Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 10 30, 2012 11:12 pm

Ben cũng cứ chạy lung tung suốt ngày ấy, nếu có ai chơi với cháu thì cháu có thể đùa suốt ngày không chán, cháu ăn uống bình thường ở lớp tự xúc cơm ăn không cần cô đút. Điều giờ em lo lắng nhất vẫn là ngôn ngữ của ben, dạo này ben dùng ngôn ngữ cử chỉ khá tốt, muốn ăn thì chỉ vào đồ ăn rồi chỉ tay vào miệng, bị ngứa lấy tay người lơn đặt vào nhờ gãi, muốn thay đồ thì cầm áo giơ lên để nhờ thay, biết mặc quần vào mà không cần mẹ giúp, thấy em bé khóc thì chạy đi tìm người kéo lại chỗ em bé, thấy bố sửa quạt cũng lấy tovit ngồi ngoáy theo....nhưng ben vẫn chưa nói, vẫn là nói linh tinh suốt ngày, mấy hôm nay cháu nói thêm được từ "đi ra" thì cái gì cũng nói "đi ra". Đang trông con từng ngày có thẻ nói mà sao ngày đó xa thế, mẹ cứ hy vọng rồi lại thất vọng thấy ngôn ngữ của con cứ dậm chân tại chỗ vậy.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi Pepsi » T.Ba Tháng 10 30, 2012 11:58 pm

Chao cac anh chi,
Be nha em hon 4 tuoi cung giong vay.
Em thay ben topic ADHD anh Phi co de nghi mo lop theo gio vao cuoi tuan cho cac be o truong Ban Mai, nhung chua du si so, em mao muoi hoi xem cac anh co nhu cau cho be di hoc theo gio nhu vay k a? Vi em nghi: cac be nha minh van hoc hoa nhap tot, can them vai gio duoc huong dan va kem cap ve ngon ngu va giao tiep se tot hon la hoc ban tru nhu be Tu ky. Mong cac anh chi suy nghi them a. Em cam on
Pepsi
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 10, 2012 8:16 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Hai Tháng 11 05, 2012 12:21 am

Chào các anh chị!
Mấy hôm nay ben tăng động quá, thấy cái gì trên bàn là lấy tay hất hết xuống nhà, đồ chơi cũng vậy, ném lung tung khắp nhà, lấy ghế bắc lên cao lấy đồ ném xuống đất. Cả nhà cứ phải chạy theo sau để dọn dẹp vì nói con không được, thấy em bé thì cứ ra véo má em làm bé khóc thét lên rồi chạy đi tìm mẹ kéo mẹ lại chỗ em. Sao con em không thấy tiến triển gì cả, nhận thức cũng rất kém, dạy mãi mà con cứ ì ra vậy, suốt ngày đòi đi chơi, leo lên xe máy là chỉ ngay đường đi, mở cửa ra là chạy sang nhà hàng xóm ngay...em buồn quá, em gái mới có 9 tháng mà còn tập trung hơn cả ben, nhìn thời gian trôi qua mà thấy con vẫn vậy ....
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Hai Tháng 11 05, 2012 1:01 am

Chào mẹ Bé Ben,

Mẹ cu Ben phải lạc quan lên thôi vì con chúng ta phát triển theo đường Zic zac mà ... thất thường lắm. Hôm thứ 6 có đi hội thảo CCM anh Phi có hướng dẫn chỗ này: Mẹ phải chụp hình cảnh đồ chơi bị đổ ra nhà sau đó cho Cu Ben xem sau đó cất món đồ đó lên thật cao cho Cu Ben nhìn thấy nhưng nhất thiết không cho lấy (coi như là phạt) hoặc là bắt bé phải sắp xếp lại đồ chơi đã làm đổ. Mình cũng đang tính áp dụng cho Cu Cún đây...nhưng Cún dạo này có giảm quăng, xô đồ (tại vì đồ chơi và đồ đạc giấu hết rồi :D ) nhưng lại chuyển sang xé lịch, giấy và vẽ bậy lên tường ...
Về ngôn ngữ dạo này Cu Ben nói được nhiều chưa, Cún hiện nay có vẻ chịu phát âm nhưng chỉ lúc có cô giáo còn với ba mẹ còn ít lắm và chưa đúng ngữ cảnh lắm
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi bienca » T.Hai Tháng 11 05, 2012 1:19 am

Caolen ơi,
Giờ bé nhà mình cũng bừa lắm, một phần do mẹ cũng bừa, một phần mình không nhắc bé cất dọn liên tục. Ngày trước rất thích quăng đồ, quăng vào ti vi, gậm ghế. Nhưng bảo ném vào rổ là chịu.

Bé cũng đã nhận thức được “bừa” và “gọn” khi mình chụp ảnh đống đồ chơi bé bày ra, và xếp gọn vào. Nhưng tự cất dọn thì phải nhắc. Nhắc là bé làm. Nhưng nó chưa thành một phản xạ “không điều kiện” được. Mình đã áp dụng hình phạt phạt con (úp mặt vào tường) khi nó bừa bộn một thời gian, nhưng không hiệu quả lắm. Mình nghĩ nên thay thế bằng phần thưởng thì hay hơn. Mình sẽ chú ý tới điều này như letrang bày.

Bạn xem bé có ăn uống nhiều đường không, để cắt đi nhé. Bé nhà mình uống xong cái gì đó pha đường là nhảy tưng tưng khắp nhà. Bé Ben cũng hướng ngoại nhỉ, hay chạy sang hàng xóm chơi là tốt chứ, tăng cường giao lưu xóm phố.

“Ném” là hành động các bé rất thích. Bạn thử bày các trò chơi ném vào đâu đó, một góc, một chỗ nào đó (thay vì ném lung tung, nhỡ ném vào người thì không ổn rồi). Ném đi cái gì đó cũng làm mình xả stress.
Letrang đi hội thảo về có gì chia sẻ với bà con đi.
bienca
 
Bài viết: 95
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 6 13, 2011 8:12 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Hai Tháng 11 05, 2012 6:14 pm

Me Letrang, bienca ah!
Ben vẫn chỉ nói có vài từ bột phát vậy đó, chưa nói theo được cơ, mấy hôm nay ben viên họng không ăn uống được gì, hôm qua đi làm về đút cháo cho ben ăn ben không ăn vứ lè ra, mẹ tét vào mông mấy cái thế là 2 mẹ con đếu khóc, nhiều lúc thấy mệt mỏi quá các mẹ ah, cũng xác đinh tinh thần nhiều lắm vậy mà nhiều lúc cũng không làm chủ được bản thân nữa.
Nhà ben thì cứ gọi la như bãi chiến trường ấy, cả cô em gái ben 9 tháng nữa quậy lắm, anh đi đâu bò theo đấy. Cũng phải thử xem sao, me letrang co thue giao viên về nhà dạy cún không, ben vẫn đang lẫn lôn giữa baibai, ạ, và chỉ, nhiều khi mẹ bảo chỉ thì lại ạ, bảo baibai thì lại chỉ....Cái gì hiểu được thì làm ngay như ăn xong thì vứt rác, uống sửa xong thì mang ly ra bồn rửa, xếp hình theo đúng cũng biết giơ lên để khoe , thấy đồ ăn trong tờ báo cũng nhíp bỏ vào miệng, đang đi chơi bảo dép đâu cũng biết đi tìm, nhiều lúc cứ thấy con mình như cái máy ấy theo lập trình sẵn, nạp cho con được gì là cả 1 quá trình, mẹ letrang chia se hôm đi học lớp 2/11 nhé, mẹ ben định đi mà cuối cùng 2 anh em đều bệnh cả. Ben uống sữa tươi cứ như uống nước ấy, chắc thế nên mới tăng động lắm đây.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 11 06, 2012 1:46 am

hôm qua đi làm về đút cháo cho ben ăn ben không ăn vứ lè ra, mẹ tét vào mông mấy cái thế là 2 mẹ con đếu khóc, nhiều lúc thấy mệt mỏi quá


Với các bé khó ăn thì mình hay tư vấn như vầy . Nếu ở trường thì mình nhường bé, dụ cho ăn (lớp nhỏ) vì không thì mệt, lát nữa lại đòi ăn ảnh hưởng giờ học . Nếu ở nhà thì vào chiều thứ 6 và nguyên ngày thứ 7, phụ huynh mạnh tay hơn, đừng ép . Không ăn thì ngưng . Trừ khi có gì đó đặc biệt (bác sĩ khuyên) thì một bé sẽ không thể suy dinh dưỡng vì 1 bữa ăn được . Cơ thể các em sẽ tự đòi ăn vào bữa sau . Vào ngày CN thì lại phải nhường bé trở lại để hôm sau có sức mà đi học.

Không ăn thì đói và khóc là 2 cái làm chúng ta (là bậc cha mẹ) sót ruột, nhưng tác hại thì chẳng có gì đáng lo. Đói thì sẽ tìm thức ăn. Khát thì khác nhe: phải cho uống đừng để mất nước trong cơ thể .

Bạn không ép được con ăn, lại làm cho con ăn đòn rồi cả 2 mẹ con cùng stress. Thế sao không dẹp thức ăn đi, đi làm chuyện khác, khi nào bé đói thì tính tiếp ?

Lúc nãy ngồi trên máy bay cũng vậy . Có một bé rỉ rả khóc mãi, bà ngoại đi chung luôn miệng dỗ bé nín . Dụ không được rồi lại doạ, doạ không xong lại đánh đít ... Nói chung bé khóc rỉ rả chẳng sao cả, bà ngoại mới là người làm cho cả khoang máy bay bị stress. :D
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 11 07, 2012 6:32 pm

Sáng nay mẹ cho ben đi học thật sớm để tham gia tập thể dục buổi sáng với các bạn, trong khi các ban đứng tập rất nhiệt tình thì anh ben cứ chạy lăng xăng chỉ trỏ lung tung, mẹ kéo ben vào hàng đứng ben không chịu. lúc ấy mẹ chỉ ước ao con mẹ bình thường, ở trường các cô bảo cứ có cái gì mà ben với được là anh kéo hết xuống nghịch, không với được thì đi tìm ghế cho dễ lấy, mẹ lúc nào cũng phải dặn các cô thông cảm. Mấy hôm nay ở nhà ben lấy giầy của mẹ đi lốc cộc khắp nhà, cũng học các anh lới lấy tay đặt vào dép chổng mông lên trượt, cứ lẽo đẽo theo các anh mà các anh chẳng chơi cùng,...mẹ cũng mừng thếm 1 tý tẹo. Dạo này em cũng đang tấp nếu con làm mẹ ức chế quá thì mẹ phải chạy ngay đi chỗ khác để lấy lại tinh thần không lại sơ phét vào mông con, mà sao dạo này ben chống đối kinh quá, không chịu ăn, uống sữa thì ben cứ lấy cái ly lới đổ vào ly uống rượu rồi uống nhưng mấy hôm nay thì không, đòi lấy ống hút thổi phù phù vào ly sữa, ở nhà thì suốt ngày cứ lấy củ tỏi hay củ hành bỏ vào cối giã chỉ có lúc ấy thì anh ben mới ngồi yên tý, từ hôm bệnh xong đến nay lại sinh ra tính khí vậy đó, rồi uống nước làm cho ướt áo chạy lại đòi thay rồi nhìn mẹ cười khúc khích như đắc trí lắm ấy, ôi hành vì ngày càng nhiều lên anh phi ah.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Năm Tháng 11 08, 2012 8:30 pm

Chào chị bienca va caolen,

Thấy bé Ben hay đi giày của ba mẹ lộc cộc ở nhà sao giống bé Cún thế. ;)
Cún có cô giáo về kèm thêm mà...Còn bé mà cũng tội, mới 3,5 tuổi mà sáng học trường chuyên chiều đi học thêm. Hiện Bé thì chạy nhảy suốt, còn nói thì chịu lặp lại từ đơn theo hình cô chỉ được cũng khá nhiều từ nhưng ngoài giờ học thì gọi bé nói thì bé ít nói theo.

Gửi chị Bienca: Hôm trước cả 2 vc đều đi hội thảo chuyên đề về hội nhập, cũng có nhiều cái hay lắm nhưng tại trí nhớ kém nên chỉ nhớ được vài điểm thôi...
1. Í là cứ phải dạy nhiều cho bé, đừng nghĩ khả năng các bé chỉ đến thế, các bé đều có khả năng học hỏi nhiều...mưa dầm thấm lâu
2. Dạy phải có kế hoạch lâu dài, phải định hướng về tự lập, hành vi cho các bé cho 3, 5, 10 năm tới...úi chà, chỉ nhớ mang máng thế thôi

Chúc các chị khỏe,
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 11, 2012 1:42 am

Pepsi đã viết:Chao cac anh chi,
Be nha em hon 4 tuoi cung giong vay.
Em thay ben topic ADHD anh Phi co de nghi mo lop theo gio vao cuoi tuan cho cac be o truong Ban Mai, nhung chua du si so, em mao muoi hoi xem cac anh co nhu cau cho be di hoc theo gio nhu vay k a? Vi em nghi: cac be nha minh van hoc hoa nhap tot, can them vai gio duoc huong dan va kem cap ve ngon ngu va giao tiep se tot hon la hoc ban tru nhu be Tu ky. Mong cac anh chi suy nghi them a. Em cam on


Hiện giờ mình có 2 em đang học lớp 6 ở ngoài, giờ tạm nghỉ tới BanMai học 1/2 buổi về ngôn ngữ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.62 khách.

cron