Bé 33 tháng, không giao tiếp, học hát rất nhanh

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Bé 33 tháng, không giao tiếp, học hát rất nhanh

Gửi bàigửi bởi emvemuathu » T.Tư Tháng 7 16, 2014 11:30 pm

Xin chào các chuyên gia,
Bé nhà mình là Henry, 33 tháng tuổi rồi. Từ nhỏ bé đã chứng tỏ mình là 1 bé thông minh, học rất nhanh. Bố mẹ đọc sách đều nhớ cả. Lúc 13 tháng tuổi, bố mẹ bảo mang quyển nào là Henry có thể mang đúng quyển ấy đưa cho bố mẹ. con tự giở từng trang sách thành thạo, và thói quen là giở từ sau ra trước.
Thích truyện nào là Henry đòi bố mẹ phải đọc đi đọc lại hoài (có vẻ như cháu đang muốn học từ truyện ấy). Có khi bố mẹ phải đọc cả 20 lần 1 quyển truyện trong buổi tối. Nhưng giờ con không thích nghe bố mẹ đọc nữa, con tự xem một mình. Tự chiêm nghiệm quyển sách một mình.

Henry cũng rất thích âm nhạc. Nghe nhạc có gout riêng. Lúc bé bố mẹ cho nghe nhạc thính phòng, nhạc thiếu nhi (bằng tiếng Anh), và sau này là nghe nhạc thiếu nhi Việt nam và cả nhạc người lớn (thí dụ như Jazz có lời, hòa tấu piano). Đặc biệt một điều là Henry đã thích bài nào thì khi nghe bài ấy rất khổ sở, cứ đến nửa bài là cứ lo sợ hết bài và khóc òa đòi bố mẹ phải mở lại bài hát ấy. Cứ đòi nghe đi nghe lại mãi không bao giờ chán.
Henry rất nhanh thuộc bài hát. lúc nhỏ không hát được cả bài thì vuốt đuôi chữ cuối của mỗi câu, bây giờ thì có thể ê a cả bài (dù có chữ rõ chữ không, nhưng hát đúng tông đúng giai điệu).
Con thuộc ABC song từ khi rất bé, đọc thành thạo từ 1 đến 10 bằng tiếng việt, đến 20 bằng tiếng anh. Nói chung, những gì thuộc về nội dung bài hát con đều thuộc và bi bô suốt ngày.

Henry cũng rất thích vẽ. Cầm bút nguệch ngoạc khắp mọi nơi. Và cũng vòi vĩnh bố mẹ vẽ cho bằng cách ấn cây bút vào tay bố mẹ ra dấu hiệu vẽ. Bố mẹ vừa vẽ vừa đọc / giải thích cho con như Xe, tim, hoa, mặt trời, tam giác, ABC, 1 2 3…. Thích thì con nói khi bố mẹ vẽ, không thì thôi, cứ mãi bắt bố mẹ vẽ cho.

Những điều con không thích:
- Ăn: Từ bé đến giờ, con chẳng thích ăn gì. Và ở nhà cũng cố gắng cho con ăn đa dạng, nhưng con không thích chủ động cầm thứ gì cho vào miệng. Đến bữa ăn bố mẹ phải dụ mãi con mới ăn. Con chẳng ăn gì ngoài cháo. Và khi con ăn, con phải cầm 1 món đồ chơi gì đấy (như cây đàn đồ chơi) để vừa bấm bấm vừa ăn. Con giờ vẫn uống sữa bằng bình.
- Nói chuyện: Con dường như chẳng có nhu cầu giao tiếp với bố mẹ hoặc người thân. Cần gì con cứ dắt bố mẹ đến thẳng chỗ ấy, dí tay bố mẹ vào thứ con muốn. Giờ thì con khá hơn, muốn uống nước thì chạy cầm bình nước đưa cho bố mẹ, để bố mẹ mở nắp bình cho con (vì nắp khá chặt), con uống xong có thể tự đóng nắp bình. Đó là việc duy nhất con làm.
-
Điều làm bố mẹ lo lắng:
- Con không giao tiếp. con không kêu ba, mẹ. Khi nào quá lắm con chỉ nói được mẹ ơi. Là hết. Con không nói, không giải thích con muốn gì. Con chỉ hành động bằng cách dẫn dắt bố mẹ theo cách của con. Dù bố mẹ cố gắng nói: À, con muốn vẽ à? Con muốn nghe nhạc à? Để con bắt chước theo, nhưng dường như con không quan tâm.
- Con không chơi với bạn bè khi đi học. Con chơi 1 mình. Con không theo quy tắc của cô giáo. Con muốn làm gì thì làm.
- Con không thích ăn món ăn lạ. và Con chỉ thích ăn ngon. Có hôm mẹ nấu không ngon, con không thèm ăn dù mẹ có dùng đủ chiêu trò để ép con ăn.
- Con học rất nhanh. Nhưng rồi thôi. Thí dụ như chuyện lúc con mới biết nói lúc 18 tháng, con nói “xe ô tô”, nói được 3 ngày. Con không bao giờ lặp lại nữa. Lúc bé, mẹ hay hỏi, con mặc áo con gì, con tự kéo áo ra xem và trả lời, con chó. Nhưng rồi sau đó, không bao giờ con phản ứng với câu hỏi tương tự như vậy. Điều này xảy ra tương tự như vậy đối với những từ khác, việc khác. Có vẻ như con đã kinh qua rồi, thì thôi, con cảm giác như con đã biết rồi và không muốn làm những chuyện đó lại
-
Bố mẹ hãnh diện về con:
- Con là một chú bé vui vẻ. sáng mở mắt ra con đã mỉm cười. Con luôn luôn mỉm cười và tìm thấy niềm vui mọi lúc cho đến khi đi ngủ.
- Khi bố mẹ bận, con đòi vài lần không được là tự chơi một mình dù buồn chán. Khi bố mẹ còn ngủ thì con tự nằm chơi, tự tìm đồ chơi, tự hát tự nói, không hề quấy nhiễu bố mẹ
- Con thích đọc, thích hát, thích vẽ. Con độc lập. và con có gout riêng của mình.

Chuyện về con là như thế đó. Bố mẹ cũng đọc rất nhiều về triệu chứng tự kỷ, thậm chí bố mẹ cũng dẫn con đến bác sĩ Thái Thanh Thủy nhờ tư vấn. Bác sĩ bảo con có vấn đề về nói, chư không phải tự kỷ.
Bố mẹ tìm nhiều tài liệu để đọc để hiểu xem con đang vướng phải vấn đề gì, nhưng khá mơ hồ.

Vì thế bố mẹ Henry kính mong các thầy cô và chuyên gia tư vấn xem phải nên làm thế nào, nếu có bệnh thì khám chữa ở đâu, còn không thì nên học ở đâu để con có thể phát triển bình thường.
Rất cám ơn.
emvemuathu
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 7 16, 2014 7:49 pm

Re: Bé 33 tháng, không giao tiếp, học hát rất nhanh

Gửi bàigửi bởi ngocanh1010 » T.Ba Tháng 3 24, 2015 7:11 pm

Mình thấy bé Hẻny đúng là có vấn đề về giao tiếp và cảm giác nhận thức của bé khác so với thông thường. Bạn có thể thử làm cách nào bước vào thế giới của con (dành ~1 tuần bắt chước cách thể hiện của con, các hoạt động thường xuyên của con) - cái này duy tâm 1 chút - để tiếp cận với suy nghĩ của con hơn :)
ngocanh1010
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 21, 2015 11:49 pm


Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.78 khách.

cron