Trang 20 trên 21

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 5 24, 2014 2:35 am
gửi bởi Thắng Chít
Chị ui, con mình còn trường kỳ kháng chiến mà - nên dĩ hoà vi quý là hơn - miễn sao là làm thế nào để con đc tốt nhất có thể - vậy là vui roài :D

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 5 24, 2014 7:11 am
gửi bởi mẹ cún
Đổi trung tâm khác đi chị Thắng chít.cô can thiệp ko có tâm thì ko thể dạy con mình tiến bộ đâu.mà cả cô quản lý nói vậy khó nghe quá.sao lại nói con là bệnh

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 5 26, 2014 12:59 am
gửi bởi phtran1302
Chị biết tâm lý nhiều PH sợ cô không thương con, sợ rằng con còn học thì nếu góp ý gây phật ý cô giáo khiến họ ghét con. Chị hoàn toàn thông cảm với nỗi niềm này, nhưng nếu ai cũng ngại như thế thì không chỉ con mình mà các trẻ khác sẽ phải ảnh hưởng theo vì cô không có trách nhiệm. Cái khó của chúng ta là không có nhiều chọn lựa, ngành này lại không có nhiều giáo viên cho nên người chịu thiệt thòi chính là trẻ TK và gia đình của trẻ TK.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 5 26, 2014 5:46 pm
gửi bởi Cao Thị TÆ°
Vào ngày 31/5 có buổi sinh hoạt của câu lạc bộ "Sống cùng tự kỷ". Phụ huynh nào quan tâm thì hãy tham gia, hoặc chia sẻ cho các phụ huynh khác. Mình thấy thông tin bổ ích nên chia sẻ cùng mọi người. Hi vọng có thể giúp ích một phần nào đó. Mọi người xem thông tin trong tập đính kèm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 6 01, 2014 6:08 pm
gửi bởi caolen
Khi con biết nói mẹ đã hy vọng nhiều quá nhưng giờ thấy con chững lại, 2 tuần nay thấy con ko tiến bộ gì mẹ buồn quá, con cứ im im hoài mà ko chủ động nói, bảo gì thì con mới nói, con nói cũng chưa rõ âm, có những từ nghe mãi ko ra! Mẹ thấy nản quá, có nhiều thứ con chưa biết quá, có người còn bảo cháu thế này sao mà đi học được! tháng 9 này là 5t rồi mà ngôn ngữ còn chưa bằng trẻ 2t. Khả năng tập trung còn vẫn còn kém quá nên con vẫn rất chậm!

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 6 05, 2014 1:01 am
gửi bởi Thắng Chít
Ôi, nghĩ đến con chúng ta mà mệt mỏi quá - nhưng chẳng còn lối thoát nào khác là ngày ngày miệt mài can thiệp giáo dục thôi
Đường đi thì mù mịt nhưng cứ phải dấn chân bước - muốn xéo vào đâu thì xéo vậy.
Nhưng rõ ràng là cứ cố gắng là có niềm vui nho nhỏ dần dần mà.
Nhưng đúng là nếu các ku tập trung lâu hơn chút là các ku tiến bộ nhanh hơn chút.
Ku mình cũng không tập trung đc lâu.....
ui.... các con... phải làm sao đây...

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 6 05, 2014 5:48 pm
gửi bởi caolen
Cháu mà tiến bộ được cái gì thì cả ngày mẹ cháu cứ lâng lâng trên mây, rồi có khi cháu lại kéo mẹ cháu tụt xuống đất. Cũng đã trả qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng con ấy thế mà nhiều lúc vẫn bùi ngủi bùi ngùi chẳng biết tỏ cùng ai. Mẹ chít cũng cố gắng nhé!
Ben mới đi khám lại thấy bác sỹ khám cho con bảo là con tiến bộ nhiều so với cách đây 3 tháng bác sỹ khám cho con, nhưng ngôn ngữ vẫn còn yếu cần phải can thiệp nhiều! Cứ phải tiến thôi con trai ạh!

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 6 28, 2014 1:31 am
gửi bởi Thắng Chít
Em Thắng Chít hỏi thăm anh Ben tí.
Hùi này anh nói tài chưa chị. Học hành tiến bộ hơn nhiều không
E Chít dạo này học kín cả tuần cơ. Thấy tiến bộ hơn. Hầu như nếu nhắc từng từ 1 thì e bắt chước đc tất cả các từ mặc dù có từ ngọng nhiều từ ngọng ít. E cũng chủ động nói đc một số từ, nói cũng hợp ngữ cảnh, chưa thấy nói linh tinh. Cũng nói đc một số cụm 2-3 từ roài. Mẹ đang thấy mừng từng tí một.
Hi vọn các con tiến bộ - dần dần cũng đc - nghĩa là có... hehe..

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 6 30, 2014 12:18 am
gửi bởi caolen
ben cũng học cả tuần, chắc trình độ mới ngang em chíp thôi! Cũng hy vọng rồi thất vọng lắm, chíp sẽ khá đấy vì chíp đang nhỏ tuổi. Ben ko biết có kịp đi học lớp 1 ko!

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 7 01, 2014 2:00 am
gửi bởi Thắng Chít
Công nhận là với mấy Anh này tâm trạng chúng ta lên thác xuống ghềnh lắm.
Các Anh ấy học theo kiểu phải "mưa dầm thấm lâu" cơ. Nên cứ biết hơn tí nào là ta vui tí ấy. Anh Ben vẫn còn hơn 365 ngày nữa để phấn đấu cơ mà.
Cố lên, em Chít cũng đang cố đây. :D