Chào aPhi và chi Nguyen Anh
Ben nhà mình đã hơn 20 tháng nhưng chưa nói được , thỉnh thoảng đòi bú hay uống nước nói măm măm, còn không bé năm tay mình dắt lại chổ bé muốn rồi kéo ghì mình ngôi xuống bế bé lên để bé với lấy thứ mình thích, bé không chịu giao tiếp mắt, không biết chỉ ngón trỏ và nhin theo hướng mẹ chỉ, kêu tên bé từ nhỏ đến bây giờ vậy mà mình nói hay gọi tên bé , bé kg nghe và không phản ứng gì, trừ khi bé mới sà vào định phá mẹ nghiêm giọng nói No bé dừng tay lại bỏ đi chổ khác, còn không bất cứ những gì mình nói bé không hề nghe và qtam, lúc bé 13thang mình chỉ cho bé con chó và lấy tay ngoắc kêu kiki bé làm theo, mỗi lần thấy chó mừng rỡ chạy theo tay vẫy miệng kêu kiki, được vài ngày bé kg làm nữa, hoặc có 1 lần khoảng 3 tháng gần đây cả nhà ăn cơm bé đến nhìn. Mình kêu con ạ đi mẹ cho, bé ạ thấp xuống miệng há ra như muốn nói từ ạ, được 3 ngày những ngày tiếp theo bé thà không ăn bỏ đi chứ kg chịu ạ, bé bị cho coi tivi quảng cáo từ nhỏ, vc mình đi làm suốt ngày, và luôn dặn bà vú kg mở tivi cho coi, nhưng bé nhà mình dễ nên lủi lủi chơi 1 mình, và họ bất ti vi cho bé xem quảng cáo, dạo gần đây bé cũng thích nghe nhạc bé Xuân Mai, thích nhảy bật 2 chán ( hành động nay thường xuyên nhất là những lúc bé quá khích. Bé sinh mỗ lúc 38w nặng 3kg3, 12 thăng bé đi lẫm chẫm, 13thang bé đi rất rành, em có đưa bé vô Nhi Đồng 1 khoa tâm lý, ở đó họ kêu thay đổi môi trường cho bé đi hoc, dạy bé giao tiếp mắt, mình đã cố gắng nhưng chưa có kết quả gì , chắc mình làm kg đứng phương pháp hay sao đó. Mỗi ngày trôi qua mình rất lo lắng sợ hải, mong A Phi và chi Nguyên Trang tư vấn hướng dẫn giúp đỡ em, em cảm ơn nhìu, anh chị hay các mẹ ai có quen cô giáo dạy can thiệp tại gia hay dẫn đến đó can thịep hàng ngày cũng được , mình sốt ruột qua . Xin cảm ơn anh chi và mọi người nhìu.