Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 10 27, 2014 8:34 pm

Hôm nay có tin một người bạn trẻ lâu ngày không gặp, giờ có 3 cháu . Cháu lớn 6 tuổi thì TK, cháu sau 3 tuổi thì phải truyền đồ ăn qua vùng bụng. Do đang tuổi lớn nên cứ hàng năm lại phải mổ ra đặt lại bong bóng . Hai vơ chồng quyết định sinh cháu thứ 3 thì manh khỏe, nay đã 2 tuổi . Mới có vài năm không gặp mà nhìn nó như một ông già . Sếp nó nói : Làm ở đây rất cực, mà mày vào cty thì còn đỡ chứ ở nhà nhìn mày mệt quá ... :-(
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 10 28, 2014 12:10 am

Chào em Tú,
Chị trả lời các câu hỏi của em trong PM nhé.

Dạ em cám ơn chị Phương.

Hôm nay có tin một người bạn trẻ lâu ngày không gặp, giờ có 3 cháu . Cháu lớn 6 tuổi thì TK, cháu sau 3 tuổi thì phải truyền đồ ăn qua vùng bụng. Do đang tuổi lớn nên cứ hàng năm lại phải mổ ra đặt lại bong bóng . Hai vơ chồng quyết định sinh cháu thứ 3 thì manh khỏe, nay đã 2 tuổi . Mới có vài năm không gặp mà nhìn nó như một ông già . Sếp nó nói : Làm ở đây rất cực, mà mày vào cty thì còn đỡ chứ ở nhà nhìn mày mệt quá ... :-(


Lâu rồi mới thấy anh Phi tái xuất giang hồ, vắng bóng lâu quá làm mọi người cứ tưởng (em tưởng => mọi người) anh Phi bị hội chứng lung tung beng nào rồi :D

Không biết chị Phương và các PH thì sao chứ em thì giống ông bạn này của anh Phi nè, đi làm còn đỡ chứ ở nhà nhìn... mèn đéc ơi người bạn có 3 năm không gặp mà nhìn không ra luôn á :((
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 10 28, 2014 7:26 pm

Hi em Tú,
Chị cũng vậy thôi, đi làm còn ráng "tuốt" lên coi cho tươm tất, giống mọi người, chứ ở nhà thì nhìn giống osin hay vú em thì đúng hơn.
Mấy ngày nay HN ổn hơn, mừng được 1 chút. Tối hôm qua, HN lên phòng làm việc của Ba, lấy cây guitar xuống bảo mẹ đàn cho nghe. Mẹ nói là mẹ không biết đàn giống Ba, HN vẫn bắt mẹ đàn. Mẹ đành phải gãy gãy, HN lấy tay bắt mẹ phải đánh đàn theo cách của Ba (HN thường hay làm vậy để Ba đàn các điệu vui, chứ bolero là phản đối liền) - Mẹ không làm giống Ba được, thế là HN nhăn cái mặt lại, nhíu con mắt và lấy hai tay che mặt lại ra vẻ : "Trời ơi ! Mẹ đàn nghe dở quá, chịu không nổi !" Biểu hiện "chê bai" rất rõ nét khiến Mẹ bị chê mà vui như mở cờ trong bụng, Mẹ cười quá chừng luôn, sau đó HN bỏ đi chả thèm yêu cầu mẹ đàn nữa. Có ai bị chê mà vui như mình không nhỉ ? :D

Ah, 1 người bạn có đứa con gần như HN, cô ấy chia xẽ cho con ăn Mầm gạo lức và hạt kiều mạch thay cho cơm, dùng dầu oliu thay cho dầu ăn thường. kết quả chỉ sau 1 tuần thì biểu hiện bé khá lên thấy rõ, hiểu mệnh lệnh hơn, trầm tính hơn, đi đứng đàng hoàng hơn chứ không còn lung tung nữa. Mình đang muốn bắt chước cô này cho con ăn giống vậy xem có cải thiện sự lăng xăng của con hay không, vấn đề là HN có chịu ăn như thế hay không, chứ nấu thì không là vấn đề. Có PH nào cho con ăn giống vậy thì chia xẽ cho mình với nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Tư Tháng 10 29, 2014 7:19 pm

Mừng là HN đã ổn hơn và chúc mừng con vì đã "chê bai" mẹ Phương :D

Mầm gạo lức và hạt kiều mạch thay cho cơm, dùng dầu oliu thay cho dầu ăn thường


Em nghe cũng muốn dùng thử cho con. Mầm gạo lức, dầu oliu thì chắc chắn có trong siêu thị, còn hạt kiều mạch thơm em mới nghe và không biết st có không. Chiều nay phải đi tìm cho con thôi.

Ah chị Phương ơi, chị Phương hỏi xem cách nấu, liều lượng mỗi loại bao nhiêu là vừa giúp em chị nhé.

:D "Above all, do no harm" :D

Hi vọng, hi vọng và hi vọng

Con gái em đi học mấy ngày về thấy cũng khá ổn, sáng nay trời lạnh, con ngủ nướng nên cho con ở nhà một ngày. Con đi lại từ tốn, bye bye ba đi làm, nói được vài câu hoàn chỉnh: Ngoại nói cột tóc đi học, con khóc nói: Thôi, không chịu đi. Mẹ nói con gái ở nhà để mẹ đi chợ mua xôi ăn, con nói: Mẹ đi chợ mua xôi con ăn nha. Con cầm đầu bấn tivi đưa mẹ nói: Mẹ bắt yêu biển lắm con coi. Con cầm gói ngủ cốc và cái ly đưa mẹ nói: Mẹ pha ngũ cốc con uống nha.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 10 31, 2014 12:04 am

Sau khi chị tìm được hạt kiều mạch và mầm gạo lức, hỏi xong cách nấu sẽ share cho em thông tin
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 02, 2014 11:57 pm

Đã mua được hạt kiều mạch, nấu cho HN ăn trước.
Cho tí dầu Olive vào nồi rồi rửa hạt kiều mạch cho vào nấu, để nước vào nấu như nấu cơm vậy. Khi chín hạt kiều mạch có màu nâu, ăn thơm. Khi cho cơm thường vào dĩa, xới tí kiều mạch kế bên, định là tập cho HN ăn kết hợp giữa cơm trắng và kiều mạch cho HN thử, anh chàng nếm muỗng đầu tiên, chép chép, nếm thêm muỗng thứ hai...bỏ chạy, đứng đàng xa nhìn lại bàn cơm vo hai bàn tay lại rồi nhăn mặt cười cười ra vẻ ngại ngại, rồi nhìn bà nội "cầu cứu" : "không muốn ăn cái món đó!" Cả nhà đều thương, mặc dù hạt kiều mạch đâu phải thuốc, đâu có khó ăn, tại con chưa quen nên con chưa muốn ăn. Đành thất bại bước đầu, nhưng chị nhủ lòng phải kiên trì. Ngày HN còn nhỏ, chưa biết ăn nhiều món, tập cho con ăn váng sữa thôi mà mẹ phải mua về trên dưới 10 lốc ăn rồi mới bắt bén cho con ăn sau đó. Giờ chắc phải làm theo cách này để HN chịu ăn kiều mạch - Bé khác ăn được cả...hic....buồn ghê ! :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 11 04, 2014 7:05 pm

Chị ơi hạt kiều mạch chị mua ở đâu? em tìm trong siêu thị không có, lên mạng thấy có nhưng website lạ chưa dám mua.

Mầm gạo lức chị tìm được chưa? hôm nay HN chịu ăn chưa chị?

Con em cũng chỉ ăn được vài món khô, giòn, cứng, không thích mềm, bùi, nên chắc cũng khó đây. Nhưng được cái nấu cháo ép ăn được.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 11 04, 2014 7:27 pm

Hạt kiều mạch mua ở chợ Nga, đại lộ Võ Văn Kiệt em nhé. Mầm gạo lức thì ở đường Võ Thị Sáu đó em. Em có thể search google là có thông tin.
HN chưa chịu ăn hạt kiều mạch vì thấy màu lạ (màu nâu) chị cũng chưa nấu tiếp vì để cuối tuần chị ở nhà, rồi nấu, con chưa chịu ăn thì mình ăn "làm mồi" :) . Mầm lức thì nghe nói khó ăn hơn vì nó cứng, nên chị chưa thử cho HN ăn em ah.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 11 07, 2014 12:35 am

Anh Phi, sao báo họ đổi họ anh Phi rồi ???
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140 ... tu-ky.aspx
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Hai Tháng 11 10, 2014 11:38 pm

Chị ơi HN chịu ăn hạt kiều mạch chưa? Có tiến bộ gì hơn không chị?
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.88 khách.

cron