gửi bởi thanhchi72 » T.Năm Tháng 5 10, 2012 6:27 pm
xin chao
thật là buồn chị ạ suốt 16 năm qua ,là một người mẹ emrất khổ tâm vì lúc nhỏ chưa đi học cháu rất lanh lợi hoạt bát ,mọi người trong nhà nghỉ rang cháu sẻ là đứa trẻ thông minh ,nhưng khi vào lớp 1 và học cho đền bây giờ thì cô giáo hay phàn nàn vì cháu viết bài chậm va hay lo ra khong chú ý ,đi học thì nay quên tập ,mai mất bút ,học trước quên sau ,cẩu thả ,khả năng diễn đạt lời nói cũng không được trôi chãy ,không thể chơi ,kết bạn với ai lâu dai ,không tự tin cuối cùng là mẹ cứ phải theo sát ,cứ nghĩ con minh ham chơi ,nhiều lúc tức quá cũng đánh ,chưởi ,thật sự thời điểm đó năm 1996 phương tiện truyền thông cũng không được thoải mái như bây giờ nên không biết được để mà đưa con đi khám ,bây giờ biết được triệu chứng thì thấy không khác gì với con mình cả.10 năm trời theo sát con học hành hể con học là mẹ cũng vào ngồi học ,kiểm tra ,em cũng phải đi làm nên đôi khi cũng mệt mõi áp lực ,em bỏ lơ để cháu tự học ,tự chịu trach nhiệm với việc học của mình như học kì hai lớp 10 năm nay cháu có kết quả rất tệ bị thi lại còn có khả năng ở lại lớp .hiện tại cháu rất ngoan không đua đòi hư hỏng vẫn trong sự giám sát của mẹ ,em hiện đang ở Vũng Tàu ,xin chị cho biết có chổ nào khám và điều trị để em đưa bé đi .em rất cám ơn và mong chờ hồi âm