Lâu lắm em mới vào lại diễn đàn. Tình hình là con em đã đi học tại trường mầm non và có cô giáo can thiệp cá nhân cho cháu tại trường 2 tiếng/ngày, thời gian đã được hơn 1 tháng. Em thấy cháu có nhiều tiến bộ và đặc biệt là cháu rất vui, không còn khóc khi vào lớp nữa. Thực sự tìm được một mô hình phù hợp cho các cháu tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ ở Hà nội rất khó. Em chỉ mong có được một trường như trường Ban Mai ở Hà nội thì tốt biết mấy.
Em ơi, có những mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước. Điều em mong thì bọn chị còn mong hơn gấp ngàn lần đấy, nhưng cái khó bó mất tấm lòng của các chuyên gia và ban điều hành. Hy vọng phụ huynh ở mọi nơi ngoài Saigon thông cảm cho CCM.
Bé nhà em đã quen với cô và bạn nên không còn khóc. Chúc bé sẽ tiếp tục tiến bộ để học hỏi cho kịp bạn cùng tuổi nhé.