Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 4 03, 2015 1:31 am

Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Học bơi tại Yết Kiêu

Gửi bàigửi bởi mecuasu » CN Tháng 4 05, 2015 7:40 pm

Hi Chị Phương!
Em có LH Hồ bơi Yết Kiêu ( ngay cạnh Thảo Cầm Viên) số đ: 0838296917 - 0839101299, bên đó có cho biết cách LH huấn luyện viên tên Khoa ( hiện ko cung cấp số đt) dạy vào Thứ 2 và Thứ Sáu , giờ: 13h:00 đến 14:30, mình đến vào giờ đó gặp trực tiếp anh Khoa để hỏi kỹ về việc dạy bé học bơi. Có thông tin gì mới em sẽ gửi thêm. Phương - Mẹ Bảo Anh
mecuasu
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 2 17, 2009 5:03 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 4 05, 2015 8:01 pm

Cám ơn MẹcuaSu nhé, chị sẽ gửi thông tin em cho cho trường con mình.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 4 19, 2015 8:53 pm

Trời nóng gần đây, nên cho anh HN đi chơi ở hồ bơi, HN thích lắm, nín hơn nằm xuống hồ cho người chìm xuống, hết hơi rồi thì đứng lên nhảy tưng tưng, vuốt nước, rồi chơi tiếp, xem ra thì anh dạn hơn cả mẹ ngày xưa, mẹ không bao giờ dám cho người chìm xuống nước hoàn toàn như thế cả :D . Trong hồ bơi, các trẻ và PH ngồi trên bờ... ai cũng nhìn HN "kỳ lạ" sao bé lớn thế kia mà chỉ hay la, không nói, khi HN đụng vào em nào thì em đó la làng, nạt HN thì HN vẫn...cười vô tư, có em tóe nước vào HN dọa mà HN thì chỉ né thôi, không để ý gì cả :( :( - Có 1 em bé gái xinh lắm, 7t, cứ lẽo đẽo theo làm quen anh HN, còn nắm vai anh đu theo nữa, sợ anh HN không tự do chơi sẽ làm em gái sợ, nên giải thích với bé gái rằng : con đừng bám anh, anh chưa biết giao tiếp với con đâu. Bé gái lanh lắm, hỏi rằng : sao anh "bự" vậy mà anh chưa nói chuyện? Anh mấy tuổi rồi ? - Con nít ngây thơ, câu hỏi vẫn khiến mình cảm thấy buồn :( - Con khác lạ chốn đông người, mẹ vẫn phải lờ đi tất cả. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy an ủi khi thấy con chơi rất vui, hào hứng và tận hưởng được giây phút vui chơi của con 1 cách thoải mái.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 5 06, 2015 12:08 am

Hi chị,
Lâu rồi không gặp :-)
Có vẻ HN hợp với bộ môn lặn.
Chị đki cho con học ở CLB Yết Kiêu là phù hợp đấy.
Trở thành VĐV bơi lội cũng k cần phải nói nhiều.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi cobecantho » T.Tư Tháng 5 06, 2015 5:19 pm

Chào chị Phượng Trần.
Bài viết này chị đã đăng cáh đây 06 năm. Mãi đến bây giờ tôi mới được đọc. Những biểu hiện của bé Hiền Nhân rất giống với bé Diệp Anh nhà tôi hiện nay. Tôi cũng đang rơi vào tình cảnh của chị 06 năm về trước.
Bé Hiền Nhân hiện giờ chắc là tiến bộ lắm rồi.
Chị ơi, chị bắt đầu dạy cháu từ đâu.
Rất mong nhận chia sẻ từ chị. Vì hiện giờ tôi cũng rất bế tắc.
Mail của tôi là maimai170176@yahoo.com.
cobecantho
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 23, 2015 11:43 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 5 06, 2015 8:07 pm

Chào em,
Ngày trước tôi mù mờ kiến thức, tôi khổ sở phải chấp nhận sự thật về tự kỷ, tôi từng nghĩ đến việc kết thúc đời mình ... Nhưng giờ tôi đã hiểu ra... mình là chỗ dựa của con, mình không mạnh mẽ thì con sẽ cậy vào ai.
Em ở Cần Thơ ? Tôi là người An Giang. Chúng ta chia xẽ với nhau nhé.
Em cho chúng tôi biết con em hiện đang như thế nào, bé bao nhiêu tuổi, có khả năng gì và còn hạn chế gì ? Có như thế thì các PH trên diễn đàn mới có thể chia xẽ thông tin với em qua kinh nghiệm của họ.
HN con tôi là trẻ chưa có ngôn ngữ, còn rất nhiều hạn chế, nhưng tôi cư xử với cháu như trẻ bình thường, tôi nói chuyện, hỏi han cháu như bao trẻ khác, cho dù cháu chưa thể trả lời, dần dà rồi cháu cũng có thể truyền tãi chút ích cho mình hiểu thông qua hình ảnh và các biểu hiện của cử chỉ.
Cho dù thế nào thì con vẫn là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta, hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé em.
Chúng ta cùng đồng hành với nhau.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 5 10, 2015 8:07 pm

Mình đang bàng hoàng trước tin này, có thật vậy không ?
http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quo ... 11947.html

Con mình khi đi máy bay từ VN sang Mỹ đã rất được thông cảm cơ mà, sao thế này ?
Còn đi nước khác thì chưa được thông cảm nhiều, hành khách khó chịu thôi, chứ còn phi hành đoàn thì không có gì cả.

Mới thấy bài báo này, cùng nội dung trên :
http://www.msn.com/en-us/news/us/united ... ar-BBjAPpt
http://blog.theautismsite.com/united-fl ... ted-flight
http://www.independent.co.uk/news/world ... 39739.html
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 5 19, 2015 5:42 pm

Em chào chị Phương,

Chị và bé vẫn khỏe? Con dạo này ổn không chị?

Em vẫn thường xuyên vào CCM nhưng không biết cm gì. Trời nóng quá con gái em đi học khó ăn, khó ngủ, nói lung tung rất nhiều. Thương các con quá.

Vài dòng cùng chị.

Em chúc chị cùng gia đình sức khỏe, bình an.
Em, Tú
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 5 19, 2015 11:03 pm

Cám ơn em Tú, em rất quan tâm đến mẹ con chị, khiến chị rất ấm lòng.
HN nhà chị dạo này có những thay đổi nhỏ, chắc con lớn rồi, con khá chút nào, mẹ mừng chút nấy. HN đã biết yêu cầu mẹ chơi theo ý muốn của HN, giao tiếp với mẹ tốt, biết xí gạt mẹ rồi cười ngặt ngoẽo, biết đòi hỏi hơn và biết chờ đợi chút đỉnh. Hôm kia đọc báo thấy bài viết về cha con của cháu bé thiểu năng không có điều kiện đến trường, cha cháu làm chiếc xe chở cháu đi lòng vòng cho cháu tiếp xúc với bên ngoài, 1 số người không hiểu cho là cha cháu bạo hành con, nhưng sau đó hiểu lòng yêu thương con vô bờ của người cha, chị khóc ròng ròng luôn, dường như nỗi đau đồng cảm như chính mình yêu thương con vậy.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.106 khách.

cron