Xin được các anh/chị tư vấn

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 03, 2011 8:09 am

Gia đình toàn dạy bé kiểu vừa chơi vừa học chứ còn lâu mới bắt bé ngồi vào bàn vào ghế được. Nhưng mình nghĩ có tập có hơn. Ví dụ như hồi bé mình tập cho bé ăn bé ngồi 1 chỗ mà cũng ok, mặc dù thi thoảng lại hay quên, mải chơi lại chạy tót đi đâu ý.


Từ từ rồi sẽ đến lúc luyện cho ngồi bàn khi học. Giờ cứ cho ngồi đất, nằm giường, ngồi lòng mẹ... Còn ăn thì... cố giúp ngồi ăn nghiêm chỉnh nhé.

Mình cũng hay hát cho bé, tối đi ngủ hát mãi cho đến khi bé ngủ ý. Bé cũng rất thích, cứ hết 1 bài là bé vỗ tay (hết bài mới vỗ tay ý), lúc nào bé ngủ là không thấy vỗ tay nữa, yêu thế.


Vậy mẹ có giờ luyện thanh rồi đấy. Thế bé có hát theo không? Hôm nào thử bằng bài thật quen, hát đến chữ cuối thì im lặng xem bé có hát theo không nhé.

Tuần này mình đang đi tìm trường cho bé, vì hiện tại là đã vào năm học rồi nên không biết còn có suất cho bé không.

Mình sẽ tiếp tục theo dõi bé và nếu có vấn đề gì lại nhờ các bạn tư vấn tiếp. Đúng là khi có con mới biết để hiểu con mình cũng khó biết chừng nào.


Cố tìm chỗ nhé, để con có cơ hội học giao tế với đám đông, theo qui luật chung... Còn việc hiểu con thì... hiểu mình còn khó đây mà, hiểu người khác không dễ làm đúng rồi.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Hai Tháng 10 03, 2011 5:56 pm

Cám ơn chị TA,

Mình hát thì bé thích lắm, nhất là những âm thanh bé thích như quàng quạc quạc, tò tí te, là la la thì bé nhớ đúng đoạn đấy lại quay ra nhìn mẹ cười.
Bé chỉ hát theo duy nhất có bài chúc bé ngủ ngon thôi. Bé hát câu cuối, câu đó dễ, toàn à ơi mà. Mình toàn hát đến câu trước đó rồi dừng lại cho bé hát theo, nhưng mà lúc có lúc không, lúc thì bé nhìn mình kiểu hỏi sao không hát tiếp ý, hic hic.

Mấy hôm nay bé nói có tiến bộ, vốn từ của bé tăng thêm được vài từ, bé nói ghép từ được, như mẹ ơi, bố ơi, bác ơi, hoan hô đi (nghe thì cũng không sõi lắm đâu), nhưng bé còn biết ít từ lắm, chưa nổi 20 từ đâu, còn phải học nhiều, cố lên.

Hôm qua 2 bác cháu ngồi chơi nấu ăn, bé giả vờ ăn rất ngon, xúc thìa thì há miệng rất to (to và vui hơn ăn thật, haha), còn cứ bác 1 thìa rồi đến cháu 1 thìa, như vậy là bé biết cách chơi đấy nhỉ.

Bố bé tối qua cũng nói là "bố lo cho con" dù bố bé không bao giờ có thời gian cho bé. Anh ý đi làm đến 9h tối, cả t7 + CN nên mình cũng không đòi hỏi gì thêm được. Nhưng nghe anh ý nói mình cũng cảm thấy có sự động viên. Và sự động viên lớn nhất là từ CCM, cám ơn CCM.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 03, 2011 9:02 pm

Bạn cứ tiếp tục dậy cho con thêm chữ này chữ kia. Chọn chữ con thích mà dậy. Chọn chữ dễ, thí dụ cá thì dễ hơn cướp (mà trên nội dung thì cướp cũng là từ con chưa cần phải biết). Bạn cũng tìm thêm bài cho con hát vuốt đuôi. Mới đầu sẽ chả thấy hắn hát theo nhưng sau sẽ thấy.

Bé biết chơi giả vờ là mình mừng lắm. Bạn tìm thêm trò chơi với bé nhé.

Về bố của bé, biết làm sao hơn. Đàn ông họ không chi tiết, cũng không kiên nhẫn, nên dậy con là khó cho họ. Chuyện cơm áo gạo tiền lại chẳng bỏ được. Lúc có việc thì phải làm thôi, kinh tế khó khăn đâu ai dám bỏ bớt việc. Hy vọng hai vợ chồng vẫn tìm ra thời gian nói với nhau về con để cùng đồng ý việc dậy con.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Hai Tháng 10 31, 2011 8:28 pm

Chào chị T.A và anh Phi,

Bé nhà em đã đi học được hơn 2 tuần rồi, nhưng bé có 1 số biểu hiện lạ em mong anh chị tư vấn giùm:
- Mọi khi theo mẹ nhất, rồi đến bác gv và bố, nhưng sau khi đi lớp được 2 ngày thì chỉ theo bác và bám 1 cách thái quá và khác thường. Không cho mẹ hay bố bế, khóc khi bác đi, hiện bé phải ngủ với bác gv chứ không ngủ với bố mẹ như trước. Em thì chỉ nghĩ lý do là chỉ có bác đón cháu từ trường về chứ không thể hiểu sao con lại "tẩy chay" bố mẹ dữ thế.
- Hay cáu giận. Trước đây có gì không hài lòng là bé kêu, nếu bị mắng thì mặt sụ xuống, rồi mon men ra nịnh hoặc làm lành. Bây giờ mà mắng là cháu khùng, cứ bấu tóc và đập tay vào người bác gv rồi khóc. Nếu mà dỗ thì cháu nín nhanh.
- Không chịu vào nhà người lạ, khóc đòi về ngay, bám chặt lấy bác gv. Nhà người quen thì ok hơn, nhưng chả dám chơi, cứ canh chừng bác thôi.

Đi học thì cô giáo nói chưa có ai nhát như bé, mấy ngày đầu cứ ôm chân cô đòi bế, cô bế mới ăn mới ngủ, cô đi VS phải bế anh ý đi cùng, bây giờ đỡ hơn, cháu ko ôm chân cô nữa, chơi với các bạn rồi nhưng vẫn canh xem cô có đi đâu ko để chạy theo. Bé đi học 1 tuần là hết khóc nhè rồi, cô bảo thi thoảng đang chơi nhớ ra cũng rơm rớm nước mắt.
- Tập thể dục với các bạn biết đứng đúng chỗ nhưng đứng nhìn thôi, ko biết tập theo. Học và chơi chưa có nề nếp, hoặc chỉ được 1 lúc là tự bỏ đi làm việc khác, đồ chơi chơi chán thì vứt chứ cô nhắc cũng ko cất vào rổ (em nghĩ là con ko hiểu cô nói)
- Cô khoe biết gọi cô ơi nhưng ko sõi.

Dạo này bé thích chỉ trỏ, cái gì bé thích là bé chỉ, cũng học thêm được nhiều điều, nhưng khoản nói thì vẫn í ẹ lắm. Bé nói thêm được ô tô, ti (khi chỉ ti vi), bai (khi bye bye), cả (khi ăn hết thứ gì, vì mọi người dạy nói "hết cả"), biết nói ú oà khi chơi ú oà (nói đúng lúc) Em chỉ tính những từ nói thường xuyên vì có những từ bé nói tốt 1, 2 lần rồi thôi không thấy nói nữa.

Bé đi nhà trẻ nên bây giờ ra ngoài rất thích trẻ con. Có trẻ con là sán sít lại, bá vai bá cổ (kể cả những bạn bé ghét từ trước) nhưng vẫn ko thích người lớn.

Mình cũng tìm trò chơi giả vờ cho bé chơi, nhưng bé ko thích chơi trò điện thoại, cứ đưa điện thoại vào tai là bé cười (ko biết có phải vì nhột không) mà bé cứ rụt cổ lại và cười tủm tỉm. Nhưng bé đã biết chơi búp bê, ko biết bế nhưng biết cho búp bê ăn, xúc thìa từ bát rồi cho vào miệng các bạn và cả miệng bé nữa.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 10 31, 2011 10:19 pm

- Mọi khi theo mẹ nhất, rồi đến bác gv và bố, nhưng sau khi đi lớp được 2 ngày thì chỉ theo bác và bám 1 cách thái quá và khác thường. Không cho mẹ hay bố bế, khóc khi bác đi, hiện bé phải ngủ với bác gv chứ không ngủ với bố mẹ như trước. Em thì chỉ nghĩ lý do là chỉ có bác đón cháu từ trường về chứ không thể hiểu sao con lại "tẩy chay" bố mẹ dữ thế.


Mình chỉ có thể đoán vì chưa bao giờ theo dõi cho bé của bạn . Có thể là bé cảm thấy chỉ có bác GV là người có thể "bảo vệ" được mình khi ở trường. Mẹ thì không đi theo học, bố cũng không . Chỉ còn có 1 bác GV cho mình bám theo thôi.

Nhưng bé đã biết chơi búp bê, ko biết bế nhưng biết cho búp bê ăn, xúc thìa từ bát rồi cho vào miệng các bạn và cả miệng bé nữa


Một tin vui. Nếu bạn nói bé còn biết giả vờ / hay hiểu là búp bê ăn no rồi, không cho ăn nữa hay cho đi ngủ thì là một tin rất vui.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi xukaka » T.Tư Tháng 11 02, 2011 7:39 pm

Tội nghiệp bé nhà bilisy quá. Con đi học đứa nào cũng vậy nhỉ, cũng chịu áp lực và stress như người lớn, vì vậy mà con thay đồi nhiều, nhà mình có các cháu khác khi đi học là bắt đầu trở nên cộc cằn, tối ngủ hay hét nữa kia. Cháu bị shock vì xa người thân, cô giáo mầm non thì giờ ít người yêu trẻ, rồi cũng vì áp lực do phải chăm nhiều bé quá nên cũng trở nên khó chịu, ko yêu thương dỗ dành trẻ.
Vì thế mà mình chưa cho bé nhà mình đi học, nói đúng hơn là có đi 3 bữa, về bị sốt và tiêu chảy, hành vi cũng cộc cằn hơn nên mình đành stop, biết là bắt đầu lại sẽ rất khó.

Mình nghe nhiều người nói, bản thân mình khi nhỏ cũng ở xứ đạo nên có biết, kiếm đc trường dòng do các sơ tổ chức cho con học rất tốt nhé mẹ Bilisy, các sơ có trách nhiệm hơn, nhưng sơ thì phải trẻ 3t mới nhận, nên mình vẫn chưa biết ntn, và mình cũng ko phải ng theo đạo công giáo, nhưng hình như sơ vẫn nhận các cháu ngoại đạo.

2 mẹ con vui khoẻ nhé, cho bạn Xuka chào bạn nhà mẹ Bilisy, 1 bên bé gái, 1 bên bé trai nhỉ :P
xukaka
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 06, 2011 10:25 am

Re: Xin được các anh/chị tư vấn

Gửi bàigửi bởi bilisy » T.Hai Tháng 6 18, 2012 2:08 am

Chào anh Phi, bác Nguyen,Anh,
Lâu rồi mẹ cháu mới vào diễn đàn để báo cáo tình hình của cháu.
Cháu giờ đã gần 30 tháng và có nhiều tiến bộ lắm rồi ạ. Mẹ cháu xin cám ơn diễn đàn đã tư vấn và tâm sự với gia đình trong những lúc lo lắng nhất ạ.
- Cháu đã biết nói, dù chưa nói được câu dài, câu 3-4 từ thì nói được ạ. Nói theo, nói vuốt đuôi suốt ngày ạ.
- Hiểu mọi người nói và làm theo lệnh.
- Gia đình dạy số, dạy chữ, hình học, màu sắc cháu rất thích và nhớ rất nhanh. Biết hát, đọc thơ nữa ạ.
Duy nhất có 2 điểm:
- cháu vẫn nhát lắm, ở lớp thì vẫn chơi với các bạn nhưng thích ngồi cạnh cô giáo hơn. Cháu vẫn ko thích đi chỗ lạ, gặp nhiều người lạ. Đi chỗ quen thì vui vẻ hoà đồng chứ đến chỗ lạ là đòi mẹ bế, hoặc 1 lát thì đòi về. GĐ vẫn đang cố gắng cho cháu đi chơi để khắc phục tính này của cháu.
- Được cái này mất cái kia, cháu đi học hay ốm, gầy còi hơn trước nhiều. Về phần thể chất thì giậm chân tại chỗ nên mẹ cháu đang tính phương án chuyển trường mầm non cho cháu dù cháu đã quen lớp quen cô. Vì lớp cháu hiện nay học đông mà ít cô giáo, các cô lúc nào cũng nói tốt nhưng về nhà thấy tình hình của cháu thì ko phải vậy.

Mẹ cháu 1 lần nữa xin cám ơn diễn đàn. Diễn đàn thật là bổ ích ạ. Chúc các bác các anh chị mạnh khoẻ để chia sẻ nhiều hơn với những TH các bé thiệt thòi ạ.
bilisy
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 9 29, 2011 7:33 pm

Trang vừa xem

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách.

cron