Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » CN Tháng 7 24, 2011 11:24 pm

Nguyen,Anh đã viết:Chào Bảo, chia xẻ với nỗi đau đầu đau lòng của Bảo và gia đình.

Phúc là em bé hoàn toàn có khả năng học với các bạn trong lớp phổ thông do nhận thức của bé tốt. Cái khó cho Bảo là hành vi. Đây là điều CCM đã nói nhiều lần với Bảo, kể cả nói theo kiểu "cảnh cáo". Việc Ph trở nên dữ hơn, tấn công người khác, không vâng lời... là điều CCM đã đoán trước.

Tụi mình đoán ra không phải vì thấy Ph hư hỗn, nhưng vì
1. Ph có biểu hiện không kìm chế hành vi. Nhóm trẻ tăng động thường thế. Các em hành động mà không đủ thời gian suy xét trước sau theo kiểu "nếu đánh má, má đau", "nếu cắn chị, chị giận chị phạt"...
2. Ph không có môi trường chặt chẽ của thời khóa biểu và thưởng phạt. Mình biết Bảo đã cố gắng nhiều, nhưng cố gắng của phụ huynh chỉ có giới hạn với con em. Trẻ con kính sợ thầy cô hơn bố mẹ, đó là điều xảy ra với mỗi cá nhân, kể cả... mình và Bảo! Con mình cũng vâng lời thầy cô hơn vâng lời cha mẹ. Trong khi đó, Ph ở xa thành phố nên việc sử dụng TKB và hệ thưởng phạt tại trường chưa diễn ra một cách hiệu quả.

Ở tình thế này, buộc Bảo phải đóng vai thầy cô giáo thôi. Bảo biết mọi cách của Thời khóa biểu và thưởng phạt rồi đấy. Bảo bấm gan mà áp dụng đi. Ph sẽ phản ứng dữ dội thời gian đầu, rồi sẽ thôi. Bảo phải làm sao cho Ph hiểu cha mẹ sẽ không nhượng bộ khi Ph ứng xử không thích hợp.

Cố gắng lên, Bảo ạ. Mình xin chia xẻ: chính mình cũng chiến đấu mỗi ngày với con mình để giúp con sinh hoạt hiệu quả, và... Bảo biết không, mình vẫn thất bại. Vẫn cứ phải thở dài rồi cố gắng thôi, biết làm sao hơn. Chúng còn nhờ được ai ngoài cha mẹ?

Cứ uống ly nước hay cà phê, cứ buồn, rồi uống xong xốc tinh thần lên mà bước Bảo nhé.


Rất cam ơn những lời động viên của chị.

Tuần vừa rôi Phúc đã được các cô trường Gia Nghi chào đón P trở lại. Phúc có vẽ “nể” cô giáo mới hơn năm trước, không thường xuyên chạy ra ngoài, chịu ngồi bàn viết chữ, ngủ tốt các cô nói: “thấy P có vẽ ngoan hơn năm vừa rồi”. Không biết là do Phúc hiểu được nổi buồn của ba hay sợ cô. Vì mỗi khi các cô báo P hôm nay không tốt: hay chạy ra ngoài, không chịu ngồi học, cào bạn vì quá phấn khích hay vì nổi nóng, hay nhai giấy, …, thì em tỏ ra rất buồn và lo lắng và nói với P: Ba buồn quá P ơi con làm như vậy hoài thi ba làm sao bây giờ” Mỗi lúc như vậy cháu thường hay nói: “ Ba, không buồn nửa ba, con ngoan” hay “ Ba hông buồn nửa ba, con hông chạy ra ngoài, con nghe lời cô”,….

Trước đây khi tính chuyển trường cho P em cũng thường hay nói với con khi đi ngang qua trường mới và nói cho P biết mai mốt con học trường Họa My nghe Phúc, thì P nói “ ba con không học trường Họa My, con ngoan, con hông chạy ra ngoài, con nghe lời cô, con không ăn giấy, …Cu cậu liệt kê những hành vi xấu của mình nhằm làm thay đồi ý định của em. Vậy mà khi P đồng ý học rồi thì các cô trường Họa My từ chối cháu.

Hiện cháu cũng còn lăng xăng lắm: Nếu đến chỗ lạ thì chỉ rụt rè buổi đầu thôi khi quen rồi thì chạy mở đèn, quạt hoặc leo trèo, hay phá những gì hấp dẫn cu cậu. Nhưng nếu nói con ngoan thì ba mới cho đi chơi thứ bảy hay mua sữa con bò thì P mới giảm đôi chút
Chào chị
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 7 28, 2011 12:31 am

Em nên cố gắng giúp P hiểu hậu quả những hành động của P, và biết phần thưởng nếu P ngoan. Phần thưởng này không nên có hại cho sứckhỏe như kẹo, sữa ngọt.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Năm Tháng 7 28, 2011 6:41 am

Chào chị Tường Anh
Nguyen,Anh đã viết:Em nên cố gắng giúp P hiểu hậu quả những hành động của P, và biết phần thưởng nếu P ngoan. Phần thưởng này không nên có hại cho sứckhỏe như kẹo, sữa ngọt.


Vấn đề này P chỉ mới hiểu đây thôi nhưng cũng còn hạn chế lắm. vd như em nói:" con viết bài ngoan ba mua sửa con bò, ba cho đi chơi" đối khi P cũng phản ứng tích cực: "dạ, ba mua sữa con bò hé" rồi cằm bút viết tiếp. Nhưng cũng có khi không làm theo yêu cầu mà chỉ thút thích khóc mà thôi.

Em biết sữa có nhiều năng lượng, có thề làm các bé thừa năng lượng và lăngn xăng hơn nhưng không biết sữa có ảnh hưởng nghiêm trọng gì khác không mà em thấy các phụ huynh khác cai sữa cho con, còn P từ trước tới nay không hề kiên sữa, bình thường thì dùng sữa bột, đôi khi uống sữa hộp giấy có đường. Còn kẹo thì Phúc không thích. Cách đây mấy tháng ở chỗ em người ta có bán kem tươi không biết có tốt không? Còn Yaour thì sao hả chị?

Thân chào chị
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 7 30, 2011 12:56 pm

Em biết sữa có nhiều năng lượng, có thề làm các bé thừa năng lượng và lăngn xăng hơn nhưng không biết sữa có ảnh hưởng nghiêm trọng gì khác không mà em thấy các phụ huynh khác cai sữa cho con


Sữa có đường thì mới có nhiều năng lượng (rỗng). Uống sữa (cộng với ánh nắng) mang lại đạm, vitamin B1, C, D cho trẻ em. Cai sữa thì lấy cái gì bù vào? Dĩ nhiên là có cách bù vào, nhưng có thể không hợp vì bé bị dị ứng các chất khác, hoặc cái bù vào nó có hại (do các yếu tố địa phương). Vì vậy vấn đề kiêng tương đối phức tạp. Nếu mình không rõ thì đừng làm, không thể theo người khác được đâu .

Phụ nữ VN bên Mỹ này, khi vê` già nhiều người bị rỗng xương . Các BS nói vì do thiếu can-xi (hồi họ ở VN thì lúc đó thiếu thốn, có sữa đâu mà uống). Ăn tôm thì bỏ vỏ, lại sinh nhiều con --> thiếu can xi. Mình cai sữa cho con thì cũng nên coi xem lấy can xi đâu ra bù vào .



Theo mình thấy thì chúng ta hay nói về sữa mà quên mất 1 việc là trẻ em nói chung ăn nhiều chất bột quá . Ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn dặm ... lúc nào cũng cơm, bún, phở ... toàn là chất bột , toàn là đường cả thôi .

lunch.jpg
lunch.jpg (7.75 KiB) Đã xem 3845 lần.


Hình này 1 phụ huynh gửi cho mình, hỏi "con tôi đang ăn khẩu phần này, anh thấy sao"? Mình nói: "Nhiều bột, đường, không có chất xơ". Xin cho bớt cơm đi, ăn trái cây nhiều lên, tránh các trái cây nhiều đường, dùng loại nhiều chất xơ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Bảy Tháng 7 30, 2011 10:37 pm

Chào chị Tường Anh, anh Phi, anh Bảo !
Mấy hôm nay e thấy lo lắng quá vì gần 10 ngày nay e thấy bé nhà e trở nên cứng đầu và chống đối lại nếu cháu muốn gì mà ko được ( vd cháu thích cắn vành ly nhựa) e có hỏi cô giáo can thiệp cho bé thì cô nói có lẽ do thời tiết thây đổi( nơi e ở đang bị ảnh hưởng bão của TQuoc) hoặc cháu bị đau j trong người nên cháu mới như vậy, lại xuất hiện các hành vi lúc chưa can thiệp( lâu nay đã hết hẳn) :cắn các loại đồ vật bằng nhựa, ko thích gì là đứng giậm chân la hét, lấy ngón trỏ cậy phần da phía trên móng tay(mọi người hay gọi là phao tay) đến chảy máu, xem tay và khi cho cháu đi chơi thì chỗ nào cháu thích thì cháu xuống xe( siêu thị) chỗ nào ko thích thì cháu ngồi luôn trên xe nếu bồng cháu xuống thì cháu ngồi xuống đất nhất định ko đi la khóc( công viên, nhà banh, đám cưới) mặc dù khi đi mẹ có nói trước cho cháu biết là đang đi dâu,cháu xăng xăng suốt ngày mặc dù mỗi ngày e có cho cháu đi bộ 1h ở biển,đi là đi chứ ko biết ba mẹ có theo hay ko...e thấy rầu quá.Hiện e đang can thiệp cho cháu được 3 tháng rồi,dạo này hành vi xuất hiện thêm dẫn tới cháu học cũng mất tập trung lắm,gọi cháu nhiều lần nhưng cháu ko dạ(lâu nay gọi cháu 1 lần là cháu dạ liền), có hôm chở cháu đi học mà khi đến nơi cháu khóc ko chịu vào học có hôm bực quá e phát cho mấy roi mà thấy cháu ko phản ứng gì xoa hay đau từ chỗ bị đánh mà chỉ khóc to hơn thôi. Sao bỗng nhiên bé như vậy các anh chị, e nghĩ nếu bé được can thiệp thì cháu sẽ ngày càng tiến bộ hơn.Mỗi ngày cháu được can thiệp 3h và học với mẹ 1h ở nhà nhưng mẹ dạy cháu chơi thôi vì cháu học ko nghe lời mẹ nhưng cháu nghe lời các cô( đem dụng cụ học tập ra học thì cháu đem đi cất lại chỗ cũ). Làm cách nào để kéo sự tập trung của cháu quay lại vì e thấy cô dạy cho cháu các đồ vật bằng hình thì cháu chỉ cần liếc qua 1 lần rồi khi cô hỏi cái ly đâu cháu chỉ đúng nơi có tranh cái ly(hình cô để trên bàn) mà ko cần nhìn xuống vì lúc đó mắt cháu đang nhìn cô,cháu nhìn cử động miệng cô đưa tranh hỏi cái gì đây vd cái xô cô chỉ cần cô nhu miệng lên là cháu nói xô. Nơi cháu can thiệp e ko thấy có đánh giá mà chỉ thấy cô hỏi thăm mỗi cuối tháng là dạo này ph thấy bé thế nào? có tiến bộ hay ko? Nói thật thì cha mẹ nào cũng muốn con tiến bộ nên rất là nôn nóng và ph thì cũng ko có đủ chuyên môn để nhận ra con mình đang tiến bộ theo chiều hướng nào.
Về hội chứng rett vì bé nhà e là bé gái nên e thấy lo lắng vậy thôi,e thấy sợ vì tương lai của cháu mù mịt quá.
Vài dòng chia sẻ cùng các anh chị và rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị về việc can thiệp hành vi - mất tập trung của cháu. :oops:
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 7 30, 2011 11:38 pm

Chào chị Thu,

Tôi nghĩ chị nên mở 1 chủ đề cho riêng mình thì mọi người dễ theo dõi và tư vấn cho chị hơn . Để lẫn vào chủ đề này của anh Bảo thì sẽ khó cho việc theo dõi, hỏi/đáp . Chị đăng lại bài nói về bé và bài trên vào 1 chủ để mới nhé .

cảm ơn chị
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Ba Tháng 8 02, 2011 6:11 am

Chào bạn
cắn các loại đồ vật bằng nhựa

Theo tôi nghỉ đây là một hành vi thuộc về cảm giác, giống như con trai tôi thích nhai giấy vậy, sáp màu, sáp đèn cầy, ximăng, bê lăng tường, phấn. Chẳn qua là cháu thích cảm giác này và vì vậy thích nhai vật này vật kia để thỏa mảng nhu cầu cảm giác của mình. Có những rối loạn cảm giác tự khỏi tức bé tự bỏ hành vi đó. Nhưng cũng có những hành vi theo bé trong thời gian dài hoặc suốt đời.
khi cho cháu đi chơi thì chỗ nào cháu thích thì cháu xuống xe( siêu thị) chỗ nào ko thích thì cháu ngồi luôn trên xe nếu bồng cháu xuống thì cháu ngồi xuống đất nhất định ko đi la khóc( công viên, nhà banh, đám cưới) mặc dù khi đi mẹ có nói trước cho cháu biết là đang đi dâu

Con tôi cũng vậy, chỗ nào cháu không thích thì tôi cho con tới chỗ đó nhiều hơn nửa (nếu cháu không chịu xuống xe thì tôi cho xe lại gần, đôi khi tôi cũng ẩm cháu ép lại gần)để con tôi quen với quang cảnh, không khí, âm thanh của môi trường tại đây. Tôi thấy cách này cũng khá thành công, chừng vài lần là cháu quen và chịu xuống chơi ngay
mẹ dạy cháu chơi thôi vì cháu học ko nghe lời mẹ nhưng cháu nghe lời các cô( đem dụng cụ học tập ra học thì cháu đem đi cất lại chỗ cũ).Làm cách nào để kéo sự tập trung của cháu quay lại

Điều này thì con trai tôi cũng vậy. Mình phải cố gắng lôi kéo cháu thôi hôm nay không được (do cháu la khóc không hợp tác) ngày mai ngày mai không được thì ngày kia, ...., tuần này không được thì tuần kia, thàng này không được thì qua tháng kia,... , đến khi nào cháu hợp tác thì ta tiếp tục. Cháu dẹp vô thì tôi mang ra, cháu không chơi tôi chơi mộ mình vừa chơi vừa mời gọi con. Trước đây con tôi cũng vậy, cháu không hợp tác bất cứ điều gì. NHiều khi tôi muốn bỏ cuộc, nhưng vì thương con nên tôi lại tiếp tục, tôi cũng nhờ sự động viên rất nhiều của chị Tường Anh, anh Phi, chị Xuyến, chị Phương(một ph trên diễn đàn này)họ cho tôi động lực để vượt qua.
Chúc bé ngoan mẹ khỏe

lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Sáu Tháng 8 12, 2011 6:11 pm

Một số hình ảnh tiến bộ của P trong thời gian qua
hottoc.jpg
Phuc có thể ngồi hớt tóc mà không khóc, có phản ứng chút chút
hottoc.jpg (32.64 KiB) Đã xem 3740 lần.

choihatien.jpg
Phúc chơi Hà Tiên
choihatien.jpg (42.29 KiB) Đã xem 3734 lần.

tranhcatdang.jpg
Cắt dáng có sự trở giúp của ba (vẽ hình lên giấy, P cắt theo hình và bôi hồ dán
tranhcatdang.jpg (18.87 KiB) Đã xem 3746 lần.

tapviet.jpg
Tập viết theo một số điểm gợi ý, P có thể tự viết mà không cần cầm tay
tapviet.jpg (21.5 KiB) Đã xem 3726 lần.

tapvietcungcobaomau.jpg
Phúc tập viết cùng cô bảo mẫu tại lớp mẫu giáo
tapvietcungcobaomau.jpg (22.39 KiB) Đã xem 3725 lần.

tâpviettailop.jpg
Cô giáo chỉ cần mời Phúc vào bàn là cu cậu ngồi và tự viết, thỉnh thoảng cô bảo mẫu "trợ giúp" thêm
tâpviettailop.jpg (20.38 KiB) Đã xem 3725 lần.
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 8 13, 2011 1:16 am

Í chà, cu cậu này giờ lớn quá nhỉ. Mới ngày nào ba còn bồng lên quay vòng vòng trong Thanh Đa, giờ không biết ba còn bồng lên nổi không đây .
Thấy P tiến bộ mình mừng lắm Bảo ạ

Cắt dáng có sự trở giúp của ba (vẽ hình lên giấy, P cắt theo hình và bôi hồ dán)


Cái hình T dán có khái niệm đằng trước, đằng sau trong đó, Bảo có dùng hình đó dạy về "trước", "sau" cho P chưa?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Bảy Tháng 8 13, 2011 3:59 am

Gởi anh Phi
Cái hình T dán có khái niệm đằng trước, đằng sau trong đó, Bảo có dùng hình đó dạy về "trước", "sau" cho P chưa?


Vậy mà em không nghĩ ra, em chỉ biết làm như vậy để P nhận biết sự vật, luyện tập vận động tinh của bàn tay. Em sẽ rút kinh nghiệm phần này cho các hình sau.
Cám ơn anh Phi Rất nhiều
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.75 khách.

cron