NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi lyhuynh » T.Hai Tháng 4 09, 2012 9:18 am

Nguyễn Mỹ đã viết:Theo lời khuyên của anh phi, em mở thêm chuyên mục này cho con gái lớn của em, mong các anh chị và các PH cùng chia sẻ thông tin giúp em chăm sóc và nuôi dạy con được tốt hơn. Em cảm ơn rất nhiều.

Trước đây em có trao đổi nhiều thông tin về con trong topic "Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con". Nay em mở riêng topic này, nếu được nhờ anh Phi và Admin Copy lại những thông tin cho sang chuyên trang này cho phù hợp, hình như từ trang 19-22 thì phải. Thanks.

Con gái lớn em sinh đầu năm 2003 (Vua Dê đó), sinh ra đủ ngày đủ tháng, sinh thường khỏe mạnh (dù bị tràng hoa quấn cổ). Cân nặng 3,4kg. Dài 52cm. Mới sinh ra khoảng 15p và vừa mới xong "thủ tục" hút sạch đờm nhớt từ mũi miệng là con đã có biểu hiện đòi ăn bằng cách đút cả 2 tay vào miệng mút ngấu nghiến.

Tuy mới sinh nhưng không nghe tiếng khóc (ngoại trừ cất tiếng khóc chào đời ngay khi lọt lòng mẹ), 3 tháng sơ sinh con không hề khóc mà rất ngoan, bú mẹ xong là ngủ. Khi đòi ăn hay tè dầm bị ướt là chỉ cất tiếng dõng dạc "Ai" chứ không khóc, đáp ứng ngay thì ok, không thì kêu tiếp ở mức cao hơn "Ái". Nhiều khi cừ đùa nhau "đang đêm có trộm vào mà nghe tiếng "ai" kiểu này chắc trộm sợ hoảng hồn lên cho mà xem.

Cứ như vậy con lớn lên ngoan ngoãn tuy tăng cân không nhiều, chưa bao giờ qua được 800gr/tháng trong năm đầu. Nhưng năm thứ 2 lại tăng tốt, có tháng tăng hơn kg.

Con khóc đúng nghĩa sau khi từ 4 tháng trở đi, lần đó về nhà ông bà nội, đang nằm ở giường thì bị thằng anh con bác (hơn 4 tuổi)chạy nhảy vào tay lên con khóc bù lu bù loa như còi xe cứu thương, cả nhà được phen kinh hồn bạt vía và thế là mới biết cháu gái "khóc" ra sao.

KH 11 tháng con biết lẫm chẫm đi, nhưng chỉ cho mình mẹ biết, rồi giấu tất cả mọi người khiến mẹ luôn trở thành "nói xạo" mỗi lần trả lời con có biết đi mà bà nội "ktra" thì luôn "Dzero", sau đó con toàn đứng mũi chân (như bale). Con đi "công khai" khi được 1,5 tuổi nhưng vẫn chỉ mũi chân, mãi tới hơn 2 tuổi mẹ lo quá nên đi khám bsi, khi đó bsi dặn về mátxa trị liệu bàn chân cho con và nói nếu sau 1 tháng không tiến bộ thì tới bsi cho đi giày sắt. Vậy là về tới nhà con đặt chân xuống đi bình thường (chắc cũng biết sợ bsi). Cũng nhờ cách đi này mà con "luyện" được đôi chân từ cong vòng kiềng phát khiếp trở thành cặp chân thẳng và đẹp như chân diễn viên múa ba lê.

Con nói chậm, hơn 2 tuổi mới biết nói, trước đó con rất hay lách nhách mồm miệng 1 thứ ngôn ngữ "ngoài hành tinh". Và vì con mắt phượng, mũi cao, da trắng, tóc hoe hạt dẻ, nói tiếng "không phải Ta" nên mọi người hay gọi là "em bé Tây".

3 tuổi, con đã tự tin giao tiếp trước nhiều người lạ (thử nghiệm chính là lần dl đầu tiên cùng cty của ba). Con lanh lẹ khôn ngoan và chững chạc dù con không to lớn.

4 tuổi, khi mẹ đăng ký cho con học tiết cá nhân (đàn organ) thì con đã bày tỏ ý chí cá nhân là nói thẳng với cô "con không thích học đàn, con nhường cho bạn khác, cô dạy cho bạn đánh đàn đi) và sau đó con không học. Mẹ đành đăng ký lớp thể dục nhịp điệu tại trường, con nhanh chóng trở thành vai "nhuyễn" khi đứng làm chóp trên mục chồng người làm 3 lớp.

5 tuổi con đã có thể cầm bảng tự viết ra phép tính " 2+3-1=4" dù mẹ chưa cho học và cô chưa dạy (chắc học lỏm từ lớp học gần đó, cách tường). Sau đó qua xem kênh Disney Channel, Playhouse Disney và qua giao tiếp với ba mẹ và khách hàng của mẹ mà con rất thích tiếng Anh, con có thể giao tiếp ở mức trung bình dù chưa biết mặt chữ và trước khi học tiểu học.

6 tuổi, con đi học. Lớp 1 trôi qua tốt đẹp. lớp 2 trôi qua êm ả (dù năm nào cũng phải nói trước với cô là cháu có tật nói nhiều).

NĂm nay lớp 3, con bắt đầu gặp khó khăn. Các bạn lúc vui thì ok, lúc căng thẳng hay không vui thì bày tỏ thái độ này nọ khiến nhiều lúc mẹ phải nhảy vô can thiệp.

(những phần này em đã trao đổi qua topic kia rồi, em không lặp lại nữa)

*** Mấy bữa rồi em cho con đi khám mắt (vì ở trường khám định kỳ nên yêu cầu ktra lại mắt, đo thị lực thấy bất ổn). Em cho đi bệnh viện mắt kiểm tra thị lực, kq ban đầu MP 9/10 MT 5/10, đo lại lần 2 MT 9/10, bsi ycau đeo kính nhưng không ghi vào toa. KHông yên tâm em cho vào phòng khúc xạ đo lại, kq 2 mắt bị cận 0,25 độ. KHông yên tâm nữa, em cho đến khám tư ở 1 bsi người quen, giỏi có tiếng nhưng khâu đo khúc xạ lại là 1 n viên khác, kq là 1 mắt cận 0,25 độ và 1 mắt loạn 0,25 độ. KL là đeo kính.

Em không rõ đâu là KL chuẩn, và độ mắt như vậy đã cần đeo kính chưa? Những việc đó có lquan tới việc con không tập trung nghe giảng và làm bài trên lớp dạo này không? Việc đeo kính có khiến cho con "dính luôn" với cặp kính cận không? Em chần chừ không cho con đeo kính chờ tái khám 3 tháng nữa có ổn không? Mắt con em rất đẹp (mắt phượng) nên đeo kính cận là điều em nấn ná và chẳng muốn tí tẹo nào.

chao chi
lyhuynh
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 30, 2011 8:54 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 09, 2012 9:22 am

lyhuynh đã viết:chao chi


Chào bạn. ;)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 09, 2012 2:15 pm

Chào chị, rồi chào em. Vậy mình "chào hai bạn".
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 09, 2012 6:49 pm

Nguyen,Anh đã viết:Chào chị, rồi chào em. Vậy mình "chào hai bạn".


Hi hi, bạn này bạn ấy làm 1 câu "gọn lỏn" khiến những người tiếp chuyện chưa biết ý bạn ấy sao cả. :lol: :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xem

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.38 khách.

cron