Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi YeuCon » T.Hai Tháng 11 09, 2009 12:43 am

Chị Tường Anh à, chị có khỏe không? Thời gian qua tôi có nhiều việc quá nên ko post bài được. Hà Nội đã lạnh rồi. Sơn vẫn đang viêm họng, không ăn kem được, mà cũng chưa biết nhai, mẹ chỉ mong sao Sơn mau ăn được gà rán!

Gần đây Sơn có vẻ tiến bộ không nhanh như dạo mới đi can thiệp, có thể chỉ cảm giác của tôi, có thể vì vốn tích lũy từ trước của con đã hết. Tuy nhiên Sơn cũng có những tiến bộ đáng kể sau 02 tháng can thiệp.

Giờ Sơn rất hay hát, trông thấy bánh ga-tô thì hát " mừng ngày sinh nhật của em ..." rồi thổi nến, trông thấy hồ nước thì hát "một con vịt xòe ra 2 cái cánh", thấy bể cá thì chỉ cho mẹ rồi hát "hai vây xinh xinh, các bạn bơi trong bể nước" ... Sơn thuộc rất nhiều bài hát từ lâu và giờ có thể hát hết cả bài, vẫn bỏ qua 1 số từ nhưng hát có nhịp điệu hơn, còn đung đưa biểu diễn. Sơn cũng biết múa theo những bài cô dạy. Dạo này Sơn được học tô màu, cắt dán. Cứ về nhà là lại đòi mẹ mang kéo giấy ra để tập cắt, phấn bảng để vẽ, chăm ôn bài lắm :)

Tiến bộ nhất là Sơn đi xem xiếc ngồi từ đầu đến cuối, tiết mục nào thích thì xem chăm chú, cười thích thú, tiết mục nào ko thích thì vừa xem vừa quan sát rạp và những người xung quanh, y như người lớn vậy, ko hề đòi về hoặc mè nheo gì.
Sơn chưa biết chơi tương tác 1-1 với bạn nhưng đã biết và thích chơi trò làm đoàn tàu. Sơn biết đi xe đạp nhưng có vẻ không thích đi. Giờ trò thích nhất của con là nấu ăn. Con biết giả vờ cho dầu ăn, muối vào nồi, lấy đũa đảo đảo miệng bảo "nấu ăn", xong cũng cho đũa vào mồm nếm rồi bảo "ngon quá".

Sơn chưa biết kể chuyện, muốn kể chuyện gì thì miệng nói tay diễn như kịch câm, thế mà nhiều lúc mẹ đoán cũng không ra vì Sơn nói ngọng quá, lại hay ăn bớt từ. Sơn nhai còn kém lắm, ăn cơm vẫn ngậm và nhằn bằng răng cửa, chỉ nhai khi còn 1 ít cơm trong miệng thôi, mà chỉ thích ăn cơm không. Tôi cho Sơn ăn bánh gạo để tập nhai nhưng Sơn lại ko thích món bánh ấy lắm. Chị Tường Anh có kinh nghiệm gì giúp tôi với nhé!

Sơn vẫn hay nói linh tinh theo bản tin thời tiết lắm chị Tường Anh ạ. À, còn vụ này nữa, Sơn có vẻ thích những trò chơi con gái quá, như nấu ăn, múa hát ... tôi có nên hạn chế những trò chơi này ko chị? Giống bé Phúc nhà bạn Bảo, Sơn cũng sợ những không gian hẹp, tối và bí, không cho mẹ đóng cửa toilet khi tắm cho Sơn (mà giờ mùa đông rồi, tôi chưa biết tính sao), Sơn cũng nghĩ mẹ vào toilet mà đóng cửa là mẹ đi đâu mất :(

Hôm rồi Trung tâm có mời vợ chồng tôi đến dự giờ ngôn ngữ của Sơn, thực sự thấy vô cùng khâm phục các cô giáo, dạy con vừa dễ lại vừa khó, nhưng điều cần có lớn nhất là tình yêu thương đối với trẻ. Tôi cũng đang tính làm 1 góc học nho nhỏ và nhiều ánh sáng như ở lớp để kèm cho Sơn học ở nhà.

Mong tin chị!
YeuCon
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 19, 2009 6:43 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 11 09, 2009 1:33 am

Chị Tường Anh à, chị có khỏe không? Thời gian qua tôi có nhiều việc quá nên ko post bài được. Hà Nội đã lạnh rồi. Sơn vẫn đang viêm họng, không ăn kem được, mà cũng chưa biết nhai, mẹ chỉ mong sao Sơn mau ăn được gà rán!


Này, viêm họng có ăn kem được mà! Ăn kem làm tê chỗ viêm, con lại đỡ đau đấy!

Gần đây Sơn có vẻ tiến bộ không nhanh như dạo mới đi can thiệp, có thể chỉ cảm giác của tôi, có thể vì vốn tích lũy từ trước của con đã hết. Tuy nhiên Sơn cũng có những tiến bộ đáng kể sau 02 tháng can thiệp.

Giờ Sơn rất hay hát, trông thấy bánh ga-tô thì hát " mừng ngày sinh nhật của em ..." rồi thổi nến, trông thấy hồ nước thì hát "một con vịt xòe ra 2 cái cánh", thấy bể cá thì chỉ cho mẹ rồi hát "hai vây xinh xinh, các bạn bơi trong bể nước" ... Sơn thuộc rất nhiều bài hát từ lâu và giờ có thể hát hết cả bài, vẫn bỏ qua 1 số từ nhưng hát có nhịp điệu hơn, còn đung đưa biểu diễn. Sơn cũng biết múa theo những bài cô dạy. Dạo này Sơn được học tô màu, cắt dán. Cứ về nhà là lại đòi mẹ mang kéo giấy ra để tập cắt, phấn bảng để vẽ, chăm ôn bài lắm :)


Khi Sơn hát xong, bạn nên hỏi về nội dung bài hát để cũng là một cách dò lại nhận thức.

Tiến bộ nhất là Sơn đi xem xiếc ngồi từ đầu đến cuối, tiết mục nào thích thì xem chăm chú, cười thích thú, tiết mục nào ko thích thì vừa xem vừa quan sát rạp và những người xung quanh, y như người lớn vậy, ko hề đòi về hoặc mè nheo gì.
Sơn chưa biết chơi tương tác 1-1 với bạn nhưng đã biết và thích chơi trò làm đoàn tàu. Sơn biết đi xe đạp nhưng có vẻ không thích đi. Giờ trò thích nhất của con là nấu ăn. Con biết giả vờ cho dầu ăn, muối vào nồi, lấy đũa đảo đảo miệng bảo "nấu ăn", xong cũng cho đũa vào mồm nếm rồi bảo "ngon quá".


Chú ý ngồi lâu thế là quá tốt. Hy vọng Sơn sẽ chú ý khi học.

Chơi nấu ăn là trò chơi giả đò, tốt lắm.

Sơn chưa biết kể chuyện, muốn kể chuyện gì thì miệng nói tay diễn như kịch câm, thế mà nhiều lúc mẹ đoán cũng không ra vì Sơn nói ngọng quá, lại hay ăn bớt từ. Sơn nhai còn kém lắm, ăn cơm vẫn ngậm và nhằn bằng răng cửa, chỉ nhai khi còn 1 ít cơm trong miệng thôi, mà chỉ thích ăn cơm không. Tôi cho Sơn ăn bánh gạo để tập nhai nhưng Sơn lại ko thích món bánh ấy lắm. Chị Tường Anh có kinh nghiệm gì giúp tôi với nhé!


Bánh gạo thì mình nghĩ cứng quá. Bạn tìm bánh gì hơn dòn tí thôi. Bạn dậy con nhai bằng răng hàm đi.

Sơn vẫn hay nói linh tinh theo bản tin thời tiết lắm chị Tường Anh ạ. À, còn vụ này nữa, Sơn có vẻ thích những trò chơi con gái quá, như nấu ăn, múa hát ... tôi có nên hạn chế những trò chơi này ko chị? Giống bé Phúc nhà bạn Bảo, Sơn cũng sợ những không gian hẹp, tối và bí, không cho mẹ đóng cửa toilet khi tắm cho Sơn (mà giờ mùa đông rồi, tôi chưa biết tính sao), Sơn cũng nghĩ mẹ vào toilet mà đóng cửa là mẹ đi đâu mất :(


Nấu ăn thì có gì là con gái hả bạn? Đàn ông thời này đảm đang lắm chứ. Không biết nấu ăn mai này vợ ăn hiếp đấy! Bạn cứ để cho bé chơi, mình không thấy có gì bất ổn. Về múa hát, rồi bạn sẽ thấy khoảng 1 năm nữa là cùng, Sơn nhà ta không múa hát nữa đâu.

Có những cá nhân có loại phobia sợ chỗ nhỏ hẹp bạn ạ. Nếu muốn thì mình phải giải thích rằng không có ma, không có nhện, khi cần là mở cửa được ngay... nhưng Sơn đã có thể nghe mẹ giải thích chưa?

Hơn nữa, trong tầm phát triển tâm lý, có thể Sơn và Phúc còn trong giai đoạn nghĩ rằng khi mìh khong thấy vật gì, thì vật ấy biến mất. Bạn vào toilet thì bảo trước với con: "mẹ vào rồi mẹ ra, mẹ sẽ gọi cho con biết mẹ ở trong ấy" rồi bạn cứ phải gọi cầm chừng cho con nghe tiếng.

Hôm rồi Trung tâm có mời vợ chồng tôi đến dự giờ ngôn ngữ của Sơn, thực sự thấy vô cùng khâm phục các cô giáo, dạy con vừa dễ lại vừa khó, nhưng điều cần có lớn nhất là tình yêu thương đối với trẻ. Tôi cũng đang tính làm 1 góc học nho nhỏ và nhiều ánh sáng như ở lớp để kèm cho Sơn học ở nhà.


Vâng các cô mệt lắm bạn ạ. Phải yêu trẻ mới có thể kiên nhẫn. Bạn nên làm góc học đi, mình tưởng con có bàn học rồi chứ!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi YeuCon » T.Hai Tháng 11 09, 2009 6:25 pm

:) Thực ra thì tôi đã mua kem cất tủ lạnh rồi, Sơn rất thích kem que, nhưng tôi sợ con ốm nên chưa cho ăn (tự thấy mình nhiều khi ki bo)

Tôi cũng cố gắng ôn cho con nội dung bài hát, bài thơ, buổi đi chơi, sinh nhật, đi xem xiếc hôm nay, hôm qua ... có gì, nhưng có vẻ như Sơn chỉ láng máng được 1 vài chi tiết ấn tượng thôi, cái này phải dần dần chị nhỉ. Sơn cũng chưa hiểu hết lời mẹ giải thích, chưa biết hỏi tại sao, nhưng gần đây đã hiểu tuần tự công việc và biết chờ đợi rồi. Ví dụ Sơn đòi đi chơi, mẹ bảo con ăn xong đã rồi đi, hoặc tắt đèn đóng cửa đã, hoặc cất cái này cái kia đã rồi đi. Sơn hiểu khái niệm hết rồi, xong rồi, hỏng rồi và áp dụng rất linh hoạt, còn bảo "chết rồi hỏng rồi" :) Sơn cũng hiểu khái niệm đúng, sai, xấu, đẹp. Hôm kia mẹ đeo 1 dây chuyền, con cầm lên xem bảo "xấu quá", mẹ bảo "đẹp đấy chứ!", con bảo "xấu!", mẹ bảo "đẹp!", con cười rồi vừa thò tay vào áo mẹ vừa bảo "Ê xấu quá ê" :lol:

Cái vụ nhai bằng răng hàm thì quả là gian nan. Sơn ăn bim bim thì thành thần rồi, từ chỗ cắn tí một, bây giờ cho 1 lúc cả mấy cái vào mồm ăn 1 lúc. Tuy nhiên Sơn cắn cái gì cũng như sợ làm cái ấy đau ấy, ví dụ như ăn táo, ăn dò chả, ăn bánh, không cắn được miếng to. Bánh gạo Sơn ăn được tốt nhưng bánh có vẻ không ngon đối với Sơn nên không luyện được thường xuyên. Bữa nào mẹ cũng luôn mồm "nhai đi con, nhai thế này này, nhai nhai nhai nhai", mẹ nhai, con nhai nhưng con chỉ biết dập dập 2 hàm răng vào nhau, chưa biết dùng lưỡi đẩy thức ăn sang 2 bên. Mẹ lại bỏ cái gì vào mồm nhai nhai rõ to rõ chậm để con nhìn, nghĩ không biết đến khi nào con mới ăn được KFC :(

Sơn có bàn học rồi nhưng bàn lại bắt đầu bé. Tôi sẽ mua cho Sơn bàn ghế mới. Hiện bàn học của Sơn để trong phòng ngủ nên mất tập trung, tôi tính phải ngăn 1 góc yên tĩnh không có tivi, không có giường (khi nào chán học là Sơn lại lên giường nằm kềnh ra), và nhỏ thôi để Sơn không chạy lung tung, thế có ổn không chị?

YeuCon.
YeuCon
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 19, 2009 6:43 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 11 09, 2009 7:15 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào bạn, ăn kem thì lâu lâu một que cũng không sao. Lượng đường có lẽ cũng bằng viên kẹo sô cô la.

Cái vụ nhai bằng răng hàm thì quả là gian nan. Sơn ăn bim bim thì thành thần rồi, từ chỗ cắn tí một, bây giờ cho 1 lúc cả mấy cái vào mồm ăn 1 lúc. Tuy nhiên Sơn cắn cái gì cũng như sợ làm cái ấy đau ấy, ví dụ như ăn táo, ăn dò chả, ăn bánh, không cắn được miếng to. Bánh gạo Sơn ăn được tốt nhưng bánh có vẻ không ngon đối với Sơn nên không luyện được thường xuyên. Bữa nào mẹ cũng luôn mồm "nhai đi con, nhai thế này này, nhai nhai nhai nhai", mẹ nhai, con nhai nhưng con chỉ biết dập dập 2 hàm răng vào nhau, chưa biết dùng lưỡi đẩy thức ăn sang 2 bên. Mẹ lại bỏ cái gì vào mồm nhai nhai rõ to rõ chậm để con nhìn, nghĩ không biết đến khi nào con mới ăn được KFC :(


Tôi nghĩ Sơn không thích cảm giác nhai những gì dòn, và cũng chưa thuần việc nhai bằng răng hàm, dùng lưỡi kiểm soát đồ ăn trong miệng. Tuy nhiên, đã ăn được bim bim thì tôi nghĩ sẽ tập được những món dòn khác. Bạn cứ tập từ từ nhé.

Sơn có bàn học rồi nhưng bàn lại bắt đầu bé. Tôi sẽ mua cho Sơn bàn ghế mới. Hiện bàn học của Sơn để trong phòng ngủ nên mất tập trung, tôi tính phải ngăn 1 góc yên tĩnh không có tivi, không có giường (khi nào chán học là Sơn lại lên giường nằm kềnh ra), và nhỏ thôi để Sơn không chạy lung tung, thế có ổn không chị?


Vâng, bàn học nên ở nơi yên tĩnh, tránh mọi "cám dỗ trần gian". :P Bố mẹ hay bác đây thấy cái giường còn muốn nhào lên ngủ một giấc, nói gì Sơn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi YeuCon » T.Năm Tháng 11 19, 2009 8:16 pm

Chị Tường Anh à, 2 tuần vừa rồi Sơn đã gọi tên được bản thân và người thân trong gia đình khi xem ảnh, hoặc khi cần mẹ thì nói rất rõ tên mẹ, nhưng Sơn vẫn chưa biết gọi (mẹ ơi, bố ơi, bà ơi) và ghép chủ ngữ vào câu thì không đúng tẹo nào. Khi muốn bật ti vi thì Sơn luôn nói "Bố bật cho con" bất kể là ai đang ở đó, hay khi bảo con xin đi thì luôn là "con xin cô .... ạ" (cô ở lớp). Tôi giải thích là "không có bố, không có cô ở đây, con muốn bà hay mẹ bật ti vi?", thì Sơn lặp lại "bà hay mẹ bật ti vi". Thật là bế tắc quá. Có vẻ như tôi đang dạy con ở phần ngọn, gốc gác vấn đề thì tôi chưa xác định được. Chị hướng dẫn cho tôi với !

Cám ơn chị nhiều! Nhân ngày Nhà giáo Việt nam, chúc chị cùng các anh chị trong Ban Tư vấn, Ban Quản trị của diễn đàn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

YeuCon.
YeuCon
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 19, 2009 6:43 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 11 19, 2009 8:38 pm

Chị Tường Anh à, 2 tuần vừa rồi Sơn đã gọi tên được bản thân và người thân trong gia đình khi xem ảnh, hoặc khi cần mẹ thì nói rất rõ tên mẹ, nhưng Sơn vẫn chưa biết gọi (mẹ ơi, bố ơi, bà ơi) và ghép chủ ngữ vào câu thì không đúng tẹo nào. Khi muốn bật ti vi thì Sơn luôn nói "Bố bật cho con" bất kể là ai đang ở đó, hay khi bảo con xin đi thì luôn là "con xin cô .... ạ" (cô ở lớp). Tôi giải thích là "không có bố, không có cô ở đây, con muốn bà hay mẹ bật ti vi?", thì Sơn lặp lại "bà hay mẹ bật ti vi". Thật là bế tắc quá. Có vẻ như tôi đang dạy con ở phần ngọn, gốc gác vấn đề thì tôi chưa xác định được. Chị hướng dẫn cho tôi với !


Lúc ấy, bạn nên chỉ vào mình và nói "mẹ" rồi nhìn con chờ đợi. Nếu con chưa nói, bạn bậm môi lại như sắp nói "mẹ" để nhắc. Nếu con vẫn nhìn, bạn nói "mẹ bật..." rồi cho con điền vào chỗ trống.

Cám ơn chị nhiều! Nhân ngày Nhà giáo Việt nam, chúc chị cùng các anh chị trong Ban Tư vấn, Ban Quản trị của diễn đàn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


Cám ơn lời chúc của bạn nhé. Tại Mỹ thì không có ngày này.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi Cá Cha » T.Sáu Tháng 11 20, 2009 2:08 am

YeuCon đã viết:Chị Tường Anh à, 2 tuần vừa rồi Sơn đã gọi tên được bản thân và người thân trong gia đình khi xem ảnh, hoặc khi cần mẹ thì nói rất rõ tên mẹ, nhưng Sơn vẫn chưa biết gọi (mẹ ơi, bố ơi, bà ơi) và ghép chủ ngữ vào câu thì không đúng tẹo nào. Khi muốn bật ti vi thì Sơn luôn nói "Bố bật cho con" bất kể là ai đang ở đó, hay khi bảo con xin đi thì luôn là "con xin cô .... ạ" (cô ở lớp). Tôi giải thích là "không có bố, không có cô ở đây, con muốn bà hay mẹ bật ti vi?", thì Sơn lặp lại "bà hay mẹ bật ti vi". Thật là bế tắc quá. Có vẻ như tôi đang dạy con ở phần ngọn, gốc gác vấn đề thì tôi chưa xác định được. Chị hướng dẫn cho tôi với !

YeuCon.

Tôi thấy cháu mới biết gọi như vậy mà chị đã bắt cháu ghép chủ ngữ vào câu thì tham quá. Các cháu mới đang trong quá trình hình thành ngôn ngữ thôi mà. Như cháu nhà tôi, khi tôi hỏi: con yêu bố hay mẹ (hỏi bố trước) thì sẽ trả lời bố, còn nếu hỏi con yêu mẹ hay bố (hỏi mẹ trước) thì sẽ trả lời mẹ, bình thường thôi mà.
Nếu tôi trong ngữ cảnh này, tôi sẽ không giải thích, không hỏi "con muốn bà hay mẹ bật ti vi" vì cháu có 3 lựa chọn: muốn, bà, mẹ; mà chỉ hỏi "mẹ bật ti vi nhé ?", đồng ý thì bật, xem 1 chút thì tắt ngay đi, đẩy bà ra hỏi "bà bật ti vi nhé ?", làm dần dần để cháu xác định đúng đối tượng đã, rồi tiếp theo dạy cháu cách nói đúng để mình thưởng cho cháu được xem TV .
Nói chúng, với các bé thì tôn nhiều thời gian, nhân lực lắm :mrgreen:
Cá Cha
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 21, 2009 8:34 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi YeuCon » T.Tư Tháng 12 02, 2009 8:04 pm

Mẹ Cá Cha à, Sơn đã sinh nhật 4 tuổi rồi nhưng còn lơ mơ lắm, nên nhiều lúc mẹ sốt ruột. Tôi cũng đã áp dụng cách của mẹ Cá Cha và chị Tường Anh mách, nhưng cũng phải dài dài nữa con mới nhận thức được rõ ràng.

Sơn dạo này có vẻ bướng hơn trước, hay mè nheo và khăng khăng giữ ý của mình. Mẹ không đồng ý làm theo còn cau mày bảo "Mẹ hư quá!". Sơn không làm mọi việc mẹ sai nhanh nhẹn như trước kia mà cứ lề mề, nghềnh ngàng, còn ngó nghiêng sang chỗ khác, hát hò hoặc bô lô ba la, làm mẹ nhiều lúc bực mình. Sơn dạo này rất hay hát và đọc thơ, nhưng hầu như chỉ theo ý thích, ít khi hát theo yêu cầu. Chào hỏi cũng không nhanh nhảu như trước, và vẫn ko chịu nhìn vào mặt người chào. Ăn cơm ở nhà chỉ được chục miếng đầu là nhanh, còn thì ngậm và ko chịu nhai, ăn chậm lắm. Thế mà chẳng hiểu sao ở lớp các cô giáo lại rất khen, bảo Sơn độ này ngoan lắm, ăn nhanh hơn, ngủ ngoan, chơi ngoan, học ngoan, nói chung là rất ổn. Chắc Sơn bắt nạt mẹ rồi :(

Hôm nay tôi muốn nhờ các anh chị cho tư vấn về việc uống sữa của con. Có phải bé tự kỷ nào cũng nên dừng uống sữa không? Tôi vẫn băn khoăn về điều này lắm. Dừng sữa thì làm thế nào cho con có đủ chất và nhất là canxi? Rất mong các anh các chị tư vấn giúp.

Cảm ơn các anh các chị.

YeuCon.
YeuCon
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 19, 2009 6:43 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 12 06, 2009 8:20 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Hôm nay tôi muốn nhờ các anh chị cho tư vấn về việc uống sữa của con. Có phải bé tự kỷ nào cũng nên dừng uống sữa không? Tôi vẫn băn khoăn về điều này lắm. Dừng sữa thì làm thế nào cho con có đủ chất và nhất là canxi? Rất mong các anh các chị tư vấn giúp.


Không phải bé nào cũng nên kiêng sữa. Các phụ huynh làm việc với tôi tại Mỹ rất ít kiêng sữa cho con, trừ khi con họ tiêu chảy vì sữa. Nếu bạn kiêng sữa thì để ý xem con có tập trung và điềm tĩnh hơn không. Nếu có, có thể bạn nên cho con kiêng. Khi kiêng thì bạn phải tìm nguồn vitamin D và Canxi thay thế. Bạn đọc trong những nhãn hiệu ở thức ăn sẽ thấy chúng có vitamin gì.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Sơn - sinh tháng 11/2005

Gửi bàigửi bởi YeuCon » T.Ba Tháng 12 08, 2009 5:53 pm

Chị Tường Anh à,

Tôi đọc và được biết có nhiều bé đã tiến bộ rõ rệt khi kiêng sữa động vật và bột mỳ, bổ sung vitamin B12, B6, dầu gan cá và điều trị để thải kim loại nặng ra khỏi cơ thể.
Khác với các bé này, Sơn không bị đi ngoài, cũng ít khi táo bón, cháu không khó ngủ, không hung hãn. Nhưng Sơn giống các bé tự kỷ khác ở chỗ hệ miễn dịch kém (hay ốm, lâu lành vết thương), thiếu tập trung, giao tiếp mắt kém và ngôn ngữ có thể nói là rất kém. Đến giờ đã 4 tuổi rồi mà Sơn vẫn chưa hiểu được câu hỏi, nhận thức còn lơ mơ lắm, hay nói linh tinh và tự cười, vỗ tay 1 mình. Vì vậy tôi băn khoăn ko biết có nên áp dụng các biện pháp trị liệu này không.
Từ hôm qua tôi đã đổi 1 bữa sữa của con thành sữa đậu nành, uống bổ sung dầu gan cá và vitamin tổng hợp. Nhưng tôi nghĩ cần phải kiểm tra, xét nghiệm cho Sơn thì mới có liều lượng bổ sung cụ thể. Tôi chưa tìm được nơi nào có thể làm được chuyện này.
Mong nhận được lời khuyên từ các anh các chị.
YeuCon
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 19, 2009 6:43 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.75 khách.

cron