Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 23, 2019 11:38 pm

Mến chúc chị Phương, cháu Hiền Nhân cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 5 06, 2020 8:21 pm

Chào Pinkrose,
Cám ơn em rất nhiều. Đã lâu rồi chị không vào diễn đàn, nên không nhận được tin.
Mong là các PH và các trẻ chúng ta đều được nhiều an lành, gia đình bình an, các trẻ luôn có tiến bộ.
Topic này được thiết lập từ khi con trai HN vừa 4 tuổi 3 tháng, hôm nay HN được 16 tuổi rồi, tức là đã hơn 12 năm vào diễn đàn CCM; thú thật rằng rất hiếm khi đọc lại các bài viết của mình bởi mình chưa bao giờ quên những khó khăn, cột mốc nào vui, buồn trong hành trình cùng con.
Điều mình vui nhất là mình đã dốc hết sức mình đi Mỹ để tận mất chứng kiến giáo dục đặc biệt ở California, gặp các anh chị CCM, gặp trẻ từng khó khăn & tiến bộ là học trò cũ của chị Tường Anh và cũng là cháu họ xa của mình, tất cả khiến mình phải ngưỡng mộ & tin tưởng để con theo học ở Nhân Văn cho đến hôm nay.
Mười năm cùng CCM rồi....
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 5 27, 2020 12:26 am

Chào các phụ huynh,
Lâu lâu lắm rồi, P mới vào lại diễn đàn CCM, thiếu sót quá, bởi chính nơi đây là nơi đầu tiên mình đã chập chững tiếp xúc với cách can thiệp cho con trai. Nhớ lại thời gian đầu, bao nhiêu cung bậc cảm xúc khó diễn tả lắm... Nhờ nơi đây có các anh chị CCM, các phụ huynh đồng cảnh ngộ trao đổi với nhau mà bước tiếp, song hành cùng con. Thỉnh thoảng, có vài phụ huynh liên lạc hỏi thăm thông tin để tìm trường, cách can thiệp cho con... mình rất đồng cảm vì các phụ huynh này đang trải qua những gì mình đã trải qua, thời gian đó thật chông chênh... Con trai mình hiện giờ 16t rồi, cháu đã cao hơn Ba của cháu 1 xíu, 1.7m rồi, có vài thay đổi tiến bộ, có những mối lo lắng khác ... điều mình cần là gì, đó là ráng giữ tinh thần vững, giữ sức khỏe, cố gắng suy nghĩ tích cực, dù rằng, rất nhiều lần - mặc dù ở hiện tại - mình vẫn có khoảng lặng rơi vào bế tắc, buồn bã ... Mình muốn share tâm trạng này đến các phụ huynh, khi buồn cứ khóc nhé, khóc cho vơi nỗi lòng rồi hãy mạnh mẽ mà hổ trợ, can thiệp cho con, bởi không ai thương con bằng ba mẹ, con cần cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất. Yêu thương lắm cộng đồng gia đình trẻ tự kỷ của chúng ta. Giờ mối quan tâm của mình là: rồi tương lai của con mình thế nào sau khi mình không còn sức khỏe chăm con nữa, khi ba mẹ không thể đồng hành nữa... Nhà nước bao giờ có hổ trợ cụ thể cho trẻ tự kỷ ? Muốn làm được một kế hoạch lớn như vậy thì phải bắt đầu từ đâu & thế nào... Mình vẫn còn băn khoăn lắm !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi behappy » T.Ba Tháng 6 02, 2020 9:06 am

Bé 35 tháng nói lắp, nhiều đấu hiệu rối loạn ngôn ngữ

Chào chị Tường Anh,
Bé của tôi là bé trai, tên Minh (tên ở nhà là Cư), gần 35 tháng. Khoảng 2 tuần nay tôi nhận thấy bé nói lắp rất nhiều. Khi thì lắp chủ ngữ, khi thì động từ. Cũng có lúc nháy mắt khi nói lắp. Gần đây tôi thấy bé ít nói hơn. Hay nói « cái đó/cái kia ». Khi tôi hỏi « là cái gì » hoặc « muốn gì » thì mới nói trọn câu. Thường bé chỉ nói câu 4-5 từ. Sau đó tôi nói lại câu dài hơn thì bé lặp lại theo, nhưng chưa tự nói câu dài.
Ngoài ra, bé còn có những đặc điểm sau :
1. Ít tập trung. Ví dụ : (1) khi tôi lấy quyển sách ra và có ý đọc cho bé nghe, thì bé liếc sơ qua và quăng đi. Chỉ có quyển sách siêu nhân mà bé tự chọn mua là bé hay yêu cầu tôi xem cùng và xem lâu hơn nếu tôi biết dựng nhiều câu chuyện thú vị khi xem với bé. (2) khi tôi và bé vẽ thì bé chỉ vẽ nguệch ngoạch hoặc ra hình méo méo giống như cá đuối. Khi tôi vẽ thành hình rõ ràng thì bé hay dùng bút tô đè lên hình của tôi.

2. Bé không hôn hít được. Khi bảo hôn mẹ thì chỉ kề má hoặc miệng vào.

3. Ngôn ngữ và giao tiếp

+ Có thể thực hiện các yêu cầu đơn giản như : bỏ rác, đem quần đến rồi mặc vào. Ra mượn bố điên thoại, lấy cái chén cho mẹ,vv

+Có thể chơi đóng vai nhưng chỉ rất đơn giản :Thời gian cách đây 2 tuần trở về trước, bé hay nói chuyện một mình, kiểu như diễn kịch lại nôi dung các câu chuyện bé hay xem trên utube (thời gian trước đây bé xem 90% utube là tiếng Anh). Lời bé nói nghe có từ tiếng Anh giống video bé xe và các âm vô nghĩa khác. 2 tuần gần đây, tôi chỉ để bé xem tiếng Việt, cắt giảm thời gian xem utube, tăng cường nói chuyện với bé, đặt nhiều câu hỏi cho bé thì bây giờ bé rủ tôi chơi trò đóng vai, và bé phân vai cho tôi và bé giống như các câu chuyện bé từng xem trên utube. Bé nói các tình tiết cho tôi, cũng chưa rõ ràng lắm nhưng do tôi cũng xem clip với bé nên nhanh hiểu được ý bé nói. Tôi đã chỉnh thành câu hoàn chỉnh hơn và cùng đóng vai với bé.

+ Việc đặt câu hỏi còn rất hạn chế. Hầu như bé chỉ hỏi : đang làm gì ? và đâu rồi. Và cũng rất ít khi hỏi

+ Lặp lại câu hỏi : bé trả lời câu hỏi « đang làm gì ? », « của ai ? », « ở đâu » khá chính xác. Nhưng câu « vì sao », « có/không », « ai » thì hầu như không trả lời được và hay lặp lại câu hỏi.

+ Bé chưa trả lời được những câu hỏi cá nhân như tên, tuổi, vv

+ Khi gọi tên, nếu đang làm gì yêu thích thì không thèm quay lại, làm lơ

+ Hay nhằm giữa áo và quần, khi hỏi màu gì thì trả lời tiếng anh đúng, còn bảo nói tiếng việt thì màu đỏ lúc bảo là trắng, luc bảo xanh lá cây.

4. Ăn uống : bé chỉ ăn món chiên, kho, trái cây. Rất ít ăn rau xanh và canh (chỉ ăn nước mì gói). Hay bị táo bón. Gần đây bé đi bô mau mệt hơn lúc 2 tuổi. Đi một chút là mệt rồi ngồi bệt xuống. Mẹ hỏi vì sao thì mới nói « Cư mêt, không đi nổi », mẹ hỏi tiếp « vậy con muốn mẹ làm gì ? » thì mới nói « mẹ ẵm Cư ».Trong khi lúc trước hễ mệt là đòi mẹ ẵm ngay.

5. Thích chạy ù vào bố và mẹ và cươì khoái chí

6. Rất thích chơi trốn tìm, lúc dưới 32 tháng chạy trốn mẹ trong siêu thị.

7. Gần đây, tóc bé có vài sợi bạc.

Ngoài ra, tôi xin nói thêm một số đặc điểm về hoàn cảnh sống của bé như sau :
+Bé sinh thường. Sinh được 3 ngày thì vàng da. Vào bệnh viện chiếu đèn 1 ngày thì về.
+Mẹ bé có gen Thalassemia alpha , bố không có.
+ từ 20 tháng, bé sang Nhật. Do bố mẹ không biết tiếng Nhật nên trong giao tiếp hơi khúm núm, thiếu tự tin. Bé chỉ có cơ hội nói chuyện bằng tiếng Việt với bố mẹ.
+ từ 20 tháng đến 33 tháng, bé xem utube khá nhiều (3-5 giờ/ngày), 90% bằng tiếng Anh.
+có vài lần 2 vợ chồng tranh cãi, mẹ có đòi bỏ đi. Từ đó, mỗi lần thấy mẹ giận, bé đều nói « mẹ giận, mẹ bỏ đi đó.
+có vài lần, bố chơi cùng bé, đẩy mạnh làm bé ngã ra sau (có nệm), và bé cười khoái chí
+bé nhớ đường rất tốt. Từ 20 tháng, đã nhớ đường đi đến siêu thị cách đó 1 km và chỉ mẹ đi.

Tôi xin hỏi với các đặc điểm trên thì bé có khả năng bị rối lọan ngôn ngữ hay chậm phát triển không ạ ? Hoàn cảnh sống của bé như nêu trên có phải tác nhân đẫn đến vấn đề cuả bé ?

Do tôi đang ở Nhật, mà không thể dùng tiếng Nhật nên không đi khám tâm lý cho bé được. Tôi dự định sẽ về VN trong năm nay để khám chữa cho bé. Mong chị Tường Anh hướng dẫn giúp những gì tôi có thể tự làm ngay bây giờ để hỗ trợ bé tiến bộ.

Tôi xin cảm ơn và rất mong mỏi nhận hồi âm của chị
behappy
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 5 27, 2020 6:55 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi admin » T.Ba Tháng 6 02, 2020 6:01 pm

Do tôi đang ở Nhật, mà không thể dùng tiếng Nhật nên không đi khám tâm lý cho bé được. Tôi dự định sẽ về VN trong năm nay để khám chữa cho bé.


Chị đăng 2 bài có nội dung tương tự. Chúng tôi sẽ trả lời bên kia nhé vì chỗ này là post của Hiền Nhân và chị Phương.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 1411
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 13, 2008 11:22 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 1 11, 2021 7:48 pm

Chào Admin và các phụ huynh,
Mình không ngại khi có phụ huynh vào post bài & câu hỏi trong phần trang nhà của Hiền Nhân. Bởi điều đó là các phụ huynh đang xem trang nhà mình, mình xin được hoan nghênh và mến chúc các phụ huynh luôn mạnh mẽ, tìm đúng hướng để đồng hành giúp con tiến bộ nhất có thể.
Các phụ huynh có thể lập topic riêng của con để tiện trao đổi xúc tích hơn thôi.
Regards,
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 24, 2021 6:38 pm

Xin chào các phụ huynh,
Lâu lắm rồi mới vào lại forum concuame, khi lập topic này con mình mới 4 tuổi 3 tháng, bây giờ cháu đã là vị thành niên 17t, cao lớn hơn Ba cháu nữa, mẹ giờ bé xíu so với con. Tình hình dịch bịnh gây rất nhiều trở ngại & khó khăn cho các trẻ chúng ta, bởi vì các con nên được học liên tục, kẽo lại quên bài. Học on line thì cũng không nhiều hiệu quả, không riêng gì các con mình, các trẻ phát triển chuẩn cũng lắm khó khăn với tâm lý học online không hấp dẫn, tập trung bằng học trực tiếp.
Mình thấy nhiều phụ huynh mới biết con có rối loạn, còn hoang mang định hướng can thiệp cho con, nên mình xin chia xẻ vài kinh nghiệm, suy nghĩ cá nhân, mình sẵn lòng để topic mình cho các phụ huynh đọc, biết đâu có vài chia xẻ từ các anh, chị chuyên gia & các phụ huynh kinh nghiệm khác giúp được cho các phụ huynh mới.
Có nhiều cuộc điện thoại vu vơ, tự xưng là "chữa khỏi tự kỷ", tấn công tâm lý phụ huynh "em không thương con em sao, sao em không thử thuốc này, thầy này, cách này cho con ?" - Các phụ huynh nên thận trọng với những chào mời vô căn cứ, không được kiếm chứng này, con chúng ta không phải chuột bạch để hết thử nghiệm này, thử nghiệm khác, rất tội cho các trẻ. Các phương pháp châm cứu, cấy chỉ chỉ làm hoang mang, hoảng sợ rồi gây thêm hoảng loạn, khiến trẻ thụt lùi mà thôi. Phương pháp tế bào gốc chỉ nghe quảng cáo, chưa thấy kết quả thực tế nào tốt cho trẻ tự kỷ cả.
Mình thương các phụ huynh mới, nhớ lại ngày trước mình cũng mù mờ... như vậy, nên nhân có chút thời gian gửi lời thăm hỏi các bạn. Trẻ tự kỷ có rối loạn chức năng não, không phải là "bệnh" mà có thể dùng thuốc can thiệp hết như cảm, sổ mũi, nhức đâu... Chúng ta có buồn cũng nên cố gắng mạnh mẽ vượt qua, làm chỗ dựa cho con, con chỉ có ba mẹ mà thôi, chấp nhận con để chúng ta bình tĩnh, sáng suốt định hướng đúng giúp con tốt nhất.
Chúc tốt lành đến tất cả gia đình và các bé,
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 11 02, 2021 12:40 am

Chào các phụ huynh,
Mình muốn chia xẻ chút kinh nghiệm của gia đình mình đưa trẻ chúng ta đi chích ngừa covid.
Hôm mình đưa con đi chích ngừa, nghe các bạn nhân viên y tế cho biết có 2 trẻ tự kỷ đến chích nhưng phải quay về do không hợp tác, các bé đó có ngôn ngữ.
Do có thời gian con mình được theo học tại trung tâm Nhân văn nên mình học được cách khử nhạy cho bé.
Cách mình làm: Một người trong gia đình mua đồ bảo hộ màu xanh & trắng thay phiên nhau mặc (vì khi đến chỗ chích không biết họ mặc màu gì, mình phải mặc đủ cho con làm quen), dùng ống chích nhựa, ghim vào trên đầu 1 cây tăm cho có cảm giác nhọn nhọn, rồi giải thích con hiểu chích ngừa, chỉ như kiến cắn xíu thôi, cũng phải cầm bông gòn tẩm alcohol thoa lên (vì cồn có cảm giác mát lạnh, cũng nên cho con làm quen), thoa cồn xong thì ấn nhẹ đầu tăm & ống chích vào bắp tay con cho con cảm nhận chút xíu đầu nhọn tăm thôi, đừng làm bé sợ, làm nhanh bằng thời gian chích thuốc thật. Trong ngày ít nhất 1 lần mặc đồ bảo hộ khử nhạy cho con, còn lại, cứ lúc nào con bình tĩnh nhất thì giải thích việc chích ngừa và dùng ống chích nhựa tập cho con quen dần. Trước khi đi chích thật, thì giải thích cho con hiểu là mình đi chích ngừa, không hề đau, cả nhà cùng đi với con, trong nhà mình có bao nhiêu người là đi hết cho con yên tâm. Ngày đưa con đi chích mình cho con đi lòng vòng trong sân gần chỗ chích vài vòng cho con quen, rồi mới đưa con vào từng bàn thăm khám, chích; đi tới đâu mình giải thích cho con hiểu tới đó. Người nhà ôm con, giữ tay chắc tránh con vùng vẫy để bs chích cho con.
Thêm 1 chi tiết không kém quan trọng: các phụ huynh chuẩn bị sẵn 1 simcard cho con, điện thoại để cài simcard của con, điều này giúp mình làm chứng nhận chích ngừa bằng app cho con làm giấy thông hành sau này.
Chúc các con & phụ huynh thành công nhé,
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 9 19, 2022 1:29 am

Một hành trình không hề ngắn, giờ con ở nhà với ba mẹ, thật buồn, phải không?
Trẻ Tự Kỷ ở VN lớn lên, cha mẹ già đi... bài toán đố chưa có đáp số :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.36 khách.

cron