do: 1) một mình vợ xoay thì không xuể, tội cho cả vợ lẫn con, 2) một mình vợ tính toán thì không khéo, vì hai ba cái đầu vẫn hơn một, 3) con thường sợ bố chứ không nghe lời mẹ lắm, 4) rồi có những kỹ năng mà bố dậy mới được ("chuyện đàn ông" với nhau).

Vậy các ông bố đã từng cùng các bà mẹ giúp con hãy kêu gọi các ông bố khác vào cuộc nhé. Riêng "ông xã" của Mỹ, đúng là anh có thể buồn vì tụii mình không chịu cầm giỏ trái cây. Hy vọng anh ấy buồn ít ít thôi. Hôm ấy bạn tặng giỏ trái cây cho Trường Ban Mai thì tụi mìnn nhận được, vì nhận cho giáo viên và đám trẻ con, nhưng bạn đưa riêng cho mình và anh Phi thì "không xong rồi".

Kết quả cũng như phần thưởng khích lệ tinh thần chút chút. Bữa nay ba mua về cho Đ 1 cục Rubik và 1 cái Educational Talking Laptop (Ben 10) cho con. Lần thử đầu tiên với Rubik, con hí hửng chơi, nhưng 1 tí là chán vì con thấy nó lộn xộn, con mất kiên nhẫn và vứt ra sau 1 hồi "càu nhàu". Mẹ đoán con chưa "sẵn sàng" chơi đồ chơi này, đề nghị ba thay bằng món thứ 2.

Món đồ chơi thứ 2 được đưa ra, con thích lắm. Mẹ đề nghị ba làm theo "bài bản". BA đưa máy lên ngang tầm mắt con, yêu cầu con nói "ạ xin" rồi mới cho. Lúc đầu con không chịu xin, mẹ nói không xin thì ba cất đi không cho chơi nữa. Con vẫn cố đòi mà không xin lần nữa. Ba mẹ vẫn kiên trì. Lần sau, con đã "ạ" để đòi bằng được thứ đồ chơi mình thích. Kết quả "chung cuộc" đó là "thắng lợi bước đầu" của ba sau khi áp dụng phương pháp đặc biệt. :D


Rubik thì khó quá. Khoan khoan đã.

đại đa số các ông kiên trì hơn các bà, chính vì thế mà trẻ biết là chúng không dám vớ vẩn với bố, chỉ ăn hiếp mẹ thôi. Tụi mình mà có một anh giáo viên hay phụ giáo thì... hì hì... thích chí lắm luôn, vì họ lên tiếng là trẻ răm rắp nghe. Còn tụi mình hò mãi! :lol:

Mình có một ông phụ huynh, vì làm việc với computer tại nhà, nên ông có nhà mà lại không có nhiều giờ trực tiếp với con. Vì thế, khi vợ ông bắt đầu phải hò hét con, trong đó có 2 cậu con tuổi vị thành niên, một cô 9 tuổi, và một bé trai út 5 tuổi có rối loạn tk, ông chắc lưỡi chặc chặc, hoặC ông gọi tên đứa con ấy. Cùng lắm, ông nói: "Ơ kìa, bé Cúc hay nhỉ!" Thế là các em tuân lời mẹ liền!

Cái uy của các ông bố nó to lắm, to đùng, to bự, to cực kỳ! Ghét cái là các ông ít "song hành" với vợ, và cũng ghét các ông ít chịu chọn ngành giáo viên giáo dục đặc biệt. :twisted:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách.

cron