Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 9 06, 2011 7:46 pm

Tôi vừa đi gặp 1 gia đình có con TK từ VN mới sang California, họ đã quyết định như vậy đó.

Anh Phi ơi,
Gia đình này họ đi bằng diện gì , bằng diện bảo lãnh luôn hay chỉ là đưa con sang trị bệnh và học tập?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 9 06, 2011 9:42 pm

phi đã viết:Về mặt khoa học thì đó là hiện tượng "self-fulfilling prophecy".


Có nhiều nghĩa cho cụm từ của anh lắm nha, có người hiểu là "An phận thủ thường", người lại hiểu "tự mình có khả năng tiên đoán". Vậy ý của anh là gì?

phtran1302 đã viết:Anh Phi ơi,
Gia đình này họ đi bằng diện gì , bằng diện bảo lãnh luôn hay chỉ là đưa con sang trị bệnh và học tập?
Chị phương cũng tính cho HN qua đó luôn à? Em thì dù có muốn cho con những gì tốt nhất cũng đành chịu, "sức người có hạn" mà. ;)

phi đã viết:Nói thế thì hơi oan cho cánh đàn ông Nhưng "cãi hay" thì tốt hơn "hay cãi" bạn ạ, còn thông minh thì tốt chứ sao: vợ, con gái ... cứ thông minh tuốt là tốt . Vợ bác nào dữ quá bắt nạt chồng thì cầu sao cho con gái giống vợ, âu cũng là cách tự an ủi..


Có đôi lúc cũng "oan" thật, nhưng nhìn chung thì không oan lắm thì phải :lol Thời nay, phụ nữ thông minh thì mới "ích nước lợi nhà", mới "vượng phu ích tử" được chứ. Hiềm nỗi, đôi khi đàn ông không "thông minh" đủ để nhận ra vai trò "nhiếp chính" của phụ nữ mà thôi. :P
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 9 06, 2011 11:46 pm

phi đã viết:
Về mặt khoa học thì đó là hiện tượng "self-fulfilling prophecy".

Có nhiều nghĩa cho cụm từ của anh lắm nha, có người hiểu là "An phận thủ thường", người lại hiểu "tự mình có khả năng tiên đoán". Vậy ý của anh là gì?


Mình không nghĩ nó có 2 nghĩa trên như bạn nói, định nghĩa của nó ở đây này http://en.wikipedia.org/wiki/Self-fulfilling_prophecy

Nói nôm na là mình mắng con mình "sao mày ngu thế" thì lâu ngày, dù là thông minh, nó cũng nghĩ nó ngu không làm gì được, đâm ra tâm lý ám ảnh không muốn làm, lâu ngày hóa ra ngu thật . Còn như mình tin rằng mình làm được điều gì đó, niềm tin làm cho mình làm việc tốt lên, lâu ngày làm cho điều mình muốn trở thành sự thật . Nhưng đó phải là niềm tin thật sự, chứ không phải kiểu ba cái khóa kỹ năng mềm đi chân không xuống ruộng rồi lên bờ đập ngực hét to "tôi tin vào tôi" nhé :lol: Tự tin nó nằm giữa tự ti và tự tôn mà.

Thời nay, phụ nữ thông minh thì mới "ích nước lợi nhà", mới "vượng phu ích tử" được chứ.


Thi nhóm kỹ sư design sản phẩm của Apple có 7 người phần lớn là nữ đó. Có ai cãi gì đâu. :-)

Trở lại chủ đề nhé . Bạn thấy Tây và Mỹ họ hay khen trẻ con không? Là vì họ tin vào possitive feedback và self-fulfilling prophecy trong khi người dân khác thì hay chê con "cho nó biết còn kém để mà cố gắng".
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 9 07, 2011 6:34 pm

phi đã viết:Bạn thấy Tây và Mỹ họ hay khen trẻ con không? Là vì họ tin vào possitive feedback và self-fulfilling prophecy trong khi người dân khác thì hay chê con "cho nó biết còn kém để mà cố gắng".


Anh Phi ơi, người lớn còn thích được khen nữa là con trẻ. Điều anh nói em hiểu chứ. KHoảng thời gian học ĐH có mấy giáo viên từ Pháp và Mỹ về dạy, cùng với thời gian làm cho mấy cty đa QG, em đã được học và tập huấn nhiều về đề tài này nên hiểu rất rõ. Nhưng có 1 thực tế là với các con TK thì cha mẹ, thầy cô, gd luôn "hết lời khen ngợi" nhưng sự thành công của những phương pháp này luôn là kết quả "khá khiêm tốn" ;)

Còn niềm tin ư? Ngẫm lại những gì mình và gd đạt được thì đều có 1 hệ quả tất yếu xuất phát từ niềm tin, lẽ đương nhiên không thể là niềm tin suông được mà phải đi kèm hành động cụ thể. Nhưng khi niềm tin của mình đủ mạnh thì những điều mình muốn và mong mỏi đều trở thành hiện thực dù thời gian dành cho mỗi sự việc có khác nhau.

Em là người sống theo trường phái duy tâm, em tin vào duyên số, em tin vào định mệnh, và em tin khi mình cố gắng thì đều đạt được kết quả là "Trời chiều lòng người"
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 9 07, 2011 7:05 pm

Đang chò anh Phi trả lòi xem mình có hy vọng mang HN sang Mỹ học duoc không đây, vì có nguoi đua con đi duoc thì mình cũng cố gắng xem sao.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 12, 2011 7:31 pm

Anh Phi ơi ời, sao anh chưa trả lời cho chị Phương? Tụi em còn "ròm trộm" để mà nuôi hy vọng chứ. :x

Dạo này không thấy chị Tường Anh trả lời nhỉ? Để anh Phi tội nghiệp phải "tả xung hữu đột" 1 mình giữa "trận" toàn những phụ huynh tham lam :roll: Em cứ nghĩ với riêng Topic của em, hay tại chị giận vụ dám không nghe lời chuyên gia ghi nhật ký?
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 12, 2011 7:55 pm

Dạo này mình đảm nhiệm việc trả lời, cho nên ai hỏi gì đó liên quan mà mình không biết thì mình gọi hỏi chị TA hoặc các bạn khác và đăng dùm luôn.
Còn vụ phụ huynh kia thì từ từ họ sẽ chia sẻ, vì họ chưa cho phép nên mình chưa được nói ra. Từ từ để họ ổn định, việc nào chia sẻ được mình sẽ xin phép và kể nhé. Cũng có vài tin vui, vài tin buồn, nhưng chưa nói ra được, thông cảm nhe.

Trong lần HT trước, chị TA có nói việc mang qua ở luôn hay mang qua vài năm rồi về. P. nên coi vấn đề này trước nhé.
Sửa lần cuối bởi phi vào ngày T.Hai Tháng 9 12, 2011 8:26 pm với 1 lần sửa.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 9 15, 2011 8:55 pm

Vậy lúc nào bị các phụ huynh "hành hạ" nhiều quá thì anh Phi nhớ giơ tay kêu "hoãn" ít phút để được mọi người "chiếu cố" cho nghỉ giải lao nha. :lol:

Mấy bữa nay con đang chuẩn bị lên lớp trên, em phân vân và hồi hộp lắm, cô hiệu trưởng cũng ở trong tình trạng "nửa nọ nửa kia", cô giáo mà vẫn chăm con kỹ từ ngày nào thì cũng phân vân không biết con có thích nghi được với cô giáo mới không.

Riêng em, em cũng muốn cho con thử sức và có sự chuyển đổi, không muốn con lệ thuộc vào bất cứ cô giáo nào dù cho cô có yêu con tới đâu. Trong hành trình dài của cuộc đời, dù khó khăn tới đâu, dù con có là TK thì con cũng cần phải thay đổi.

Nói cứng vậy thôi chứ em cũng băn khoăn, dù cái gì phải tới sẽ tới. :shock: Em đã trao đổi rất lâu cùng cô hiệu trưởng, cùng thống nhất với phương pháp chuyển tiếp từ từ, giữa việc tải dần công việc chăm sóc Đ sang cô giáo khác trong lớp, kèm thêm việc 1 cô lớp trên xuống làm quen dần với Đ để chuẩn bị cho việc "chuyển giao", cùng lúc thì cô giáo mà Đ đang lệ thuộc sẽ chuyển bớt công việc cũng như hỗ trợ cho Đ thích nghi dần. Cũng may là BGH trường này cũng có tinh thần cầu thị, vì mục tiêu lớn, nên ít nhiều cũng hỗ trợ được phụ huynh lúc khó khăn.

Hiện trường cũng có 1 bé khác nhỏ hơn Đ tí ti, cũng khó khăn về ngôn ngữ như Đ. Em đã đề nghị nhà trường gửi yêu cầu hỗ trợ chuyên môn lên phòng GD-ĐT, cũng như cung cấp đ.c trang web CCM cho các cô lên "trau dồi" thêm kinh nghiệm và kiến thức đề cùng phụ huynh hỗ trợ các con.

E cũng chỉ biết hy vọng vào những gì tốt nhất thôi. Còn với những người thân thì đã có nx về Đ như thế này: " Cu Đ dạo này khôn lắm rồi, lém lỉnh, thông minh đấy, chỉ đang gặp khó khăn về ngôn ngữ thôi."
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 9 15, 2011 11:08 pm

Mấy bữa nay con đang chuẩn bị lên lớp trên, em phân vân và hồi hộp lắm, cô hiệu trưởng cũng ở trong tình trạng "nửa nọ nửa kia", cô giáo mà vẫn chăm con kỹ từ ngày nào thì cũng phân vân không biết con có thích nghi được với cô giáo mới không.


Bạn đã chuẩn bị hình cô giáo mới cho bé coi trước chưa? Kể các chuyện Thỏ con đi học với cô giáo mới chưa? Mẹ mà còn hồi hộp thì ráng làm sao cho con bớt hồi hộp nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 9 18, 2011 8:35 pm

KHông, em không chuẩn bị hình cô giáo anh ạ. Như em đã nói là con em không hiểu sao không chịu học qua hình. Đành vậy, em chờ và thử dần dần vậy.

Tuy hồi hộp nhưng em vẫn quyết tâm cho con học lên chứ không học xuống mãi như vậy. Em đã tham khảo kỹ từ cô hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, cô giáo giỏi (người dạy Đ năm đầu tiên) về chương trình học lớp hiện tại bên dưới và lớp trên, về tình trạng của Đ, về khả năng theo học lớp trên của Đ như thế nào...tất cả đều chung ý là Đ phù hợp để lên, thời gian đầu sẽ có sự can thiệp và hỗ trợ tích cực từ nhiều gv cả lớp trên và dưới, cả cô HT, khó đâu sẽ hỗ trợ đó. Nghe vậy em cũng yên tâm.

Em cũng đã làm khâu tư tưởng cho con rồi, phần này em chắc chắn về khả năng hiểu của con. Em cũng nói là thời gian đầu con sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng lớp trên có các cô rất dễ thương, sẽ yêu con, sẽ có nhiều bạn mới. Lên lớp trên chứng tỏ con đã giỏi hơn rồi, mẹ rất tự hào và vui vì con lên lớp.... Đại loại "mị dân" kiểu vậy.

Em cũng tâm sự cùng cô chủ nhiệm lớp dưới và nhờ cô làm thêm khâu tư tưởng cho con.

Bữa rồi ngày đẹp, nhà trường chọn ngày cho các bé lên làm quen lớp trên, sau đó nửa ngày lại cho xuống lớp dưới để tránh cho các bé bị sốc. KHi về thấy con buồn, biết là con cảm nhận được việc chuẩn bị thay đổi môi trường. Lại tiếp tục tâm sự...Ngày sau thấy con đỡ đỡ. Rồi 2 bữa rồi mẹ không đón bằng xe máy mà đi bộ ra . Con đã chịu để mẹ dắt tay dẫn về nhà (điều này lâu nay không làm được vì con chỉ đòi bế chứ nhất định không chịu đi bộ, không thì nằm ăn vạ ngay ra đường chứ không đi)

Bữa nay bắt đầu học chính thức lớp trên, nhưng vẫn ăn sáng ở lớp dưới, sau đó cô sẽ dẫn lên.

Em đã chuẩn bị tinh thần là có thể con sẽ ốm tuần này, nhưng đành vậy chứ sao. :(
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 7:33 pm với 2 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron