Em chào anh, chị!
Đầu tuần, em cho con đi khám vì nghi ngờ con mắc chứng tự kỷ. Bác sỹ kết luận con bị tự kỷ mức độ trung bình.
- Con không quay đầu lại khi gọi tên,chưa biết nói ( duy nhất một lần mẹ giơ tay chào thì con nói bye bye)
- Rất thích leo cầu thang.
- Thỉnh thoảng con đi nhón chân và quay tròn nhưng rất ít.
- Rất thích xem TV nhưng bây giờ em đã cai hoàn toàn ( ngày trước cứ xem TV mới chịu ăn).
- Có bật tắt công tắc điện.
- Gần đây con thường lơ đãng như đang nghĩ gì đấy. Những lúc như vậy em phải gọi to hay nhìn ngang mắt con để con nhìn lại.
- Con rất thích chơi những trò chơi cảm giác mạnh, ú òa, được cõng nhong nhong trên lưng.
- Không thích được dắt tay, nhưng đến những chỗ cảm thấy khó đi thì con tự giác giơ tay để mẹ giúp đỡ, ngồi trên cao muốn xuống thì giơ tay để được bế xuống.
Trước 1 tuổi con ăn tương đối ngoan, có thời gian con ăn được cơm nát,nhưng đến khi mọc răng hàm con không chịu nhai nữa, cháo lổn nhổn không ăn được. Em luyện cho con không ăn rong, ngồi yên trên ghế ăn. Thực ra là ghế có dây an toàn giữ con ngồi cố định. Khi muốn ăn bim bim thì con cầm gói bim bim đặt vào tay mẹ, em thấy con chậm tiếp thu, có đợt dạy con chỉ đèn sáng, TV, đồng hồ con chỉ được nhưng bây thì hỏi gì con cũng chỉ lên đồng hồ, hỏi bố, mẹ... lúc chỉ lúc không. Lúc chỉ tay nhờ con lấy đồ vật thì con có hướng mắt tìm và lấy đồ. Con biết giả vờ nói chuyện điện thoại, mở tủ lấy đồ hay cất đồ.
Với trẻ con cùng tuổi, em để ý là ngày trước con thích chơi nhưng bây giờ chỉ đứng nhìn, đôi lúc không quan tâm đến.Con có vẻ thích chơi với anh chị lớn tuổi hơn.
Bác sỹ thì bảo cho con đi học trường chuyên biệt, người quen ( có con hoặc cháu mắc chứng tự kỷ) thì khuyên nên cho con đi học ở trường bình thường để con tiếp xúc với bạn bè và học thêm một số buổi với cô giáo có kỹ năng với trẻ tự kỷ.
Em lo nếu mình không định hướng đúng, con có thể vẫn nói được, hoạt động xã hội được nhưng đến khi đi học con sẽ không theo được chương trình học phổ thông. Em vẫn xác định bố mẹ đóng vai trò chính trong việc giúp con thoát khỏi chứng tự kỷ, nhưng phải làm thế nào,áp dụng những bài tập gì cho con thì em còn rất mông lung vì bây giờ tra trên mạng thì có quá nhiều thông tin.
Em viết hơi dài dòng nhưng mong anh chị đọc và giúp đỡ để em có một định hướng đúng đắn. Giúp con một cách hiệu quả nhất ạ!