Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » CN Tháng 8 17, 2014 8:21 pm

Đầu tuần nói vài cái được của con cho tinh thần nhẹ hơn chút xíu:

- Con đi học về đói biết nói: Mẹ lấy cơm con ăn nha.
- Con buồn ngủ thì nói: Đi ngủ đắp mền. Con có 1 cái mền ghiền. Sáng ra không muốn đi học cũng đòi đắp mền ngủ để chém dè.
- Mẹ phơi cái bô ngoài sân, con ngồi vào ị mà chưa biết cởi quần.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 8 18, 2014 2:21 am

Chúc mừng hai mẹ con nha, cứ đà này tiến lên nhé ! :)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 8 19, 2014 7:52 pm

Em cám ơn chị Phương.

Em cố gắng tìm vài cái được trong vô vàn cái chưa được về con để bào chế thuốc giảm căng thần kinh cho mình.

Chiều qua rước con cô nói cô thấy con trong khu vực vệ sinh, cái quần thì tuột xuống gần tới đầu gối, cô không cởi cho con, cô nghĩ là con tự cởi, rồi cô cho con tiểu. Ra sân con nắm tay mẹ khá chặc để mẹ dẫn ra xe. Cái nắm tay này mẹ mong đợi từ lâu lắm rồi (bình thường mẹ giữ tay con để hướng con đi, con chạm tay mẹ rất hời hợt, không có lực, rất thụ động). Về nhà con rất vui, còn đùa giỡn, cười giòn tan nữa chứ, con ăn cơm với món khoái khẩu, tối ngủ sớm, ngủ ngon giấc.

Sáng dậy cười rồi (tuy có lúc khóc nhưng 1 tí thôi), đến trường bay bay mẹ khóc. Sáng nay lớp con ra sân tập thể dục nên mẹ đứng ngoài rào xem con thế nào. Con chưa hòa nhập với mấy bạn được, rất thụ động nhưng không khóc. Đến khi con nhìn ra cổng phát hiện ra mẹ. Mẹ đứng cách lớp con còn 3 lớp nữa, khá xa vậy mà còn nhận ra mẹ. Con bắt đầu khóc và đi ra hướng mẹ, mấy cô lớp con không hay, con đi đến lớp gần mẹ nhất thì bị cô lớp cũ năm rồi ẵm trở lại lớp. Con khóc rất nhiều. Trong lớp con cũng có mấy bạn khóc, không tập thể dục. Lớp khác cũng có. Chắc mấy bạn này mới vô học chưa quen. Mẹ nặng lòng vì có lẽ vì thấy mẹ con mới khóc nhiều như vậy. Mẹ vì quá lo cho con nên mới nán lại xem con thế nào, ai ngờ mẹ đã làm con rối lòng hơn khi ở trong lớp. Sáng nay nếu không thấy mẹ ngoài rào chắc con không khóc nhiều và tự đi ra hướng cổng trường.

HN gần đây khá hơn không chị? Bé đã quen thuộc với TKB và hợp tác tốt không?

Em, Tú
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 8 19, 2014 9:11 pm

Làm mẹ rồi, mình có nhiều cảm xúc hơn, nhất là về đứa con mà chúng ta vô cùng thương yêu. Nhiều lúc, chỉ do hình ảnh 1 đứa trẻ nào đó trạc tuổi con, đồng giới tính với con, hay là nụ cười bé nào đó ...xuất hiện hay tình cờ đập vào mắt mình, cũng khiến mình nghĩ tới con, nghĩ tới điều hay, điều dở, điều tốt, điều xấu...mọi ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu với muôn vàn lo lắng ngổn ngang, đau thương đầy ắp ... Trên đời này chỉ có tình mẫu tử là thiêng liêng, trường tồn nhất , nó không cần sự đáp trả, cũng không cần phải có bất kỳ điều kiện nào cả... Mình vẫn yêu thương con, dù con thế nào, con vẫn là đứa con mà mẹ yêu thương nhất, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con... Một mai con lớn khôn, con hòa nhập được cộng đồng và tự bảo vệ được mình, tự chăm sóc và lo cho bản thân được mọi việc trong sự ổn định ... thế là con đã "báo hiếu" cho ba mẹ rồi. Mình không mong con sẽ làm được gì nhiều, không mong con sẽ thành đạt rỡ ràng như người tài năng mà thiên hạ tôn vinh, chỉ mong là con được sống trong yêu thương, an lành và tự lo cho mình được ...điều đó có quá cao vời không ? Một khi không có câu trả lời, mình chỉ biết nguyện cầu Trời, Phật...dường như tâm linh là liều thuốc trấn an tinh thần khi mình suy sụp. Tương lai ư ? Đã không còn dám nghĩ tới, nhưng không nghĩ thì làm sao lo, tiên liệu được cho con, chính những gúc mắc này nó khiến mình mệt mõi.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi caoloan7 » T.Sáu Tháng 8 22, 2014 2:03 am

Có một người bạn tâm sự với e rằng: "mình rất muốn có 1 đứa con, dù đứa con đó không được bình thường hoặc tự kỷ mình cũng mãn nguyện". Khát khao có con của nhỏ này và rất nhiều người mẹ khác khiến e chạnh lòng, bước hành trình tìm kiếm con của họ cũng gian nan, mệt mỏi và stress nặng k kém gì mình đang chăm con bị chứng rối loạn TK, chỉ khác 1 điều mình còn có con để mà lo lắng, chăm sóc, cười đùa còn họ thì k. Ông trời đã gắn kết cái duyên giữa mẹ với con nên e nghĩ mình nên biết ơn về điều đó, chị hãy cố gắng luôn nghĩ về con theo hướng tích cực, tìm những điểm đáng yêu của con để nuôi dưỡng tinh thần của mẹ. Hãy cố gắng lên chị nhé, khi nào stress nặng rủ các mẹ trên diễn đàn tổ chức party đi chị ;) (e có thói quen xem các tiểu phẩm hài, truyện hài để xã stress, nếu có "ăn nhậu" e tham gia liền :D )

Tặng chị những hình ảnh đáng yêu của các bé nè

http://2sao.vn/la-doc-fun/tranh-vui-thu ... 949889.vnn
http://2sao.vn/la-doc-fun/nhung-khoanh- ... 0820151408
caoloan7
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 11 02, 2013 4:35 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 8 25, 2014 12:46 am

Cũng phải ráng tìm điều gì đó để giúp mình cân bằng tinh thần, phải nói là "khóc" có "cái hay" của nó ! :( - Có lúc quá đau khổ tuyệt vọng, chị trốn ở góc nhà, không có ai để mà khóc và có thể gào lên để toát khỏi lồng ngực mình những nặng nề đang có ! Ước gì thời gian chầm chậm thôi, để con không quá mau lớn, để mình có thể ôm ấp, chở che, bồng bé, chăm bẵm được như ngày con còn bé... :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 9 02, 2014 7:39 pm

HN ngoan không chị? Có thêm tiến bộ nào không? Chị vẫn khỏe? Lễ rồi HN có được đi chơi hay về quê không?

Thời gian rồi 2 con em bệnh suốt, bé phải uống kháng sinh hết đợt này tới đợt khác, hậu quả là rối loạn tiêu hóa trầm trọng. Ôi đụng tới bs là đụng tới ks. Mẹ chiến đấu cùng con nên cũng bệnh luôn rồi. Chưa già đã "yêu sắc" hichic.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Tư Tháng 9 03, 2014 6:22 pm

Hôm qua khi đi rước con gái mẹ rất oải vì bệnh chưa hết, ẵm con ra đến xe mẹ bị choáng tí nữa là 2 mẹ con té nhào. Về nhà đang sửa ngổn ngang, con gái nhõng nhẽo kinh khủng, con nói "ầu ơ" chắc ý muốn mẹ hát ầu ơ dí dầu cho con nghe, mà ráng hát với giọng "vịt đực" rồi cũng tới bài con thích, con vui trở lại.

Có bác bạn ba ghé chơi, mẹ bảo em trai dạ bác đi con. Thường em rất ngoan bảo dạ ai cũng dạ, hôm nay em bệnh mẹ bảo mấy lần mà em chưa làm, con đứng kế bên khoanh tay: Dạ bác ngon lành. Trời ơi làm mẹ mừng quá vỗ tay khen rần rần trước mặt khách. Bao mệt mỏi của mẹ tan biến lúc nào không hay.

Sáng nay ngủ dậy con rất vui, mẹ cũng rất vui, đến lớp con tạm biệt mẹ rất đàng hoàng.

Sắp tới trung thu nữa rồi, đã là mùa trung thu thứ 4 mẹ mua lồng đèn cho con mà con vẫn chưa biết chơi.

Hiền Nhân con đã có lồng đèn chưa? Trường con có tổ chức Trung thu cho các con chơi không? Mẹ Tú chúc con vui đêm Trung thu và ngoan, tiến bộ cho mẹ Phương vui nhé.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 9 03, 2014 11:00 pm

Chào em Tú,
HN sẽ được trường tổ chức cho chơi Trung Thu vào cuối tuần này. Chị có cho cái lồng đèn bằng giấy (không dám gắn đèn cầy), con chơi đúng 1' là lồng đèn tiêu luôn. Con chưa biết chơi loại lồng đèn cổ truyền, nhưng khi cho con chơi cái lồng đèn màu mè gắn pin cho nói nhấp nháy và nhạc thì con cầm chơi thích thú.
Chị lúc nào cũng có nhiều phiền lo - đổ bệnh liệt giường 5 ngày và suy kiệt đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chắc là tuần sau phải vào bịnh viện khám bệnh và chắc BS sẽ cho xét nghiệm quá. :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi caoloan7 » T.Năm Tháng 9 04, 2014 6:52 am

Chị ơi, cố gắng giữ sức khỏe nhé, e cũng đang có rất nhiều điều phải lo lắng đây, đúng là đứng trong hoàn cảnh của chính mình thì chỉ có mình mới hiểu rõ nhất.

Thứ 7 vừa rồi vc e có chở nhóc tì lên phố lồng đèn ở Quận 5 chơi, e mới tậu cho hắn chiếc lồng đèn cá chép thật đẹp, hắn đem về chơi say sưa và giữ gìn cẩn thận, không như mấy năm trước cũng giống HN tầm 1h là tiêu ngay. Chúc các con đón 1 cái Tết Trung thu cười thật nhiều, vui thật nhiều và chơi cũng thật nhiều nha!
caoloan7
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 11 02, 2013 4:35 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.92 khách.

cron