Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Hoahongden76 » T.Sáu Tháng 4 17, 2009 1:35 am

Xin kính chào các anh chị chuyên gia!
Tôi là thành viên mới của Diễn đàn. Tôi có con trai 6 tuổi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cháu ( ngày 17/04/2003). Tôi sinh cháu hơi khó, cháu là con đầu, tôi đau bụng một ngày mới sinh cháu. Sau khi sinh một ngày thì bác sỹ chẩn đoán cháu bị vàng da sinh lý sớm và cho chiếu đèn. Khi cho cháu về nhà thì tôi thấy cháu cũng hay giật mình, tôi cũng băn khoăn thì được bà Dì của chồng bảo là trẻ con đều thế, nên cũng chủ quan không cho con đi khám. Cháu rất hiếu động, hay nghịch quạt và các thiết bị điện trong nhà. Hơn hai tuổi không thấy con nói, vợ chồng tôi cho cháu vào Viện Nhi khám và được các bác sỹ đánh giá là có vài nét tự kỷ. Vợ chồng tôi đã cho cháu đi học ở Trung tâm Hy vọng của Bác sỹ Hà - khoa phục hồi chức năng của Viện Nhi. Sau một tháng thấy con có nhiều biểu hiện rất lạ, vợ chồng tôi đã cho cháu nghỉ học và thuê cô giáo về nhà dạy thêm. Ban ngày chúng tôi vẫn cho cháu học bình thường ở trường mẫu giáo. Đến sinh nhật 3 tuổi thì cháu bắt đầu biết nói, tuy nhiên vẫn còn tăng động. Cháu tiếp thu khá nhanh nhưng cũng hay quên. Hiện nay cháu học 3 buổi tối ở nhà với cô giáo. Cháu biết nói nhiều tuy thỉnh thoảng vẫn còn bị nói ngược, hoặc diễn tả không đúng tình huống.Cháu viết và vẽ khá đẹp, cô giáo đã bắt đầu dạy cháu vào chương trình lớp một. Tôi cũng hy vọng là cháu có thể đi học được. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn rất băn khoăn vì cháu nhiều khi vẫn còn tăng động, nói lung tung không đúng ngữ cảnh, tập trung không được lâu. Buổi trưa ở lớp cháu không ngủ, hay xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Cháu có em 1 tuổi rưỡi và thỉnh thoảng hay đánh em, hoặc khi em bé khóc cháu không chịu được nên hay đánh em. Tôi rất mong được các anh chị chuyên gia tư vấn để có thể nuôi dạy cháu tốt hơn và quan trọng nhất là để cháu có thể đi học được như các bạn cùng trang lứa.
Mong sớm nhận được hồi âm của các anh chị.
Trân trọng cảm ơn!
Hoahongden76
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 11, 2009 1:17 am
Đến từ: Hà Ná»™i

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 4 17, 2009 9:51 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn.

Tôi là thành viên mới của Diễn đàn. Tôi có con trai 6 tuổi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cháu ( ngày 17/04/2003). Tôi sinh cháu hơi khó, cháu là con đầu, tôi đau bụng một ngày mới sinh cháu. Sau khi sinh một ngày thì bác sỹ chẩn đoán cháu bị vàng da sinh lý sớm và cho chiếu đèn. Khi cho cháu về nhà thì tôi thấy cháu cũng hay giật mình, tôi cũng băn khoăn thì được bà Dì của chồng bảo là trẻ con đều thế, nên cũng chủ quan không cho con đi khám.


Chị đau bụng một ngày, và cháu vàng da khi mới sinh, tôi không nghĩ là có gì phức tạp gây tác hại trên sức phát triển của cháu. Bà dì của chị cũng nói không sai khi bảo rằng cháu giật mình là bình thường. Thực ra thì trẻ con cũng có bé ngủ say, có bé hay giật mình. Là chuyên viên ngôn ngữ và thính giác, tôi tin rằng các em hay giật mình vì hai lý do: 1) hệ thần kinh của các em nhậy cảm, 2) thính giác của các em đón âm thanh thính hơn bình thường.

Cháu rất hiếu động, hay nghịch quạt và các thiết bị điện trong nhà. Hơn hai tuổi không thấy con nói, vợ chồng tôi cho cháu vào Viện Nhi khám và được các bác sỹ đánh giá là có vài nét tự kỷ. Vợ chồng tôi đã cho cháu đi học ở Trung tâm Hy vọng của Bác sỹ Hà - khoa phục hồi chức năng của Viện Nhi. Sau một tháng thấy con có nhiều biểu hiện rất lạ, vợ chồng tôi đã cho cháu nghỉ học và thuê cô giáo về nhà dạy thêm. Ban ngày chúng tôi vẫn cho cháu học bình thường ở trường mẫu giáo. Đến sinh nhật 3 tuổi thì cháu bắt đầu biết nói, tuy nhiên vẫn còn tăng động. Cháu tiếp thu khá nhanh nhưng cũng hay quên. Hiện nay cháu học 3 buổi tối ở nhà với cô giáo. Cháu biết nói nhiều tuy thỉnh thoảng vẫn còn bị nói ngược, hoặc diễn tả không đúng tình huống.Cháu viết và vẽ khá đẹp, cô giáo đã bắt đầu dạy cháu vào chương trình lớp một. Tôi cũng hy vọng là cháu có thể đi học được. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn rất băn khoăn vì cháu nhiều khi vẫn còn tăng động, nói lung tung không đúng ngữ cảnh, tập trung không được lâu. Buổi trưa ở lớp cháu không ngủ, hay xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Cháu có em 1 tuổi rưỡi và thỉnh thoảng hay đánh em, hoặc khi em bé khóc cháu không chịu được nên hay đánh em. Tôi rất mong được các anh chị chuyên gia tư vấn để có thể nuôi dạy cháu tốt hơn và quan trọng nhất là để cháu có thể đi học được như các bạn cùng trang lứa.


Thưa chị, vậy thì ở Viện Nhi, kết quả là chỉ vài nét tự kỷ, chứ không phải rõ tự kỷ, phải không chị? Đó là những biểu hiện nào thế hả chị? Và khi cháu có biểu hiện lạ (sau một tháng ở Trung Tâm Hy Vọng - khoa phục hồi chức năng của Viện Nhi), đó là những biểu hiện nào? Xin chị chia xẻ để tôi biết rõ hơn về cháu.

Theo như chị mô tả, tôi nhìn thấy ba khó khăn chính:

1) hiếu động
2) hay quên
3) nói sai ngữ pháp
4) có thể khó chịu vì tiếng động

Về hiếu động, chị hãy tìm mua loại đồng hồ nấu ăn, tập cho cháu ngồi tập trung với bài vở theo thời gian nhất định. Khi đồng hồ reo thì cháu được nghỉ xả hơi rồi lại trở lại tiếp tục. Chị dựa trên thời lượng mà cháu đang ngồi được lâu nhất mà tập. Thí dụ, cháu ngồi lâu nhất là 15 phút, chị cài đồng hồ 15 phút cho cháu làm bài tập ở nhà. Rồi chị tăng dần thời gian lên. Sáu tuổi thì tôi thấy có cháu ngồi được nửa tiếng, 45 phút. Tuy nhiên, vì cháu hiếu động, chị có thể cho phép cháu ngồi 15 phút, nghỉ 2 phút, rồi lại 15 phút, nghỉ hai phút. Thời gian nghỉ này là để cháu đi một vòng, hay uống ly nước, hay chạy đến ôm mẹ một cái; và không phải để cháu đi chơi đồ chơi nửa tiếng đồng hồ.

Về trí nhớ, chị chưa tả rõ cháu hay quên thế nào: quên những gì mẹ vừa bảo chạy vào nói với bố, quên bài cô dậy hôm qua... Tôi hỏi thế vì có hai loại trí nhớ, chị ạ. Chị nói thêm cho tôi nghe nhé.

Về ngữ pháp, chị có thể dậy cháu đặt câu cho đúng. Chị dùng màu riêng biệt cho chủ từ, động từ, túc từ. Chị làm một lô chủ từ (bà, mẹ, bố, tôi, anh, chị...), một lô động từ và túc từ, rồi chơi trò đặt câu với cháu. Cháu sẽ rút mỗi màu một thẻ, và học xếp cho đúng thứ tự: chủ từ, động từ rồi túc từ.

Về tiếng động, chị để ý xem cháu có thính quá không. Khi em khóc, chị có thể dậy cháu bịt tai hay đi sang phòng khác thay vì đánh em. Trên máy bay hay có loại nút cao su để bịt tai khi ngủ, cháu có thể dùng NẾU cháu không bỏ chúng vào miệng nghịch. Chị cũng có thể mua headphone cho cháu đeo khi em khóc hay khi chung quanh ồn quá.

Chị nói thêm về cháu để tôi giúp cháu, chị nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Hoahongden76 » CN Tháng 4 19, 2009 8:36 pm

Tôi xin chân thành cảm ơn vì đã nhận được trả lời sớm từ các anh chị về vấn đề của con tôi!
Sau đây tôi xin nói rõ hơn về một số điều anh chị đã hỏi:
1. Khám tại Viện Nhi:
- 18 tháng chỉ nói được "ba, ba; măm, măm" sau đó mất ngôn ngữ;
- Gọi tên cháu nhiều lần mới thấy quay lại;
- Không biết chơi đồ chơi, chơi tương tác với người khác;
- Không làm theo yêu cầu của người khác, làm theo ý mình, cách của mình.
- Thích xếp đồ chơi theo một hàng dài, khóc lóc khi trật tự bị thay đổi.
2. Sau khi học ở Trung tâm:
- Không thích khi phải đi học, ăn vạ để được ở nhà.
- Đêm hay hoảng sợ, khóc và giật mình.
- Không nghe lời Ba mẹ.
- Thu mình hơn, xem ti vi nhiều hơn, đặc biệt khi có quảng cáo không thích là tắt ngay ti vi.
- Hay xoắn vặn tay chân, nói lung tung không rõ từ.
- Không chịu ăn uống. Bị rối loạn tiêu hoá.
3. Về trí nhớ:
- Hỏi những điều đã diễn ra thì khi quên khi nhớ ( tuỳ thuộc vào độ tập trung của cháu khi hoạt động diễn ra).
- Rất nhớ khi Ba hoặc mẹ sai bảo hoặc nhờ làm điều gì. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm hơi kém, nhiều khi không phân biệt được vị trí, hoặc nơi chốn để đồ vật.
4. Về thính giác:
- Khi được gần 5 tuổi cháu có biểu hiện sợ tiếng động cơ xe máy: Mỗi sáng đến giờ đi làm của bác hàng xóm là cháu bắt đầu khóc lóc: cháu thuộc cả tiếng kéo cửa sắt của nhà bác ấy, rồi âm thanh khi bác dắt xe máy ra, đề xe để nổ. Cháu bắt đầu ôm lấy Ba Mẹ và nói con sợ tiếng xe lắm. Vì mỗi lần nổ xe, bác có thói quen kéo ga rất lâu, tiếng nổ rất chói tai. Dù vợ chồng tôi đã sang nhờ bác mỗi khi đi làm thì không nổ xe quá to, nhưng cháu vẫn bị ám ảnh. Để cháu đỡ sợ, vợ chồng tôi đã cho cháu đi học sớm hơn giờ bác hàng xóm đi làm, hoặc mỗi khi có tiếng xe cháu sợ, vợ chồng tôi lại ôm cháu và bảo có Ba Mẹ bên cạnh đây rồi, con không phải sợ gì cả. Thế là tình hình cải thiện hơn. Tuy vậy, thỉnh thoảng cháu cũng vẫn sợ khi nghe tiếng xe bất ngờ ( xe Wave, Future và xe Dream của hàng Honda).
5. Nói lung tung:
- Dạo này cháu hay nói lung tung, khi được Ba mẹ nhắc nhở, cháu còn cười và trêu lại Ba Mẹ.

Vậy tôi rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị.
Trân trọng!
Hoahongden76
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 11, 2009 1:17 am
Đến từ: Hà Ná»™i

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 4 19, 2009 9:20 pm

Phần trả lời của chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào chị, những gì chị mô tả vẫn rơi vào những khó khăn chính mà tôi tóm gọn lần trước.

1) đóng khung trong thế giới, thể cách, ý muốn của mình. Đây là lý do vì sao chúng ta dịch chữ Autism là Tự Kỷ, và trước đây tôi thấy có cả Tự Bế. Cháu không thích thay đổi thói quen; sợ những gì cháu không hiểu sẽ có điều chi xảy ra, lúc nào. Cháu khóc lóc không chịu đi học, chị sẽ phải kiên nhẫn đưa cháu đi học. Khi cần ba mẹ yêu cầu điều gì, mình sẽ phải kiên nhẫn giúp cháu nghe theo. Sẽ có khóc lóc, dẫy dụa, cào cấu ba mẹ và chính mình. Cháu cần có ba mẹ kiên trì và nhất quyết giúp cháu. Chị cố gắng kìm lòng nghe cháu khóc. Rồi cháu sẽ quen.

2) sợ tiếng động. Cháu rất thính tai, và có một số âm thanh ở những tần số nhất định làm tai của cháu đau. Chị nên sử dụng ống nghe, loại để nghe nhạc và có phần cao su che kín hết lỗ tai. Chị đeo thử trước khi mua xem độ chắn âm thanh có tốt không. Khi ông hàng xóm rồ máy xe, chị có thể giúp cháu bịt tai lại.
Ban đêm, nếu cháu hay giật mình vì tiếng động (chị nhớ là cháu có thể nghe thấy cả tiếng dép của nhà bên cạnh cơ đấy), chị có thể dùng loại ống cao su nhỏ bằng ngón tay để nút lỗ tai lại. Điều mình phải cẩn thạn là những ống này không chui vào trong tai cháu mà không lấy ra được, và cháu không nuốt chúng.

3) Rối loạn ngôn ngữ. Chị cứ tập về ngôn ngữ cho cháu như tôi đã gợi ý. Khi cháu nói lung tung, chị nhắc cháu và giúp cháu ngưng nếu đó là thời điểm không thích hợp. Chị có thể cho phép cháu nói huyên thuyên khi cháu ở trong nhà vệ sinh, đang tắm, đang tiêu tiểu, hoặc cháu tự vào phòng đóng cửa để nói.

Chúc chị kiên nhẫn để luyện cho cháu tuân thủ luật lệ của gia đình, và đi học nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Hoahongden76 » T.Ba Tháng 4 21, 2009 1:07 am

Chào chị Tường Anh và các anh chị chuyên gia!
Tôi xin cảm ơn về những lời khuyên hữu ích của các anh chị!
Ngay sau khi nhận được sự tư vấn của các anh chị, tôi đã áp dụng cho con trai mình và nhận thấy cháu đáp ứng rất tốt. Một lần nữa xin chúc các anh chị luôn mạnh khoẻ , chúc diễn đàn của chúng ta ngày càng thành công hơn !
Trân trọng!
Hoahongden76
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 11, 2009 1:17 am
Đến từ: Hà Ná»™i

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 4 21, 2009 9:48 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào bạn, rất mừng là bạn đang thấy kết quả tốt. Có gì bạn trở lại diễn đàn chia xẻ kinh nghiệm, và mình thảo luận những bước kế tiếp nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai 6 tuổi, hiếu động, kém tập trung.

Gửi bàigửi bởi HOA QUE LAN » T.Sáu Tháng 10 23, 2009 5:36 pm

Tôi là thành viên mới, tôi không biết gửi câu hỏi vào mục nào, nếu không đúng chổ mong các Anh Chị hướng dẫn dùm.


Bài của chị Hoa Lan được dời qua đây viewtopic.php?f=3&t=477&p=3260#p3260
HOA QUE LAN
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 21, 2009 6:56 pm


Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.35 khách.

cron