Trang 45 trên 45

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 2 28, 2013 3:03 pm
gửi bởi phi
Thích đến trường nhưng ở trường thì không có ba bên cạnh như ở nhà thường xuyên nhắc nhở nên cháu hầu như không chịu viết bài gì cả.


Bảo ơi, kiếm cái hình nào đẹp trai, chụp rồi rửa ra cỡ 4x4 cho con trai cầm theo bỏ trong túi. Nếu xin phép cô giáo cho để trên mặt bài nữa thì càng tốt . Bảo để ý xem con trai nhớ bố hay là lo lắng vì không có bố bên cạnh nhé.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 04, 2013 9:47 pm
gửi bởi Minhkute
Chào anh Bảo

Em là một người mẹ có con trai chậm phát triển ngôn ngữ, hiện tại cháu đã được 30 tháng. Em đã đọc khá nhiều trang trong topic của anh. Thật sự em thấy con trai em rất giống Phúc của anh khi 3 tuồi. Và thật sự em rất khâm phục và kính trọng một người cha như anh, chiến đấu suốt mấy năm trời để giúp con. Qua những trang topic của anh, em thấy mình có thêm nghị lực để cố gắng, để tiếp tục bên con, giúp con tiến bộ.
Em cũng rất cảm động vì những chia sẻ của các anh chị trong diễn đàn đã động viên, và đưa ra những tư vấn hướng dẫn thật sự ý nghĩa giúp cho các cháu tiến bộ.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 8 04, 2013 5:56 am
gửi bởi Me chuotbi
Nhà mình cũng đọc hết 45 trang của chuyện nhà Bảo và thực sự khâm phục người cha như Bảo, thực sự cảm kích với sự chia sẻ của các chuyên gia trên diễn đàn. Hành trình thật dài, thật gian nan, nhưng kết thúc có hậu
Chúc 2 cha con Bảo - Phúc luôn khỏe mạnh và may mắn. Chúc các chị Tường Anh, anh Phi và các anh chị khác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 8 04, 2013 7:11 pm
gửi bởi phtran1302
Bảo ơi ! Ra đây mà nhận lời động viên và khen ngợi từ các anh/chị PH kìa !
Chị cũng thấy thế, Bảo đúng là người cha nghị lực, một người chồng, người cha tuyệt vời trong gia đình. Lâu quá không thấy em on line đưa tin về Phúc, chắc là Phúc dạo này tiến bộ "ngon lành" hơn trước nhiều rồi phải không? Chị có vài lần về quê, nhưng không ở lâu, nên không liên lạc với Bảo. Gia đình và các cháu đều khỏe phải không Bảo ?

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 8 25, 2013 3:26 am
gửi bởi lemongbao
Em chào chị Phương và các anh chị trên diễn đàn
Đúng là Phúc có tiến bộ nhiều so với cách đây 4 năm, đi học được, bây giờ đã lớp 2. Nhưng những hạn chế của Phúc vẫn phải theo từng ngày. Cu cậu có những hạn chế
- Về khả năng hiểu lời người khác nói (những vấn đề mới P chưa tiếp cận) còn rất hạn chế, với Phúc thì lời nói phải có hình ảnh cụ thể minh họa qua tranh hay qua ví dụ cụ thể từ người nói (ở đây chỉ có ba là hiểu Phúc).
- Có thể giữa hình ảnh ->ngôn ngữ ->viết thành câu ở Phúc không có sự liên kết chặt chẻ nên Phúc rất khó khăn khi đọc -> viết. Vì vậy Phúc viết rất chậm, gần như 80% bài học của P đều làm ở nhà. Đây là vấn đề mà em chưa biết phải làm sao.
Cũng lâu rồi em không có dịp trao đổi với chị Tường Anh, anh Phi, chị Xuyến. Hôm tập huấn hè của ccm ngay thời gian em đi coi thi tnthpt nên không thể đăng ký được và học được.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 11 09, 2016 6:39 pm
gửi bởi lemongbao
Gần 3 năm trời mới trở lại ngôi nhà concuame, lòng quặn thắt khi thấy quá nhiều trường hợp có con bị rối loạn ngôn ngữ, hành vi, danh sách cứ nối dài ra gần như không có lúc dừng lại. Chúc tất cả các bố, các mẹ có thật nhiều nghị lực để vượt qua.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 9 26, 2017 11:00 pm
gửi bởi lemongbao
IMG_6496.JPG
IMG_6496.JPG (192.14 KiB) Đã xem 3394 lần.

Gởi anh Phi, chị Tương Anh, chị Xuyến. Thiện Phúc bây giờ đã lớn, học lớp 6, học khá môn toán, tiếng Anh, tệ nhất là tiếng Việt, thích chơi ghép lego. Chúc các anh chị và các bố mẹ trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công cùng các bé.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 10 30, 2017 4:11 pm
gửi bởi phi
Gởi anh Phi, chị Tương Anh, chị Xuyến. Thiện Phúc bây giờ đã lớn, học lớp 6, học khá môn toán, tiếng Anh, tệ nhất là tiếng Việt, thích chơi ghép lego. Chúc các anh chị và các bố mẹ trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công cùng các bé.


Cảm ơn Bảo, lâu lắm rồi mới gặp nhau trên này . Lần chót gặp Bảo và con trai của Bảo là ở Bình Quới thì phải, không nhớ năm nào. Lúc đó thì con trai Bảo đứng tới vai mình thôi. Còn lần đầu gặp Bảo thì như là qua điện thoại phải không Bảo?

Thỉnh thoảng cho tụi mình biết tình hình nhé.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 7 02, 2019 7:03 pm
gửi bởi meanbinh
chắc giờ con cũng lớn rồi, học lớp 8 rồi ấy anh Bảo nhỉ? em thật sự rất khâm phục người cha như anh. con em 22,5 tháng cũng chưa nói được, cũng có nhiều dấu hiệu, em cũng đang muốn cho con đi test xem thế nào để có hướng can thiệp. mà em đang hoang mang bối rối quá chưa biết bắt đầu từ đâu nữa ạ.