Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 5 04, 2009 12:00 am

Cậu bé Phúc này thú vị thật, đọc về bé như đọc về Khoai lúc nhỏ ấy anh Bảo ạ. Lúc nhỏ Khoai cũng y như vậy.
Nhưng tất cả các biểu hiện mà anh lo ngại kể ra đều đã thay đổi nhiều theo năm tháng. Con tôi bây giờ cũng biết đau, biết kêu ca và đòi hỏi mẹ phải xoa xoa và an ủi. Khả năng suy luận cũng khá. Chỉ còn kém trong lĩnh vực quan hệ xã hội thôi. Hôm qua nó đánh một bà cụ (đánh nhẹ thôi) vì cho rằng bà giành đồ chơi của nó. Tôi đã không nhắc nhở khi nó đánh bạn vì muốn nó biết phản kháng một chút (trước đây nó chỉ khóc thôi), vậy mà nó đã tự đi xa thế rồi đấy. Tôi đã phạt và buộc cháu xin lỗi rồi, nhưng chắc cũng chưa hiểu lắm đâu.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Hai Tháng 5 04, 2009 6:22 am

Chào chị Tường Anh chào chị Khoaiyeu.
Hôn nay tôi cũng có một niềm vui nho nhỏ muốn chia sẽ với các chị. Bây giờ bé Phúc biết dùng từ nhiều hơn trước. Biết gọi ba lấy đồ chơi, chào tạm biệt ba, khi tôi ra khỏi nhà thì Phúc nói ba đi rồi, nói mất tiêu rồi, đâu có gì đâu khi không thấy đồ chơi muốn tìm(nhưng khi hỏi con muốn tìm gì thì cháu chưa trả lời được vì khả năng ngôn ngữ vẫn còn nhiều hạn chế), sáng sớm ra khỏi mùng là đòi bắt đèn và chỉ tay lên công-tắc, ra xân thấy gà thì vừa búng tay vừa kêu cúa,cúa,.., có thể chỉ các con vật quen thuộc và nói tên của chúng, có thể chỉ ra mẹ, ba chị hai khi được yêu cầu(điều mà trước đây cháu chưa hề thực hiện bao giờ, tôi mừng lắm các chị ạ :P ), biết chơi với xe trớn đúng cách, có thể xỏ chỉ qua lỗ nhỏ của các bông hoa nhựa(nhưng chỉ vài bông là chán), thích chơi với đất xét, thích dùng cọ quẹt màu nước lung tung lên giấy.
Hồi chiều này cháu tự leo lên giường và nói trốn, trốn trùm mền lợi(muốn tôi tìm bé) mỗi lần như vậy tôi tận dụng dạy cháu nhận biết cơ thể bằng cách sờ vào các bộ phận khác nhau và gọi tên các bộ phận ấy(nhưng tới nay cháu vẫn chưa chỉ ra được các bộ phận nào ngoài việc nói được bàn chân khi thấy hình).
Hạn chế lớn nhất của cháu hiện nay là chưa phân biệt được đâu là câu hỏi và phải chờ đợi để trả lời, cháu thường hay nhắc lại câu hỏi của người nói, chưa biết trả lời theo đúng những câu hỏi đơn giản), chỉ biết trả lời câu hỏi con gì?Đối với những con vật đã biết mà không lặp lại câu hỏi
Hôn nay Phúc bị viêm họng, và ho đêm qua cháu ngủ không tốt, ban ngày chỉ ngủ được khoảng 2 giờ( trước đây có thể từ 2 đến 3 giờ), ban đêm chỉ ngủ được 5 giờ(trước đầy từ 6 đến 7 giờ) tôi thấy rất lo, không biết khi cháu khỏi bệnh thì có bị mất ngủ như thế không?
Còn về chuyện đọc truyện tranh cho bé nghe thì đến nay tôi chưa có thời gian nhiều bên cháu để thực hiện, thường mọi người trong nhà chờ tôi làm mẫu mới lấy đó mà dạy cho cháu nên các thành viên trong gia đình không thể thay thế tôi trong chuyện này.
Tôi phải ngưng đây vì Phúc không chịu ngủ đang bị mẹ rày chào các chị
Lê Mộng Bảo
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 5 04, 2009 8:48 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Hôn nay tôi cũng có một niềm vui nho nhỏ muốn chia sẽ với các chị. Bây giờ bé Phúc biết dùng từ nhiều hơn trước. Biết gọi ba lấy đồ chơi, chào tạm biệt ba, khi tôi ra khỏi nhà thì Phúc nói ba đi rồi, nói mất tiêu rồi, đâu có gì đâu khi không thấy đồ chơi muốn tìm(nhưng khi hỏi con muốn tìm gì thì cháu chưa trả lời được vì khả năng ngôn ngữ vẫn còn nhiều hạn chế), sáng sớm ra khỏi mùng là đòi bắt đèn và chỉ tay lên công-tắc, ra xân thấy gà thì vừa búng tay vừa kêu cúa,cúa,.., có thể chỉ các con vật quen thuộc và nói tên của chúng, có thể chỉ ra mẹ, ba chị hai khi được yêu cầu(điều mà trước đây cháu chưa hề thực hiện bao giờ, tôi mừng lắm các chị ạ :P ), biết chơi với xe trớn đúng cách, có thể xỏ chỉ qua lỗ nhỏ của các bông hoa nhựa(nhưng chỉ vài bông là chán), thích chơi với đất xét, thích dùng cọ quẹt màu nước lung tung lên giấy.
Hồi chiều này cháu tự leo lên giường và nói trốn, trốn trùm mền lợi(muốn tôi tìm bé) mỗi lần như vậy tôi tận dụng dạy cháu nhận biết cơ thể bằng cách sờ vào các bộ phận khác nhau và gọi tên các bộ phận ấy(nhưng tới nay cháu vẫn chưa chỉ ra được các bộ phận nào ngoài việc nói được bàn chân khi thấy hình).

Chào anh Bảo, chúc mừng Phúc và anh chị nhé. Tôi nói không sai phải không: bỗng dưng có lúc Phúc sẽ tỏ ra "sống động" hơn, biết quan sát, biết những gì xảy ra chung quanh. Và đó là lúc Phúc sẵn sàng để chứng tỏ tiến bộ. Các bộ phận thân thể rồi Phúc sẽ biết, anh cứ tiếp tục dậy cho Phúc.

Hạn chế lớn nhất của cháu hiện nay là chưa phân biệt được đâu là câu hỏi và phải chờ đợi để trả lời, cháu thường hay nhắc lại câu hỏi của người nói, chưa biết trả lời theo đúng những câu hỏi đơn giản), chỉ biết trả lời câu hỏi con gì?Đối với những con vật đã biết mà không lặp lại câu hỏi


Lập lại câu hỏi là một trong những biểu hiện của TK, anh Bảo ạ. Anh có thấy cháu lập lại những câu nói của anh hay cô giáo không vậy? Anh có thể lấy hai tấm hình, một của anh, một của Phúc, ép nhưa. Khi anh nói, anh cầm hình của anh đưa lên ngực anh cho Phúc thấy, và nói: tới phiên Ba, Phúc im. Khi Phúc nói, anh đưa hình của Phúc vào ngực Phúc và nói: tới phiên Phúc, ba im. Kỹ năng này không dễ, nên anh phải kiên nhẫn nhé. Mới đầu, anh đừng tập cho Phúc bằng câu hỏi. Anh chọn những kiểu đối thoại nào mà Phúc có thể im lặng nghe, rồi đáp trả, thí dụ đếm đến 10, kể tên người trong nhà...

Hôn nay Phúc bị viêm họng, và ho đêm qua cháu ngủ không tốt, ban ngày chỉ ngủ được khoảng 2 giờ( trước đây có thể từ 2 đến 3 giờ), ban đêm chỉ ngủ được 5 giờ(trước đầy từ 6 đến 7 giờ) tôi thấy rất lo, không biết khi cháu khỏi bệnh thì có bị mất ngủ như thế không?


Hy vọng là không, anh Bảo ạ. Tuy nhiên, mình đề phòng vẫn hơn. Anh cố giúp cháu ngủ cho tốt: anh có thể cho cháu nằm dốc lên thay vì nằm thẳng trên giường (để mũi thông và đờm không dâng ngược). Khi Phúc khó ngủ, anh đừng mở đèn, đừng bế cháu ra khỏi giường, đừng nói chuyện nhiều với cháu.

Còn về chuyện đọc truyện tranh cho bé nghe thì đến nay tôi chưa có thời gian nhiều bên cháu để thực hiện, thường mọi người trong nhà chờ tôi làm mẫu mới lấy đó mà dạy cho cháu nên các thành viên trong gia đình không thể thay thế tôi trong chuyện này.
Tôi phải ngưng đây vì Phúc không chịu ngủ đang bị mẹ rày chào các chị


Anh cố gắng đọc truyện cho Phúc nhé, truyện ít chữ thôi, chi tiết đơn giản thôi. Anh cũng có thể dậy cho chị của Phúc đọc cho Phúc nghe nếu có thể. Đây là hình thức dậy cách trả lời câu hỏi rất tốt (vì có hình để nhắc).

Chúc anh mỗi ngày đều vui vì tiến bộ của Phúc. Có gì anh chia xẻ để chúng tôi chia vui.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Sáu Tháng 5 08, 2009 6:49 am

Chào chị Tường Anh
Mấy hôm nay Phúc có thể nói được một số từ mời mà trước đây tôi và những thành viêntrong gia đình thường nói và nói đúng ngữ cảnh như: Khi tôi cố tình ôm cháu vào và không buôn ra để xem phản ứng thế nào, thì Phúc nói buông ra, tôi nhắc: ba ơi buôn con ra và Phúc lặp lại . Hay là khi cháu đang xem tivi tôi cố tình đứng che màn hình lại thì Phúc nói "tránh ra" tôi cũng nói câu cho cháu nhưng các lần sau thì cũng vậy chỉ khi nhắc Phúc mới nói tròn câu. Khi các con chó trong nhà thì Phúc nói ki đi ra và đẩy các chú chó trong nhà ra ngoài.
Hạn chế lớn nhất hiện nay của cháu là vẫn còn lặp lại lời người khác,không biết đâu là câu hỏi để trả lời cho đúng( việc này thỉnh thoảng thì cháu có trả lời câu hỏi mà không lặp lại, nhưng rất ít)
Chị Tường Anh này hôm qua tôi tình cờ đọc được trên trang Web: http://www.mamnon.com thấy có một bài nói về khả năng chửa khỏi bệnh TK, cho các cháu mà nguồn liệu này từ nước ngoài. Tôi muốn xin ý kiến của chị về bài viết này.
http://www.mamnon.com/DocsDetails.aspx?topicID=18780
http://www.mamnon.com/DocsDetails.aspx?topicID=18781
benhtukycothechuakhoi.doc[/attachment]
Tập tin đính kèm
benhtukycothechuakhoi.doc
Gởi chị Tường Anh và các Phụ huynh
(55 KiB) Đã tải về 605 lần.
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Bảy Tháng 5 09, 2009 7:11 am

Thông tin này đã được biết đến khá lâu anh Bảo ạ.
Ở Hà nội, một số phụ huynh đã theo cách chữa trị này. Anh xem 2 link này để tham khảo nhé.
http://www.tretuky.com/dien-dan?func=vi ... =16&id=254
http://www.tretuky.com/dien-dan?func=view&catid=40&id=2

Tuy nhiên đây chuyện thần kỳ chưa có đâu anh ạ.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 5 09, 2009 2:43 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào anh Bảo, Phúc càng lúc sẽ càng nói được nhiều hơn, bắt đầu là những lời yêu cầu, sau đó sẽ là chào hỏi, những câu diễn tả sự vật, tình cảm.. Anh tiếp tục bám sát Phúc nhé.

Về DAN hay Defeat Autism Now, đó là nhóm chủ trương ăn uống theo chế độ, giải độc tố trong cơ thể.. Người khởi xướng là một vị bác sĩ sinh sống và làm việc tại San Diego, Nam California. Con trai ông có rối loạn tự kỷ. Vị bác sĩ này đã qua đời mới đây, và trường phái của ông vẫn tiếp tục có người áp dụng. Nói chung, số người chọn phương pháp của ông không nhiều, và tỷ lệ thành công không rực rỡ như mong muốn nếu so với con số trẻ tự kỷ nói chung. Người ta còn nói đến châm cứu, tẩy độc ruột, chạy laser, vân vân...

Rối loạn tự kỷ là rối loạn không chữa khỏi, thưa anh. Tôi biết rằng câu nói này khiến phụ huynh thất vọng, hay có khi tuyệt vọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta cùng chấp nhận những khác biệt của các em, cùng làm việc với nhau, tôi tin rằng các em có thể thăng tiến. Tôi đã chứng kiến những tiến bộ ấy ở những em tôi có dịp làm việc với trong hơn 10 năm qua. Mà anh cũng thấy Phúc tiến bộ đấy, phải không?

Tôi thông cảm với những tia hy vọng của anh khi tìm hiểu và mong chờ những chữa trị để Phúc "bình thường". Mình tiếp tục cố gắng, anh Bảo nhé, rồI anh sẽ thấy nhiều tiến bộ của Phúc.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Hai Tháng 5 18, 2009 6:17 pm

Chào chị Tường Anh và các phụ huynh
Hổm rài Phúc bệnh nên không thề thực hiện các bài học được, mỗi lần yêu cầu chơi với đồ chơi, hoặc học theo yêu cầu thì chỉ thực hiện được ít phút thì chán, trước đây cu cậu rất thích chơi với các món đồ chơi này nhưng nay có vẽ không thích nửa. Về các từ cũ thì tôi cố gắng ôn đi ôn lại nhiều lần vì sợ cháu quên. Cũng có cố gắng phát triển từ mới cho cháu nhưng chưa được nhiều.
Không biết với tình trạng của Phúc hiện nay thì cháu có thể chơi với trò chơi nào là phù hợp, món đồ chơi nào hấp dẫn được cháu?
Tôi đang gặp khó khăn là rất khó tập trung cháu vào bài học như nghe đọc truyện, học chữ cái và các chữ sốm, tô màu. Thường là Phúc chỉ thích làm theo ý mình. Mong sự giúp đở của chị Tường Anh và các phụ huynh có kinh nghiệm như anh My lăng, chị Khoai yêu, chị Phantran(tôi thấy có vẽ con của chị đã tiến bộ rất nhiều).
Chị Khoaiyeu này tôi có vào trang tretuky.com nhưng không sao đăng ký được mong chị giúp đở.
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi My Lăng » T.Hai Tháng 5 18, 2009 7:07 pm

Phúc tiến bộ khá nhanh. Theo tôi, một trong những lý do đó là anh đã huy động được cả nhà để dạy cháu. Chính điều này đã tác động nhiều đến Phúc, những mối quan hệ chơi- học(dạy)-sinh hoạt ... giữa cha(mẹ)- con và giữa chị-em tạo sự đồng cảm và hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Thật sự mà nói , đây là trường hợp mà ko phải gia đình nào cũng làm được.
Chúc mừng cháu và gia đình !
My Lăng
 
Bài viết: 92
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 3:01 am
Đến từ: Sài Gòn

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 5 18, 2009 7:13 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào anh Bảo, anh sẽ phải khuyến khích Phúc học ở những thời gian nhất định và thời lượng nhất định. Trẻ con nào cũng thích làm điều mình muốn. "Bất tuân thượng lệnh" là bảntính có sẵn ở mỗi con người anh ạ. Trẻ khác thì biết tuân thủ yêu cầu của trường lớp và cha mẹ (dù em nào cũng ăn hiếp ba má hơn, và ngoan với thầy cô hơn). Trẻ TK thì mình phải uốn nắn kỹ hơn.

Những đồ chơi cho trẻ 3 tuổi có thể là chiếc đàn, bộ xe lửa, xe chữa lửa có âm thanh, những bộ lắp ráp đơn giản, những game tô mầu, ghép hình... Cũng không khó chọn anh ạ.

Việc ôn lại những gì đã học là đièu vô cùng cần thiết anh ạ. anh cứ kiên nhẫn dậy thêm từ mới nhé, rồi sẽ có lúc Phúc sử dụng!

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con trai tôi 3 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Tư Tháng 5 20, 2009 5:41 am

Rất cám ơn những lời động viên chân tính của chị Tường Anh và anh My lăng.
Tâm trạng của tôi hiện nay là momg chờ những tiến bộ của con, ngày nào Phúc không tiến bộ, không dùng từ mới ngày đó tôi như người mất hồn, tha thẩn một mình. Nhất là những ngày qua bé Phúc bệnh, cu cậu không thích chơi cũng chẵn màn đến đồ chơi của tôi đưa ra tôi rất lo.
Tuy nhiên những từ cũ Phúc vẫn còn sử dụng.
Những điều mà chị Tường Anh khuyên tôi sẽ cố áp dụng, chị Tường Anh này không biết chừng nào các anh chị bắt đầu cho dự án hồ sơ bệnh án của từng bé, chừng nào các anh chị về Việt Nam mở các dịch vụ thăm khám và hướng điều trị cho phụ huynh và các cháu.
Tôi rất mong sự có mặt của các anh chị ở Việt Nam để chúng tôi có thêm một hi vọng mới.
Thân chào các anh chị.
Lê Mộng Bảo
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.71 khách.

cron