Con mình cũng thế đó mẹ TV. Đôi lúc thì trả lời rất tốt. Ví dụ đang ngồi ăn cơm, mẹ đang cho nàng ăn cái muổng nhỏ, nàng tự nhiên không thích chạy đi lấy cái muổng to hơn, mang ra mẹ nói sao không ăn cái nhỏ mà lấy cái to, nàng nói là thích ăn muổng to. Rồi thì mẹ hỏi cái nào to cái nào nhỏ? Nàng chỉ đúng, mình hỏi lại cái nào nhỏ cái nào to nàng cũng chỉ đúng, đổi vị trí nàng cũng chỉ đúng luôn. Nhưng mà lát sau mình hỏi lại là nàng lại nói "cái nào to, cái nào nhỏ". Nàng lặp lại y câu của mẹ chứ không trả lời theo kiểu chọn lựa đúng nửa. Và mình nghĩ là tại mẹ hỏi hoài nàng chán. Có thể nàng đang nghĩ cái bà mẹ đáng ghét này cứ hỏi đố mình hoài hihi.
Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 28 khách.