Bé Quang 4,5 tuổi

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » CN Tháng 5 10, 2009 10:58 pm

http://my.opera.com/trang213dk/blog
Tôi gửi lại link cho anh.
Chuyện ông người Mỹ chắc chỉ là chuyện đùa thôi anh ạ. Tôi vớ phải con cá tháng Tư rồi. :lol:
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 5 12, 2009 7:50 am

Bạn ơi, mình có PM cho bạn đấy!

Tườnganh.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Ba Tháng 5 12, 2009 9:01 pm

Chi ơi, sao tôi không sao gửi tin nhắn cho chị được?
Tôi gửi trả lời cũng không được, mà vào thành viên, chọn tên chị rồi cũng không biêt làm thế nào để gửi nữa, bấm vào đâu cũng không thấy gì?!
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 5 12, 2009 10:27 pm

Sao thế nhi? Mình thì bấm vào thành viên, rồi có chỗ để PM, mình nhấn vào đấy là lên trang có ô cho đánh message. Để cầu cứu anh Phi và chị Xuyến xem sao nhé. Ba cái vụ chat với PM, texting... mình cũng chậm tiến lắm cơ! :)
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Tư Tháng 7 22, 2009 4:08 am

Nghe lời chịTường Anh, mãi đến hôm qua tôi mới dọn dẹp giường của bác giúp việc đi. Nhưng vừa thấy mẹ tháo giường ra, Khoai bảo: Mẹ phá TAN TÀNH giường của bác Nụ ra à? Thế bác lên thì bác ngủ ở đâu? Ngủ với bố à? :roll: :lol:
Con đã bắt đầu biết thể hiện sự phàn nàn, hơi hơi thôi, chưa bao giờ thấy giận dỗi thực sự: Mẹ ơi hôm nay có ăn tôm không? Lại thịt gà à? Hôm nào cũng CÁI thịt gà, lại thịt gà!
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi admin » T.Tư Tháng 7 22, 2009 7:48 am

Nguyen,Anh đã viết:Sao thế nhi? Mình thì bấm vào thành viên, rồi có chỗ để PM, mình nhấn vào đấy là lên trang có ô cho đánh message. Để cầu cứu anh Phi và chị Xuyến xem sao nhé. Ba cái vụ chat với PM, texting... mình cũng chậm tiến lắm cơ! :)


Chị TA không có chức năng PM và email. Có 2 cách trao đổi vớ chị:

- qua diễn đàn (nếu không phải riêng tư)
- qua hồ sơ can thiệp riêng của bé (nếu riêng tư không muốn ai biết), nếu như không có hồ sơ can thiệp thì tạm trao đổi qua chị xuyen@concuame.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 1411
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 13, 2008 11:22 am

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 7 22, 2009 9:58 pm

Nghe lời chịTường Anh, mãi đến hôm qua tôi mới dọn dẹp giường của bác giúp việc đi. Nhưng vừa thấy mẹ tháo giường ra, Khoai bảo: Mẹ phá TAN TÀNH giường của bác Nụ ra à? Thế bác lên thì bác ngủ ở đâu? Ngủ với bố à? :roll: :lol:
Con đã bắt đầu biết thể hiện sự phàn nàn, hơi hơi thôi, chưa bao giờ thấy giận dỗi thực sự: Mẹ ơi hôm nay có ăn tôm không? Lại thịt gà à? Hôm nào cũng CÁI thịt gà, lại thịt gà!


Ôi, Khoai ơi là Khoai! :P

Bạn nhớ "túm" lấy cơ hội để dậy Khoai phàn nàn nhé. Dậy từ ánh mắt, góc mặt, đến cung giọng!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Năm Tháng 7 23, 2009 8:06 pm

Vâng, chị Tường Anh, phải dậy cậu ta cách ngúng nguẩy, chì chiết, than van, càm ràm, nài nỉ... các kiểu thôi. Buồn cười thật đấy, sinh ra mà không biết những mục này, thế mới dở chứ.
Hồi này biết nhâu nhâu nói leo rồi chị ạ. Mẹ mắng anh đi chơi nắng, đổ nước ra bàn..., biết bảo: con không chơi nắng, con không đánh đổ nước mẹ ạ. Hôm qua gặp bà bán bóng, anh đòi mua, mẹ và Khoai cùng nói không. Mẹ giải thích bóng này mua một lúc là lại xịt, tốn tiền, anh lăng im, còn Khoai ta thì nói: đấy, con cũng nói không mua, tốn tiền, mẹ nhỉ.
Chỉ có điều là cậu ta nói nghe chẳng giống đứa trẻ con nói gì cả, không có vẻ tự mãn, chỉ là sự phân biệt đúng-sai, hợp lý hay không hợp lý thôi.
Ở trường cô bắt đầu bảo rằng anh ta rất "bác học", dùng từ rất chính xác (chắc là luôn tỏ ra hợp lý một cách buồn cười), chẳng hạn luôn nhắc cô tắt quạt vì chỗ đó không có ai ngồi cô ạ, hoặc trịnh trọng: xin lỗi, ai bỏ cái này ở đây? (đồ chơi để sai chỗ), giờ ăn giúp cô dọn bàn, lấy 8 cái thìa mỗi bàn là đúng 8 cái không thừa không thiếu.
Thế nhưng mà nhiều lúc cô gọi hỏi cái gì vẫn lơ đi như bỗng dưng bị điếc tai. Nói chuyện với cậu ta thường phải nhắc lại câu hỏi đến vài lần mới được câu trả lời.
Hôm qua lại thấy kêu lên "Yeah!" khi có chuyện hài lòng, cái này học được ở bạn đây, hoặc là trong phim hoạt hình. :P
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 7 23, 2009 8:23 pm

Vâng, chị Tường Anh, phải dậy cậu ta cách ngúng nguẩy, chì chiết, than van, càm ràm, nài nỉ... các kiểu thôi. Buồn cười thật đấy, sinh ra mà không biết những mục này, thế mới dở chứ.
Hồi này biết nhâu nhâu nói leo rồi chị ạ. Mẹ mắng anh đi chơi nắng, đổ nước ra bàn..., biết bảo: con không chơi nắng, con không đánh đổ nước mẹ ạ. Hôm qua gặp bà bán bóng, anh đòi mua, mẹ và Khoai cùng nói không. Mẹ giải thích bóng này mua một lúc là lại xịt, tốn tiền, anh lăng im, còn Khoai ta thì nói: đấy, con cũng nói không mua, tốn tiền, mẹ nhỉ.
Chỉ có điều là cậu ta nói nghe chẳng giống đứa trẻ con nói gì cả, không có vẻ tự mãn, chỉ là sự phân biệt đúng-sai, hợp lý hay không hợp lý thôi.
Ở trường cô bắt đầu bảo rằng anh ta rất "bác học", dùng từ rất chính xác (chắc là luôn tỏ ra hợp lý một cách buồn cười), chẳng hạn luôn nhắc cô tắt quạt vì chỗ đó không có ai ngồi cô ạ, hoặc trịnh trọng: xin lỗi, ai bỏ cái này ở đây? (đồ chơi để sai chỗ), giờ ăn giúp cô dọn bàn, lấy 8 cái thìa mỗi bàn là đúng 8 cái không thừa không thiếu.
Thế nhưng mà nhiều lúc cô gọi hỏi cái gì vẫn lơ đi như bỗng dưng bị điếc tai. Nói chuyện với cậu ta thường phải nhắc lại câu hỏi đến vài lần mới được câu trả lời.
Hôm qua lại thấy kêu lên "Yeah!" khi có chuyện hài lòng, cái này học được ở bạn đây, hoặc là trong phim hoạt hình. :P


Đây là bước tiến bộ mà mẹ Khoai mơ cũng chả dám, phải không? Bạn cứ để cho Khoai học thêm. Tuy nhiên, bạn nhớ rằng những chú bé Asperger khi lớn hay bị than phiền là "ông cụ non". Các em biết đúng sai, và không uyển chuyển. Đành rằng mua bóng tốn tiền, nhưng anh đòi thì anh cũng không có sai, vì anh còn là trẻ con. Đành rằng ai cũng nên đi ngủ sớm, nhưng ngày mai có giỗ, ông bà và bố mẹ phải thức để chuẩn bị... Bạn thử kèm vào những bài học nói trên môt vài ý niệm về tư thế uyển chuyển, chấp nhận điều không đi theo nguyên tắc xem sao.

Khi cô muốn nói với Khoai, bạn nhờ cô đụng vào người Khoai một cái rồi hãy nói. Bạn có thấy là khi mình nắm tay Khoai, sự sờ chạm này sẽ khiến Khoai chú ý hơn không?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Sáu Tháng 7 24, 2009 8:00 pm

Bằng chứng thêm về cái sự hợp lý đến buồn cười của "ông cụ" Khoai:
- Bố doạ đánh đòn, không tìm thấy roi bèn vơ cái chổi quét nhà, xoay cái cán lên dứ dứ, Khoai kêu toáng lên: quay đằng kia, đằng kia đánh nhẹ hơn :o (ý cậu ta là đánh bằng cái đầu quét ấy, đỡ đau :lol: )
- ở lớp qui định ngủ trưa đến 2h chiều, có hôm 1h30 cậu ấy thức giấc, bèn khóc ti tỉ, cô hỏi sao khóc, nói: con mở mắt ra mất rồi! :cry: (cậu ấy cũng tạm gọi là biết xem đồng hồ, nhìn kim ngắn chỉ gần số nào là biết đọc giờ
Lý thuyết RDI nói nhiều về huấn luyện kỹ năng linh hoat, tôi đang mò mẫm đọc để áp dụng kiểu cây nhà lá vườn chị ạ.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.70 khách.

cron