Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Gửi bàigửi bởi gbbuon » T.Hai Tháng 3 16, 2009 8:09 pm

Xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn. Hiện nay con trai của anh tôi có một số biểu hiện mà tôi cho là tự kỷ:
Cháu tôi là bé trai hiện nay đã được 18 tháng lúc sinh được 4.1kg. Từ khi sinh ra cháu tôi đã bị còi xương (kl của bsỹ). Trong quá trình nuôi dưỡng chấu lại bị suy dinh dưỡng do bố mẹ cháu chăm sóc k đúng cách. Khi 7 tháng tuổi cháu bé này đã biết nói "a bà" và " măm măm". Khoảng từ 9 tháng đến nay cháu k hề nói bất cứ 1 từ nào kể cả từ a bà và măm măm trước đây.
Khi cho cháu đi khám ở viện Nhi vì bệnh còi xương thì bs có kết luận thêm là cháu bị " chậm phát triển" với các biểu hiện như: đến 15 tháng gọi cháu mới biết quay đầu lại, khi nào thích thì quay đầu lại k thích thì thôi. Cháu không hiểu được lời nói của bố mẹ và ông bà chỉ duy nhất dọa đánh là cháu sợ. Đến nay 18 tháng nhưng cháu hiểu được rất ít lời nói của ông bà: ví dụ như bảo cháu mang cái ô tô lại đây" cháu cũng k hiểu cứ ngơ ngác. Bố mẹ và ông bà toàn bảo là nó chậm pt nên thế. Cháu thường xuyên xem ti vi hàng tiếng đồng hồ và thậm chí nhảy múa theo ti vi k biết chán. Khi cho cháu chơi cùng các bạn hàng xóm thì cháu thường lấy 1 đồ vật và ngồi 1 chỗ chăm chú nhìn " nghiên cứu" đồ vật đó, ít khi cháu tham gia trò chơi với các bạn. Thỉnh thoảng cháu la hét lung tung ê aa k thành từ, có lúc tự nhiên cháu lại chạy ra cào cấu vào mặt bà ngoại. Khi bố mẹ cháu ngủ thì cháu ngồi lên mặt của bố hoặc mẹ nó.Ngoài ra cháu thường xuyên nhặt tóc để ăn. Khi cháu sang nhà tôi hoặc nàh hàng xóm thì dù chỉ là sợi tóc nhỏ ngắn tí cháu cũng dễ dàng phát hiện ra và nhặt cho vào mồm. Tóm lại là rất nhiều biểu hiện tôi cho là k bt.
Mặc dù đã thuyết phục anh nhiều lần nhưng gia đình anh tôi chưa cho con đi khám, anh tôi nói rằng " nó chỉ bị chậm phát triển thôi". Bó tay. Anh chị tôi làm công nhân chẳng bao giờ đọc báo chí cũng như theo dõi các phương tiện thông tin ngoài cái ti vi
Vậy tôi nhờ các thành viên cũng như BQT giúp tôi một số phương pháp để tôi hướng dẫn mẹ tôi (là bà nội của cháu) hàng ngày tập luyện cho cháu và tôi sẽ cố gằng thuyết phục anh tôi cho cháu đi khám. Xin cám ơn tất cả mọi người
gbbuon
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 7:39 pm

Re: Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 3 16, 2009 8:40 pm

Phần trả lời của chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Cám ơn bạn đã tham gia diễn đàn. Tôi hy vọng anh chị của bạn sẽ có một ngày cũng tham gia để giúp cháu.

Cháu tôi là bé trai hiện nay đã được 18 tháng lúc sinh được 4.1kg. Từ khi sinh ra cháu tôi đã bị còi xương (kl của bsỹ). Trong quá trình nuôi dưỡng chấu lại bị suy dinh dưỡng do bố mẹ cháu chăm sóc k đúng cách. Khi 7 tháng tuổi cháu bé này đã biết nói "a bà" và " măm măm". Khoảng từ 9 tháng đến nay cháu k hề nói bất cứ 1 từ nào kể cả từ a bà và măm măm trước đây.
Khi cho cháu đi khám ở viện Nhi vì bệnh còi xương thì bs có kết luận thêm là cháu bị " chậm phát triển" với các biểu hiện như: đến 15 tháng gọi cháu mới biết quay đầu lại, khi nào thích thì quay đầu lại k thích thì thôi. Cháu không hiểu được lời nói của bố mẹ và ông bà chỉ duy nhất dọa đánh là cháu sợ. Đến nay 18 tháng nhưng cháu hiểu được rất ít lời nói của ông bà: ví dụ như bảo cháu mang cái ô tô lại đây" cháu cũng k hiểu cứ ngơ ngác. Bố mẹ và ông bà toàn bảo là nó chậm pt nên thế. Cháu thường xuyên xem ti vi hàng tiếng đồng hồ và thậm chí nhảy múa theo ti vi k biết chán. Khi cho cháu chơi cùng các bạn hàng xóm thì cháu thường lấy 1 đồ vật và ngồi 1 chỗ chăm chú nhìn " nghiên cứu" đồ vật đó, ít khi cháu tham gia trò chơi với các bạn. Thỉnh thoảng cháu la hét lung tung ê aa k thành từ, có lúc tự nhiên cháu lại chạy ra cào cấu vào mặt bà ngoại. Khi bố mẹ cháu ngủ thì cháu ngồi lên mặt của bố hoặc mẹ nó.Ngoài ra cháu thường xuyên nhặt tóc để ăn. Khi cháu sang nhà tôi hoặc nàh hàng xóm thì dù chỉ là sợi tóc nhỏ ngắn tí cháu cũng dễ dàng phát hiện ra và nhặt cho vào mồm. Tóm lại là rất nhiều biểu hiện tôi cho là k bt.


Chắc bạn cũng biết ở 18 tháng tuổi, các chuyên gia/bác sĩ không đóng dấu rối loạn nào lên hồ sơ của các bé. Tuy nhiên, hội đồng thẩm định thường ghi nhận các biểu hiện, đề nghị phương cách hỗ trợ/can thiệp phù hợp. Những biểu hiện mà bạn mô tả về cháu của bạn có thể nghiêng về tự kỷ, vì vậy việc áp dụng các phương cách can thiệp cho tự kỷ là điều thích hợp.

ặc dù đã thuyết phục anh nhiều lần nhưng gia đình anh tôi chưa cho con đi khám, anh tôi nói rằng " nó chỉ bị chậm phát triển thôi". Bó tay. Anh chị tôi làm công nhân chẳng bao giờ đọc báo chí cũng như theo dõi các phương tiện thông tin ngoài cái ti vi


Anh chị của bạn nằm trong nhóm rất đông các phụ huynh trên toàn thế giới đang không biết đến, hoặc biết mà không chấp nhận rối loạn tự kỷ. Các phụ huynh người Á Châu có vẻ khó chấp nhận rối loạn này. Ngoài cộng đồng rộng lớn kia cũng thế. Chúng ta đành phải cố gắng chia xẻ thông tin về tự kỷ với họ và thuyết phục họ chấp nhận cho các bé TK được nhận các biện pháp can thiệp.

Với một số phụ huynh, chúng tôi không muốn mất thời gian để thuyết phục họ chấp nhận hai chữ tự kỷ trên hồ sơ giấy tờ. Chúng tôi muốn được hỗ trợ trẻ ngay, nên việc viết những chữ "chậm phát triển" hay "khuyết tật học tập" cũng chẳng thay đổi gì nhiều phương án hỗ trợ/can thiệp mà chúng tôi đề ra. Nếu anh chị của bạn chưa chấp nhận được "tự kỷ," bạn không cần phải áp đặt gì, mà nên chú trọng đến việc thuyết phục họ để cho bé được đi khám định và giúp đỡ. Nên bắt đầu càng sớm càng tốt, bạn nhé.

ặc dù đã thuyết phục anh nhiều lần nhưng gia đình anh tôi chưa cho con đi khám, anh tôi nói rằng " nó chỉ bị chậm phát triển thôi". Bó tay. Anh chị tôi làm công nhân chẳng bao giờ đọc báo chí cũng như theo dõi các phương tiện thông tin ngoài cái ti vi


Xin bạn đọc bên nguồn liệu hay bài viết/dịch của tôi để có những gợi ý về việc phải làm gì hầu có thể hỗ trợ bé ngay bây giờ. Tôi nghĩ những mục để bắt đầu nên là:

1) tiếp thu ngôn ngữ: dậy cháu biết tên đồ vật trong nhà, người nhà
2) bày tỏ ý tưởng: khuyến khích cháu nói dù chỉ một phụ âm đầu của chữ khi cháu đòi đồ chơi, thức ăn, đòi được bế ẵm...
3) hành vi: thống nhất ở tất cả những lúc phải nói "không" (ngồi lên mặt ba mẹ, bỏ tóc vào miệng, cào mặt bà).
4) chơi đùa: chọn những trò chơi phù hợp với tuổi nào có thể chơi song đôi thay vì để cháu tự loay hoay một mình.

Chị đọc bài bên nguồn liệu và dịch/viết rồi cho tôi biết bạn và bà nội cháu có thể bắt đầu những gì, tôi sẽ giúp thêm, bạn nhé. Mong tin.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Gửi bàigửi bởi Cá Cha » T.Tư Tháng 4 22, 2009 1:36 am

Nguyen,Anh đã viết:Phần trả lời của chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Cám ơn bạn đã tham gia diễn đàn. Tôi hy vọng anh chị của bạn sẽ có một ngày cũng tham gia để giúp cháu.


3) hành vi: thống nhất ở tất cả những lúc phải nói "không" (ngồi lên mặt ba mẹ, bỏ tóc vào miệng, cào mặt bà).


Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK

Ở gia đình tôi, khi tôi nghiêm mặt, không đồng ý hoặc quát cháu, cháu thường khóc và chạy ra ôm lấy bà nội.
Khi đó bà nội phải làm gì?
- Dỗ cháu?
- Dỗ cháu, khuyên cháu xin lỗi bố?
- Hướng sự chú ý của cháu sang vấn đề khác ?
Trên đây thực ra là 3 tình huống thường xuyên xảy ra trong nhà tôi. Tôi có đọc việc phải phạt cháu, và không nhìn vào mắt cháu, tôi sẽ làm ngay theo hướng dẫn.
Cá Cha
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 21, 2009 8:34 pm

Re: Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Tư Tháng 4 22, 2009 6:58 am

Chao bạn cá cha.
Những biểu hiện mà bạn nêu trong thư trên diễn đàn, rất giống với con trai tôi hồi nhỏ (khoảng 2 tuổi) và ngay cả tôi cũng cho là chuyện thường, vì hồi nào tới giờ có ai nói về vấn đề này đâu, mới nghe thì nghỉ đó cũng là một chuyện thường không cần phải bận tâm làm gì.
Con tôi có thể xem tivi, vedeo ca nhạc, hoạt hình cả buổi mà không chán, gọi không quay đầu lại, không gọi tên được các đồ vật, chỉ dùng tay đẩy ba(mẹ) đến nới cháu muốn lấy, lím tóc người khác,.. Nói chung rất giống cháu của anh(chị), chỉ có đều con tôi không cào mặt bà(mẹ).
Bạn nên tham gia vào diễn đàn và trao đổi thường xuyên chuyên gia TK(chị Tường Anh). Tôi rất đồng ý với chị Tường Anh gọi tên của hội chứng này là gì cũng được, quan trọng là cách can thiệp càng sớm cáng tốt đừng để như con của tôi là hơi trễ.
Chúc cháu của anh(chị) càng ngày càng tiến bộ. :)
Lê Mộng Bảo
Sửa lần cuối bởi lemongbao vào ngày T.Năm Tháng 4 23, 2009 9:18 pm với 1 lần sửa.
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Cháu bé 18 tháng tuổi có biểu hiện tự kỷ

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 4 22, 2009 2:16 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Ở gia đình tôi, khi tôi nghiêm mặt, không đồng ý hoặc quát cháu, cháu thường khóc và chạy ra ôm lấy bà nội.
Khi đó bà nội phải làm gì?
- Dỗ cháu?
- Dỗ cháu, khuyên cháu xin lỗi bố?
- Hướng sự chú ý của cháu sang vấn đề khác ?
Trên đây thực ra là 3 tình huống thường xuyên xảy ra trong nhà tôi. Tôi có đọc việc phải phạt cháu, và không nhìn vào mắt cháu, tôi sẽ làm ngay theo hướng dẫn.


Chào anh, những người lớn trong nhà phải ở "cùng phe" thì bọn trẻ mới không lay chuyển được những quyết định của chúng ta, cũng không né tránh được những hình phạt hay công việc mà chúng ta giao cho. Anh cố gắng thuyết phục Bác vững lòng. Mình chỉ cần cứng rắn vài tháng để đổi lấy cái lợi nhiều chục năm (từ giờ cho đến khi cháu lớn khôn, và chúng ta... vào nhà dưỡng lão!!! :P )

Tôi nghĩ khi cháu bị phạt, bà Nội nên
1) im lặng, làm lơ, không nhìn mắt cháu, không trao đổi qua lại dù liên quan đến chuyện bị rầy phạt hay không. Ngay cả khi cháu ôm lấy bà, khóc lóc, nép vào lòng bà, bà cũng nên gỡ tay cháu ra.
2) khi bà gỡ tay cháu không được (vì nhiều khi trẻ con khỏe lắm), bà để yên cho cháu khóc lóc, nhưng làm lơ, Không nhìn. Không nói.
3) khi bà buộc phải nói vì cháu la khóc to quá, hay cháu cứ níu lấy bà thay vì ra úp mặt vào tường như bố ra lệnh, bà nói ngắn: "Phải nghe lời Bố."
4) khi cháu đã bị phạt xong, bà sẽ bảo cháu xin lỗi bố. Tuyệt đối bà không nên cắt ngắn hay thay đổi hình thức phạt của bố.

Khi cháu chỉ bị la, và chạy đến khóc với bà, bà nên
1) nói ngắn gọn: "Con hư, bố la là đúng."
2) bảo cháu xin lỗi: "Con phải xin lỗi bố, nếu không bà không ôm con được."
3) ngay khi cháu nói xin lỗi, dù là lí nhí, bà ôm cháu ngay, và hướng chú ý cháu sang chuyện khác.
4) nếu cháu không chịu nói xin lỗi, bà có thể cho cháu cách khác để thay thế: "Chưa nói được thì cũng phải ra ôm bố" hay "lần này không nói thì thôi, nhưng phải ra ạ bố." Nghĩa là mình cho phép cháu có quyền "tự ái" tí chút và không chịu nói, nhưng phải làm gì đó để biểu tỏ thái độ biết lỗi. Tuy nhiên, lối chấp nhận này chỉ nên xảy ra sau khi bà đã nói nhiều lần mà cháu không chịu xin lỗi, và cũng chỉ ba lần chấp nhận thế thôi. Không thể lần nào cũng tránh nói xin lỗi.

Tôi thấy mẹ tôi mỗi khi biết cháu ngoại sắp bị la, bị phạt, bà vào phòng tắm đóng cửa khóa lại. Bà mở nước như đang tắm, thế là cháu hiểu rằng bà không che đỡ gì cho cháu được. Có khi bà bỏ ra vườn.

Chúc anh và Bà Nội "chiến đấu" thành công nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm


Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.78 khách.

cron