Võ Thanh Tuấn đã viết:anh Phi ạ!
em ở SG, em chuyển từ gò vấp lên quận 2, Được khoảng 3 tháng rồi. Mà không hiểu sao, do phong thủy hay sao đó, mà có rất nhiều chuyện không vui xảy ra trong gia đình. Đặc biệt là bé và bố của bé thường xuyên bị ốm. Bé nhà em kế hoạch cho đi học trong tháng này, thế mà ốm suốt tháng nay luôn anh ạ.
Hmm, cái Nhà Trắng là chỗ tổng thống Hoa Kỳ ở, nó chẳng thay đổi gì cơ bản cả chục năm nay, thế mà có tổng thống dọn vào thì tanh bành, có ông dọn vào thì mọi việc suôn sẻ, có ông dọn vào thì vợ chồng lục đục ...
Trường học nào cũng có germ / vi khuẩn, cho nên trẻ con qua trường mới trong thời gian đầu hay bị cảm cúm. Học sinh cũ học ở đó thì miễn nhiễm rồi, không sao cả . Tôi không rõ bạn dọn qua nhà mới thì sao, bạn có dùng lại vật dụng ở đó hay sắm mới ? Con bạn có chơi với trẻ hàng xóm không ? Phong thủy hay không thì con ốm là mất vui rồi. Mong bé mong khỏi bệnh.
Cái đó có phải là do bé biết cách dùng chữ, hay do vô tình a.?
Không đủ dữ kiện để đoán cho chính xác bạn ạ.