Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!
Đã gửi: T.Tư Tháng 8 15, 2012 6:31 pm
Nhờ các bác chuyên gia và các mẹ giúp ben với!
Ben được chuẩn đoán theo dõi tự kỷ từ lúc được 29t. Nay ben đã gần 3t rồi mà vẫn chưa có ngôn ngữ. Ben hiện tại đã có chút tiến bộ:
Cháu ăn ngủ tốt, chảy nhảy leo treo tốt, ăn các loại thức ăn tốt, nhai cơm từ 20 tháng, có hành vi la hay ăn vạ... nay đã biết đi vệ sinh là vào tolet lấy bô...nhưng ngôn ngữ của cháu không thấy tiến bộ. Cháu vẫn chưa nói được mà hay hói linh tinh, lúc cần mới nói ba, bà, đi, xi xi...Cả nha tập trung dạy cháu rất nhiều, cháu nghịch luôn tay luôn chân, đồ dùng trong nha thi biết sử dụng hết nhưng chỉ tự cháu làm thôi, cháu không nghe lời nếu không cho cháu làm thì cháu ăn vạ ngay.
Ben cũng rất tình cảm với những người trong gia đình, thấy mẹ khóc là lại thơm má mẹ, bố đi làm về là chạy ra ôm hôn bố, cháu cũng rất chăm chú nhìn miệng người khác nói nhưng sao cháu vẫn không chịu nói, cháu rất thích đi chơi, chơi cùng với các anh chị hàng xóm, cả nhà, tất cả mọi người đều dạy bé mọi nơi mọi lúc (có 2 chị hàng xóm học lớp 5 rất quý ben ngày nào cũng sang nhà để chơi với em và dạy em nói), em phải làm gì để cải thiện ngôn ngữ cho cháu. Em cũng đã học kinh nghiệm của các chị để dạy con tức là khi con có nhu cầu thì dạy con nói nhưng sao về ngôn ngữ không có tiến bộ gì cả. Cháu hay nói linh tinh vô nghĩa, Em phải làm gì để cháu có thể bật âm.
Ben được chuẩn đoán theo dõi tự kỷ từ lúc được 29t. Nay ben đã gần 3t rồi mà vẫn chưa có ngôn ngữ. Ben hiện tại đã có chút tiến bộ:
Cháu ăn ngủ tốt, chảy nhảy leo treo tốt, ăn các loại thức ăn tốt, nhai cơm từ 20 tháng, có hành vi la hay ăn vạ... nay đã biết đi vệ sinh là vào tolet lấy bô...nhưng ngôn ngữ của cháu không thấy tiến bộ. Cháu vẫn chưa nói được mà hay hói linh tinh, lúc cần mới nói ba, bà, đi, xi xi...Cả nha tập trung dạy cháu rất nhiều, cháu nghịch luôn tay luôn chân, đồ dùng trong nha thi biết sử dụng hết nhưng chỉ tự cháu làm thôi, cháu không nghe lời nếu không cho cháu làm thì cháu ăn vạ ngay.
Ben cũng rất tình cảm với những người trong gia đình, thấy mẹ khóc là lại thơm má mẹ, bố đi làm về là chạy ra ôm hôn bố, cháu cũng rất chăm chú nhìn miệng người khác nói nhưng sao cháu vẫn không chịu nói, cháu rất thích đi chơi, chơi cùng với các anh chị hàng xóm, cả nhà, tất cả mọi người đều dạy bé mọi nơi mọi lúc (có 2 chị hàng xóm học lớp 5 rất quý ben ngày nào cũng sang nhà để chơi với em và dạy em nói), em phải làm gì để cải thiện ngôn ngữ cho cháu. Em cũng đã học kinh nghiệm của các chị để dạy con tức là khi con có nhu cầu thì dạy con nói nhưng sao về ngôn ngữ không có tiến bộ gì cả. Cháu hay nói linh tinh vô nghĩa, Em phải làm gì để cháu có thể bật âm.