Bác Tường Anh có còn nhớ Ca voi không ạ
Đã khoảng 1 năm không theo chương trình can thiệp của bác rồi ạ. Con năm nay đã đi học lớp 2 rồi bác ạ, về toán và tiếng việt thì cho đến thời điểm hiện tại mẹ cháu không thấy có vấn đề gì lắm, con tiếp thu bài và làm được bài cô giáo giao tuy chữ viết rất xấu. Nhưng bác ơi nề nếp học tập của con thì là một vấn đề làm mẹ cháu lo lắng quá. Con học ở trường tiểu học bình thường nên cô giáo chưa có nhiều kinh nghiệm về giáo dục đặc biệt mà ngay cả mẹ cháu cũng vậy nhiều hành vi những việc làm của con mà mẹ cháu cũng chưa biết cách giải quyết mong bác giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm để mẹ cháu đỡ stress và có hướng can thiệp cho con với ạ.Cụ thể:
- Tự tiện lấy đồ của người khác, có khi mồm hỏi còn tay lấy luôn chưa cần người đó có đồng ý hay không
- làm theo ý của mình, đòi bằng được nếu không được thì khóc nhè (ví dụ như hôm nay trong giờ viết chính tả: con mang vở chính tả in sẵn mẹ mua ra đẻ viết, cô giáo bảo vở này chỉ dành để viết ở nhà còn ở lớp cô phát vở khác để viết, con không chịu cứ đòi viết vở mà con đã mang, cô không đồng ý cho viết vở đó là con khóc làm ảnh hưởng đến các bạn và cô cũng không biết làm thế nào nên gọi điện cho mẹ)
- Không hòa đồng với các bạn