Chào chị Phương,em vui nhiều khi nhận được tin nhắn của chị.Em xin được kể về bé út của em nhé:26/05 này là út của em tròn 5 tuổi,ngày mà em được bác sĩ thông báo nếu không đưa bé ra ngoài thì sẽ có nguy cơ chết trong bụng mẹ do cạn ối.Bé chào đời sớm hơn dự định 1 tháng,chỉ nặng có 2,1kg thôi,sau bốn tháng nghỉ hậu sản em trở lại làm việc và bé được gởi người quen nuôi,bé bị sặc sữa tím tái hết cả người nhưng đã sơ cứu kịp và nửa tháng sau đó bé nhập viện do viêm phỗi,lúc này bác sĩ lại phát hiện tim bé còn 1 ống động mạch chưa đóng ,nếu sau 12 tháng mà chưa đóng thì sẽ tiến hành thông tim cho bé,bé suy dinh dưỡng nặng. Giai đoạn này nuôi con em như người chết đuối ,con yếu ớt cứ phải đi bác sĩ hoải và tự động viên nhau sau cơn mưa trời lại sáng.Tròn 12 tháng bé được thông báo ống động mạch tim đã tự đóng,tạ ơn chúa chỉ còn lo vấn đề suy dinh dưỡng của bé thôi... tưởng vậy ,nhưng em cũng phát hiện ra nhiều điểm chậm của bé như chậm ngồi ,đi... mọi người lại nói tại do nó suy dinh dưỡng quá .Hai tuổi bé mới biết đi,lúc này cân nặng bé tăng rất nhanh và hát thuộc rất nhiều nhạc xuân mai ,bé trắng trẻo dể thương,ngoan hiền biết nghe lời,không nhõng nhẽo mè nheo vòi vĩnh như chị hai,,líu lo ca hát hay như thế mà em đòi cho đi khám tâm lí mọi người nói em khùng.Em phát hiện ra nhiều điều khác thường ở con như hay nói nhắc lại lời ngừoi khác ,không biết trả lời câu hỏi mà cứ lăp lại y chang câu vừa hỏi,không có sự giao tiếp ,hát và nói huyên thuyên suốt cả ngày ,nói không đúng ngữ cảnh,còn đi nhón gót nữa,hay hay tiểu ra quẩn,nghiến răng.....không bộc lộ được ý muốn của bản thân,, ,nhưng nhìn con em biết là bé đang muốn gì,không thuyết phục được gia đình,em tự can thiệp cho con bằng cách tự tìm tài liệu và áp dụng khi có thời gian tuy nhiên giai đoạn này em đang vừa đi làm vừa đi học nên thời gian cho con cũng không có,em khóc thương con nhiều lắm vì con không sinh ra bởi người mẹ giàu có.Không thể cứ ngồi mà chờ đợi mãi được sự thật thì phải chấp nhận em cho con đi BVND 1 khám vào hè năm trươc lúc bé 50 tháng CV kết luận bé bị chậm phát triển trí tuệ và kết quả điện não đồ trong giấc ngủ không bình thường,trạng thái kích thích vỏ não lan tỏa.BV có làm một chương trình để cho mẹ tự dạy bé trong vòng 6th-1n,em đã tự soạn bài dựa theo chương trình và sách của BV dạy bé trong vòng 1 năm qua những gì em dạy bé đa số là bé làm được nhưng phải dạy nhiều lần chứ không phải một lần là làm được.Một năm qua bé thay đổi rất nhiều vừa đi học lớp chồi trong trường MN,và học thêm ở nhà với mẹ bây giờ bé đã có thể trò chuyện trả lời câu hỏi,không còn lặp lại nữa,tuy nhiên chỉ nói được những câu quen thuộc thôi nội dung chưa phong phú,có khi trả lời được sự việc mới xảy ra có khi lại trả lời kiểu khác không đúng hoàn cảnh,không biết trả lời có không,đã biết tự đi vệ sinh,tự chọn món ăn ,nước uống theo sở thích vào bữa sáng hay khi được hỏi,hay méc khi bị người khác trêu gẹo,nhìn tranh bé trả lời được các nội dung trong tranh,biết thực hành các thao tác tắm gội,rửa bát,giặt áo....trong khi chơi,nói chung là bé biết cũng nhiều thứ lắm
Cô giáo bé nhận xét bé có tham gia học,chịu tô màu,biết chấp hành nội qui nề nếp lớp,tuy nhiên học vẫn chậm hơn các bạn,bé có khả năng học thuộc lòng khá tốt bé thích bài hát nào bé sẽ đòi nghe hoài vài ngày sau sẽ tự hát lại đúng giai điệu ,tuy nhiên các vận động bật nhảy thì bé không thể làm được