Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 11 10, 2014 11:44 pm

Chưa chịu ăn đâu em ơi, nên chị cũng chưa nấu cho ăn tiếp. :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 11 11, 2014 12:22 am

Ngồi xem lại kinh nghiệm dạy con tự đi vệ sinh mà chị đã truyền lại. Con em đã biết tự đi ngồi bô tiểu khi mẹ nói con ngồi bô tiểu đi rồi chị Phương ơi, nhưng mẹ thấy con có nhu cầu rồi cởi quần cho con chứ con chưa biết nói với mẹ. Có lần con tự cởi quần tiểu khi không có ai bên cạnh, nhưng cũng chỉ mới được 1 lần. Có vài lần tự ngồi bô tiểu nhưng không cởi quần. Có lần cái bô phơi ngoài sân cũng chạy ra sân ngồi vào bô tiểu (em nhớ đã có lần kể với chị). Bây giờ còn chờ con làm đúng mọi lúc mọi nơi khâu đi tiểu. Chắc cũng còn lâu lắm :D

Còn phần đi tiêu thì chưa có điểm nào, em vừa lắp cho con bồn cầu riêng, có nắp dành cho bé, hi vọng là con thích.

Con rùa con của em vừa bò vừa ngủ quên, nhưng đáng yêu làm sao khi con đã chủ động hôn mẹ (nụ hôn còn rất hời hợt chứ chưa được thắm thiết như anh HN).

Bây giờ con chỉ có 2 sở thích là: ăn uống món con thích (chủ yếu là bánh, kẹo) và thích được khen mặc đồ đẹp. Cuối tuần rồi thứ 7 dẫn con đi ăn sinh nhật người chị bà con, con nít tổng cộng 5 đứa, 4 đứa kia đùa vui tưng bừng, con thì cứ đòi về nhà. Tới khâu cắt bánh 2 chị em nhiệt tình đến nổi làm ba mẹ ngượng chết đi được. Chủ nhật cũng tranh thủ chở con đi công viên chơi, vào đến công viên con nhìn thấy hàng quán xung quanh là chạy về hướng đó, mẹ giữ không xuể nên chở con đi chơi nhà hơi, tính để con vừa chơi vừa vận động. Vậy mà con cũng không thèm chơi, chạy lại xe nước mía, nước trái cây. Vì con thấy có thùng đá, hủ đường cát. 2 món này con mê nhất. Mỗi chiều rước con đi học về nhìn ngoài sân trường có người bán sữa, xúc xích... là rầu. Vì con hay chạy ra đó lấy nước đá và đường cát. Cũng may là chưa bị bắt đền lần nào. Sân trường con có nhiều đồ chơi như thú nhúng, xích đu...... Vậy mà không hiểu sao lại cho người vào buôn bán. Hôm nào không có ai bán thì con chơi thoải mái, hôm nào có người bán thì tranh thủ vừa bế, vừa dỗ ngọt con về chứ không còn thích quá mà mẹ ngăn thì con dễ bùng nổ.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 11 11, 2014 1:36 am

Em vào siêu thị mua túi chườm nóng, lạnh rồi cho vào ngăn đá cho lạnh rồi lấy ra cho con chơi, túi này sẽ không chảy nước như nước đá, con chơi cũng có cảm giác lạnh y như vậy. Còn đường cát thì em thế bằng cát trắng (cái này phải nhờ ai đó đi Phan Thiết lấy về dùm) hay ở đâu có thì chị không rành vì anh HN không chơi cát. Cùng lắm em lấy cát thường cho con chơi, chỉ sợ màu cát thường hơi nâu đen không giống màu trắng của đường cát. Tìm cái thau cho con vọc tay vào chơi thoải mái, đó cũng là cách điều hòa cảm giác cho con.
Việc đi vệ sinh cần thêm thời gian để củng cố em ah, kiên nhẫn thêm em nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 11 11, 2014 8:06 pm

Em vào siêu thị mua túi chườm nóng, lạnh rồi cho vào ngăn đá cho lạnh rồi lấy ra cho con chơi, túi này sẽ không chảy nước như nước đá, con chơi cũng có cảm giác lạnh y như vậy


Chị bắt trúng bệnh em rồi. Em đang nghĩ tìm thứ gì để vào tủ lạnh rồi lấy ra cho con chơi mà không bị ướt. Em cám ơn chị rất nhiều.

Ngoài thích chơi con còn thích ăn nước đá, đường cát cũng vậy, con thích ăn đồ ăn cứng, giòn, ngọt. Cái này chắc giống mẹ hồi nhỏ hihi.

Lúc trước có người đi biển em cũng nhờ lấy cát về cho con chơi, con chơi một thời gian rồi chán. Mấy đống cát xây dựng gần nhà con hay thích chơi nhưng gần đây không thấy con muốn chơi nữa. Nên em cũng quên cái vụ cho con chơi cát.

Dạo này con ra đường bớt cắm đầu chạy, đi từ tốn hơn, bước chân vững hơn, đánh tay ổn hơn (nhìn gần như bình thường).

Con chưa biết chụm 2 chân nhảy, không biết bài tập nào có thể giúp con, chị hay PH nào có biết chỉ giúp giùm em. Em cám ơn rất nhiều.

Dạo này con trai bệnh suốt, sáng đưa con gái đi học xong phải quay về nhà chở con trai đi bs, chiều rước con gái về nhờ NGV trông để mẹ chở em đi bs tiếp. Mỗi lần chở em đi là con khóc. Khi mẹ về thì cố dỗ dành cho con vui lại, rồi ăn, ngủ hết thời gian. Đầu óc mẹ cũng lơn tơn, không làm gì được cho con để con mau tiến bộ.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 11 12, 2014 1:41 am

Em tới chỗ bán dụng cụ học đường ở đường Nguyễn Tri Phương có bán các vòng tròn nhựa nhiều màu (giống cái vòng dùng lắc vòng tập eo đó), em mua về vài vòng rồi sắp như hồi nhỏ mình nhảy lò cò : 01 vòng rồi kế tiếp 02 vòng, rồi 1 vòng, 2 vòng trên mặt đất. Em chum chân nhảy vào cho con xem trước, rồi dang chân nhảy sao cho 2 chân vào hai vòng hai bên, em làm trước cho con xem rồi nắm tay cho con tựa mà bắt chước nhảy, sau đó em nhảy trước, con làm theo sau đó. Còn nếu em sợ vướng chân con vào cái vòng thì em lấy giấy màu cắt rồi dán xuống đất theo hình tròn cho con nhảy cũng được. Minh họa cho em dễ thấy bằng clip trong PM .
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 11 13, 2014 6:41 pm

Chào Phương,
Lâu rồi không gặp, P khỏe không , con trai HN chắc lớn lắm rồi hén, đã làm được gì rồi ? bé BA cũng lớn lắm Phương ạ, cao 1,62 rồi . Các con ở tuổi dậy thì kèm theo nhiều điều khác lắm , nhất là cái "Tôi" của con được thể hiện rõ nhất, thật sự là mình cũng rất lúng túng nên cũng tùy tình huống mà theo con.
Mình cũng lang thang tìm đọc các tài liệu .... Phương có biết cậu Lê Tấn Đạt phụ trách trang DẠY CON TỰ KỶ.Com không? Có Blog, facebook.. nữa. Cậu này còn trẻ , là sinh viên NH, nhưng thích và hiện đang hoạt động ở lãnh vực này, cũng lên truyền thông nữa, cũng có những tài liệu được dịch từ nguồn nước ngoài đưa lên facebook, mình cũng đang đọc để tìm hiểu, mẹ P có thông tin gì thêm cho mình biết với .
Chúc hai mẹ con HN khỏe nhiều , vui nhiều , con trai tiến bộ nhiều nha.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 11 14, 2014 5:42 pm

Chị Châu thân mến,
P gửi trả lời cho chị vào PM chị nhé.
Nếu chị có Facebook, em sẽ giới thiệu chị 1 PH có nhiều nguồn tài liệu đáng tin cậy từ nước ngoài. Xem tài liệu mình tự học hỏi rồi sàng lọc để tìm ra hướng thích hợp cho con chị nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 16, 2014 11:07 pm

Có câu chuyện của HN muốn chia xẽ với anh Phi và các anh chị PH cùng thầy, cô của HN :
Chủ Nhật mẹ cho HN đi hồ bơi trẻ em, thấy mấy em nhỏ cởi quần tắm trong hồ, HN cũng khoái được "tự do" nên bắt chước báo hại mẹ phải nhảy xuống hồ bắt ảnh mặc quần vô ! :( - Khá lâu sau đó, HN có nhu cầu đi vệ sinh nên HN chạy đi tìm nhà vệ sinh, thấy cánh cửa đóng có khóa HN cứ nắm lắc lắc ra ý muốn mở, ngặt nỗi chỗ hồ bơi đó kỳ ghê, có cái toilet lại khóa mất Mẹ sốt ruột cho HN, bảo con: Thôi con cứ ngồi đại ngoài này đi con. Mẹ tính là chỗ sàn nước sau khi HN ị xong thì mẹ làm sạch lại. Trong lòng mình rất buồn, ngày xưa khi con còn khó khăn trong việc đi vệ sinh đúng nơi, mình phải trãi qua bao gian khổ mới hướng con đến việc đi vệ sinh đúng nơi và con biết đến đúng nơi để làm điều đó. Thế mà giờ ra ngoài chơi, con có nhu cầu, biết tìm đúng nơi để đi toilet thế mà mẹ lại bảo "ngồi đại ở ngoài" - Điều này thật là khó vì khiến con cứ rối tung : khi nào vào đúng nơi, khi nào đi ở ngoài được ? Thấy thương cho con làm sao và thấy thương cho các trẻ em ở nước mình vô cùng, quyền lợi của trẻ còn lắm hạn chế, thiếu thốn và thiếu cảm thông.
HN đi chơi ở hồ cạn thấy tự tin hơn cho dù đến hồ hơi sâu hơn thì luôn có áo phao cho HN đỡ sợ, cảm giác chạm được đáy hồ và tự do chơi đùa mà không sợ hụt hẫng giúp HN thoải mái hơn, P thấy HN cho người chìm xuống nước, biết nín hơi, hết hơi thì đứng lên, vuốt nước trên mặt cười khì khì thích chí - Làm sao dạy con bơi, có anh chị PH nào biết ai có thể dạy bơi cho các trẻ TK thành công thì chỉ cho P với. Mẹ thì biết bơi mà không biết làm sao dạy con, khó ghê ! ;)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Sáu Tháng 11 21, 2014 12:58 am

Cảm ơn Phương nhé, để Châu tạo facebook đã nhé! :)
HN chịu xuống hồ bơi chơi là mừng lắm. BA Lúc nhỏ đi biển mặc đồ tắm xuống biển chơi không chịu lên, nhưng giờ lớn lại không chịu xuống không biết tại sao nữa.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 11 21, 2014 5:42 pm

P có thể làm các bước discrete trial sau

1/ Thổi bong bóng

Để môi chạm xuống nước thổi ra bong bóng, cho HN làm theo. Khi quen rồi thì để xuống sâu hơn (nước qua miệng nhưng chưa vào vào mũi). Ngày càng sâu dần.

2/ Chụp hình dưới nước

Kiếm máy chụp, hoặc đt như Sony experia z3 chụp đc dưới nước, cho HN thụp xuống nước cho mẹ chụp . Truoc đó chụp vài tấm selfie dưới nước cho HN coi trước . Nếu không có máy hình thì chơi trò đếm dưới nước, 2 mẹ con thụp đầu xuống xòe tay ra đếm 1, 2, 3 rồi chui lên.

3/ Tìm vật

Thả đồ chơi chìm xuống (chỗ nước tới bụng) cho HN thụp xuống nhặt lên

Làm tới 3 thì nói nhe, mình chỉ tiếp.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.85 khách.

cron