Xin hãy giúp tôi

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi oanh » CN Tháng 1 03, 2010 10:29 am

Tôi con trai 23 thánng tuổi,mới được chẩn đoán là tự kỷ ( ở bv nhi đông 2 )
Khi được vài tháng be thich nhìn bàn tay của mình. Khi mới biết đi ( 15 tháng ) bé hay đi nhón chân ( bây giờ bé đi bình thường ). Bé thích nhìn quạt trần, chơi xe thì cầm lên quay bánh . Không biết chỉ và nhìn theo hướng người khác chỉ. Khong nhìn voà mắt người khác khi được gọi. Không chơi tương tác với người khác.Thỉnh thoảng bé cũng nhìn vào mắt mẹ. Biết làm theo một số yêu cầu như hôn mẹ, ạ người khác, ngồi xuống...
Ngoài ra bé có các cư xử bình thường như mừng khi gặp người thân, cười giỡn với người quen. Không có các biểu hiện tức giận thái quá.
Tôi đang sống và làm việc ở một huyện cách trung tâm Vũng Tàu 40 km. Mấy ngày nay tôi lang thang lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng càng thấy bối rối và lo lắng. Khó mà nói được cảm xúc của tôi lúc này.
Xin mọi người giúp tôi và cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
oanh
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 02, 2010 7:34 am

Re: Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 1 03, 2010 4:33 pm

Bạn coi chuẩn phát trien dưới đây rồi cho biết bé làm được những gì nhé
Phi

01 Tuổi
Tương tác/Tình cảm
Xấu hổ, lo âu khi gặp người lạ
Khóc khi cha/mẹ đi
Thích bắt chước người khác
Tỏ vẻ thích người này, vật này hơn người khác, vật khác
Biết thử phản ứng cha/mẹ khi cho ăn (lắc đầu không ăn, nhận biết được phản ứng của cha/mẹ)
Biết thử phản ứng cha/mẹ dựa trên hành vi (khóc thét lên khi cha/mẹ bỏ đi chỗ khác, nhận biết được phản ứng của cha/mẹ)
Biết sợ trong một số trường hợp
Thích mẹ và các người chăm sóc mình hơn người khác
Lập lại âm thanh hay cử chỉ để gây chú ý
Biết bốc ăn
Biết dang tay, duỗi chân khi mẹ mặc quần áo cho bé
Hành động
Ngồi được mà không cần ai giúp (nhưng sau đó vẫn có thể ngã ra)
Bò sấp
Bò dùng tay và đầu gối
Tự nắm đồ vật để đứng dậy
Vịn đi một mình
Đứng được một khoảng thời gian ngắn không cần vịn, dựa
Có thể đi được 2, 3 bước không cần vịn
Ngôn ngữ
Chú ý hơn tới ngôn ngữ
Đáp ứng những mệnh lệnh đơn giản
Đáp ứng khi người lớn nói "không"
Biết dùng các cử chỉ đơn giản để truyền thông, ví dụ như lắc đầu không đồng ý
Biết nói bi bô một cách có tình cảm
Biết gọi cha/mẹ
Biết nói những câu ta thán đơn giản (ố ồ)
Bắt chước các từ người lớn nói
Nhận thức
Tìm hiểu đồ vật bằng nhiều cách khác nhau như lắc, đập, ném, thả xuống...
Dễ dàng tìm các vật mẹ giấu đi
Nhìn đúng hình khi mẹ đọc tên hình
Bắt chước cử chỉ
Bắt đầu sử dụng vật đúng chức năng như dùng cốc để uống nước, dùng lược để chải đầu...
Nếu thấy bé có những biểu hiện dưới đây, bạn nên đưa bé đi gặp bác sĩ nhi:
Không bò
Biết bò nhưng kéo lê một bên trong thời gian dài (kéo dài khoảng 1 tháng)
Có vịn, dựa cũng không thể đứng được
Nhìn thấy mẹ dấu đồ chơi nhưng cũng không tìm
Không biết bi bô những chữ căn bản như "đa đa" hay "ma ma"
Không biết dùng cử chỉ như là vẫy tay bye-bye hay lắc đầu
Không chỉ vào hình ảnh hay đồ vật
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi lemongbao » CN Tháng 1 03, 2010 6:55 pm

Chào bạn Oanh
Tôi là một người cha có con như con bạn, xin khuyên bạn mấy điều sau đây
1/Với những gì bạn nói, thì con bạn có những biểu hiện như con trai tôi hồi nhỏ, tình hình này chưa phải là tệ nhất. Hãy kiên nhẫn chơi tương tác cùng con, dạy con nói, một số người vì con chưa nói được mà dạy hoài cũng không chịu nói thành ra chán, làm ngôn ngữ của bé càng xấu đi.
2/Bạn nên kể chi tiết hơn về con bạn, những gì mà mong muốn con phát triển lúc này(đương nhiên không thể bằng các bé bình thường khác) để các chuyên gia, đặc biệt là chị Tường Anh sẽ tư vấn cho bạn.
3/ Bạn cần có sự bình tỉnh và tự tin, điều này chị Tường Anh(chuyên gia ngôn ngữ và tự kỹ), Anh Phi (trong ban điều hành ccm), và các phụ huynh khác sẽ giúp bạn
Chào bạn. tôi một phụ huynh ngưởi An Giang có cùng cảnh ngộ với bạn :)
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi oanh » CN Tháng 1 03, 2010 10:48 pm

Xin cám ơn các anh chị đã chia sẻ và cho lời khuyên. Con trai tôi đã 23 tháng. Không biết còn phù hợp không, nhưng tôi xin liệt kê những việc bé làm được và không làm được ở thời điểm hiện nay, theo gợi ý của anh Phi
Xấu hổ, lo âu khi gặp người lạ - có
Khóc khi cha/mẹ đi - có
Thích bắt chước người khác - một số đọng tác, không thường xuyên
Tỏ vẻ thích người này, vật này hơn người khác, vật khác - có
Biết thử phản ứng cha/mẹ khi cho ăn (lắc đầu không ăn, nhận biết được phản ứng của cha/mẹ)-- có
Biết thử phản ứng cha/mẹ dựa trên hành vi (khóc thét lên khi cha/mẹ bỏ đi chỗ khác, nhận biết được phản ứng của cha/mẹ) - có
Biết sợ trong một số trường hợp - có
Thích mẹ và các người chăm sóc mình hơn người khác - có
Lập lại âm thanh hay cử chỉ để gây chú ý - có
Biết bốc ăn - không
Biết dang tay, duỗi chân khi mẹ mặc quần áo cho bé - có ( không biết khi 1 tuổi )
Hành động
Ngồi được mà không cần ai giúp (nhưng sau đó vẫn có thể ngã ra) - có
Bò sấp - có
Bò dùng tay và đầu gối - có ( bé biết đi khi 15 tháng rồi mới bò )
Tự nắm đồ vật để đứng dậy - có
Vịn đi một mình - có
Đứng được một khoảng thời gian ngắn không cần vịn, dựa - có
Có thể đi được 2, 3 bước không cần vịn - có
Ngôn ngữ
Chú ý hơn tới ngôn ngữ - có
Đáp ứng những mệnh lệnh đơn giản - có ( không biết khi 1 tuổi )
Đáp ứng khi người lớn nói "không" - có
Biết dùng các cử chỉ đơn giản để truyền thông, ví dụ như lắc đầu không đồng ý - không
Biết nói bi bô một cách có tình cảm - trước đây thì có, nhưng bây giờ rất hiếm khi làm )
Biết gọi cha/mẹ - chỉ kêu "ê"
Biết nói những câu ta thán đơn giản (ố ồ) - có
Bắt chước các từ người lớn nói - không
Nhận thức
Tìm hiểu đồ vật bằng nhiều cách khác nhau như lắc, đập, ném, thả xuống... - có
Dễ dàng tìm các vật mẹ giấu đi - không
Nhìn đúng hình khi mẹ đọc tên hình - thỉnh thoảng, thường thì không
Bắt chước cử chỉ - có
Bắt đầu sử dụng vật đúng chức năng như dùng cốc để uống nước, dùng lược để chải đầu... - không, chỉ với một số ít đồ vật

Tôi đưa bé đi kiểm tra ở khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng II 2 lần và được chẩn đoán la tự kỷ không điển hình. Bà nội bé không chấp nhận kêt luận này. Ba bé thì im lặng suốt.
Một số người thân quen thì ngạc nhiên vì thường be thích đùa giỡn với người quen. Những người bà con đến chơi bé rất vui, và thường khóc khi họ ra về. Biết biểu lộ sự âu yém với người bé thích như ôm, hôn, áp má, đặc biệt rất bám mẹ. Khi ở nhà với mẹ thì muốn mẹ ngồi bên.
Trước đây khi hơn 1 năm bé có gọi mèo là "beo", nói "bai bai" khi tạm biệt, đếm "ai ba" ( 2, 3) khi ném bóng và bước lên bậc thang. Nhưng mỗi từ bé chỉ nói một vài lần rồi không nói lại. Thường bé chỉ ở nhà với ba , hoặc mẹ. Khi cả ba mẹ đi dạy thì ở nhà với bà nội. Bé đặc thích xem quảng cáo trên tivi, thích nhìn chữ và số lớn. Khi chúng tôi thấy bé không chịu tập , bắt chước phát âm, và sợ người lạ thì gửi ở nhóm trẻ gia đình cách đây 2 tháng. Vài ngày đầu bé khóc nhưng ít thôi, không chơi với bạn. Sau đó bé rất thích đi học nhưng chỉ ngồi chung với bạn và nhìn bạn chơi rồi cười, hoặc chơi nhưng không tương tác. Bé vẫn không chơi tương tác. Ví dụ với tái bóng, hợc bé ném , hoặc mẹ ném cho bé cười, chứ không ném qua lại. Muốn lấy cái gì be kéo người lớn lại, cầm tay người lớn đặt vào vật hoặc đẩy tay về phía có đồ vật.
Khi giỡn bé vẫn cười khanh khách, có nhìn vào mắt mẹ khi giỡn vui. Cách đây mươi ngày bé nói "đái" khá rõ , kéo tay me đến chỗ bé thường đi vệ sinh. Từ này bé chỉ nói 2 lần rồi thôi luôn. Dạo này bé vẫn coi tivi nhưng không mê nữa, có mở thì xem, không thì thôi, không đòi.
Tôi biết vợ chồng tôi phải thật mạnh mẽ để giúp con trai "chiến đấu". Tôi đang cố gắng bình tâm nhưng sao khó quá. Và rất lúng túng với các lời khuyên khác nhau của người thân và bạn bè.
Xin các anh chị có kinh nghiệm giúp tôi biết phải làm gì, và xin những phụ huynh cùng cảnh ngộ chia sẻ để tôi bình tĩnh và không lúng túng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị.
oanh
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 02, 2010 7:34 am

2 việc sắp tới

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 1 04, 2010 2:38 am

Chào chị Oanh,

Chị đã làm 1 việc đầu tiên rất đúng, đó là mang thông tin và trăn trở lên diễn đàn để mọi người cùng chia sẻ giúp đỡ chị (như chị đã thấy qua lời khuyên của anh Bảo). Như chị đã biết, việc nhận định phổ Tự kỷ không chỉ đơn giản là coi vài mục a,b.c rồi quyết đinh. Mục chuẩn phát triển tôi hỏi chị nhằm mục đích thấy được điểm mạnh/yếu của bé để mình khắc phục, còn chuyện người ta gọi bé là A, B hay C chưa quan trọng.

Khi bé đi khám, chị có biết các BS sử dụng loại test nào, và kết quả ra sao không? Nếu chị đưa được kết quả lên đây, mọi người sè hiểu rõ và các chuyên gia sẽ góp ý cho chị cặn kẽ hơn. Tôi nghĩ sắp tới chị nên chuẩn bị 2 việc:

1 - Đưa kết quả test lên. Chờ góp ý của chuyên gia cùng các phụ huynh khác, rồi lên 1 kế hoạch can thiệp cho bé
2 - Làm công tác tư tưởng với ba/bà nội của bé để mọi người đồng lòng. Chị nói bà nội không chấp nhận kết quả, tức là bà không châ'p nhận chữ TK hay bà không chấp nhận việc can thiệp cho bé. Ví dụ như mọi người khuyên chị làm a,b,c, liệu bà có phản đối cho rằng không cần làm gì cả không? Còn việc ba của bé im lặng là sao, chị đã hỏi và biết ý anh ấy thế nào chưa?

Các phụ huynh + chuyên gia sẽ giúp chị việc (1), nhưng việc (2) thì chị sẽ là người chủ động, và tất nhiên trên diễn đàn này cũng có các phụ huynh khác từng làm "công tác tư tưởng" với gia đình, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với chị. Bình tĩnh và kiên nhẫn chị nhé.

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Ba Tháng 1 19, 2010 7:47 pm

Chào Oanh
Mình là 1 người mẹ từng có những cảm xúc giống chị bây giờ. Con trai mình cũng giống con chị, đi ND2 kết luận không tuTK, ND 1 lại bảo có, mình giống như ngã từ trên 1 đỉnh cao xuất vực sâu. Con trai là cháu đích tôn, là tất cả những hoài bão, những niềm yêu thương, hy vọng, mơ ước của mình và ông xã. Vậy nên khi nghe kết lận vậy, mình tưởng như mọi thứ xung quanh đều suy sụp, mình khóc khi rời khỏi phòng khám cho con. Ông xã cũng im lặng như hóa đá vậy. Nói chung quãng thời gian đó thật đen tối.
Nhưng rồi nhờ vậy mà mình tập trung toàn lực cho con, chôi với con thật nhiều, quan tâm con nhiều hơn, dành hết thời gian có thể cho con, và con tiến bộ rõ rệt. Giống anh Bảo nói đấy, mọi thứ thay đổi nhanh chóng lắm, nhờ vậy mà mình lấy lại tinh thần rất nhanh. Bây giờ con mình về cơ bản là đã bắt kịp những phát triển theo cùng trang lứa rồi, đó là niềm vui vô bờ bến với mình.
Con trai bạn vẫn còn bé, thời gian can thiệp rất tốt, con mình khi đấy đã 30 tháng rồi, mà vẫn tiến bộ rất nhanh. Tuổi này tụi nó chưa biết chống đối, nên sẽ rất dễ dàng cho mình dạy bảo. Quá 3 tuổi nó chống đối dữ lắm, còn lâu mới nghe lời mình.
Bạn tranh thủ thời gian vàng này mà tập trung chơi và dạy con nhé. Làm hết những gì trong khả năng mình có thể, chưa cần bài vở thì bạn vẫn chơi với con được, giải thích mọi thứ cho con biết, tập cho con giao tiếp với mình qua cách chỉ tay, bắt con nói những nhu cầu của con. Chỉ con mọi thứ xung quanh, đó là cách cung cấp ngôn ngữ cho con đấy. Nhiều khi con chưa nói được là do không biết cái đó là cái gì. Nói thì phải nói rất nhiều, đôi khi như là độc thoại vậy, nhưng con cứ lưu vào trong bộ nhớ, rồi 1 ngày nào đó nó bật ra hết cho bạn nghe, mừng lắm lắm.
Bạn cố gắng lên nhé. Chúc bạn mạnh mẽ và con trai nhanh chóng tiến bộ.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Xin hãy giúp tôi

Gửi bàigửi bởi trang213dk » T.Tư Tháng 2 03, 2010 11:38 am

Bạn Oanh mến, bạn đừng quá lo lắng và bi quan. Việc chuẩn đoán tự kỷ nói chung là rất khó và các bác sĩ ở bên mình cũng không đủ thời gian để kiểm tra. Hồi trước mình có tham gia một lớp dành cho phụ huynh cách dạy con chậm nói/tự kỷ ở Nhi Đồng 1 (lớp đó khá hay, cho mình các kiến thức cơ bản, bạn cũng nên tham gia thử xem) bác sĩ Thanh (trưởng khoa) có nói rằng với những trẻ dưới 7 tuổi thì chuẩn đoán có tự kỷ hay không vẫn còn nhiều sai sót nên các bác sĩ thường ghi là "tự kỷ không điển hình" hoặc "có nét tự kỷ" cho chắc ăn. Mà ngay cả khi bị tự kỷ thì cũng có trường hợp nặng nhẹ khác nhau nữa. Con bạn mới 23 tháng bạn còn nhiều thời gian để can thiệp cho con. Bây giờ là lúc bạn nên bình tĩnh để cùng mọi thành viên gia đình hỗ trợ cho con bạn. Nên phác ra một kế hoạch sơ lược và trước mắt chọn một số việc dễ nhất để thực hiện ngay vì vạn sự khởi đầu nan mà, thời gian đầu ai cũng dễ nản lắm. Bởi thế mình nên làm những việc dễ nhất trước, để sớm có những thành công ban đầu mà tự khích lệ bản thân (hóa ra người lớn chúng mình cũng giống trẻ con nhỉ :lol:)
Cố gắng lên bạn nhé, chúc bé nhà bạn mau tiến bộ
trang213dk
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 1:11 pm
Đến từ: Sài Gòn


Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.61 khách.

cron