Về nhận thức:
- Bé biết sợ người lạ từ lúc 3 tháng rưỡi (một số người bé nhìn chằm chằm rồi khóc ầm lên)
- Bây giờ 7 tháng bắt đầu quấn mẹ, phân biệt theo bà nhất rồi đến mẹ, người lạ bế là khóc tu tu, mẹ bỏ cho nằm 1 mình cũng khóc ri rỉ
- Gọi quay lại nhưng cũng có lúc không thèm quay lại hic tự nhủ chắc tại con mải chơi nhưng vẫn thấy lo lo. Hôm nay gọi "Ốc ơi", đang chơi quay lên nhìn mẹ, "mẹ yêu ốc", con cười toe toét
- Phản ứng với âm thanh rất tốt, động đâu ngó đấy, đang ngủ cả nhà cứ phải rón ra rón rén
- Bập bẹ ma ma, me mè mẹ, a mẹ ơi, pà bà từ lúc gần 6 tháng. Bây giờ suốt ngày bập bẹ lung tung cái gì ấy buồn cười lắm. mẹ nói chuyện thì đáp lại nhưng mẹ chẳng hiểu con nói gì.
Về vận động thì như thế này:
- 2 tháng rưỡi đặt sấp ngẩng đầu (thường thì 2 tháng ngẩng đầu rùi nhưng mình cũng hiếm khi cho con nằm sấp)
- 3 tháng nằm sấp chống tay ngẩng đầu và ngực
- 4 tháng mấy ngày thì lẫy
- 6 tháng có vài lần lẫy ngược lại nhưng chỉ vài lần, bé không thích nằm ngửa, cứ đặt xuống là lẫy, không lẫy nữa thì đòi bế
- 6 tháng rưỡi có thể đặt ngồi không cần giữ, 7 tháng đặt ngồi vững nhưng không tự ngồi dậy từ tư thế nằm (mẹ toàn phải đặt hu hu)
- Lúc 6 tháng có trườn 1 tí nhưng ít lắm bây giờ 7 tháng bắt đầu trườn nhanh, có lúc nhổm lên tư thế bò nhưng không biết liệu có bò hay không
- Cầm nắm từ lúc 3 tháng rưỡi (3 tháng mới bỏ đeo bao tay vì trời lạnh và cứ sợ con cào xước mặt), 4 tháng là cầm nắm khá ổn rồi, 5 tháng cầm tốt, hơn 5 tháng cầm khá pờ rồ, bây giờ 7 tháng cầm thoải mái, cũng gần gần như mình cầm rồi ấy, khi cầm rồi thì lắc đập rung đủ kiểu, hay cho vào mồm ngậm cắn dứt (vì đã mọc 2 cái răng)
Không biết bé có bị chậm vận động không các bạn và các anh chị ơi?