Chào Bác Tường Anh, Bác Phi.
Đã lâu quá rồi, hôm nay mẹ cháu lại trở lại diễn đàn. Một thời gian dài mẹ cháu bị sốc nặng, sức khỏe giảm sút trầm trọng vì phải vật vã với con bằng nhiều cách. Đến nay mẹ cháu đã lấy lại cân bằng hơn và con có vẻ cũng đã tiến bộ hơn chút xíu ạ.
Thưa hai bác, "CỦA HỒI MÔN" nhà em bữa nay sắp vào học lớp 1 rồi. Mẹ cháu đã đăng ký để cho cháu tháng 8 bắt đầu đi học tiểu học. Mẹ cháu quyết tâm để Cháu được thay đổi môi trường học nhưng mẹ cháu đang rất lo lắng, liệu có học được không, con có hiểu gì không?
Về hành vi: Các hành vi nheo mắt, đi lùi, quay người, ăn vạ, cắn, leo trèo, ... của con bây giờ đã hết rồi ạ. Đã chịu ngồi bàn học được từ 30-45 phút/lần học
Về ngôn ngữ: Con vẫn rất lười nói. Nói chưa được, vẫn là chỉ là các từ đơn và từ đôi, chưa nói được thành câu và chưa chủ động nói.
Về nhận thức: Con đã hiểu được các yêu cầu, khẩu lệnh. nhận biết số và có thể đọc số từ 1 đến 50. Chữ cái chưa thuộc hết, có nhiều chữ chưa đọc được do hơi yếu và chưa biết uốn, bật lưỡi - môi.
Đã nhận biết, phân biệt được nhiều con vật, vật dụng chia theo nhóm.
Chưa viết được, cơ tay còn yếu, kỹ năng vận động tinh còn kém.
Kỹ năng tự phục vụ: đã làm được một số thứ: tự ăn, uống, đi vệ sinh, đi dép, mặc quần áo ... nhưng còn vụng về.
Kỹ năng tương tác: đã tiến bộ rất nhiều rồi ạ. Nói chuyện con nhìn mắt tốt hơn. Chỉ có điều trong khi học thì việc đó lại giường như rất khó tập trung. Con chưa chú ý tập trung trong học, học lại lười.
Hiện nay cả hai mẹ con cháu tối nào cũng duy trì đi bộ từ 35 đến 60 phút, hy vọng con sẽ thư giãn giảm tăng động và tập trung chú ý hơn.
Hai Bác tư vấn giúp mẹ cháu về cách truyền đạt cho cháu như thế nào để cháu tự nói và nhận thức tốt hơn với ạ.
VTH