Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Tư Tháng 11 26, 2014 8:09 pm
gửi bởi bichchau
phtran1302 đã viết:tắm hồ ở 1 Spa sang trọng, decor nhẹ nhàng toàn bằng mây và ghế ngồi bọc nệm trắng, tiếng nhạc như tiếng suối róc rách, du dương nhè nhẹ....Thế mà anh chàng lại sợ vì chỗ lạ, vì mấy chú bảo vệ mặc đồng phục (có lẽ hình ảnh đó khiến bé lo âu?) vì không khí nơi đó vắng lặng quá
Mình theo dỏi mẹ P dạy con trai bơi, đến đây thì nhớ lại chuyện BA nhà mình đó P. Những lần trước nhà mình đi biển thì chơi ở bãi tắm công cộng, chọn thuê 1 khu riêng kê ghế, dù... là bãi chung đông người, vậy mà con chơi thoải mái và vui lắm. Lần vừa rồi thấy con đã lớn, lại có đợt khuyến mãi nên mình chọn resort. Nghĩ là ở đây cái gì cũng đẹp, sang, riêng rẽ con sẽ thích, nhưng con lại không thoải mái. Ba và mẹ túc trực với con mà con cứ hồi hộp và đòi về phòng để tắm trong bồn tắm, hết nằm lại ngồi vọc nước tung tóe ...mà lại thích.
phtran1302 đã viết:Hồ đó người lớn không được phép xuống, làm sao để dạy con theo cách anh Phi thì phải nghiên cứu lại.
Không biết ở đâu trong thành phố này có hồ bơi cho các con mình, lúc trước mình cũng muốn dạy và đưa con đi bơi nhưng không được là vậy.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 12 16, 2014 7:24 pm
gửi bởi khanhca
Lâu rồi em không vào diễn đàn. Nay em có đôi điều tâm sự về việc ngồi bô của con em cũng gian nan lắm.
Lúc đầu ko chịu ngồi bô, mỗi khi muốn ị thì chạy lòng vòng đi lom khom hoài, nếu ba mẹ ko thấy cởi quần ra thì còn đi luôn trong quần rồi mới cởi ra, có khi vàng rơi đầy nhà ko thấy là con tha hồ đạp lên. Lúc này mẹ tha hồ dọn. Sau này e bắt con ngồi bô, con ko chịu ngồi, ba mẹ đè con xuống bô, con cứ gồng, ép và đè rồi ngồi bên cạnh cùng con. Khi quen rồi, mỗi khi đi là con tự động cởi quần và lấy bô ngồi. Đi học ko có bô con nhịn về nhà mới đi. Buộc ba mẹ phải giấu bô đi để tập con ngồi cầu. Con vẫn tìm bô ko chịu ngồi cầu. Cũng tập đè con ngồi cầu và nói là ko sao con yên tâm. Thế là con ngồi được cầu. Giờ mỗi khi đi con tự động cởi quần ra và vào cầu ngồi.
Theo em HN ị xong bị mẹ la sợ run chân, con em đôi khi cũng có vậy. Nhưng em lại có cảm giác ko phải sợ mà là bé biết việc mình làm như vậy là sai nên sẽ làm bộ dạng như vậy để mẹ sợ mẹ khỏi la con. Các bé đã lớn , bé cũng nghĩ ra nhiều cách để bắt nạt người lơn chiều theo ý mình nên có những đôi khi chúng ta cứ sợ con bị tổn thương ko cuơng quyết thì sẽ vô tình hại con.
Ví dụ, con em thích ngịch nước, đến đâu thấy có xô nước nếu ít thì ko quan tâm nhưng xô nước mà đầy là con phải chạy đến đập tung tóe ướt hết quần áo. Nhưng trước khi muốn đập là con dò ý ngươì lớn trước, con ôm ba mẹ làm ra vẻ hớt hải sợ sệt hốt hoảng ép sát vào người ba mẹ nhưng mắt hướng vào xô nước, để ba mẹ thấy con sợ là vỗ về con, hỏi con sao thế, con sợ j vậy. Vừa nói dứt lời là con bay đến chỗ xô nước để đập tung tóe và phấn khởi vô cùng. Sau này mẹ biết mỗi khi như vậy là mẹ ko vỗ về nữa mà mẹ tuyên bố, con thấy xô nước chứ j con mà vào đập nước là mẹ lấy roi quất toét đít, thế là con dừng lại ngay. Nhưng chưa đâu, mẹ phải đổ xô nước kia bớt đi nếu ko con sẽ rình mẹ ko thấy là vào đập đó các chị ạ.
Mấy hôm nay, mỗi khi mẹ dạy là con cho tay móc vào 2 khóe miệng lôi ra kêu bách bách, mẹ la j la con vẫn làm, con vừa làm vừa giơ trước mặt trêu mẹ, con móc chà đến nỗi chảy máu ra luôn. Mẹ cho con uong thuoc khá liền hết lại rồi và fai giữ tay con đồng thời massage môi miệng thì con ko làm nữa. Tối qua mẹ dạy con lại, con lại đào bới cho chảy máu lại. Mẹ bảo đưa mẹ móc cho thì con ko cho. Mẹ cầm roi thì con giật roi vứt đi, vừa vứt xong là con lại cho tay vào miệng. Có khi con làm vậy thì mẹ yêu cầu con vỗ tay và hát theo mẹ thì con ko làm nữa, hoặc mẹ lơ đi thì con ko làm. Nhưng nay những cách của mẹ ko ăn thua j nữa. Lúc tối tức quá mẹ đánh tay con thật đau, còn đánh thì con ko làm mà hết đánh là con lại cho tay vào móc miệng. Tức quá đánh luôn vào cái miệng. Con đau con lấy tay con đánh lại vào miệng mẹ. Mẹ né đi và lấy roi đánh tay con. Vậy mà con lại chấm dưt ko cho tay vào miệng nữa và ngồi học ngoan ngoãn, đến khi đi ngủ cũng ko làm vậy nữa.
Tối hôm trước con nằm ko ngủ, tắt điện là con cho tay móc miệng suốt, giữ tay làm j con cung ko thôi còn la khóc nữa.
Không biết sáng ở nhà có bắt nạt bà ngoại nũa ko, chứ tối qua con đã chấm dứt rồi.
Dùng biện pháp mạnh ai nge thấy cũng nghĩ là sai với con mình nhưng đôi lúc tức quá làm liều đôi khi em thấy cũng có hiệu quả vì lúc này hết cách rồi. Đã bó tay nên phải áp dụng thôi các mẹ ạ.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 12 16, 2014 8:16 pm
gửi bởi phtran1302
Đọc mà thương hai mẹ con đến rưng rưng.
Đánh con đau, mẹ đau hơn con ngàn lần.
Chúc con mau tiến bộ, con luôn tiến bằng khả năng và hiểu biết để con bị đòn nữa con nhé.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 12 16, 2014 11:13 pm
gửi bởi khanhca
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Tư Tháng 12 17, 2014 10:32 pm
gửi bởi phi
Tối hôm trước con nằm ko ngủ, tắt điện là con cho tay móc miệng suốt, giữ tay làm j con cung ko thôi còn la khóc nữa.
Mỗi lần con có hành vi lạ, bạn xem thử coi khả năng nào xảy ra
1/ Bị gì đó về thể lý, vd như nhiễm trùng làm ngứa, đau nhức ? Cho đi khám .
2/ Có vấn đề về sensory, cần cảm giác đó ? Tìm sensory khác thay thế, vd như đa'nh răng bằng bàn chải đặc biệt ? Không được thì dạy cho con làm ở một chỗ riêng tư .
3/ Hành vi thay cho ngôn ngữ ? vd như bé làm vậy để gây chú ý ? Lên kế hoạch dạy manding, triệt tiêu hành vi bằng ngôn ngữ diễn đạt (ngôn ngữ cơ thể cũng được).
Đừng nghĩ rằng con mình có hành vi là để làm khổ mình . Các em có hành vi luôn vì một mục đích gì đó mà người lớn chúng ta cần truy tìm. Bạn cố lên nhe, cần giúp thì mở một chuyên mục riêng về hành vi cho con mình, giúp được gì tôi sẽ giúp.
Tôi có cậu học trò lúc trước cứ đấm vào đầu, ba/mẹ chêm gối vào và anh ta đấm rách cả gối. Sau này mới biết em bị nhiễu trùng đường tiểu, đau quá không biết diễn tả nên tự đánh mình.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Sáu Tháng 12 19, 2014 1:02 am
gửi bởi phtran1302
Coi xong clip này "ngộ" ra 1 điều :
https://www.youtube.com/watch?v=mTptvmBLU0oLà sự đung đưa sẽ giúp cho trẻ TK thấy cơ thể cân bằng !
HN thích đung đưa trên võng, xích đu thế mà trước giờ cứ tưởng con giống mẹ, giống cái gốc miền Tây sông nước gắn liền với chiếc võng ... thế mà trước đây, bà nội sợ Nhân nằm võng ngủ hoài máu không lưu thông đều nên cương quyết dẹp cái võng không cho HN nằm hay ngồi chơi nữa.
Vậy phải làm sao đây?