Nhai đồ ăn thì bé chỉ ăn những thức ăn với cơm còn ngoài ra các đồ ăn lạ cháu ko ăn,bé nhà e rất thích đồ nhựa là nắp chai, ống hút miệng chai nước suối nữa lít đưa vào miệng phía mặt trong của răng cửa hàm trên rồi đẩy ra cho nó phát âm thanh, lúc nào trên tay bé cũng có những thứ đồ chơi đó và cháu luôn làm như vậy ( ở lớp thì ít hơn so với ở nhà ). Sáng nay e thay đồ cho cháu đi học xong e ra dắt xe khóa cửa để đưa cháu đi học thì khi lên xe cháu lấy tay e đưa lên miệng và cáu há miệng ra ý muốn xem miệng cháu thì trong cổ họng có 1 nắm tóc to mà cháu ko nuốt được nên muốn mẹ lấy ra,đến trường e cho cháu ăn sáng thì muỗng cháo đầu tiên e đút cháu ko nuốt mà ói cháo ra sau cháo là 3 nắm tóc như lúc đưa cháu đi học,cô giáo thấy thế cũng hết hồn luôn.Chị ơi, e có nên cát tóc cho cháu hay ko? E có la mỗi khi thấy cháu bứt tóc nhưng dường như ko ăn thua với cháu.Dạo này cháu ít biết sợ hơn trước, có vẻ lì lợm và muốn chứng tỏ mình hơn ( khi cháu muốn đòi gì thì cháu đòi cho bằng được ).
Chị ơi, mỗi khi xem tivi thì lâu lâu cháu lại gần bên hông tivi nhìn thẳng tới màn hình cháu rất thích,có khi nằm đưa bàn tay lên trước mặt các ngón tay có ngón kẹp vào lòng bàn tay rồi đưa hai bàn tay nối lại sau đó cháu đưa mắt xăm soi 2 bàn tay 1 hồi thì đưa mắt nhìn lên trời như đang tính toán điều gì đó.Có phải như vậy là cháu đang tìm cảm giác ko chị?
Chị ơi, có bé nào giống bé nhà e ko vậy?
