Chào chị Tường Anh và các Anh, các chị!
Hiện nay Tôi đang rất băn khoăn, lo lắng vì con tôi chậm nói và có một số biểu hiện mà bs bảo là có nét tự kỷ. Tôi đã thật sự suy sụp, nay Tôi mở page này mong sự tư vấn của các anh, các chị để giúp con tôi trở lại bình thường.
Các biểu hiện của cháu là:
- khi 16 tháng cháu đã nói đc "chơi đi", "chào" khi vẫy tay chào mọi người, biết chỉ chỏ mọi thứ khi mẹ hỏi. nhưng sau 1 thời gian tôi bận, lơ là cháu, cháu ở nhà với ông bà, nay cháu chỉ nói đc từ "bà" khi nhìn thấy bà, từ "cà" khi nhìn thấy cá, đôi khi tè dầm thì lại nói "cà".
- cháu đc 21 tháng rồi nhưng cả ngày nói rất ít, rất hiếu động, hay đánh các bạn và anh chị, nếu ko đc như ý muốn của mình thì cào, cắn người lớn rồi lăn ra khóc lóc. đây là biểu hiện mà Tôi lo lắng nhất. khi cháu đánh bạn, Tôi đã lôi cháu ra đánh vào tay cháu, cháu lại đánh lại. tôi thấy cách dạy này của tôi chưa đúng mong anh , chị chỉ dùm.
- 1 tuần nay kể từ ngày tôi có nhờ cô giáo có kinh nghiệm dạy ở trường chuyên biệt về nhà dậy cháu tuần 5 buổi. tối nào vào học cháu cũng khóc, ít hợp tác với cô. cô đưa đồ chơi thì vứt đồ đi. cô đánh vào tay lại khóc. cháu ít tuến bộ, mà tôi để ý thấy cháu hay cáu gắt hơn, hay ném đồ chơi hơn. bây h tôi bị mất phương hướng ko biết dạy cháu ntn?
- sau khi phát hiện cháu có vđ về tự kỷ, Tôi đã cho cháu đi nhà trẻ, khi về nhà thì tôi và bố cháu dậy dỗ, chỉ bảo cháu nhiều hơn. khi Tôi mua tranh ảnh các con thú và hoa quả thì sau 10p cháu đẫ nhận biết đc các loại hoa quả chủ yếu, nhưng không chịu nói. các thành viên trong nhà cháu đều biết và chỉ đúng khi đc hỏi. chỉ thích chơi ú òa với chị và bà. chơi chốn tìm thì biết đi tìm bà, nhưng chưa biết trốn để bà tìm. cháu gió tiếp bằng mắt tốt, biết cất đồ chơi khi đc mẹ nhắc.
- về vận động thô: đá bóng tốt, biết nâng bóng qua tường rào để sang nhà hàng xóm rồi chạy sang nhặt, biết chơi cầu trượt, leo cầu thang.
- vận động tinh: biết cho hình khối vào cọc, chưa xỏ đc các con thú bằng gỗ vào dây.
- nhận thức: chiều tôi dắt cháu đi bộ chơi thì cháu biết chỉ xe máy, xe đạp, cây xanh, bông hoa, con chó, em bé khi mẹ hỏi và chỉ đúng.
Tôi viết lủng củng quá, đang trong tâm trạng hỗn loạn nữa nên các anh chị thông cảm. Mong chị Tường Anh, và các anh chỉ chỉ tôi cách dậy con nhất là cách phạt khi con đánh bạn, ăn vạ, vứt đồ chơi. chân thành cảm ơn!