Vậy là 1 tuần lại trôi qua ...
Hôm qua chủ nhật cho con đi chơi trò chơi hướng nghiệp Kizcity ở Vincom. Vợ chồng hồi hộp nghĩ chưa chắc anh con đã chấp nhận vào tham gia chơi, cũng may chàng lại đồng ý chơi trò chơi giả làm chú lính cứu hỏa. Đầu tiên là đi khám sức khỏe, khi cô gọi tên cũng thấy đứng lên đi lên cân đo, cũng tự cởi giày giống những bạn trước và trèo lên cân, rồi tự đi giày vào tuy rằng lóng ngóng mãi cũng xong.
Khi vào tham gia trò lính cứu hỏa, cũng làm theo hướng dẫn của các cô, nhưng trong đó đông và lộm nhộm hơn bên khám sức khỏe nên khi cô gọi tên lên lấy sổ thì phản xạ rất chậm, dường như chẳng để ý gì Vào phòng kính nghe cô chú dạy học có vẻ cũng chẳng để ý gì, đến khi mọi người đồng thanh hô cái gì đó ( trong phòng kính nên mẹ k nghe được) kèm với giơ quả đấm lên trời thì con cũng cứ ngây ra. Chính ra mẹ k nên để con nhìn thấy mẹ đứng ngoài nhỉ, may ra con có thể tập trung hơn là hướng mắt về phía mẹ. Rồi cũng đi lên xe ô tô cùng 15 "lính cứu hỏa" khác, rồi cũng phun nước vào đám cháy tuy rằng hơi lớ ngớ. Hôm sau lại chơi lại trò này xem thế nào nhé, và chơi thêm cả trò chú bộ đội nữa con nhỉ
Buổi chiều về xuống sân đạp xe, có 4-5 bạn mà con cứ cặm cụi đạp xe và nói chuyện với mình bố mẹ thôi, mặc cho các bạn đuổi nhau, rồi xuống xe chơi những trò gì gì ấy. Con có vẻ chỉ muốn làm quen 1 chị 6 tuổi nhưng lại ko nói gì, cứ ra động chạm vào người chị, khiến chị có vẻ khó chịu. Đúng là ở giữa những trẻ bình thường, thì mới thấy sự đặc biệt của con </p> <p>
Có bà mẹ của 1 bạn khác, lại khen con manly, lại bảo thích con như vậy hơn là nghịch ngợm láu cá. Chỉ mình bố mẹ hiểu con thế nào thôi con nhỉ mẹ nghĩ con cũng muốn chơi với các bạn nhưng có thể con ko hiểu hết các trò chơi, và tự ti khi giao tiếp với các bạn.Hôm qua con ăn tận 2 cái bánh choco pie , uống cả sữa tiệt trùng nữa. Có phải mẹ ko kiêng theo BIO mà hôm qua con cũng có mấy lúc hư hư cáu giận ko nhỉ? Cũng phải đến 2-3 lần dở chứng hôm qua ấy nhỉ. Èo ẽo ra, những lúc đó làm bố mẹ stress lắm.
Về ngôn ngữ, con luôn có những câu từ, cách diễn đạt khá mới mà trước đây có thể con chưa nói bao giờ:
- Muốn chơi tiếp mà ko muốn về nhà: "Chơi tiếp, Mai về." Ko muốn làm cái gì , con cũng sử dụng từ "mai"
</p> <p>- Nói với bố thực hiện điều mình muốn khi chơi bóng: "Bố tung, con đá"
</p> <p>- bố giả vờ xếp hình sai lung tung, con nói " Bố xếp cái kiểu gì đấy?"
</p> <p>- Ko muốn đi công viên mà muốn đi vườn cổ tích " công viên đóng cửa rồi, đi vườn cổ tích"
</p> <p>- Bố hỏi:  Ô tô có bay được ko? Con đáp : Ko, chỉ máy bay bay được thôi
</p> <p>- "Con khát nước quá!" Mọi khi chỉ nói " uống nước"
</p> <p>- "Đau thế!" Mọi khi chỉ nói "đau"</p> <p>2 câu cảm thán này chắc nghe ở đâu và bắt chước
</p> <p>- B : Con nhìn mặt bố có cái gì?
C: Bố đeo kính
B: Tại sao phải đeo kính?
C: vì mắt bố kém</p> <p>
Tai sao con ngoáy mũi?</p> <p>
Vì mũi bẩn</p> <p>
Tại sao con lại cười?</p> <p>
vì con vui</p> <p>
Bố mẹ cố gắng đặt nhiều câu hỏi tại sao để mong con sẽ hỏi được câu hỏi này lắm!
</p> <p>- Đã có biểu hiện nhớ ra thứ mình thích và nhắc . Bố in tập tranh chú cao bồi cho con;( con thích nhân vật này). Vào vườn cổ tích chơi lúc lâu, đến khi ra xe vẫn nhớ tập tranh và nhắc để bố lấy.
</p> <p>- Mẹ thử sai 2 mệnh lệnh liền nhau: con có vẻ thực hiện được => phải tiếp tục thử nghiệm tiếp xem con thế nào nhỉ.
</p> <p>- Hôm thứ 6 , dạy con về việc có phiếu bé ngoan sẽ được bố mẹ thưởng nhưng con chưa thành thạo. Hi vọng lần sau sẽ hiểu và ý thức hơn con nhỉ. Mua cho con bộ xếp hình ( con thích và đòi mua) vậy là đến khi lên đến cửa nhà, con mới nhớ ra chưa cầm lên nhà và nhắc. Còn lúc ở dưới xe thì ko nhắc gì cả. Bố mẹ cũng mặc kệ, luôn để con phải tự nói ra yêu cầu mới đáp ứng.
</p> <p>-Hôm nay cho con tập cầm kéo cắt giấy , con cắt linh tinh chứ k cắt được theo hình gì, và xé giấy vụn ( bố bảo để rèn tập trung) Con tô màu linh tinh và nguệch ngoạc ko ra hình gì cả.
</p> <p>- Con tức chị gái muốn đuổi chị đi thì lại cứ nói: Chào chị, em về đây ==>; vẫn chưa sửa được cho con cách nói cho đúng mặc dù đã xảy ra tình huống như vậy nhiều lần
</p> <p>- Biểu hiện mách , khoe của con chưa rõ rệt và ko ổn định, chưa thành ý thức thường xuyên.
</p> <p>- Tuần trước mẹ đã dạy con thêm để con thuộc 3 bài thơ ở lớp cô giáo dạy. Tuần này có 2 bài, mà mẹ cứ đọc thì con lại ko cho mẹ đọc, thế thì thuộc làm sao đây nhỉ?
</p> <p>1 vấn đề về tiêu hóa của con, tự nhiên 2 tuần nay con lại đi phân lỏng thế nhỉ? mặc dù cũng là cách 2-3 ngày mới đi 1 lần. Lúc trước con hiếm khi mới đi phân lỏng, toàn là rặn đỏ mặt mới ra.
Nhiều vấn đề quá con nhỉ...1 tuần mới lại bắt đầu rồi !!!