Xin mọi người giúp em

Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi xukaka » CN Tháng 9 25, 2011 10:00 am

Em là tv mới, đã đọc hầu hết các topic của mọi người, nhưng vì em lo lắng quá nên vẫn phải làm phiền các Anh chị giúp em. Em muốn xin lời khuyên để có thể bình tâm, còn phương pháp can thiệp thì em đã, đang và sẽ tự nghiên cứu tiếp.
Bé gái nhà em 21 tháng, em đã thấy bé bất thường khi 16 tháng, đi khám cả 2 nơi 1 bs tư và ở bv NHI Đồng 1 đều ko cho em kết luận gì, đến nay thì biểu hiện vận ko khá hơn
Cụ thể là bé có nhiều điểm giống y những trẻ đã được kl là TK :cry:
- chưa nói được: em đã nghỉ việc đc 2 tháng để ở nhà dạy bé nói thì thấy bé nói nghe rõ được những từ măm măm, vào, (2 từ này bé nói suốt cùng với những câu dài xì xào kiểu tiếng nước ngoài), từ ba, me (tuy nhiên 2 từ này em chỉ nghe đc 2 - 3 lần những lúc bé khóc đòi)
- gọi ko quay lại: chỉ đc khoảng 50% còn lại thì chỉ có tiếng chương trình tivi bé yêu thích là gọi đc bé thôi, hoặc khi ba mẹ gọi to, hoặc khi bé biết mình sắp làm gì sai nên quay lại theo dõi ý ba mẹ
- đi nhón gót thường xuyên, hay nhún vai, tay cũng hay vẫy (Cái này có thể do ba mẹ hay vẫy tay kêu bé lại gần)
- thiếu chú ý: ít nghe lời mẹ nói, ko quan tâm đến những gì người lơn dạy , ko hiểu được mệnh lệnh người lớn yêu cầu
-thường dắt tay người lớn để làm điều mình muốn
- hay ăn vạ, nhưng mẹ làm lơ nên khóc 1 chút là hết, ko đập đầu hay la hét
-bé tự lập: hay chơi 1 mình, tự học các kĩ năng như cầm li uống nước, xúc cơm bằng muỗng, uống bằng ống hút...
-hay xé giấy, thỉnh thoảng nhai ( mẹ yêu cầu thì nhả ra đưa mẹ), còn lại là làm cho ướt để dán lên mặtc (giống mấy cô quảng cáo trên tivi)
- rất hay leo trèo, chạy ra đường chờ người lớn rượt bắt, nhưng cũng có khi ngồi chơi hay ngồi ăn tập trung rất lâu

Bé cũng có vài điểm khá
- Giao tiếp bằng mắt khá tốt, hay nhìn mọi ngừoi cười, yêu cầu ạ người lớn là nhìn vào mắt cười,
- Chơi tương tác cũng khá, rất thích chơi ú òa, cười to, đi tìm người trốn, chơi hòa đồng với các trẻ khác, ko tranh giành đồ chơi (chỉ buổi chiểu các anh chị họ từ 4-10t mới về chơi cùng)
-Rất tình cảm, hay ôm hôn mẹ, ba, ông bà (nhiều lúc tự giác ko cần yêu cầu), gần đây biết nịnh mẹ lúc mẹ giận, hay khóc đòi mẹ ẳm, hoặc khóc lúc ba đi làm
- Bắt chước cũng rất nhanh nếu là diều bé quan tâm (bắt chước trên tivi, bắt chước động tác ba mẹ làm), nên 1 số cái em chĩ nếu bé thích thì bé học khá nhanh
-Thỉnh thoảng thấy bé tự làm 1 số việc trước đó dạy nhiều mà bé ko quan tâm (ví dụ dạy chỉ "mũi đâu", bé chỉ làm 1-2 làn, sau này thấy tự đứng trước gươg chỉ mũi mình rồi cười)

Em muốn xin lời góp ý của các Anh CHị vì em đã khám rồi mà 2 nơi này ko có kết luận gì, chỉ nói "BE! KO SAO, những dấu hiệu quan trọng của TK thì ko thấy ở bé" :roll:
bé nhà em chỉ ăn thức ăn, uống ít sữa, ko ăn bánh kẹo, ngủ ngoan tới sáng... Trước đây em đi làm bé ở nhà với oshin nên hay xem tivi, dạo này em ở nhà tích cực can thiệp (dù chưa đúng và đủ) nên thấy bé có 1 số tiến bộ em vừa nêu. Em có nhờ giáo viên đến tập cho bé bò (trải thảm xen kẽ đen trắng) VA@ tập "vận động chéo nằm". Ngoài ra em chưa áp lực chuyện bé nói hay biết nhiều.
Em chỉ xin hỏi là theo kinh nghiệm của mọi người (các PH khác nữa ạ) thì bé nhà em bị gì, cho em địa chỉ uy tín để khám chính xác. Và việc sang Mỹ có tốt gì hơn cho bé ko, vì nếu thực sự bé có vấn đề thì chắc em sẽ phải nghĩ đến phương án này.
Em xin Anh, chi cho em lời khuyên nhé, em sẽ ko dám làm phiền việc can thiệp, em đang tham khảo các topic khác
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi xukaka » CN Tháng 9 25, 2011 10:20 am

Sau khi đọc lại những gì em liệt kê em càng càm thấy rất nản, thương con quá! em đã cầu nguyên khi đi khám lần đầu cho bé là mẹ có thể sống ít đi 10t đề con được khỏe mạnh, hoặc cuộc sống mẹ có thề gặp nhiều sóng gió trắc trở hơn để con có cuộc sóng bình yên. sao ko ai nghe lời nguyện của em! :cry:
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 9 25, 2011 6:05 pm

xukaka đã viết:- gọi ko quay lại: chỉ đc khoảng 50% còn lại thì chỉ có tiếng chương trình tivi bé yêu thích là gọi đc bé thôi, hoặc khi ba mẹ gọi to, hoặc khi bé biết mình sắp làm gì sai nên quay lại theo dõi ý ba mẹ


Vậy bạn đừng gọi to nữa . Có thể bé đáp ứng tốt hơn với thị giác thay vì thính giác . Lần sau gọi bạn thử tới gần, dùng tay chạm vào vai hoặc ra đứng trước mặt bé xem sao. Không nên quát to lên nhé .

Ở tuổi bé, bé bắt đầu nói các từ đơn giản, làm được các mệnh lệnh đơn giản . Khi bạn nói bé không hiểu được mệnh lệnh người lớn, bạn cho ví dụ cụ thể xem nguyên văn lệnh đó ra sao? Và tại sao bạn nghĩ bé không hiểu thay vì không muốn làm ? Bạn thử lấy một món đồ chơi cho bé coi, rồi dấu xuống dưới gối xem bé có biết lật gối lên tìm không? Bạn nói bé rất tình cảm, vậy khi bạn bị đau, giả khóc to thì bé hành động và vẻ mặt ra sao?

Việc bé có là TK hay không tôi nghĨ không quan trọng vào lúc này, nhất là khi chúng ta chưa biết đó là những test gì, ai là người làm test . Tôi nghĨ quan trọng hơn là bạn đã nhận ra các điểm yếu của bé để tìm cách hỗ trợ .

Sau khi đọc lại những gì em liệt kê em càng càm thấy rất nản, thương con quá! em đã cầu nguyên khi đi khám lần đầu cho bé là mẹ có thể sống ít đi 10t đề con được khỏe mạnh


Bạn đọc bài này rồi cho tôi biết ý kiến của bạn http://concuame.com/index.php?option=co ... Itemid=252
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi xukaka » CN Tháng 9 25, 2011 11:24 pm

Em đã đọc bài anh đưa trườc khi post bài rồi. Xin lỗi mọi người vì sự bối rối của em nhé, dù đã đọc hết tất cả các tâm sự của các Anh, chị em vẫn ko thoát khòi sự giận dữ về chuyện này. Dù em là người nhận thấy bé có vấn đề trước, lúc đó cũng khổ sở thuyết phục mọi người hiều chuyện này, nhưng khi ba của bé cũng bắt đầu quan tâm thì em lại cảm thấy chán nản, lo sợ. Em sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này sớm vì em cũng đã nghỉ làm ở nhà vì bé và đang tìm cách can thiệp.
Về bé thì em thấy là bé ko khó để dạy những điều mới như ngồi bô, đánh răng, dọn đồ chơi, xỏ tay chân vào quần áo, chỉ kiên nhẫn 2,3 lấn là bé có thể làm đc. Nếu em giấu đồ dưới gối thì bé cũng lật lên kiếm đc, thậm chí là 2, 3 lớp, cái này có tác dụng gì hả Anh?
về tình cãm em nói là bé hay thích đc mẹ quan tâm, nhiều lúc bé tự chơi, rồi kiếm mẹ, tìm mọi cách ngồi trong lòng mẹ, ôm hôn, nhoẻn cười để thu hút sự chú ý của mẹ. Nhưng những lần em giả đò khóc vì đau thì bé quan sát 5 giây sau đó bé cười to lên như mẹ đang chơi, có thể vì em hay tập bé làm mặt xấu, hay lúc tập nói em hay dùng điệu bộ để bé chú ý nhìn và cười. lần này bé cũng hiều theo cách này. Em thương dùng ngón trỏ quơ qua lại miệng nói "Không" mỗi khi ngăn bé làm điều gì, bé cũng có vẻ nghe lờii nhưng điều em lo là bé hay lặp lại động tác này của em rồi mới ngưng, trông rất ngô nghê.
Bé chưa biết chỉ người thân trong gđ hoặc các bộ phận, em đang tích cực dạy, nên nói là "Con đưa cái này cho ba/mẹ" bé ko làm đc, bé có quan sát nhưng rồi lại thôi, chỉ có việc ạ ông/bà trước khi về là bé làm, bé cúi gập người, miệng có há hình chữ A nhưng ko ra âm .
bé thich` đc vỗ tay khen mỗi khi làm đc điều gì nên em hay bám theo cái này dạy con.
thêm 1 số ưu điểm của con là bé biết chơi giả vờ như nghe đt và nói, rất có điệu bộ, ru búp bê ngủ, cho búp bê ăn, chơi trò chơi cũng có chút sáng tạo
Hiện nay em chỉ đang làm vật lí trị liệu cho bé, có nói chuyện nhiều, giảng giải thêm chứ chưa làm 1 cái gì cụ thể như dạy chỉ trỏ, dùng hình hướng dẫn. Em đang nghiên cứu để xem cái gì là thích hợp dạy cho con lúc này.
Cảm ơn Anh Phi đã reply cho em nhé, trước giờ tính em vốn trầm và vẫn biết là nên đọc mọi thứ trước khi hỏi (và em đã đọc rất nhiều các bài của các Anh chị anh Bảo v2 chị Phương, chị Mỹ). Em áp dụng đc nhiều kiến thức cho bé như lơ bé khi bé ăn vạ, dạy ngồi bô, đánh răng... Thế mà nhiều lúc hành vi của em vẫn bột phát như khuya hôm qua em đã chịu ko nổi và post bài đấy ạ.
Em thấy mình vẫn rất cần những lời khuyên, lời nhận xét từ các Anh, Chị
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 26, 2011 12:37 am

Thế mà nhiều lúc hành vi của em vẫn bột phát như khuya hôm qua em đã chịu ko nổi và post bài đấy ạ.


Sao lại bột phát mới đăng ? Phụ huynh có con nên năng động tìm tòi để dạy côn mình . Còn như con mình có khó khăn thì càng phải năng động bạn ạ . Hỏi thì cứ hỏi, có gì đâu mà ngại . Mỗi bé đều có gì đó rất đặc biệt nên bạn đọc kỹ bài người khác thì tốt, nhưng vẫn phải đăng bài cho riêng con mình .

Nếu em giấu đồ dưới gối thì bé cũng lật lên kiếm đc, thậm chí là 2, 3 lớp, cái này có tác dụng gì hả Anh?


Đó là theory of mind, bạn đọc bài này nhé http://concuame.com/index.php?option=co ... Itemid=150

Mốt số trẻ TK chỉ tin là vật nào đó tồn tại khi mình thấy chúng, còn nếu không thấy thì vật đó không tồn tại . Bé của bạn làm được vậy thì tốt rồi, chúng ta không phải lo phần này .

Nhưng những lần em giả đò khóc vì đau thì bé quan sát 5 giây sau đó bé cười to lên như mẹ đang chơi


Tức là bé đọc được vẻ mặt và có giao tiếp mắt . Dù là đọc sai ngữ cảnh nhưng vẫn là đọc (có khả năng bạn giả bộ lộ liễu quá nên bé biết, mới phá ra cười).
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 9 26, 2011 9:37 am

Em đã đọc bài anh đưa trườc khi post bài rồi. Xin lỗi mọi người vì sự bối rối của em nhé, dù đã đọc hết tất cả các tâm sự của các Anh, chị em vẫn ko thoát khòi sự giận dữ về chuyện này. Dù em là người nhận thấy bé có vấn đề trước, lúc đó cũng khổ sở thuyết phục mọi người hiều chuyện này, nhưng khi ba của bé cũng bắt đầu quan tâm thì em lại cảm thấy chán nản, lo sợ. Em sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này sớm vì em cũng đã nghỉ làm ở nhà vì bé và đang tìm cách can thiệp.


Chào bạn, đang chán nản và lo sợ phải không? Thế thì bạn có khác gì 99% phụ huynh ở diễn đàn này đâu. Đừng bối rối vì thế. Con có khó khăn mà cha mẹ tìm "thuốc" không ra, phải lo lắng thôi. Tuy vậy, mình chia mừng với bạn vì ba của bé đã quan tâm đến vấn đề của bé. Bạn phải thương anh ấy gấp đôi nhé.

Về bé thì em thấy là bé ko khó để dạy những điều mới như ngồi bô, đánh răng, dọn đồ chơi, xỏ tay chân vào quần áo, chỉ kiên nhẫn 2,3 lấn là bé có thể làm đc. Nếu em giấu đồ dưới gối thì bé cũng lật lên kiếm đc, thậm chí là 2, 3 lớp, cái này có tác dụng gì hả Anh?


Khi trẻ con không thấy đồ vật ngay trước mắt mà vẫn biết chúng hiện diện, đấy là tầng tâm lý phát triển. Có cái tên tiếng Anh nhưng tụi mình chả cần biết làm gì. Chỉ biết bé có phát triển tâm lý này là quan trọng.

về tình cãm em nói là bé hay thích đc mẹ quan tâm, nhiều lúc bé tự chơi, rồi kiếm mẹ, tìm mọi cách ngồi trong lòng mẹ, ôm hôn, nhoẻn cười để thu hút sự chú ý của mẹ. Nhưng những lần em giả đò khóc vì đau thì bé quan sát 5 giây sau đó bé cười to lên như mẹ đang chơi, có thể vì em hay tập bé làm mặt xấu, hay lúc tập nói em hay dùng điệu bộ để bé chú ý nhìn và cười. lần này bé cũng hiều theo cách này. Em thương dùng ngón trỏ quơ qua lại miệng nói "Không" mỗi khi ngăn bé làm điều gì, bé cũng có vẻ nghe lờii nhưng điều em lo là bé hay lặp lại động tác này của em rồi mới ngưng, trông rất ngô nghê.
Bé chưa biết chỉ người thân trong gđ hoặc các bộ phận, em đang tích cực dạy, nên nói là "Con đưa cái này cho ba/mẹ" bé ko làm đc, bé có quan sát nhưng rồi lại thôi, chỉ có việc ạ ông/bà trước khi về là bé làm, bé cúi gập người, miệng có há hình chữ A nhưng ko ra âm .


Khi dậy mệnh lệnh, bạn cho mệnh lệnh ngắn hơn được không? Thí dụ, thay vì "con đưa cái này cho ba" thì "đưa ba!". Khi nào bạn thấy con nghe 2 chữ ngon lành rồi, bạn thêm thành 3, 4 chữ. Mà khi nói "đưa Ba", bạn đừng chỉ về hướng Ba bé đang ngồi, cũng đừng nhìn về phía ấy. Nếu bé chưa biết bạn muốn gì, bạn nói xong, rồi bế con đưa lại gần Ba, giúp con trao món ấy cho Ba. Lúc này bạn nhắc lại "đưa Ba".

bé thich` đc vỗ tay khen mỗi khi làm đc điều gì nên em hay bám theo cái này dạy con.
thêm 1 số ưu điểm của con là bé biết chơi giả vờ như nghe đt và nói, rất có điệu bộ, ru búp bê ngủ, cho búp bê ăn, chơi trò chơi cũng có chút sáng tạo


Biết chơi giả vờ là con có thể phát triển nhiều. Mừng đi nhé.

Hiện nay em chỉ đang làm vật lí trị liệu cho bé, có nói chuyện nhiều, giảng giải thêm chứ chưa làm 1 cái gì cụ thể như dạy chỉ trỏ, dùng hình hướng dẫn. Em đang nghiên cứu để xem cái gì là thích hợp dạy cho con lúc này.


Vật lý trị liệu? Tại sao bé cần vật lý trị liệu?

Điều thích hợp dậy cho con là những gì bạn đang làm: dậy gọi tên vật này vật kia, gọi người thân, dậy mang ly mang chén đưa ba đưa ông...

Cảm ơn Anh Phi đã reply cho em nhé, trước giờ tính em vốn trầm và vẫn biết là nên đọc mọi thứ trước khi hỏi (và em đã đọc rất nhiều các bài của các Anh chị anh Bảo v2 chị Phương, chị Mỹ). Em áp dụng đc nhiều kiến thức cho bé như lơ bé khi bé ăn vạ, dạy ngồi bô, đánh răng... Thế mà nhiều lúc hành vi của em vẫn bột phát như khuya hôm qua em đã chịu ko nổi và post bài đấy ạ.
Em thấy mình vẫn rất cần những lời khuyên, lời nhận xét từ các Anh, Chị


Phụ huynh của nhóm trẻ chúng mình ai mà trầm tĩnh được? Tinh thần căng như dây đàn. Đang cười đấy, bỗng con "có chuyện" là trời đất tối sầm, lòng thấy như không tiếp tục hít thở sinh sống được nữa. Có lúc muốn chết cho rồi, nhưng chết thì ai lo cho con? Nghĩ thế, lại hăng hái sống và nỗ lực với tinh thần căng như dây đàn, lòng chùng như quán vắng!!! Vì thế, nếu có lúc nào thấy "bột phát", cứ vào đây post bài. Cứ hỏi, cứ than thở, cứ giận dữ. Cùng nhau vượt khó là thế mà. (Bột phát bằng cách post bài vẫn hơn mắng hay đánh con).
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi xukaka » T.Tư Tháng 9 28, 2011 1:10 am

Cảm ơn chị Tường Anh, cảm ơn Anh Phi
em vãn đang tích cực dạy bé cách chỉ tay, nhưng hình như bé chỉ "học vẹt" hay sao, em mở sách hay gì thì bé tự chay đến và chỉ bất kì, còn khi hỏi chi tiết thì bé lại lảng tránh, em dạy nhận biết bộ phận cơ thể theo bài "chim đại bàng" của PH lemongbao (em xin phép anh việc "bản quyền" nhé) thì bé thích thú chơi, nhưng khi hỏi thì ko biết chỉ cái nào. Em chưa nghỉ ra cách nào hay hơn để dạy, hay phải dùng hình PAXT nhỉ, em ko biết sao lại vẽ hình theo kiểu hoạt họa như vậy, cho bé thích thú học hay sao, hình 1 bàn tay thật thì có tác dụng bằng hay không?
Về đọc nét mặt thì rất tốt, bé hay đi tìm các loại chai kem hay lotion của mẹ để bôi lên mặt, nhưng khi làm việc đó mà có mặt mẹ (dù mẹ đang đọc sách) thì bé cũng để ý xem thái độ mẹ ntn, nếu mẹ ko phản ừng gì thì bé tiếp tục, khi mẹ im lặng nhìn thì bé biết tự đậy nắp lại, ngó lơ rồi lại lén quan sát mẹ, cười ngượng vì bé biết những thứ này bé hay bị cấm làm. Nhưng cũng có 1 việc là bé khi ko bằng lòng gì thì hay quăng dồ chơi đi, thậm chí quăng rồi nhặt lên quăng tiếp, mẹ nói KHÔNG thì bé quan sát xem mẹ ntn rồi làm tiếp dù dè dặt hơn, và hình như có vẻ thích đc mẹ la, em phải làm ntn khi bé lại có vẻ thích mẹ la như thế. Bé nhà em cũng thích chơi trò rượt đuổi, bé chạy thì em có nói Không hay làm gì thì bé vẫn thích bỏ chạy, em có nên làm hình và gạch chéo theo cách chị TA đã chỉ cho PH khác về việc này ko, để ngăn cản bé.
Còn 1 việc nữa là bé hay đi nhón gót, thậm chí nhảy bé cũng nhón gót, cái này là "điều hòa cảm giác" hay sao, em nên để bé tiếp tuc hay nên cho bé đi giày, vì khi đi giày bé ko nhón gót nữa.
Về cái "suy nghĩ của bé" thì em thấy như thế này, bé thấy ông ngoại dán 1 cái băng dán trên tay bé lột ra (bé hay thích lột các đồ dán như nhãn chai) đem đi cất trong tủ, 2-3 ngày sau bé mờ tủ chơi thì thấy cái băng dán, bé đem ra dán lại trên tay cho ông, hoặc là như hqua bé ném các viên mút tròn vào gầm ghế, hnay bé đem bảng gắn các hạt mút này ra chơi, thì thấy bé lập tức bò xuống gầm ghế đề tìm (vì chính bé ném xuống nên chắc biết nó ở đó), như vậy là tốt phải ko chị TA?
Em đọc tài liệu nên thấy hô khuyên bé nên tập vận động chéo, em đang cho bé tập bò trên thảm đen trắng và tập động tác chéo nằm ah, em gọi là vật lí trị liệu. Bé nhà em hay rùng mình, nhún vai, có ng nói bé cỏ dấu hiệu lâm sàng về động kinh (dù hôm trước bé sốt 39 độ chưa bị co giật), em nên làm gì cho bé?
Anh, Chị trả lởi giúp em nhé
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 02, 2011 5:42 pm

em vãn đang tích cực dạy bé cách chỉ tay, nhưng hình như bé chỉ "học vẹt" hay sao, em mở sách hay gì thì bé tự chay đến và chỉ bất kì, còn khi hỏi chi tiết thì bé lại lảng tránh, em dạy nhận biết bộ phận cơ thể theo bài "chim đại bàng" của PH lemongbao (em xin phép anh việc "bản quyền" nhé) thì bé thích thú chơi, nhưng khi hỏi thì ko biết chỉ cái nào. Em chưa nghỉ ra cách nào hay hơn để dạy, hay phải dùng hình PAXT nhỉ, em ko biết sao lại vẽ hình theo kiểu hoạt họa như vậy, cho bé thích thú học hay sao, hình 1 bàn tay thật thì có tác dụng bằng hay không?


Em nên đơn giản hóa câu hỏi (thay vì "con chỉ cho mẹ cái đầu ở đâu nào", bạn nên hỏi" cái đầu đâu?"), nên chọn ít câu hỏi thôi, và lập lại cho con nghe. Khi hỏi, lấy tay giữ mặt con để con nhìn vào mắt mẹ cho thêm phần chú ý.

Về hình ảnh, đừng dùng sách vở nhiều hình rối loạn. Hình PAXT là ở độ đơn giản vì hình đơn, nhưng có bé lại chỉ nhận ra hình thật chứ chưa nhận ra hình vẽ. Bạn phải thử xem bé nhận ra loại hình nào.

Lý do hình PAXT dùng hình vẽ là vì hình vẽ có tính tổng quát hóa. Chụp hình thật thì dễ rồi, dễ hơn vẽ nữa, nhưng không tổng quát hóa bằng hình vẽ. Hơn nữa, khả năng nhận ra hình vẽ của bàn tay chính là hình chụp bàn tay và cũng chính là bàn tay là khả năng cần có.

Về đọc nét mặt thì rất tốt, bé hay đi tìm các loại chai kem hay lotion của mẹ để bôi lên mặt, nhưng khi làm việc đó mà có mặt mẹ (dù mẹ đang đọc sách) thì bé cũng để ý xem thái độ mẹ ntn, nếu mẹ ko phản ừng gì thì bé tiếp tục, khi mẹ im lặng nhìn thì bé biết tự đậy nắp lại, ngó lơ rồi lại lén quan sát mẹ, cười ngượng vì bé biết những thứ này bé hay bị cấm làm. Nhưng cũng có 1 việc là bé khi ko bằng lòng gì thì hay quăng dồ chơi đi, thậm chí quăng rồi nhặt lên quăng tiếp, mẹ nói KHÔNG thì bé quan sát xem mẹ ntn rồi làm tiếp dù dè dặt hơn, và hình như có vẻ thích đc mẹ la, em phải làm ntn khi bé lại có vẻ thích mẹ la như thế. Bé nhà em cũng thích chơi trò rượt đuổi, bé chạy thì em có nói Không hay làm gì thì bé vẫn thích bỏ chạy, em có nên làm hình và gạch chéo theo cách chị TA đã chỉ cho PH khác về việc này ko, để ngăn cản bé.


Có, làm ngay cái hình loại gạch chéo.

Về việc bé có vẻ thích thú khi mẹ nói không, bạn nên giới hạn bớt việc bạn phải la, vì có lẽ bé nhận được tín hiệu này như điều gì vui thay vì tiu nghỉu. Bạn không cho phép việc ấy, vẫn phải không cho phép, nhưng lắc đầu và không nhìn mắt bé nữa thay vì la.

Khi bé bỏ chạy, bé chạy ở đâu? Nếu ở trong nhà thì cho bé chạy, đừng đuổi theo. Bạn làm lơ cho bé hiểu là việc bé chạy không kêu gọi được chú ý của mẹ. Nếu ở ngoài phố, bạn "túm" ngay bé lại và lập tức bỏ chuyến đi, hoặc tìm chỗ ôm chặt cho bé ngồi một chỗ. Lúc ấy bạn nói "con chạy, con bị phạt" và đừng giải thích dài dòng hay nhiều lần, đừng nói không, đừng nhìn mắt giao tiếp gì hết.

Còn 1 việc nữa là bé hay đi nhón gót, thậm chí nhảy bé cũng nhón gót, cái này là "điều hòa cảm giác" hay sao, em nên để bé tiếp tuc hay nên cho bé đi giày, vì khi đi giày bé ko nhón gót nữa.


Bạn có câu trả lời rồi đấy: đi giày chứ sao nữa. Đi giầy mềm, bé có thể sẽ nhón. Giầy tennis thì khó nhón hơn.

Về cái "suy nghĩ của bé" thì em thấy như thế này, bé thấy ông ngoại dán 1 cái băng dán trên tay bé lột ra (bé hay thích lột các đồ dán như nhãn chai) đem đi cất trong tủ, 2-3 ngày sau bé mờ tủ chơi thì thấy cái băng dán, bé đem ra dán lại trên tay cho ông, hoặc là như hqua bé ném các viên mút tròn vào gầm ghế, hnay bé đem bảng gắn các hạt mút này ra chơi, thì thấy bé lập tức bò xuống gầm ghế đề tìm (vì chính bé ném xuống nên chắc biết nó ở đó), như vậy là tốt phải ko chị TA?
Em đọc tài liệu nên thấy hô khuyên bé nên tập vận động chéo, em đang cho bé tập bò trên thảm đen trắng và tập động tác chéo nằm ah, em gọi là vật lí trị liệu. Bé nhà em hay rùng mình, nhún vai, có ng nói bé cỏ dấu hiệu lâm sàng về động kinh (dù hôm trước bé sốt 39 độ chưa bị co giật), em nên làm gì cho bé?


Bé có trí nhớ tốt khi nhớ ra những gì bạn kể. Vậy là tốt.

Vận động chéo chỉ cần thiết cho những ai không thể đưa tay phải qua bên trái (lấy tay phải gãi vai trái) hay ngược lại. Ai khuyên bé phải tập chéo, và vì sao?

Bạn phải đưa bé đi đo điện não đồ nếu lo ngại về động kinh sóng. Thường ra, động kinh sóng cũng có em rùng mình, nhưng ngay lúc ấy mắt các em rất dại, và rồi mệt mỏi hơn trước đó. Còn nhún vai thì... hà hà, chắc có tính... khinh người!!! :P :P Nói đùa đấy, bạn lo thì đưa con đi làm điện não đồ cho chắc ăn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi xukaka » T.Tư Tháng 10 05, 2011 8:40 am

Chào anh Phi, chị TA
hôm trước em có đi hội thảo ở DRD và đã gặp mặt Anh Phi, xem đc hình chị TA, hehe.
Chuyện Bé nhà em thì hôm trứơc em có đưa đi khám tư, bác ấy khẳng định con em chỉ chậm phát triển ngôn ngữ chứ ko TK, vì bé ko có các dấu hiệu quan trọng của trẻ TK. Em thấy mình thật là "ba phải" vì em tin liền, cũng có thể do dạo này em thấy bé khá hơn, bớt "soi mói" những cử chỉ có nét TK của con nen cảm thấy đúng là con mình bình thường. Thiệt là..., về nhà em bị giũa te tua (do Ông bà ngoại và chồng, hic), nhưng chẳng có gì vui bằng. Mấy ngày nay em cứ thấy vui như Tết vậy..

Em vẫn đang tích cực dạy con nói theo những hướng dẫn của Anh, chị vì bé vẫn chưa nói rõ đc âm nào :cry:, nhưng bé quan hệ với các thành viên trong gia đình rất tốt, chơi đùa hòa đồng và ngày càng tiến bộ (do bỏ hẳn tivi bé có chú ý đến xung quanh hơn).
Em vẫn cầu mong cho bé em và các bé khác luôn gặp điều may mắn. Khoảng 10 năm trở lại đây em, mỗi khi em gặp thấy đám ma hay 1 người mang thai, em đều niệm Phật (vì em nghĩ họ rất cần lời cầu nguyện này, dù nhà em ko theo Đạo nào cả), chắc vì vậy mà con em sẽ đc hưởng phước, tai qua nạn khỏi. Em nhở lại cảm giác lo sợ, bơ vơ khi nghĩ con mình có vấn đề, chỉ mới đây thôi, lúc đó nhờ có các Anh, chị động viên, dù chỉ vài lời, em cảm ơn lắm.
Em đang nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp đỡ những người khác, lúc có tâm trạng rối bời như em.
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 10 05, 2011 2:59 pm

hôm trước em có đi hội thảo ở DRD và đã gặp mặt Anh Phi, xem đc hình chị TA, hehe.


Vậy mà về nhà tối không có ác mộng là thần kinh vững đấy!

Chuyện Bé nhà em thì hôm trứơc em có đưa đi khám tư, bác ấy khẳng định con em chỉ chậm phát triển ngôn ngữ chứ ko TK, vì bé ko có các dấu hiệu quan trọng của trẻ TK. Em thấy mình thật là "ba phải" vì em tin liền, cũng có thể do dạo này em thấy bé khá hơn, bớt "soi mói" những cử chỉ có nét TK của con nen cảm thấy đúng là con mình bình thường. Thiệt là..., về nhà em bị giũa te tua (do Ông bà ngoại và chồng, hic), nhưng chẳng có gì vui bằng. Mấy ngày nay em cứ thấy vui như Tết vậy..


Chị thì cẩn thận hơn, nên vẫn khuyên em tiếp tục hỗ trợ bé. Có thể bé sẽ cần hỗ trợ trong một thời gian cho đến khi vững vàng. Hồi xưa lo quính lên, nhưng không đáng trách đâu. Lo mà không có gì, còn hơn có chuyện mà cha mẹ không biết.

Em đang nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp đỡ những người khác, lúc có tâm trạng rối bời như em.


Dễ mà, thì em chịu khó chia xẻ những bí quyết mà em thấy thành công cho con mình. Sẽ có phụ huynh khác học được gì đó.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách.

cron